1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    [Goodbye2romance viết lúc 14:43 ngày 04/07/2004-]
    Bây giờ sẽ nói qua tiểu sử của nàng Meocon và G2R, các anh các chị đều có thể tham gia và
    Em Mèo sinh ra trong 1 gia đình nhà Nho yêu nước, Cha dạy học mẹ làm kinh doanh nhỏ lẻ .... Ngay từ thiếu thời tinh thần yêu nước đã thấm nhuần trong tư tưởng của em... Năm em 8 tuổi em tham gia CLB " những đứa trẻ ham nghịch ngợm" ... em là tổ trưởng cũng là người lãnh đạo chính tham gia phá phách làng xóm gây thù chuốc oán trong hàng ngũ địch... Năm em 12 tuổi em tham gia hội " Những người yêu sớm" .... Không hổ danh con ông cháu cha ngay từ những ngày đầu tham gia em đã tỏ rõ mình là 1 người bản lĩnh và cầm đầu phong trào... Năm em vào cấp 3 em tham gia hoạt động " chính chuyên" Thái Bình 1 lòng 1 dạ với quê hương lúa gạo... Nơi đã sinh ra mối tình tuyệt đẹp chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh.]..Tình yêu của em đã thôi thúc em lên HN.... Em vào ĐH Ngoại thương và nhanh chóng cầm đầu phong trào ["Sinh viên giầu vượt cám dỗ"[red]... Em tốt nghiệp trường năm 2004 và hiện là cán bộ trong ngành [red]Thương Mại ...
    Với sự thông minh và nhanh nhạy của mình, Mèo con đã nhanh chóng chứng tỏ được năng lực của mình trong công việc. Tháng 5 năm 2004, em được giữ chức hội trưởng "Hội phụ nữ dịu dàng" nhờ câu nói bất hủ đối với em Great Pretender "Lúc nào tiện chân chị đá cho phát thì đừng có kêu".
    Ngay sau khi được giữ chức hội trưởng Hội phụ nữ dịu dàng, Mèo con đã tích cực góp phần vào cuộc cách mạng chống bạo hành nam giới đang rất phổ biến ở Việt Nam khi đấy. Và thành công đã đến với cô khi lần đầu tiên cô được cử đi tham dự Hội nghị chống bạo hành nam giới ở Giơ ne vơ - Thuỵ Sỹ. Nhưng cũng chính tại đây, cô đã gặp Xương_rồng_78, một người mà cô không hề nghĩ rằng sau này lại có ảnh hưởng lớn đối với cô như vậy ....
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    [Goodbye2romance viết lúc 14:43 ngày 04/07/2004-]
    Bây giờ sẽ nói qua tiểu sử của nàng Meocon và G2R, các anh các chị đều có thể tham gia và
    Em Mèo sinh ra trong 1 gia đình nhà Nho yêu nước, Cha dạy học mẹ làm kinh doanh nhỏ lẻ .... Ngay từ thiếu thời tinh thần yêu nước đã thấm nhuần trong tư tưởng của em... Năm em 8 tuổi em tham gia CLB " những đứa trẻ ham nghịch ngợm" ... em là tổ trưởng cũng là người lãnh đạo chính tham gia phá phách làng xóm gây thù chuốc oán trong hàng ngũ địch... Năm em 12 tuổi em tham gia hội " Những người yêu sớm" .... Không hổ danh con ông cháu cha ngay từ những ngày đầu tham gia em đã tỏ rõ mình là 1 người bản lĩnh và cầm đầu phong trào... Năm em vào cấp 3 em tham gia hoạt động " chính chuyên" Thái Bình 1 lòng 1 dạ với quê hương lúa gạo... Nơi đã sinh ra mối tình tuyệt đẹp chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh.]..Tình yêu của em đã thôi thúc em lên HN.... Em vào ĐH Ngoại thương và nhanh chóng cầm đầu phong trào ["Sinh viên giầu vượt cám dỗ"[red]... Em tốt nghiệp trường năm 2004 và hiện là cán bộ trong ngành [red]Thương Mại ...
    Với sự thông minh và nhanh nhạy của mình, Mèo con đã nhanh chóng chứng tỏ được năng lực của mình trong công việc. Tháng 5 năm 2004, em được giữ chức hội trưởng "Hội phụ nữ dịu dàng" nhờ câu nói bất hủ đối với em Great Pretender "Lúc nào tiện chân chị đá cho phát thì đừng có kêu".
