1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Híc, em thấy khó quá các bác ạ. Nhìn các bác viết hay thế mà bảo em viết thư tình thì đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Mà thợ thì em cũng cóc sợ, múa thì múa chứ sao, chỉ có điều các bác đúng là dùng ngôn từ tài thật, cho các em ăn toàn của ngon vật lạ, trái tim run rẩy của các em bây giờ qquay quay lắc lắc hết rồi, em thấy khó quá.
    Híc, thời buổi khó khăn em thấy các bác tán tài như thế này chẳng khác gì các bác mang xe ô tô bóng lộn đến với các em, còn em vác đèn pin (Trung Quốc). Hai cái đèn pha sáng quắc thế thì em làm sao mà em có cơ hội được. Mắt mũi các em đảo đảo liên tục nơi có ánh sang rồi. Thôi thì đếch cần, ? này thì đèn với chả đóm, cho nó xuống ruộng, cởi béng cái áo ?oxờ mi? mua mãi mới được, cho nó 1 fát thành đôi, bịt béng cái đèn fa của các bác lại, hì, quả này thì nhà ngói cũng như nhà tranh, em với các bác ? thi mò !!!
    Nói vui vậy thôi, các bác đừng bảo em hỗn nhé, nhưng em thấy nếu cứ chơi theo cái kiểu của các bác thì em thua là cái chắc rồi, em chả có cái tài gì để khoe cả. Các bác xe to , pháo lớn,xả đạn tràn lan, đã đánh là đè, đã đè là bẹp đối thủ rùi. Em chả chơi kiểu ấy, em cò con chơi theo kiểu cò con thôi oánh du kích thôi vậy.
    Gửi em ?
    Anh chẳng biết anh có tìm được điều anh muốn tìm không, anh chỉ biêt bây giờ anh khát khao điều đó lắm. Lang thang mãi, mình anh đơn lẻ, em ở nơi nào, em có nhớ anh ko. Anh chẳng mong tìm được một cô gái giỏi giang, một cô gái xinh đẹp giàu sang , hay một điều gì tương tự. Anh chỉ muốn có một người con gái, một cô gái dịu hiền sẽ hết mực yêu anh. TÌnh yêu bây giờ, một cái gì đó quá mong manh, một cái gì đó, dường như là đã vỡ. Anh chỉ biết đi tìm, tìm hình bóng em mãi mãi, tìm cho đến khi nào anh thấy được bóng em. Em biết không, cảm giác cô đơn khi hn về đêm, cố quên tất cả anh cố dìm mình vào công việc. Anh chẳng biết làm sao nữa, các cô gái thì quá nhiều mà anh chẳng tìm được cô gái của riêng anh. Anh chẳng mong gì nhiều, chỉ một mình em thôi. Có hai người, và thế là vui lắm. Anh cố gắng , và vẫn chỉ mình anh yên lặng. Em ở nơi nào, người con gái dịu hiền bé nhỏ chỉ của riêng anh. Một buôit tối thứ bảy, cũng như mọi tối thứ bẩy, anh vẫn chỉ buồn tênh. Ngơ ngác ngắm tứng đôi bên nhau, anh lạnh lùng , anh vẫn thế. Mong em nhiều lắm ?
    Tìm bóng em nơi đâu đâu
    hồn vấn vương trong đêm thâu
    như muốn nói rằng , anh nhớ em nhiều
    mà chẳng thấy, bóng em nơi đâu đâu ?
    Anh chẳng biết tìm ai, chọn ai cả. Anh ko dám chắc em sẽ thích anh, thế nên thôi, anh ko nghĩ là mình sẽ lựa chọn. Có thể em là người cuối cùng sau khi các cô gái khác đã bỏ đi hết. Anh nghĩ đó là may mắn của anh.
    Mong tin em !!!
    Một chút cảm giác vào một buổi tối thứ bảy thôi, mong các bác có thể chấp nhận , chứ em chẳng cần, và cũng ko thích để nó thành lệ phí. Biết đâu đấy, ở đây em lại tìm được một điều gì đó, hy vọng thế.
