1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh - người em chưa gặp bao giờ!
    Anh thân yêu, chúng ta cứ tạm mặc định gọi nhau bằng hai đại từ thân thương nhất trong tiếng Việt là Anh và Em nhé, tại vì chính bản thân em cũng chưa biết anh là ai cả, chỉ biết rằng chắc chắn đến một lúc nào đó số phận sẽ run rủi cho chúng ta gặp nhau, ở một nơi nào đó, tại một thời điểm nào đó, không biết là xa hiện tại bao lâu nữa.
    Cuộc sống đã bao nhiêu lần thử thách em, để em gặp một ai đó trong đời và chính lúc ấy, em tưởng đó là anh. Nhưng rồi tất cả sụp đổ khi em nhận ra rằng mình đã lầm. Mỗi người trong số họ chỉ có một phần rất nhỏ tính cách của anh, và họ không thể bù đắp được phần khiếm khuyết khủng khiếp kia, bởi đơn giản, họ không phải là anh, anh vô cùng yêu quý ạ. Và vì vậy, trái tim em vẫn nguyên vẹn dành riêng cho anh - người em chưa gặp bao giờ...
    Vị thần số phận vốn là người rất hài hước và hay đùa. May mắn thay, em đủ thông minh và tỉnh táo để không là nạn nhân của những trò đùa của vị thần ấy. Nhưng thần cũng rất công bằng khi để em đủ thời gian để nhận ra sự thật. Sự thử thách của ông ta không biết còn kéo dài đến bao giờ nữa, vì thời gian chẳng đợi ai bao giờ cả. Và đôi khi trong lòng em xuất hiện một nỗi lo lắng mơ hồ rằng ở một nơi nào đó trên trái đất này, anh đang mải mê với sự nghiệp hay với một niềm tin nào đó mà anh quên bẵng là phải đi tìm em. Hoặc anh sẽ lầm tưởng em là một cô gái nào đó anh gặp trên đường đời, và rồi trong suốt phần đời còn lại của mình, anh sẽ phải sống trong đau khổ, dằn vặt vì không vừa vặn với "cái vung" đó. Như vậy thì còn gì khốn khổ bằng!!!
    Còn em, ở cái góc nhỏ của Hà Nội này, em vẫn kiên nhẫn và thủy chung chờ anh, với một niềm tin sắt đá rằng thế nào rồi anh cũng đến. Vì đó là số phận. Số phận đã gắn bó chúng ta với nhau. Số phận nói với em rằng chúng ta sinh ra là để cho nhau, để tìm đến nhau và trọn đời dành tình yêu cho nhau...
    Vì vậy anh thân yêu ơi, dù anh đang ở nơi nào đi chăng nữa, hãy nhớ rằng có một người vẫn từng giờ từng phút thủy chung chờ đợi anh...
    Em yêu anh.

    Được olele sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 10/07/2004
  2. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh - người em chưa gặp bao giờ!
    Anh thân yêu, chúng ta cứ tạm mặc định gọi nhau bằng hai đại từ thân thương nhất trong tiếng Việt là Anh và Em nhé, tại vì chính bản thân em cũng chưa biết anh là ai cả, chỉ biết rằng chắc chắn đến một lúc nào đó số phận sẽ run rủi cho chúng ta gặp nhau, ở một nơi nào đó, tại một thời điểm nào đó, không biết là xa hiện tại bao lâu nữa.
    Cuộc sống đã bao nhiêu lần thử thách em, để em gặp một ai đó trong đời và chính lúc ấy, em tưởng đó là anh. Nhưng rồi tất cả sụp đổ khi em nhận ra rằng mình đã lầm. Mỗi người trong số họ chỉ có một phần rất nhỏ tính cách của anh, và họ không thể bù đắp được phần khiếm khuyết khủng khiếp kia, bởi đơn giản, họ không phải là anh, anh vô cùng yêu quý ạ. Và vì vậy, trái tim em vẫn nguyên vẹn dành riêng cho anh - người em chưa gặp bao giờ...
