1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To cho_gio_cuon_di:
    Tình yêu không còn bùng cháy lên trong ***g ngực
    Thì thôi ...
    Mình chia tay Và em đã rút ra được những bài học quý báu cho mình, biết cách hâm nóng lên một tình yêu mới, tình yêu thực sự cơ em ạ
    Niềm vui không thể đi vay Nhưng vẫn có thể mang lại cho nhau em ạ, khi hai trái tim biết hoà chung tiếng nói thì mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và đơn giản
    Nỗi buồn có cho cũng không ai dám nhận, nhưng có thể chia sẻ với nhau, vì thế nên sẽ không cần để gió cuốn đi, cũng không phải để lẫn, hãy chia sẻ với anh tất cả em nhé, nếu anh không thể thông cảm với em được thì sao chúng mình có thể yêu nhau, và làm sao anh có thể hy vọng rằng em sẽ thông cảm với những nỗi buồn của anh? Em nghĩ rằng anh không có nỗi buồn sao? Và quãng đường đời phía trước còn rất dài. Anh đã bao nhiêu lần thất bại, nhưng rồi anh lại nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ gặp em, anh sẽ phải là chỗ dựa tinh thần của em, nếu khi đó anh buông xuôi tất cả, thì sau này khi gặp em anh sẽ ra sao? Có phải là đáng tiếc lắm không?
    Rồi em sẽ gặp được một nửa thực sự của em, và đó không phải là anh. Anh xin lỗi em về tất cả, vì anh đã đến quá muộn nên em mới phải chịu nỗi đau lâu dài đến thế, anh có lỗi với em nhiều, thật nhiều, hãy cho phép anh được là người bù đắp cho em, và mang lại niềm vui thực sự cho em, em nhé
    Một lần cuối để đoạn tuyệt với anh, đoạn tuyệt với quá khứ. Em lại tiếp tục vững vàng bước trên con đường của em đây. Em còn rất nhiều việc phải làm ? Hì hì, đặc biệt là em có nhiệm vụ phải nghe lời tán tỉnh của anh
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To cho_gio_cuon_di:
    Tình yêu không còn bùng cháy lên trong ***g ngực
    Thì thôi ...
    Mình chia tay Và em đã rút ra được những bài học quý báu cho mình, biết cách hâm nóng lên một tình yêu mới, tình yêu thực sự cơ em ạ
    Niềm vui không thể đi vay Nhưng vẫn có thể mang lại cho nhau em ạ, khi hai trái tim biết hoà chung tiếng nói thì mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và đơn giản
    Nỗi buồn có cho cũng không ai dám nhận, nhưng có thể chia sẻ với nhau, vì thế nên sẽ không cần để gió cuốn đi, cũng không phải để lẫn, hãy chia sẻ với anh tất cả em nhé, nếu anh không thể thông cảm với em được thì sao chúng mình có thể yêu nhau, và làm sao anh có thể hy vọng rằng em sẽ thông cảm với những nỗi buồn của anh? Em nghĩ rằng anh không có nỗi buồn sao? Và quãng đường đời phía trước còn rất dài. Anh đã bao nhiêu lần thất bại, nhưng rồi anh lại nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ gặp em, anh sẽ phải là chỗ dựa tinh thần của em, nếu khi đó anh buông xuôi tất cả, thì sau này khi gặp em anh sẽ ra sao? Có phải là đáng tiếc lắm không?
