1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    To meoconNT: Khi tớ đặt ra mục tiêu cho hạnh phúc của mình là tớ đã xét đến khả năng của mình rồi ấy ạ. Khả năng của tớ ở đây chính là khả năng đánh bại các đối thủ cạnh tranh và khả năng kiên trì cũng như chân thành của tớ đối với các em mà tớ đã đăng ký; khả năng thuyết phục 3 em chỉ có ký hiệp định song phương với tớ thôi, chứ không có đa phương như cái ý tưởng của ấy đâu, và khả năng có thể tự cảm thấy hạnh phúc cho dù có không cưa đổ được bọn ấy hay không, bởi chỉ cần có người ở trong lòng là tớ cảm thấy hạnh phúc rồi ấy ạ.
    À ấy có biết câu thơ: "Cuối chân trời sao và biển hôn nhau. Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc" không? Câu này tớ mới cóp nhặt được từ một topic trong box này đấy. Rồi sau này ấy sẽ là sao, tớ là biển và G2R sẽ là bờ ấy nhỉ!
    To bác G2R: Em rất tâm đắc với cái cụm từ "cô nhóc "NGANG NHƯ CUA" " của bác. Công nhận đúng nhỉ bác nhỉ!
    To em Great Pretender: áo NATO là cái loại áo khoác có từ thời cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90. Những người lao động ở nước ngoài họ hay mang áo này về bán lắm. Mặc rất ấm và trông rất hầm hố, màu rêu. Áo này sở dĩ được người mình gọi là NATO vì áo này lính mỹ nó hay mặc thì phải.
    To bác vovo: Có cái câu của bác: Nếu XR78 và em Great Pretender hợp nhau ... làm em thấy vui lắm. Tuy nhiên, tính em cũng hơi đa nghi không hiểu mấy chữ đấy của bác là thật hay là giả vờ để em không đề phòng bác nữa. Vì em suy ra từ chính bản thân em là con trai ích kỷ lắm, không thể dễ dàng có ý định nhường người yêu cho người khác được đâu. Bác G2R nói rất đúng có nhiều bác "bụng một bồ dao găm", cho nên trong cuộc cạnh tranh này, em cứ cẩn thận là hơn.
    Thế nhé các bác và các em. Chúc các bác và các em một buổi chiều tốt lành. Hy Lạp thế mà lại thắng các bác ạ, có lẽ nó sẽ giống Đan Mạch năm 92 đấy nhỉ!
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    To meoconNT: Khi tớ đặt ra mục tiêu cho hạnh phúc của mình là tớ đã xét đến khả năng của mình rồi ấy ạ. Khả năng của tớ ở đây chính là khả năng đánh bại các đối thủ cạnh tranh và khả năng kiên trì cũng như chân thành của tớ đối với các em mà tớ đã đăng ký; khả năng thuyết phục 3 em chỉ có ký hiệp định song phương với tớ thôi, chứ không có đa phương như cái ý tưởng của ấy đâu, và khả năng có thể tự cảm thấy hạnh phúc cho dù có không cưa đổ được bọn ấy hay không, bởi chỉ cần có người ở trong lòng là tớ cảm thấy hạnh phúc rồi ấy ạ.
    À ấy có biết câu thơ: "Cuối chân trời sao và biển hôn nhau. Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc" không? Câu này tớ mới cóp nhặt được từ một topic trong box này đấy. Rồi sau này ấy sẽ là sao, tớ là biển và G2R sẽ là bờ ấy nhỉ!
    To bác G2R: Em rất tâm đắc với cái cụm từ "cô nhóc "NGANG NHƯ CUA" " của bác. Công nhận đúng nhỉ bác nhỉ!
    To em Great Pretender: áo NATO là cái loại áo khoác có từ thời cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90. Những người lao động ở nước ngoài họ hay mang áo này về bán lắm. Mặc rất ấm và trông rất hầm hố, màu rêu. Áo này sở dĩ được người mình gọi là NATO vì áo này lính mỹ nó hay mặc thì phải.