    Vị thần số phận vốn là người rất hài hước và hay đùa. May mắn thay, em đủ thông minh và tỉnh táo để không là nạn nhân của những trò đùa của vị thần ấy. Nhưng thần cũng rất công bằng khi để em đủ thời gian để nhận ra sự thật. Sự thử thách của ông ta không biết còn kéo dài đến bao giờ nữa, vì thời gian chẳng đợi ai bao giờ cả. Và đôi khi trong lòng em xuất hiện một nỗi lo lắng mơ hồ rằng ở một nơi nào đó trên trái đất này, anh đang mải mê với sự nghiệp hay với một niềm tin nào đó mà anh quên bẵng là phải đi tìm em. Hoặc anh sẽ lầm tưởng em là một cô gái nào đó anh gặp trên đường đời, và rồi trong suốt phần đời còn lại của mình, anh sẽ phải sống trong đau khổ, dằn vặt vì không vừa vặn với "cái vung" đó. Như vậy thì còn gì khốn khổ bằng!!!
    Còn em, ở cái góc nhỏ của Hà Nội này, em vẫn kiên nhẫn và thủy chung chờ anh, với một niềm tin sắt đá rằng thế nào rồi anh cũng đến. Vì đó là số phận. Số phận đã gắn bó chúng ta với nhau. Số phận nói với em rằng chúng ta sinh ra là để cho nhau, để tìm đến nhau và trọn đời dành tình yêu cho nhau...
    Vì vậy anh thân yêu ơi, dù anh đang ở nơi nào đi chăng nữa, hãy nhớ rằng có một người vẫn từng giờ từng phút thủy chung chờ đợi anh...
    Em yêu anh.

    Được olele sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 10/07/2004
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    To Người yêu
    Người yêu ơi hoá đơn điện thoại tháng này của ta thế nào nhỉ? chắc người yêu chẳng biết đâu, tại người yêu đó , biết bao giờ ta mới có thể cưới người yêu được đây?
    Người yêu đừng buồn nhé, sông có khúc người có lúc mà ? Sẽ có ngày ta có thể tự hào nói với mama và papa người yêu rằng "con đã đủ trưởng thành, con xin phép ra đình con được lấy em, con xin hứa sẽ lo cho em đầy đủ ...."
    Người yêu ơi sao lại thế, nhắn tin cho ta lại chẳng tin ta? Người yêu cứ nói vậy ta cảm thấy tuyệt vọng lắm ... Cứ sẽ và mãi là phần trong sáng nhất của ta nhé... Cuộc đời dù có cuốn ta về đâu hôm nay và ngày mai nữa ta xin hứa ta sẽ chỉ nhớ đến người yêu, nhớ dáng đi nhớ điệu cười nhớ ngay cả khi ta thức lẫn khi ta ngủ ,,,
    Không biết có ai đủ kiên nhẫn như ta ngồi nghe người yêu nói bậy nhỉ ... ta cũng không rõ... ta chỉ biết những lúc như thế người yêu với ta gần nhau lắm...
    Người yêu đã từng đau, ta cũng chẳng hơn gì ... 2 trái tim 2 cách nghĩ liệu có hàn gắn được cho nhau không? Hãy để ông trời định đoạt 2 ta nhé....
    Hãy cười thật tươi, khi cười người yêu trông lạ lắm ....
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    To Người yêu
    Người yêu ơi hoá đơn điện thoại tháng này của ta thế nào nhỉ? chắc người yêu chẳng biết đâu, tại người yêu đó , biết bao giờ ta mới có thể cưới người yêu được đây?
    Người yêu đừng buồn nhé, sông có khúc người có lúc mà ? Sẽ có ngày ta có thể tự hào nói với mama và papa người yêu rằng "con đã đủ trưởng thành, con xin phép ra đình con được lấy em, con xin hứa sẽ lo cho em đầy đủ ...."
    Người yêu ơi sao lại thế, nhắn tin cho ta lại chẳng tin ta? Người yêu cứ nói vậy ta cảm thấy tuyệt vọng lắm ... Cứ sẽ và mãi là phần trong sáng nhất của ta nhé... Cuộc đời dù có cuốn ta về đâu hôm nay và ngày mai nữa ta xin hứa ta sẽ chỉ nhớ đến người yêu, nhớ dáng đi nhớ điệu cười nhớ ngay cả khi ta thức lẫn khi ta ngủ ,,,
    Không biết có ai đủ kiên nhẫn như ta ngồi nghe người yêu nói bậy nhỉ ... ta cũng không rõ... ta chỉ biết những lúc như thế người yêu với ta gần nhau lắm...