    Rồi em sẽ gặp được một nửa thực sự của em, và đó không phải là anh. Anh xin lỗi em về tất cả, vì anh đã đến quá muộn nên em mới phải chịu nỗi đau lâu dài đến thế, anh có lỗi với em nhiều, thật nhiều, hãy cho phép anh được là người bù đắp cho em, và mang lại niềm vui thực sự cho em, em nhé
    Một lần cuối để đoạn tuyệt với anh, đoạn tuyệt với quá khứ. Em lại tiếp tục vững vàng bước trên con đường của em đây. Em còn rất nhiều việc phải làm ? Hì hì, đặc biệt là em có nhiệm vụ phải nghe lời tán tỉnh của anh
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em @meoconNT:
    To Ban tổ chức Vovo: Bác cho em hỏi, sao bác lại chỉ cho em có một gian hàng thôi nhở??? Tính em nó vốn cũng tham lam, em cũng đua đòi theo mấy bác giai trong này. Bác cho em xin thêm vài gian hàng nữa . Ok, anh chấp nhận đề nghị vô cùng chính đáng của em, nên sẽ bổ sung cho em thêm hai gian hàng nữa
    + 14
    + 15
    Và vì meoconNT là thành phần đặc biệt nên sẽ nhận được sự ưu đãi của Vovo tôi dài dài, đề nghị các bên đối tác làm ăn không phản đối, ngoài ra anh sẽ đưa ra chương trình khuyến mại đặc biệt đối với các gian hàng đầu tiên của hội chợ này, cụ thể chiến lược khuyến mại nhằm kích cầu này anh sẽ công bố sau
    Tiện đây, em cũng hỏi luôn, bác tính thế nào kiếm thêm partners để chúng ta cùng ký hiệp định đa phương chứ nhở, trì hoãn lâu quá Hì hì, tất cả khi đã tham gia hội chợ là đã ký vào hiệp định đa phương rồi em ạ, còn các hiệp định mang tính chất riêng lẻ cục bộ, và các liên kết đa phương chằng chịt chồng chéo thì do mọi thành viên tự thoả thuận ký kết với nhau, hiệp định bàn tròn bốn bên mà anh đã đề nghị sẽ chỉ thay đổi các điều khoản chứ không thay đổi các bên tham gia, còn các hiệp định mới thì anh em mình sẽ thoả thuận thêm, đồng chí Không ai ưa có vẻ cũng muốn ký hiệp ước lắm rồi đấy[​IMG]
    To GP: Dạo này em câu kéo bài với cả xỏ xiên người khác hơi nhiều đấy nhá!!! [​IMG] Lúc nào tiện chân chị đá cho phát thì đừng có kêu Ấy đừng, em có đá thì giơ cao đá sẽ thôi nhé, hoặc là đá giả vờ thôi, kẻo anh lại đau lòng, xót ruột lắm
    Thời gian để mà trả lời vovo đi kìa, khiếp, bác ấy làm cho vài bài tình cảm sướt mướt thế mà chẳng được reply của em yêu, tội bác ấy chết. [​IMG] Chỉ cần trái tim của GreatPretender hồi âm anh là được rồi [​IMG]
    Bổ sung gian hàng số 16: @cho_gio_cuon_di + ?? ( Vovo! Thành phần này sẽ nhận được sự chăm sóc tử tế của ban tổ chức Vovo, và sẽ có chế độ khuyến mại rất rất đặc biệt, không tin thì cứ chờ xem... Hì hì )
    To @Thinkahead:
    @Thinkahead: - Hờ hờ, anh quả là quan tâm đến em, thía mờ bi h em mới biết.
    @Vovo: - Sống ở trên đời này cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không?
    @A_kiss: - ( Để biết mà yêu anh quên đường về quê mẹ chứ còn gì nữa ) [​IMG] [​IMG]
    @Thinkahead: - Này ông anh vovo: Anh định mía ngon thì đánh cả cụm đấy hả? Cưa cẩm cô chị chưa xong định mon men đến gần cô em. Cẩn thận đấy không....tui ...xử lý cho đấy
    @Vovo: - Hơ hơ, em định xử lý gì anh vậy, yêu anh phải không?
    @Xuong_rong_78:
    - Em sẽ bảo mấy thằng đệ tử mang biếu bác 2 ông sao to đùng nhé. Em là cứ người thực việc thực: ông sao đi trước là ông sao khôn. Em không có hứa theo cái kiểu "nếu xong xuôi mọi chuyện thì sẽ trích tiền đám cưới thế này thế kia....". Chuyện trước mắt còn chưa lo được (loại bỏ các đối thủ cạnh tranh) đã mơ tưởng ngay đến cái mục tiêu cuối cùng rồi. Như thế là rơi vào "chủ quan, duy ý chí". Đặt ra mục tiêu đã là khó rồi, nhưng làm thế nào để thực hiện được mục tiêu đó còn khó hơn phải không các bác.
    @meoconNT:
    - To XR78: Bác tham lam thế ăn thua gì, có khi tôi còn tham lam hơn. [​IMG] Nhưng mà cần phải xem lại xem khả năng của mình đến đâu nhỉ! Bác cứ ôm đồm nhiều, chẳng đâu vào đâu, rồi lại phải ca bài ca "thương tích đầy mình" thôi! Mà "tán tỉnh nhiều em" thì cũng đã làm sao??? Chủ yếu là có tán được hay không ý chứ![​IMG]
    @Xuong_rong_78:
    - To bác vovo: Có cái câu của bác: Nếu XR78 và em Great Pretender hợp nhau ... làm em thấy vui lắm. Tuy nhiên, tính em cũng hơi đa nghi không hiểu mấy chữ đấy của bác là thật hay là giả vờ để em không đề phòng bác nữa. Vì em suy ra từ chính bản thân em là con trai ích kỷ lắm, không thể dễ dàng có ý định nhường người yêu cho người khác được đâu. Bác G2R nói rất đúng có nhiều bác "bụng một bồ dao găm", cho nên trong cuộc cạnh tranh này, em cứ cẩn thận là hơn.