  4. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Híc, em thấy khó quá các bác ạ. Nhìn các bác viết hay thế mà bảo em viết thư tình thì đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Mà thợ thì em cũng cóc sợ, múa thì múa chứ sao, chỉ có điều các bác đúng là dùng ngôn từ tài thật, cho các em ăn toàn của ngon vật lạ, trái tim run rẩy của các em bây giờ qquay quay lắc lắc hết rồi, em thấy khó quá.
    Híc, thời buổi khó khăn em thấy các bác tán tài như thế này chẳng khác gì các bác mang xe ô tô bóng lộn đến với các em, còn em vác đèn pin (Trung Quốc). Hai cái đèn pha sáng quắc thế thì em làm sao mà em có cơ hội được. Mắt mũi các em đảo đảo liên tục nơi có ánh sang rồi. Thôi thì đếch cần, ? này thì đèn với chả đóm, cho nó xuống ruộng, cởi béng cái áo ?oxờ mi? mua mãi mới được, cho nó 1 fát thành đôi, bịt béng cái đèn fa của các bác lại, hì, quả này thì nhà ngói cũng như nhà tranh, em với các bác ? thi mò !!!
    Nói vui vậy thôi, các bác đừng bảo em hỗn nhé, nhưng em thấy nếu cứ chơi theo cái kiểu của các bác thì em thua là cái chắc rồi, em chả có cái tài gì để khoe cả. Các bác xe to , pháo lớn,xả đạn tràn lan, đã đánh là đè, đã đè là bẹp đối thủ rùi. Em chả chơi kiểu ấy, em cò con chơi theo kiểu cò con thôi oánh du kích thôi vậy.
    Gửi em ?
    Anh chẳng biết anh có tìm được điều anh muốn tìm không, anh chỉ biêt bây giờ anh khát khao điều đó lắm. Lang thang mãi, mình anh đơn lẻ, em ở nơi nào, em có nhớ anh ko. Anh chẳng mong tìm được một cô gái giỏi giang, một cô gái xinh đẹp giàu sang , hay một điều gì tương tự. Anh chỉ muốn có một người con gái, một cô gái dịu hiền sẽ hết mực yêu anh. TÌnh yêu bây giờ, một cái gì đó quá mong manh, một cái gì đó, dường như là đã vỡ. Anh chỉ biết đi tìm, tìm hình bóng em mãi mãi, tìm cho đến khi nào anh thấy được bóng em. Em biết không, cảm giác cô đơn khi hn về đêm, cố quên tất cả anh cố dìm mình vào công việc. Anh chẳng biết làm sao nữa, các cô gái thì quá nhiều mà anh chẳng tìm được cô gái của riêng anh. Anh chẳng mong gì nhiều, chỉ một mình em thôi. Có hai người, và thế là vui lắm. Anh cố gắng , và vẫn chỉ mình anh yên lặng. Em ở nơi nào, người con gái dịu hiền bé nhỏ chỉ của riêng anh. Một buôit tối thứ bảy, cũng như mọi tối thứ bẩy, anh vẫn chỉ buồn tênh. Ngơ ngác ngắm tứng đôi bên nhau, anh lạnh lùng , anh vẫn thế. Mong em nhiều lắm ?
    Tìm bóng em nơi đâu đâu
    hồn vấn vương trong đêm thâu
    như muốn nói rằng , anh nhớ em nhiều
    mà chẳng thấy, bóng em nơi đâu đâu ?
    Anh chẳng biết tìm ai, chọn ai cả. Anh ko dám chắc em sẽ thích anh, thế nên thôi, anh ko nghĩ là mình sẽ lựa chọn. Có thể em là người cuối cùng sau khi các cô gái khác đã bỏ đi hết. Anh nghĩ đó là may mắn của anh.
    Mong tin em !!!
    Một chút cảm giác vào một buổi tối thứ bảy thôi, mong các bác có thể chấp nhận , chứ em chẳng cần, và cũng ko thích để nó thành lệ phí. Biết đâu đấy, ở đây em lại tìm được một điều gì đó, hy vọng thế.