    Người yêu đã từng đau, ta cũng chẳng hơn gì ... 2 trái tim 2 cách nghĩ liệu có hàn gắn được cho nhau không? Hãy để ông trời định đoạt 2 ta nhé....
    Hãy cười thật tươi, khi cười người yêu trông lạ lắm ....
  5. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến,
    Nghe tin anh có người yêu mà em nhẹ hết cả người... Thế là từ giờ em không còn phải lo tán gái cho anh để trái tim nhiều ngăn của anh nó đỡ trống vắng lạnh lẽo nữa Em cũng không còn phải vò đầu bứt tóc đau đầu vì xếp lịch hẹn hò cho anh nữa, khoẻ quá .... Giờ có nhiều thời gian rỗi, em có thể tập trung kinh doanh quán trà đá bên cổng chợ tình của anh, và hạnh phúc bắt đầu từ đây
    Em vui lắm anh biết không ??? Từ giờ tiền buôn bán bao nhiêu em có thể tự mình tiêu xài mà chả phải lo chia cho anh, cũng chả sợ bị mắng là ích kỷ mỗi khi em chia cho anh ít hơn anh dự tính Em có thể tự do đi chơi với bất kỳ ai em thích mà không phải xin phép, cũng chả lo có ai giận dỗi mỗi khi em về muộn Em có thể tự do đi mua sắm bất cứ thứ gì em thích mà không sợ bị mắng là hoang phí Từ giờ, em cũng được quyền nhận bất cứ chiếc nhẫn kim cương nào em thích mà không sợ anh ghen, cũng không còn phải nhắm mắt khen chiếc nhẫn kim cương giả của anh là đẹp và cứ phải tỏ vẻ là thích nó nữa... Em cũng không còn phải mất thời gian vào việc lau khung ảnh và sắp xếp các album ảnh người yêu của anh nữa, cũng chả cần mất thời gian mua sắm đồ đẹp cho anh để anh đi hẹn hò nữa.... Tóm lại, nhờ có anh mà em học được " Tự túc là hạnh phúc" và " Không gì quý hơn độc lập tự do". Cảm ơn anh nhiều lắm người yêu
    Hihi không ngờ bác thợ chặt chuối nhà em mà cũng có ngày bị chặt lại, chả hiểu bác ý đổ đến đâu rồi Hì, bác muốn sửa lại cái chữ ký của em thì phải sửa là " From Sisley to Vovo with so much love" chứ, bác thêm vào thế làm sai hết cả ngữ pháp rồi Hì, còn cái bác hbb bác ý chạy cũng chả có gì lạ đâu bác, ai bảo không nghe, cứ ngoan cố xếp em lên đầu danh sách cơ, giờ lặn không sủi tăm rồi đấy Thế mà bác còn định xúi bẩy các nạn nhân khác nữa hả , thôi để im cho em tự do buôn bán nhé....Tuy rằng em yêu anh thật nhưng em còn yêu tiền hơn nhiều
  6. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến,
    Nghe tin anh có người yêu mà em nhẹ hết cả người... Thế là từ giờ em không còn phải lo tán gái cho anh để trái tim nhiều ngăn của anh nó đỡ trống vắng lạnh lẽo nữa Em cũng không còn phải vò đầu bứt tóc đau đầu vì xếp lịch hẹn hò cho anh nữa, khoẻ quá .... Giờ có nhiều thời gian rỗi, em có thể tập trung kinh doanh quán trà đá bên cổng chợ tình của anh, và hạnh phúc bắt đầu từ đây
    Em vui lắm anh biết không ??? Từ giờ tiền buôn bán bao nhiêu em có thể tự mình tiêu xài mà chả phải lo chia cho anh, cũng chả sợ bị mắng là ích kỷ mỗi khi em chia cho anh ít hơn anh dự tính Em có thể tự do đi chơi với bất kỳ ai em thích mà không phải xin phép, cũng chả lo có ai giận dỗi mỗi khi em về muộn Em có thể tự do đi mua sắm bất cứ thứ gì em thích mà không sợ bị mắng là hoang phí Từ giờ, em cũng được quyền nhận bất cứ chiếc nhẫn kim cương nào em thích mà không sợ anh ghen, cũng không còn phải nhắm mắt khen chiếc nhẫn kim cương giả của anh là đẹp và cứ phải tỏ vẻ là thích nó nữa... Em cũng không còn phải mất thời gian vào việc lau khung ảnh và sắp xếp các album ảnh người yêu của anh nữa, cũng chả cần mất thời gian mua sắm đồ đẹp cho anh để anh đi hẹn hò nữa.... Tóm lại, nhờ có anh mà em học được " Tự túc là hạnh phúc" và " Không gì quý hơn độc lập tự do". Cảm ơn anh nhiều lắm người yêu