    @Vovo:
    - Hì hì, đồng chí suy bụng ta ra bụng người giỏi thật, tuy nhiên tôi lại suy bụng ta ra bụng người nó có hơi khác đồng chí một tí đấy, tôi poste lại ra đây cho đồng chí dễ xem lại:
    Có một đối thủ tầm cỡ như Xuong_rong_78 thì Vovo tôi đây sẵn sàng tiếp nhận, nếu đồng chí hợp với em yêu GreatPretender thì tớ sẵn sàng rút lui và cam kết sẽ ủng hộ và giúp đỡ tận tình, còn nếu Vovo tôi và GreatPretender mới thực sự hợp nhau thì đây cũng chính là cơ hội để cả hai cùng hiểu rằng: Chúng mình đã tìm được hai nửa của nhau thật rồi
    To @rain245: Hic, thôi thì kém quá đành fải đi học chứ sao, em theo học bác ?ovợ vồ ? nhé, (lệ phí là một bức thư tình em xin khất, vì biết viết cho ai bây giờ, mà cũng chả dám viết xỏ xiên chị em phụ nữ đâu). Bác xem có đám nào họ vồ mãi mà chẳng được ai thì bác ?oới? em tiếng.
    @GreatPretender:
    - Mình thì mình cứ xin đề xuất bạn gửi "thư lệ phí" (thư tình cũng được, xỏ xiên cũng được, trách móc cũng ok... cho nick GreatPretender cái đã (tớ xin được 1 chân "quyền chủ nhà" mờ), thế nào bác Vovo cũng chào đón bạn hết sức nồng thắm[​IMG] bác nhờ.
    @Vovo:
    - Nhất vợ nhì giời mà, ở đây thì nhất người yêu nhì ban tổ chức vậy. Đồng chí cứ viết thư tình cho cô ấy đi, có nhiều đối thủ cạnh tranh thì Vovo tôi cũng phải lên ga thôi. Còn các em hợp với đồng chí thì có rất nhiều, ở đây tớ chỉ nói qua tên thôi, có gì tớ sẽ cập nhật - giới thiệu - quảng cáo - công bố chiến lược khuyến mại của các gian hàng do các em yêu ấy làm chủ sau, ví dụ như: @Sisley, [nick]Nguyet _Ca[/nick] ( tuy tạm thời hai người yêu của tớ đang bận, nhưng đồng chí cứ đưa ra tín hiệu trước đi, rồi thế nào cũng sẽ nhận lại được tín hiệu phản hồi ), tiếp sau đó là @angell, @AppleHN, @A_Kiss, @doremon82, đồng chí có thể xem lại trang 11 để cập nhật thông tin chi tiết
    To Không ai ưa: Hì hì, đồng chí bảo vệ nhiều thế nhỡ mệt là tớ không có tiền bồi dưỡng đâu đấy
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 03/07/2004
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em @meoconNT:
    To Ban tổ chức Vovo: Bác cho em hỏi, sao bác lại chỉ cho em có một gian hàng thôi nhở??? Tính em nó vốn cũng tham lam, em cũng đua đòi theo mấy bác giai trong này. Bác cho em xin thêm vài gian hàng nữa . Ok, anh chấp nhận đề nghị vô cùng chính đáng của em, nên sẽ bổ sung cho em thêm hai gian hàng nữa
    + 14
    + 15
    Và vì meoconNT là thành phần đặc biệt nên sẽ nhận được sự ưu đãi của Vovo tôi dài dài, đề nghị các bên đối tác làm ăn không phản đối, ngoài ra anh sẽ đưa ra chương trình khuyến mại đặc biệt đối với các gian hàng đầu tiên của hội chợ này, cụ thể chiến lược khuyến mại nhằm kích cầu này anh sẽ công bố sau