    Ngay sau khi được giữ chức hội trưởng Hội phụ nữ dịu dàng, Mèo con đã tích cực góp phần vào cuộc cách mạng chống bạo hành nam giới đang rất phổ biến ở Việt Nam khi đấy. Và thành công đã đến với cô khi lần đầu tiên cô được cử đi tham dự Hội nghị chống bạo hành nam giới ở Giơ ne vơ - Thuỵ Sỹ. Nhưng cũng chính tại đây, cô đã gặp Xương_rồng_78, một người mà cô không hề nghĩ rằng sau này lại có ảnh hưởng lớn đối với cô như vậy ....
  3. cho_gio_cuon_di

    cho_gio_cuon_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To Pentum5:
    Anh!
    Biết nói gì để diễn tả được cảm giác của em lúc này, khi ở giữa chốn đông người, cuộc sống thì xô bồ, ?oloài người đi về vội vã; người ta yêu nhau vội vã? mà vẫn có người hiểu em đến thế!
    Em đã tin và em vẫn sẽ tin, em sẽ tìm thấy anh - một nửa của đời mình, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Em vẫn biết một ngày nào đó, sẽ có người thực sự yêu em, yêu bằng cả con tim và sẵn sàng cùng em bước tiếp trên chặng đường đời. Người đó sẽ làm cho em biết chấp nhận nỗi đau đã qua để hướng tới một tương lai đẹp đẽ, chứ không chỉ đơn giản là cố gắng vùi sâu vết thương lòng như em đang làm bây giờ.
    Em cũng biết anh không thương hại em. Bản thân em còn chẳng thấy thương hại em mà. Và em cũng biết em chẳng đến nỗi đáng thương để chìa tay nhận sự thương hại của người khác. Lòng kiêu hãnh của em không cho phép em làm điều đó. Em hiểu là anh hiểu em, anh đồng cảm với em. Nhưng hiểu và đồng cảm đã làm nên một tình yêu chưa anh? Em vẫn nghĩ như thế là chưa đủ, còn rất rất nhiều điều khác nữa. Anh nói đúng, chúng ta, anh và em, cần có thời gian để không dẫm chân vào vết mòn của nhiều người khác, vết mòn của sự vội vàng.
    Giờ đây em chẳng khoá kín cánh cửa lòng mình nữa đâu. Em vẫn tự tin mình là một con người biết sống, những gì đã qua chỉ làm cho em có thêm can đảm để đứng dậy bước tiếp mà thôi, nó đâu đã đủ để đánh gục được em!
    Chỉ có cho_gio_cuon_di mới suy nghĩ nhiều đến thế, đau đáu nhiều đến thế. Biết bao giờ em mới đủ can đảm để trút bỏ cái mặt nạ cho_gio_cuon_di, để em vẫn là em nhỉ?
  4. cho_gio_cuon_di

    cho_gio_cuon_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To Pentum5:
    Anh!
    Biết nói gì để diễn tả được cảm giác của em lúc này, khi ở giữa chốn đông người, cuộc sống thì xô bồ, ?oloài người đi về vội vã; người ta yêu nhau vội vã? mà vẫn có người hiểu em đến thế!
    Em đã tin và em vẫn sẽ tin, em sẽ tìm thấy anh - một nửa của đời mình, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Em vẫn biết một ngày nào đó, sẽ có người thực sự yêu em, yêu bằng cả con tim và sẵn sàng cùng em bước tiếp trên chặng đường đời. Người đó sẽ làm cho em biết chấp nhận nỗi đau đã qua để hướng tới một tương lai đẹp đẽ, chứ không chỉ đơn giản là cố gắng vùi sâu vết thương lòng như em đang làm bây giờ.
    Em cũng biết anh không thương hại em. Bản thân em còn chẳng thấy thương hại em mà. Và em cũng biết em chẳng đến nỗi đáng thương để chìa tay nhận sự thương hại của người khác. Lòng kiêu hãnh của em không cho phép em làm điều đó. Em hiểu là anh hiểu em, anh đồng cảm với em. Nhưng hiểu và đồng cảm đã làm nên một tình yêu chưa anh? Em vẫn nghĩ như thế là chưa đủ, còn rất rất nhiều điều khác nữa. Anh nói đúng, chúng ta, anh và em, cần có thời gian để không dẫm chân vào vết mòn của nhiều người khác, vết mòn của sự vội vàng.
    Giờ đây em chẳng khoá kín cánh cửa lòng mình nữa đâu. Em vẫn tự tin mình là một con người biết sống, những gì đã qua chỉ làm cho em có thêm can đảm để đứng dậy bước tiếp mà thôi, nó đâu đã đủ để đánh gục được em!
    Chỉ có cho_gio_cuon_di mới suy nghĩ nhiều đến thế, đau đáu nhiều đến thế. Biết bao giờ em mới đủ can đảm để trút bỏ cái mặt nạ cho_gio_cuon_di, để em vẫn là em nhỉ?