    Hihi không ngờ bác thợ chặt chuối nhà em mà cũng có ngày bị chặt lại, chả hiểu bác ý đổ đến đâu rồi Hì, bác muốn sửa lại cái chữ ký của em thì phải sửa là " From Sisley to Vovo with so much love" chứ, bác thêm vào thế làm sai hết cả ngữ pháp rồi Hì, còn cái bác hbb bác ý chạy cũng chả có gì lạ đâu bác, ai bảo không nghe, cứ ngoan cố xếp em lên đầu danh sách cơ, giờ lặn không sủi tăm rồi đấy Thế mà bác còn định xúi bẩy các nạn nhân khác nữa hả , thôi để im cho em tự do buôn bán nhé....Tuy rằng em yêu anh thật nhưng em còn yêu tiền hơn nhiều
  7. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    À, mà tớ nhắn với mấy bác trai yêu quý ở đây tẹo nhé, nhất là bác hbb (chả hiểu bác có đọc được không nữa) và bác Goodbye2romance nhé: tán gái thì đẹp trai cũng tốt, ăn nói giỏi thì càng hay, chân thành là rất cần thiết, nhưng tán gái trên mạng ý, thì cần nhất là viết đúng chính tả nhé. Tớ thấy các bác viết "chốn học" mới cả "xin phép ra đình" là tớ đã thấy hồ sơ của các bác khó được duyệt rồi ( đấy là ví dụ tớ ở trong Ban tổ chức nhá ) Mà đằng nào anh yêu hồi trước của tớ ( viết thế này cho em GP đỡ ghen ) cũng là Trưởng ban tổ chức, tớ hóng hớt tẹo ý mà, mới cả tớ cũng vì các bác thôi, chứ ai lại để hạnh phúc cả đời trôi mất chỉ vì mấy cái lỗi chính tả thì chả đáng tí nào, nhở
  8. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    À, mà tớ nhắn với mấy bác trai yêu quý ở đây tẹo nhé, nhất là bác hbb (chả hiểu bác có đọc được không nữa) và bác Goodbye2romance nhé: tán gái thì đẹp trai cũng tốt, ăn nói giỏi thì càng hay, chân thành là rất cần thiết, nhưng tán gái trên mạng ý, thì cần nhất là viết đúng chính tả nhé. Tớ thấy các bác viết "chốn học" mới cả "xin phép ra đình" là tớ đã thấy hồ sơ của các bác khó được duyệt rồi ( đấy là ví dụ tớ ở trong Ban tổ chức nhá ) Mà đằng nào anh yêu hồi trước của tớ ( viết thế này cho em GP đỡ ghen ) cũng là Trưởng ban tổ chức, tớ hóng hớt tẹo ý mà, mới cả tớ cũng vì các bác thôi, chứ ai lại để hạnh phúc cả đời trôi mất chỉ vì mấy cái lỗi chính tả thì chả đáng tí nào, nhở
  9. PH99

    PH99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em này quả là một hiện tượng của phụ nữ Việt Nam ngày nay: một con người có lòng bao dung, độ lượng, biết thông cảm cho cánh đàn ông Việt Nam, chẳng như đa số những em 7X-8X khác....híc....vũ thê lắm....
  10. PH99

    PH99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em này quả là một hiện tượng của phụ nữ Việt Nam ngày nay: một con người có lòng bao dung, độ lượng, biết thông cảm cho cánh đàn ông Việt Nam, chẳng như đa số những em 7X-8X khác....híc....vũ thê lắm....

Chia sẻ trang này