    Tiện đây, em cũng hỏi luôn, bác tính thế nào kiếm thêm partners để chúng ta cùng ký hiệp định đa phương chứ nhở, trì hoãn lâu quá Hì hì, tất cả khi đã tham gia hội chợ là đã ký vào hiệp định đa phương rồi em ạ, còn các hiệp định mang tính chất riêng lẻ cục bộ, và các liên kết đa phương chằng chịt chồng chéo thì do mọi thành viên tự thoả thuận ký kết với nhau, hiệp định bàn tròn bốn bên mà anh đã đề nghị sẽ chỉ thay đổi các điều khoản chứ không thay đổi các bên tham gia, còn các hiệp định mới thì anh em mình sẽ thoả thuận thêm, đồng chí Không ai ưa có vẻ cũng muốn ký hiệp ước lắm rồi đấy[​IMG]
    To GP: Dạo này em câu kéo bài với cả xỏ xiên người khác hơi nhiều đấy nhá!!! [​IMG] Lúc nào tiện chân chị đá cho phát thì đừng có kêu Ấy đừng, em có đá thì giơ cao đá sẽ thôi nhé, hoặc là đá giả vờ thôi, kẻo anh lại đau lòng, xót ruột lắm
    Thời gian để mà trả lời vovo đi kìa, khiếp, bác ấy làm cho vài bài tình cảm sướt mướt thế mà chẳng được reply của em yêu, tội bác ấy chết. [​IMG] Chỉ cần trái tim của GreatPretender hồi âm anh là được rồi [​IMG]
    Bổ sung gian hàng số 16: @cho_gio_cuon_di + ?? ( Vovo! Thành phần này sẽ nhận được sự chăm sóc tử tế của ban tổ chức Vovo, và sẽ có chế độ khuyến mại rất rất đặc biệt, không tin thì cứ chờ xem... Hì hì )
    To @Thinkahead:
    @Thinkahead: - Hờ hờ, anh quả là quan tâm đến em, thía mờ bi h em mới biết.
    @Vovo: - Sống ở trên đời này cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không?
    @A_kiss: - ( Để biết mà yêu anh quên đường về quê mẹ chứ còn gì nữa ) [​IMG] [​IMG]
    @Thinkahead: - Này ông anh vovo: Anh định mía ngon thì đánh cả cụm đấy hả? Cưa cẩm cô chị chưa xong định mon men đến gần cô em. Cẩn thận đấy không....tui ...xử lý cho đấy
    @Vovo: - Hơ hơ, em định xử lý gì anh vậy, yêu anh phải không?
    @Xuong_rong_78:
    - Em sẽ bảo mấy thằng đệ tử mang biếu bác 2 ông sao to đùng nhé. Em là cứ người thực việc thực: ông sao đi trước là ông sao khôn. Em không có hứa theo cái kiểu "nếu xong xuôi mọi chuyện thì sẽ trích tiền đám cưới thế này thế kia....". Chuyện trước mắt còn chưa lo được (loại bỏ các đối thủ cạnh tranh) đã mơ tưởng ngay đến cái mục tiêu cuối cùng rồi. Như thế là rơi vào "chủ quan, duy ý chí". Đặt ra mục tiêu đã là khó rồi, nhưng làm thế nào để thực hiện được mục tiêu đó còn khó hơn phải không các bác.
    @meoconNT:
    - To XR78: Bác tham lam thế ăn thua gì, có khi tôi còn tham lam hơn. [​IMG] Nhưng mà cần phải xem lại xem khả năng của mình đến đâu nhỉ! Bác cứ ôm đồm nhiều, chẳng đâu vào đâu, rồi lại phải ca bài ca "thương tích đầy mình" thôi! Mà "tán tỉnh nhiều em" thì cũng đã làm sao??? Chủ yếu là có tán được hay không ý chứ![​IMG]
    @Xuong_rong_78:
    - To bác vovo: Có cái câu của bác: Nếu XR78 và em Great Pretender hợp nhau ... làm em thấy vui lắm. Tuy nhiên, tính em cũng hơi đa nghi không hiểu mấy chữ đấy của bác là thật hay là giả vờ để em không đề phòng bác nữa. Vì em suy ra từ chính bản thân em là con trai ích kỷ lắm, không thể dễ dàng có ý định nhường người yêu cho người khác được đâu. Bác G2R nói rất đúng có nhiều bác "bụng một bồ dao găm", cho nên trong cuộc cạnh tranh này, em cứ cẩn thận là hơn.