    To bác vovo: Có cái câu của bác: Nếu XR78 và em Great Pretender hợp nhau ... làm em thấy vui lắm. Tuy nhiên, tính em cũng hơi đa nghi không hiểu mấy chữ đấy của bác là thật hay là giả vờ để em không đề phòng bác nữa. Vì em suy ra từ chính bản thân em là con trai ích kỷ lắm, không thể dễ dàng có ý định nhường người yêu cho người khác được đâu. Bác G2R nói rất đúng có nhiều bác "bụng một bồ dao găm", cho nên trong cuộc cạnh tranh này, em cứ cẩn thận là hơn.
    Thế nhé các bác và các em. Chúc các bác và các em một buổi chiều tốt lành. Hy Lạp thế mà lại thắng các bác ạ, có lẽ nó sẽ giống Đan Mạch năm 92 đấy nhỉ!
  5. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Iem xin chào tất cả các bác.
    Hic, cái topic này sòn sòn thế mà nhanh thật. Đầu tiên em đọc cái tiêu đề, thấy chả có vị gì cho cái kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của mình cả. Chả biết hôm nay ?oquỷ sứ xui hay con gái khiến ?o thế nào mà em lại vào. Đọc trang 1, trang 21 và sau đó fải đọc nhiều quá (hic hic, dù lướt). Đầu tiên em fải thật thà mà thú nhận rằng các bác viết nhiều cái hay thật, đáng học tập lắm lắm. Hic, thôi thì kém quá đành fải đi học chứ sao, em theo học bác ?ovợ vồ ? nhé, (lệ phí là một bức thư tình em xin khất, vì biết viết cho ai bây giờ, mà cũng chả dám viết xỏ xiên chị em phụ nữ đâu). Bác xem có đám nào họ vồ mãi mà chẳng được ai thì bác ?oới? em tiếng. Em sẽ lơ ngơ đứng ở đó cho họ mài nanh vuốt (hic, dù em vẫn biết là chẳng cái dại nào giống cái dại nào rùi).
    Bác nào có cao kiến gì thì cũng giúp em với nhé.
    Iem xin chân chân thành, đa đa tạ !!!
    Hì, em tuổi nhỏ, chỉ mới có hăm ba
    Tình trường chả được trải qua, nên thèm một lần ?otrót dại?
    Chả biết thế nào, thôi thì đành ?oyêu đại?
    Kiếm chút cô đơn , kiếm chút phí tình trường ?
  6. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Iem xin chào tất cả các bác.
    Hic, cái topic này sòn sòn thế mà nhanh thật. Đầu tiên em đọc cái tiêu đề, thấy chả có vị gì cho cái kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của mình cả. Chả biết hôm nay ?oquỷ sứ xui hay con gái khiến ?o thế nào mà em lại vào. Đọc trang 1, trang 21 và sau đó fải đọc nhiều quá (hic hic, dù lướt). Đầu tiên em fải thật thà mà thú nhận rằng các bác viết nhiều cái hay thật, đáng học tập lắm lắm. Hic, thôi thì kém quá đành fải đi học chứ sao, em theo học bác ?ovợ vồ ? nhé, (lệ phí là một bức thư tình em xin khất, vì biết viết cho ai bây giờ, mà cũng chả dám viết xỏ xiên chị em phụ nữ đâu). Bác xem có đám nào họ vồ mãi mà chẳng được ai thì bác ?oới? em tiếng. Em sẽ lơ ngơ đứng ở đó cho họ mài nanh vuốt (hic, dù em vẫn biết là chẳng cái dại nào giống cái dại nào rùi).
    Bác nào có cao kiến gì thì cũng giúp em với nhé.
    Iem xin chân chân thành, đa đa tạ !!!
    Hì, em tuổi nhỏ, chỉ mới có hăm ba
    Tình trường chả được trải qua, nên thèm một lần ?otrót dại?
    Chả biết thế nào, thôi thì đành ?oyêu đại?
    Kiếm chút cô đơn , kiếm chút phí tình trường ?
  7. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các liền chị liền em để bạn tham khảo cho mục đích cá nhân chắc trong topic cũng có rùi. Mình thì mình cứ xin đề xuất bạn gửi "thư lệ phí" (thư tình cũng được, xỏ xiên cũng được, trách móc cũng ok... cho nick GreatPretender cái đã (tớ xin được 1 chân "quyền chủ nhà" mờ), thế nào bác Vovo cũng chào đón bạn hết sức nồng thắm. bác nhờ.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !!!