  5. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anh và cái trái tim nhiều ngăn của Anh,
    Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi đấy nhé!

    http://www.ttvnol.com/tamsu/380895.ttvn
  6. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anh và cái trái tim nhiều ngăn của Anh,
    Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi đấy nhé!

    http://www.ttvnol.com/tamsu/380895.ttvn
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Chiều mưa, có một người con gái nhớ quê xa vời vợi
    Dòng sông, giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi
    Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa
    Còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng
    Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa... đã có chồng
    Buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu
    Tóc gió thôi bay những ngày thơ
    Tình em, đoá hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên thềm
    Tình em như khúc sông bên nhà khao khát con thuyền xa
    Tình em như gió gào, tình em như sóng xô
    Dạt trôi đến bến bờ có người mong nhớ
    Hạnh phúc dợi chờ, tình yêu dẫu chia lìa
    Dù xa nhau, đoá hoa xưa vẫn cài lên mái tóc
    Tóc gió thôi bay những chiều mưa
    ................................................Tóc gió thôi bay
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Chiều mưa, có một người con gái nhớ quê xa vời vợi
    Dòng sông, giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi
    Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa
    Còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng
    Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa... đã có chồng
    Buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu
    Tóc gió thôi bay những ngày thơ
    Tình em, đoá hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên thềm
    Tình em như khúc sông bên nhà khao khát con thuyền xa
    Tình em như gió gào, tình em như sóng xô
    Dạt trôi đến bến bờ có người mong nhớ
    Hạnh phúc dợi chờ, tình yêu dẫu chia lìa
    Dù xa nhau, đoá hoa xưa vẫn cài lên mái tóc
    Tóc gió thôi bay những chiều mưa
    ................................................Tóc gió thôi bay
  9. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To @Pentum5:
    Vâng thưa quý vị, sự xuất hiện của @Pentum5 tôi đây chính là chương trình khuyến mại đặc biệt đối với @cho_gio_cuon_di Hic hic, đồng chí đã nẫng tay trên của tôi một cách tài tình, hừm [​IMG] vote cho đồng chí 5* rồi đấy, hì hì [​IMG]. Đã thế đồng chí lại còn khen tôi nữa, thế thì nhỡ có bị cướp mất người yêu cũng đành phải... nuốt giận.
    Để tránh trường hợp trở thành bộ đồng xử lý của Pentum5, và cũng để tập trung hơn vào việc cưa cẩm em yêu GreatPretender Vovo tôi xin có lời đề nghị nho nhỏ muốn tiến tới hiệp ước chung Không tán tỉnh người yêu đặc biệt của nhau, mà cụ thể là em yêu GreatPretender tớ tán còn em Cho_gio_cuon_di thì đồng chí tán. Ngoài ra là cam kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc tán tỉnh cưa cẩm lâu dài
    To @Sisley:
    Bác thợ chặt chuối nhà em mát tay quá nhỉ, mở cái hội chợ mai mối này cũng đông đúc thật, hic....mấy ngày không vào mà em thấy chả hiểu gì rồi, lơ ngơ như con gà công nghiệp Đấy, các bạn không thấy có một con gà công nghiệp rất rất đáng yêu đấy à?
    Nhưng mà chợ đông thế, các bác đong đưa tán tỉnh tranh cãi thế nào cũng mệt, nhỉ...Em tình nguyện đứng ngoài nhé, làm 1 cái quán trà đá để các bác có chỗ nghỉ ngơi thôi, chứ em không tham gia mấy cái gian hàng kén chồng gì đấy đâu.... Con gái nói có là không mà lại, anh em đừng vì thế mà chỉ ghé vào quán uống nước không, mà nên tán cho cô chủ gian hàng nước ấy đổ te tua thì thôi, nhân tiện tớ xin thông báo khai trương gian hàng số 2, và sẽ đi vào hoạt động ( Nếu thử thì có thể có 50% cơ hội, không thử thì 100% thất bại em ạ .... Cố lên xem sao )
    Em văn dốt võ dát, tính lại nhát, đã xấu lại kiêu, vừa gian vừa ác, thôi thì ngồi nhìn các liền anh liền chị giao lưu với nhau thấy vui hơn nhiều.... Hơ hơ, em là đồng chủ nhà với anh, ngồi chơi làm sao được, phải đón tiếp khách nhiệt tình chứ lại, các bạn thử xem em yêu tớ dễ thương khiêm tốn hay là giống như lời cô ấy nói nhỉ?