    @Vovo:
    - Hì hì, đồng chí suy bụng ta ra bụng người giỏi thật, tuy nhiên tôi lại suy bụng ta ra bụng người nó có hơi khác đồng chí một tí đấy, tôi poste lại ra đây cho đồng chí dễ xem lại:
    Có một đối thủ tầm cỡ như Xuong_rong_78 thì Vovo tôi đây sẵn sàng tiếp nhận, nếu đồng chí hợp với em yêu GreatPretender thì tớ sẵn sàng rút lui và cam kết sẽ ủng hộ và giúp đỡ tận tình, còn nếu Vovo tôi và GreatPretender mới thực sự hợp nhau thì đây cũng chính là cơ hội để cả hai cùng hiểu rằng: Chúng mình đã tìm được hai nửa của nhau thật rồi
    To @rain245: Hic, thôi thì kém quá đành fải đi học chứ sao, em theo học bác ?ovợ vồ ? nhé, (lệ phí là một bức thư tình em xin khất, vì biết viết cho ai bây giờ, mà cũng chả dám viết xỏ xiên chị em phụ nữ đâu). Bác xem có đám nào họ vồ mãi mà chẳng được ai thì bác ?oới? em tiếng.
    @GreatPretender:
    - Mình thì mình cứ xin đề xuất bạn gửi "thư lệ phí" (thư tình cũng được, xỏ xiên cũng được, trách móc cũng ok... cho nick GreatPretender cái đã (tớ xin được 1 chân "quyền chủ nhà" mờ), thế nào bác Vovo cũng chào đón bạn hết sức nồng thắm[​IMG] bác nhờ.
    @Vovo:
    - Nhất vợ nhì giời mà, ở đây thì nhất người yêu nhì ban tổ chức vậy. Đồng chí cứ viết thư tình cho cô ấy đi, có nhiều đối thủ cạnh tranh thì Vovo tôi cũng phải lên ga thôi. Còn các em hợp với đồng chí thì có rất nhiều, ở đây tớ chỉ nói qua tên thôi, có gì tớ sẽ cập nhật - giới thiệu - quảng cáo - công bố chiến lược khuyến mại của các gian hàng do các em yêu ấy làm chủ sau, ví dụ như: @Sisley, [nick]Nguyet _Ca[/nick] ( tuy tạm thời hai người yêu của tớ đang bận, nhưng đồng chí cứ đưa ra tín hiệu trước đi, rồi thế nào cũng sẽ nhận lại được tín hiệu phản hồi ), tiếp sau đó là @angell, @AppleHN, @A_Kiss, @doremon82, đồng chí có thể xem lại trang 11 để cập nhật thông tin chi tiết
    To Không ai ưa: Hì hì, đồng chí bảo vệ nhiều thế nhỡ mệt là tớ không có tiền bồi dưỡng đâu đấy
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 03/07/2004
  5. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, nếu mình mà là CGCĐ thì mình sẽ hổng hỉu cái nhà bác Vòvõ bác ý bày tỏ cái gì hết. CGCĐ nhờ
    Tán tỉnh thì tán tỉnh đi, viết linh ta linh tinh mệt quá
    Được GreatPretender sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 03/07/2004
  6. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, nếu mình mà là CGCĐ thì mình sẽ hổng hỉu cái nhà bác Vòvõ bác ý bày tỏ cái gì hết. CGCĐ nhờ
    Tán tỉnh thì tán tỉnh đi, viết linh ta linh tinh mệt quá
    Được GreatPretender sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 03/07/2004
  7. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng: Có chút ích kỉ ???
    Chiều nay, khi lang thang trên phố, vô tình ta đã gặp lại nhau. Nét mặt, ánh mắt khi phút chốc đối diện thậm chí đã không thể ngỡ ngàng như những ngày xưa. Dòng xe cộ lại cuốn ta đi, mỗi người mỗi hướng...
    Bây giờ là mùa mưa. Mình đã đi lang thang trong mưa như thế, ngày xưa, bao lần, anh nhớ ko?
    Ngày ấy, em trẻ con quá fải ko anh? Luôn nói ngược lại những gì em nghĩ.
    Ngày ấy giá như em người lớn hơn một chút, giá như anh ko quá nuông chiều....................
    Vắng anh, con đường như dài mãi, những cơn mưa cứ rả rích buồn.
    Bây giờ lại là mùa mưa. Mưa làm cho em nhớ về những ngày xưa, ngày xưa của em có anh. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Nhưng kỉ niệm lại là những nỗi nhớ khó nguôi ngoai. Nhớ đến anh, em nhớ đến 01 lần yêu, 01 lần dại khờ và 01 lần hạnh phúc.