  5. Pentum5

    Pentum5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, nếu mình mà là CGCĐ thì mình sẽ hổng hỉu cái nhà bác Vòvõ bác ý bày tỏ cái gì hết. CGCĐ nhờ
    Tán tỉnh thì tán tỉnh đi, viết linh ta linh tinh mệt quá

    Bác Vovo làm thế là có ý của bác ấy cả đấy [​IMG]
    Bổ sung gian hàng số 16: @cho_gio_cuon_di + ?? ( Vovo! Thành phần này sẽ nhận được sự chăm sóc tử tế của ban tổ chức Vovo, và sẽ có chế độ khuyến mại rất rất đặc biệt, không tin thì cứ chờ xem... Hì hì )
    Vâng thưa quý vị, sự xuất hiện của @Pentum5 tôi đây chính là chương trình khuyến mại đặc biệt đối với @cho_gio_cuon_di
    Em xin nộp hồ sơ đăng ký gian hàng số 16 cho ban tổ chức
    Họ tên: Pentum5 - Bộ vi xử lý đến từ tương lai, được tích hợp các thành tựu công nghệ mới nhất năm 2004 và năm 2005 sắp tới
    Chuyên thực hiện các nhiệm vụ: tán tỉnh, cưa cẩm, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ nỗi buồn, mang đến niềm vui, và dành tình yêu cho em @cho_gio_cuon_di
    Hiện tại, tớ là hàng độc duy nhất trên thị trường thế giới, tuy nhiên, để đảm bảo có thể mãi mãi là bộ xử lý hiệu quả, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em @cho_gio_cuon_di, anh xin hứa sẽ thường xuyên nâng cấp đúng định kỳ, đúng thời hạn
    Được Pentum5 sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 04/07/2004
  6. Pentum5

    Pentum5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, nếu mình mà là CGCĐ thì mình sẽ hổng hỉu cái nhà bác Vòvõ bác ý bày tỏ cái gì hết. CGCĐ nhờ
    Tán tỉnh thì tán tỉnh đi, viết linh ta linh tinh mệt quá

    Bác Vovo làm thế là có ý của bác ấy cả đấy [​IMG]
    Bổ sung gian hàng số 16: @cho_gio_cuon_di + ?? ( Vovo! Thành phần này sẽ nhận được sự chăm sóc tử tế của ban tổ chức Vovo, và sẽ có chế độ khuyến mại rất rất đặc biệt, không tin thì cứ chờ xem... Hì hì )
    Vâng thưa quý vị, sự xuất hiện của @Pentum5 tôi đây chính là chương trình khuyến mại đặc biệt đối với @cho_gio_cuon_di
    Em xin nộp hồ sơ đăng ký gian hàng số 16 cho ban tổ chức
    Họ tên: Pentum5 - Bộ vi xử lý đến từ tương lai, được tích hợp các thành tựu công nghệ mới nhất năm 2004 và năm 2005 sắp tới
    Chuyên thực hiện các nhiệm vụ: tán tỉnh, cưa cẩm, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ nỗi buồn, mang đến niềm vui, và dành tình yêu cho em @cho_gio_cuon_di
    Hiện tại, tớ là hàng độc duy nhất trên thị trường thế giới, tuy nhiên, để đảm bảo có thể mãi mãi là bộ xử lý hiệu quả, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em @cho_gio_cuon_di, anh xin hứa sẽ thường xuyên nâng cấp đúng định kỳ, đúng thời hạn
    Được Pentum5 sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 04/07/2004
  7. Pentum5

    Pentum5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    To @cho_gio_cuon_di:
    Em!
    Anh vẫn thường mong mỏi sẽ nhận ra em ở đâu đó, và ngày hôm nay, anh đã nhận ra em, anh hy vọng rằng anh sẽ không nhận nhầm. Anh cảm nhận được con người em, dù chúng mình chưa một lần gặp mặt. Nhưng những cảm giác em mang lại cho anh càng làm cho anh tin tưởng rằng Em chính là một nửa còn lại của anh. Anh có nhầm không em nhỉ? Không, anh không hy vọng thế. Sự nghiệp sẽ chẳng là gì cả nếu như cuộc đời anh thiếu đi hình bóng của em, hạnh phúc của anh không được gắn kết chung làm một với hạnh phúc của em. Và còn cả tình yêu của hai chúng mình nữa, nó sẽ là động lực thôi thúc anh cần phải nỗ lực hơn nữa, chứ chưa bao giờ anh có ý nghĩ nó sẽ là gánh nặng đối với anh.