    GreatPretender,
    Giận gì chứ, em thừa biết là giận kiểu ấy là chỉ thiệt cho em thôi mà, rồi lại làm cho anh phải lo sốt vó, hic. Bớt nóng đi, hôn cái bớt giận nhá, thêm một cái nữa này. Lý do thì anh đã nói rồi đấy, thôi, đợi ít hôm nữa anh nâng cấp cái DD rồi có việc gì thì sẽ nhắn tin cho em, được chưa? Em đã biết anh bị trúng gió cả tuần nay rồi mà. Cái hôm anh viết về Ngày trở về với Đám cưới là lúc ấy anh cũng khá mệt, nếu không chắc sẽ còn dài hơn, hay hơn, tỉ mỉ hơn. Vì sao anh vẫn viết được như vậy? Không phải là vì em sao? Hì hì, nếu sau này được có may mắn lấy em về làm vợ, chắc là mấy ngày anh sẽ được chăm sóc người ốm nghén một lần [​IMG], mà có khi ốm nghén như thế trông lại đáng yêu đấy [​IMG]
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 06/07/2004
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To @Pentum5:
    Vâng thưa quý vị, sự xuất hiện của @Pentum5 tôi đây chính là chương trình khuyến mại đặc biệt đối với @cho_gio_cuon_di Hic hic, đồng chí đã nẫng tay trên của tôi một cách tài tình, hừm [​IMG] vote cho đồng chí 5* rồi đấy, hì hì [​IMG]. Đã thế đồng chí lại còn khen tôi nữa, thế thì nhỡ có bị cướp mất người yêu cũng đành phải... nuốt giận.
    Để tránh trường hợp trở thành bộ đồng xử lý của Pentum5, và cũng để tập trung hơn vào việc cưa cẩm em yêu GreatPretender Vovo tôi xin có lời đề nghị nho nhỏ muốn tiến tới hiệp ước chung Không tán tỉnh người yêu đặc biệt của nhau, mà cụ thể là em yêu GreatPretender tớ tán còn em Cho_gio_cuon_di thì đồng chí tán. Ngoài ra là cam kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc tán tỉnh cưa cẩm lâu dài
    To @Sisley:
    Bác thợ chặt chuối nhà em mát tay quá nhỉ, mở cái hội chợ mai mối này cũng đông đúc thật, hic....mấy ngày không vào mà em thấy chả hiểu gì rồi, lơ ngơ như con gà công nghiệp Đấy, các bạn không thấy có một con gà công nghiệp rất rất đáng yêu đấy à?
    Nhưng mà chợ đông thế, các bác đong đưa tán tỉnh tranh cãi thế nào cũng mệt, nhỉ...Em tình nguyện đứng ngoài nhé, làm 1 cái quán trà đá để các bác có chỗ nghỉ ngơi thôi, chứ em không tham gia mấy cái gian hàng kén chồng gì đấy đâu.... Con gái nói có là không mà lại, anh em đừng vì thế mà chỉ ghé vào quán uống nước không, mà nên tán cho cô chủ gian hàng nước ấy đổ te tua thì thôi, nhân tiện tớ xin thông báo khai trương gian hàng số 2, và sẽ đi vào hoạt động ( Nếu thử thì có thể có 50% cơ hội, không thử thì 100% thất bại em ạ .... Cố lên xem sao )
    Em văn dốt võ dát, tính lại nhát, đã xấu lại kiêu, vừa gian vừa ác, thôi thì ngồi nhìn các liền anh liền chị giao lưu với nhau thấy vui hơn nhiều.... Hơ hơ, em là đồng chủ nhà với anh, ngồi chơi làm sao được, phải đón tiếp khách nhiệt tình chứ lại, các bạn thử xem em yêu tớ dễ thương khiêm tốn hay là giống như lời cô ấy nói nhỉ?
    GreatPretender,
    Giận gì chứ, em thừa biết là giận kiểu ấy là chỉ thiệt cho em thôi mà, rồi lại làm cho anh phải lo sốt vó, hic. Bớt nóng đi, hôn cái bớt giận nhá, thêm một cái nữa này. Lý do thì anh đã nói rồi đấy, thôi, đợi ít hôm nữa anh nâng cấp cái DD rồi có việc gì thì sẽ nhắn tin cho em, được chưa? Em đã biết anh bị trúng gió cả tuần nay rồi mà. Cái hôm anh viết về Ngày trở về với Đám cưới là lúc ấy anh cũng khá mệt, nếu không chắc sẽ còn dài hơn, hay hơn, tỉ mỉ hơn. Vì sao anh vẫn viết được như vậy? Không phải là vì em sao? Hì hì, nếu sau này được có may mắn lấy em về làm vợ, chắc là mấy ngày anh sẽ được chăm sóc người ốm nghén một lần [​IMG], mà có khi ốm nghén như thế trông lại đáng yêu đấy [​IMG]
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 06/07/2004

Chia sẻ trang này