    Nếu tình yêu thật sự là trò chơi cút bắt thì em sẽ mãi chờ đợi mà ko bao giờ tuyệt vọng. Nhưng tình yêu đâu fải là trò chơi có người trốn người tìm...................................................
    Và rồi cuộc sống vẫn đi mãi theo hành trình của nó. Em và anh, mỗi người đều đã có những con đường riêng của mình, và ko có nhau. Em trở thành một người mới với những suy nghĩ khác hơn, nhưng ko quên thời còn là con bé anh biết ngày nào, để thỉnh thoảng chợt nghe một lời hát, một vóc dáng quen thuộc lại thấy mình đang nhớ về ngày xưa.
    Giá như ngày xưa em hiểu về những gì mình đang có...
    ********************************************
    Có những buổi chiều như buổi chiều nay
    Tôi 01 mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng đời hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.
    Có khi nào anh nhớ đến tôi,
    Nhớ cô bé - nhớ 01 người xa lạ???
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn fiền tôi gửi lại phố đông
    Ai chợt qua...có fải anh ko???
    (Sao giống quá lại hình như ko giống)
    Niềm vui chợt đến bỗng hoá thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía ko anh.
    Tôi vẫn đi trên phố 01 mình.
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã.
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả!
    Biến hồn tôi thành cát bụi vu vơ...
  8. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng: Có chút ích kỉ ???
    Chiều nay, khi lang thang trên phố, vô tình ta đã gặp lại nhau. Nét mặt, ánh mắt khi phút chốc đối diện thậm chí đã không thể ngỡ ngàng như những ngày xưa. Dòng xe cộ lại cuốn ta đi, mỗi người mỗi hướng...
    Bây giờ là mùa mưa. Mình đã đi lang thang trong mưa như thế, ngày xưa, bao lần, anh nhớ ko?
    Ngày ấy, em trẻ con quá fải ko anh? Luôn nói ngược lại những gì em nghĩ.
    Ngày ấy giá như em người lớn hơn một chút, giá như anh ko quá nuông chiều....................
    Vắng anh, con đường như dài mãi, những cơn mưa cứ rả rích buồn.
    Bây giờ lại là mùa mưa. Mưa làm cho em nhớ về những ngày xưa, ngày xưa của em có anh. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Nhưng kỉ niệm lại là những nỗi nhớ khó nguôi ngoai. Nhớ đến anh, em nhớ đến 01 lần yêu, 01 lần dại khờ và 01 lần hạnh phúc.
    Nếu tình yêu thật sự là trò chơi cút bắt thì em sẽ mãi chờ đợi mà ko bao giờ tuyệt vọng. Nhưng tình yêu đâu fải là trò chơi có người trốn người tìm...................................................
    Và rồi cuộc sống vẫn đi mãi theo hành trình của nó. Em và anh, mỗi người đều đã có những con đường riêng của mình, và ko có nhau. Em trở thành một người mới với những suy nghĩ khác hơn, nhưng ko quên thời còn là con bé anh biết ngày nào, để thỉnh thoảng chợt nghe một lời hát, một vóc dáng quen thuộc lại thấy mình đang nhớ về ngày xưa.
    Giá như ngày xưa em hiểu về những gì mình đang có...
    ********************************************
    Có những buổi chiều như buổi chiều nay
    Tôi 01 mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng đời hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.
    Có khi nào anh nhớ đến tôi,
    Nhớ cô bé - nhớ 01 người xa lạ???
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn fiền tôi gửi lại phố đông
    Ai chợt qua...có fải anh ko???
    (Sao giống quá lại hình như ko giống)
    Niềm vui chợt đến bỗng hoá thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía ko anh.
    Tôi vẫn đi trên phố 01 mình.
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã.
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả!
    Biến hồn tôi thành cát bụi vu vơ...
  9. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Anh đã dành cho mình một khoảng Lặng, tự lắng mình lại để bình thản nhìn lại một chặng đường vừa mới đi qua, bên em. Và quả thật anh đã nhìn thấy thêm nhiều điều, lạ nhưng không mới. Và anh đã hiểu em hơn, hiểu anh thêm, và hiểu trọn mối quan hệ của chúng mình.