    Em, tim anh đã nhói đau khi biết được em đã phải đau khổ như thế nào, và anh tự thấy rằng mình như có lỗi với em rất nhiều, anh muốn được chia sẻ với em tất cả, bù đắp cho em tất cả. Anh muốn xoá nhoà đi vết thương vẫn còn hằn lại dấu vết trong em. Không phải anh đang thương hại em đau nhé, đó không phải là tình yêu. Chỉ đơn giản anh nhận biết được rằng anh và em, chúng mình rất hợp nhau, chỉ một lời nói thôi cũng có thể hiểu được ý tứ của nhau rồi.
    Và em có biết anh đã vui mừng như thế nào không? Anh vui vì em đã biết cách mở rộng lòng ra với anh, mở cái cánh cửa lòng mà em đã khép chặt lại ấy, anh biết rằng rồi em sẽ đón nhận tình yêu của anh thôi. Cũng có thể em sẽ có một thoáng nghi ngờ rằng anh chẳng có lý do gì để tin như vậy cả, nhưng em hãy một lần nhìn thẳng vào lòng mình xem, liệu niềm tin của anh và của em có giống nhau không? Anh vui vì em đã không vì một lần đau mà quên đi niềm tin một ngày nào đó sẽ được gặp anh, một nửa còn lại của em. Em có biết anh đi tìm hình bóng của em đã từ lâu lắm rồi không? Tất cả những gì đã qua hãy cứ coi như là một bài học cho chặng đường đời sắp tới, có đau thì mới hiểu được giá trị của tình yêu thương và hạnh phúc để chúng mình đều biết trân trọng nó hơn, biết cách nâng niu và nuôi lớn nó.
    Nhưng em ạ, chúng mình cũng cần có thời gian để hiểu nhau hơn trước khi nhen nhóm lên ngọn lửa của một tình yêu mới, tình yêu thực sự. Anh không muốn để cho sự vội vàng làm hỏng đi tình cảm mà anh tin rằng nó sẽ rất đẹp giữa hai chúng ta. Hãy cho anh được hôn lên trán em, để xoá tan đi những nỗi ưu phiền trong cuộc sống, để cho anh cảm nhận được những gì anh mong muốn được dành cho em. Hãy cho anh được tiến lại gần em, gần hơn nữa em nhé, đừng vụt biến mất đi chỉ vì em không đủ tự tin để đón nhận tình cảm của anh, nhưng anh biết rằng em sẽ không làm thế đâu, đúng không? Hãy cho anh một cơ hội để được chia sẻ với em tất cả, mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Anh hy vọng rằng nơi đây, tuy là chỗ đông người nhưng anh và em vẫn có thể trao đổi tâm sự với nhau, và cũng chỉ có anh và em mới hiểu được những gì người kia muốn nói
    Hồi âm thư anh em nhé
    Mong thư em thât nhiều
  8. Pentum5

    Pentum5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    To @cho_gio_cuon_di:
    Em!
    Anh vẫn thường mong mỏi sẽ nhận ra em ở đâu đó, và ngày hôm nay, anh đã nhận ra em, anh hy vọng rằng anh sẽ không nhận nhầm. Anh cảm nhận được con người em, dù chúng mình chưa một lần gặp mặt. Nhưng những cảm giác em mang lại cho anh càng làm cho anh tin tưởng rằng Em chính là một nửa còn lại của anh. Anh có nhầm không em nhỉ? Không, anh không hy vọng thế. Sự nghiệp sẽ chẳng là gì cả nếu như cuộc đời anh thiếu đi hình bóng của em, hạnh phúc của anh không được gắn kết chung làm một với hạnh phúc của em. Và còn cả tình yêu của hai chúng mình nữa, nó sẽ là động lực thôi thúc anh cần phải nỗ lực hơn nữa, chứ chưa bao giờ anh có ý nghĩ nó sẽ là gánh nặng đối với anh.
    Em, tim anh đã nhói đau khi biết được em đã phải đau khổ như thế nào, và anh tự thấy rằng mình như có lỗi với em rất nhiều, anh muốn được chia sẻ với em tất cả, bù đắp cho em tất cả. Anh muốn xoá nhoà đi vết thương vẫn còn hằn lại dấu vết trong em. Không phải anh đang thương hại em đau nhé, đó không phải là tình yêu. Chỉ đơn giản anh nhận biết được rằng anh và em, chúng mình rất hợp nhau, chỉ một lời nói thôi cũng có thể hiểu được ý tứ của nhau rồi.