  8. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các liền chị liền em để bạn tham khảo cho mục đích cá nhân chắc trong topic cũng có rùi. Mình thì mình cứ xin đề xuất bạn gửi "thư lệ phí" (thư tình cũng được, xỏ xiên cũng được, trách móc cũng ok... cho nick GreatPretender cái đã (tớ xin được 1 chân "quyền chủ nhà" mờ), thế nào bác Vovo cũng chào đón bạn hết sức nồng thắm. bác nhờ.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !!!
  9. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Úi sời, bác định biến em thành thằng lừa thầy phản bạn thật đấy à? Em là em chỉ nhận hối lộ thôi chứ không có ý định phá hoại ai đâu bác thông cảm nhá
    còn cái vụ sao trăng của bác thì em xin cảm ơn, nhưng nếu cứ như bác nói thì bác Vô vô đã tặng em trước rồi, bác cứ xem nick của em í, hê hê, nhưng em là em chỉ thích mỗi cái vụ được ăn trạc tiền cưới thôi, nhìn thấy tiền là mắt em nó cứ hoa cả lên, mà em là em tin bác Vô vô lắm ạ, bác ấy ít khi hứa với ai điều gì lắm, nhưng đã hứa thì sớm hay muộn bác ấy cũng sẽ thực hiện, hê hê, nên có gì thì bác phải hối lộ em nhiều hơn phát
    Hê hê, em là em chỉ làm bảo vệ để kiếm tiền hối lộ thôi, tiện thể thì em cũng bảo vệ các bác gái giúp bác luôn, em là em xin được bảo vệ các chị Sisley, Thinkahead, Nguyet _Ca, hề hề và cả chị GreatPretender nữa, có gì bác chi tiền cho em đi tu nghiệp một phát, tu nghiệp về rồi em xin bảo vệ tuốt, không chừa em yêu nào của bác cả
    hề hề, cảm ơn bác đã đánh giá cao em, nhưng em chỉ xin giữ chức bảo vệ thôi bác ạ, bảo vệ cho các chị các em tìm chồng cho nó ổn thoả, tiện thể em xin cũng xin phép bác cho em bảo vệ chị meoconNT luôn có được không bác?
  10. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Úi sời, bác định biến em thành thằng lừa thầy phản bạn thật đấy à? Em là em chỉ nhận hối lộ thôi chứ không có ý định phá hoại ai đâu bác thông cảm nhá
    còn cái vụ sao trăng của bác thì em xin cảm ơn, nhưng nếu cứ như bác nói thì bác Vô vô đã tặng em trước rồi, bác cứ xem nick của em í, hê hê, nhưng em là em chỉ thích mỗi cái vụ được ăn trạc tiền cưới thôi, nhìn thấy tiền là mắt em nó cứ hoa cả lên, mà em là em tin bác Vô vô lắm ạ, bác ấy ít khi hứa với ai điều gì lắm, nhưng đã hứa thì sớm hay muộn bác ấy cũng sẽ thực hiện, hê hê, nên có gì thì bác phải hối lộ em nhiều hơn phát
    Hê hê, em là em chỉ làm bảo vệ để kiếm tiền hối lộ thôi, tiện thể thì em cũng bảo vệ các bác gái giúp bác luôn, em là em xin được bảo vệ các chị Sisley, Thinkahead, Nguyet _Ca, hề hề và cả chị GreatPretender nữa, có gì bác chi tiền cho em đi tu nghiệp một phát, tu nghiệp về rồi em xin bảo vệ tuốt, không chừa em yêu nào của bác cả
    hề hề, cảm ơn bác đã đánh giá cao em, nhưng em chỉ xin giữ chức bảo vệ thôi bác ạ, bảo vệ cho các chị các em tìm chồng cho nó ổn thoả, tiện thể em xin cũng xin phép bác cho em bảo vệ chị meoconNT luôn có được không bác?

Chia sẻ trang này