    Sự việc vừa xảy ra, đối với anh nó như là một giấc mơ. Đẹp, huyền ảo và có phần vượt lên thực tại thông thường. Anh đã gặp em khi tâm hồn trống rỗng, và cảm thấy lạc lõng, cô đơn nhất. Chính lúc anh vừa khép lại ý niệm "dị biệt đơn nhất" của con người mình trong cuộc sống thì đã gặp em. Bên em, ngọn lửa yêu thương tưởng chừng nguội lạnh đã bùng lên, anh ngấu nghiến lao vào một dòng xoáy cảm xúc cuồng cháy...
    Bên em, anh đã được sống những giây phút mình chưa bao giờ có, anh nhìn thấy những linh hồn trong những hình hài khô mộc mà từ trước anh chưa nhận thấy bao giờ. Và anh đã gần với thiên nhiên, gần với mọi người, gần với đời hơn. Anh đã cảm thấy hạnh phúc và tự hào biết bao trước mọi thứ em trao, tinh khiết và nồng ấm. Anh đắm say trong thế giới mới của riêng mình, và duỗi hy vọng ra phía tương lai... Chúng mình đã có những giây phút cộng hưởng, từ ánh mắt, từ hành động, cả đến những đường hằn trên vỏ não cũng tưởng như đồng dạng. Tiếc thay, sự bất toàn duy nhất, điều kiện đủ cho một tình yêu trọn vẹn thì chúng mình không có: Hai trái tim đập những nhịp không cùng.
    Một giấc mơ, giấc mơ kỳ dị, nhưng đẹp đẽ. Anh đã quá mải mê trong cõi mộng của riêng mình, để không thấy sự sai biệt đang lớn dần khi 2 đứa đang nhích dần từng bước. Quá vô tâm, anh đã không nhận thấy em đang gắng gượng điều chỉnh 2 con người để có thể hoà hợp hơn, và trọn vẹn hơn. Em không tác động lên anh, điều mà có lẽ em có thể, để tự co ép mình và đã khổ sở trên cái hình hài kỳ dị đó. Rồi em đã nhận ra là không thể dung hoà được, em đã tỉnh táo và nhạy cảm để tách dần ra, giữa khi anh vẫn chìm trong giấc mê...
    Em đã lay anh. Anh choàng dậy, nghe, nhìn và bở ngỡ. Suy nghĩ của em hoàn toàn đúng, định hướng của em về chặng tiếp cũng chẳng hề sai. Nhưng, có lẽ một chút thiếu tinh tế của em, đã làm anh nhói đau và có chút thất vọng mơ hồ trong giây phút hụt hẫng đó. Khi ấy, anh đã không đủ sự tỉnh táo của lý trí để cảm thông, để cả hai người được thanh thản trong lòng. Anh đã nhói đau, cũng một phần bởi anh đã nhìn nhận một sự việc vốn không quá phức tạp theo con mắt của riêng anh, con mắt của một người không bình thường tại một thời điểm cũng không bình thường.
    Mọi chuyện đã qua, giờ đây nhìn lại, anh thấy cả em và anh đều đã, đang lớn lên. Em đã giúp anh ấn chứng lại những chiều biến dị trong con người, và anh sẽ hướng nó vào những quỹ đạo ổn định, tích cực hơn. Anh đã khám phá ra thêm những góc khuất của con người mình, điều đó thật thú vị. Anh cũng đã tạo dựng thêm được nhiều thứ có ý nghĩa, và thật tuyệt vời vì nó không chỉ có ý nghĩa cho riêng mình. Một bước tiến dài của anh trên hành trình tự hoàn thiện bản thân mình. Và em cũng vậy, em cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, cứng cáp hơn.
    ...
    Một chặng đường đầy thú vị đã lùi lại phía sau lưng, chúng mình cuối cùng rồi cũng đến ngã ba đường, nơi mỗi người sẽ bước tiếp con đường riêng dưới một vòm trời chung bao la, cao rộng. Chúng ta sẽ song hành, những người bạn tốt. Em sẽ không phải "nhón chân" và anh cũng chẳng "khuỳnh tay" ra để ép mình vào một khung hình ngược sáng. Khung hình đó, chúng mình sẽ dùng nó để khuôn lại một miền quá khứ. Ngộ nghĩnh, mộng mơ...
    [​IMG]
  10. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Anh đã dành cho mình một khoảng Lặng, tự lắng mình lại để bình thản nhìn lại một chặng đường vừa mới đi qua, bên em. Và quả thật anh đã nhìn thấy thêm nhiều điều, lạ nhưng không mới. Và anh đã hiểu em hơn, hiểu anh thêm, và hiểu trọn mối quan hệ của chúng mình.