    Và em có biết anh đã vui mừng như thế nào không? Anh vui vì em đã biết cách mở rộng lòng ra với anh, mở cái cánh cửa lòng mà em đã khép chặt lại ấy, anh biết rằng rồi em sẽ đón nhận tình yêu của anh thôi. Cũng có thể em sẽ có một thoáng nghi ngờ rằng anh chẳng có lý do gì để tin như vậy cả, nhưng em hãy một lần nhìn thẳng vào lòng mình xem, liệu niềm tin của anh và của em có giống nhau không? Anh vui vì em đã không vì một lần đau mà quên đi niềm tin một ngày nào đó sẽ được gặp anh, một nửa còn lại của em. Em có biết anh đi tìm hình bóng của em đã từ lâu lắm rồi không? Tất cả những gì đã qua hãy cứ coi như là một bài học cho chặng đường đời sắp tới, có đau thì mới hiểu được giá trị của tình yêu thương và hạnh phúc để chúng mình đều biết trân trọng nó hơn, biết cách nâng niu và nuôi lớn nó.
    Nhưng em ạ, chúng mình cũng cần có thời gian để hiểu nhau hơn trước khi nhen nhóm lên ngọn lửa của một tình yêu mới, tình yêu thực sự. Anh không muốn để cho sự vội vàng làm hỏng đi tình cảm mà anh tin rằng nó sẽ rất đẹp giữa hai chúng ta. Hãy cho anh được hôn lên trán em, để xoá tan đi những nỗi ưu phiền trong cuộc sống, để cho anh cảm nhận được những gì anh mong muốn được dành cho em. Hãy cho anh được tiến lại gần em, gần hơn nữa em nhé, đừng vụt biến mất đi chỉ vì em không đủ tự tin để đón nhận tình cảm của anh, nhưng anh biết rằng em sẽ không làm thế đâu, đúng không? Hãy cho anh một cơ hội để được chia sẻ với em tất cả, mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Anh hy vọng rằng nơi đây, tuy là chỗ đông người nhưng anh và em vẫn có thể trao đổi tâm sự với nhau, và cũng chỉ có anh và em mới hiểu được những gì người kia muốn nói
    Hồi âm thư anh em nhé
    Mong thư em thât nhiều
  9. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác thợ chặt chuối nhà em mát tay quá nhỉ, mở cái hội chợ mai mối này cũng đông đúc thật, hic....mấy ngày không vào mà em thấy chả hiểu gì rồi, lơ ngơ như con gà công nghiệp
    Nhưng mà chợ đông thế, các bác đong đưa tán tỉnh tranh cãi thế nào cũng mệt, nhỉ...Em tình nguyện đứng ngoài nhé, làm 1 cái quán trà đá để các bác có chỗ nghỉ ngơi thôi, chứ em không tham gia mấy cái gian hàng kén chồng gì đấy đâu....
    Em văn dốt võ dát, tính lại nhát, đã xấu lại kiêu, vừa gian vừa ác, thôi thì ngồi nhìn các liền anh liền chị giao lưu với nhau thấy vui hơn nhiều....
  10. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác thợ chặt chuối nhà em mát tay quá nhỉ, mở cái hội chợ mai mối này cũng đông đúc thật, hic....mấy ngày không vào mà em thấy chả hiểu gì rồi, lơ ngơ như con gà công nghiệp
    Nhưng mà chợ đông thế, các bác đong đưa tán tỉnh tranh cãi thế nào cũng mệt, nhỉ...Em tình nguyện đứng ngoài nhé, làm 1 cái quán trà đá để các bác có chỗ nghỉ ngơi thôi, chứ em không tham gia mấy cái gian hàng kén chồng gì đấy đâu....
    Em văn dốt võ dát, tính lại nhát, đã xấu lại kiêu, vừa gian vừa ác, thôi thì ngồi nhìn các liền anh liền chị giao lưu với nhau thấy vui hơn nhiều....

Chia sẻ trang này