    Sự việc vừa xảy ra, đối với anh nó như là một giấc mơ. Đẹp, huyền ảo và có phần vượt lên thực tại thông thường. Anh đã gặp em khi tâm hồn trống rỗng, và cảm thấy lạc lõng, cô đơn nhất. Chính lúc anh vừa khép lại ý niệm "dị biệt đơn nhất" của con người mình trong cuộc sống thì đã gặp em. Bên em, ngọn lửa yêu thương tưởng chừng nguội lạnh đã bùng lên, anh ngấu nghiến lao vào một dòng xoáy cảm xúc cuồng cháy...
    Bên em, anh đã được sống những giây phút mình chưa bao giờ có, anh nhìn thấy những linh hồn trong những hình hài khô mộc mà từ trước anh chưa nhận thấy bao giờ. Và anh đã gần với thiên nhiên, gần với mọi người, gần với đời hơn. Anh đã cảm thấy hạnh phúc và tự hào biết bao trước mọi thứ em trao, tinh khiết và nồng ấm. Anh đắm say trong thế giới mới của riêng mình, và duỗi hy vọng ra phía tương lai... Chúng mình đã có những giây phút cộng hưởng, từ ánh mắt, từ hành động, cả đến những đường hằn trên vỏ não cũng tưởng như đồng dạng. Tiếc thay, sự bất toàn duy nhất, điều kiện đủ cho một tình yêu trọn vẹn thì chúng mình không có: Hai trái tim đập những nhịp không cùng.
    Một giấc mơ, giấc mơ kỳ dị, nhưng đẹp đẽ. Anh đã quá mải mê trong cõi mộng của riêng mình, để không thấy sự sai biệt đang lớn dần khi 2 đứa đang nhích dần từng bước. Quá vô tâm, anh đã không nhận thấy em đang gắng gượng điều chỉnh 2 con người để có thể hoà hợp hơn, và trọn vẹn hơn. Em không tác động lên anh, điều mà có lẽ em có thể, để tự co ép mình và đã khổ sở trên cái hình hài kỳ dị đó. Rồi em đã nhận ra là không thể dung hoà được, em đã tỉnh táo và nhạy cảm để tách dần ra, giữa khi anh vẫn chìm trong giấc mê...
    Em đã lay anh. Anh choàng dậy, nghe, nhìn và bở ngỡ. Suy nghĩ của em hoàn toàn đúng, định hướng của em về chặng tiếp cũng chẳng hề sai. Nhưng, có lẽ một chút thiếu tinh tế của em, đã làm anh nhói đau và có chút thất vọng mơ hồ trong giây phút hụt hẫng đó. Khi ấy, anh đã không đủ sự tỉnh táo của lý trí để cảm thông, để cả hai người được thanh thản trong lòng. Anh đã nhói đau, cũng một phần bởi anh đã nhìn nhận một sự việc vốn không quá phức tạp theo con mắt của riêng anh, con mắt của một người không bình thường tại một thời điểm cũng không bình thường.
    Mọi chuyện đã qua, giờ đây nhìn lại, anh thấy cả em và anh đều đã, đang lớn lên. Em đã giúp anh ấn chứng lại những chiều biến dị trong con người, và anh sẽ hướng nó vào những quỹ đạo ổn định, tích cực hơn. Anh đã khám phá ra thêm những góc khuất của con người mình, điều đó thật thú vị. Anh cũng đã tạo dựng thêm được nhiều thứ có ý nghĩa, và thật tuyệt vời vì nó không chỉ có ý nghĩa cho riêng mình. Một bước tiến dài của anh trên hành trình tự hoàn thiện bản thân mình. Và em cũng vậy, em cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, cứng cáp hơn.
    ...
    Một chặng đường đầy thú vị đã lùi lại phía sau lưng, chúng mình cuối cùng rồi cũng đến ngã ba đường, nơi mỗi người sẽ bước tiếp con đường riêng dưới một vòm trời chung bao la, cao rộng. Chúng ta sẽ song hành, những người bạn tốt. Em sẽ không phải "nhón chân" và anh cũng chẳng "khuỳnh tay" ra để ép mình vào một khung hình ngược sáng. Khung hình đó, chúng mình sẽ dùng nó để khuôn lại một miền quá khứ. Ngộ nghĩnh, mộng mơ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này