1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To redncream
    Đây không phải viết bậy đâu nhá... Chết chết, chưa gì em đã sợ mang tiếng rồi
    Thứ nhất có thể bạn chưa lựa chọn kỹ càng khi yêu một cô gái nào đó, yêu phải những cô nàng hời hợt chỉ yêu những gì gì ... except yêu chính con người bạn thì kết cục bi đát như vậy hoàn toàn có cơ sở. Không phải là họ không yêu chính con người anh đâu em ạ, nhưng họ lại yêu bản thân họ nhiều hơn, cái đó gọi là gì ấy nhỉ?
    Thứ hai có thể bạn quá ích kỉ chỉ nghĩ được đến những gì mình làm cho người ta mà quên đi hay chẳng đếm xỉa đến những gì người ta đã làm cho mình... kiểu này là cho thì có giới hạn mà đòi hỏi thì vô hạn --> cần phải được cân bằng lại trạng thái
    Rất tiếc, chuyện của anh lại là thế này:
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
    Không phải là họ thờ ơ chẳng biết đâu, mà người ta cố tình không muốn biết, bản chất của đàn bà là muốn nhận nhiều hơn cho mà, và thường là muốn nhận được thật nhiều trước khi cho, và luôn luôn tìm đủ mọi lời lẽ để biện minh cho hành động đó của mình. Em ơi, em yêu anh thì cứ nói là yêu anh, có đủ cả nghìn lẻ một cách để em nói lên điều đó, và anh vẫn hiểu đó chứ
    Thứ ba là bạn thích viết một cuốn nhật ký trong đó tên những cô nàng bạn đã cưa đổ xếp hàng dài như cái danh bạ điện thoại, và phải tìm cớ này cớ nọ để biện minh cho thói trăng hoa của mình. Hic hic, thế em nghĩ yêu nhiều là sướng lắm à?
    ... anyway.... life is going on.... làm gì cũng được miễn là không bao giờ phải hối tiếc vì những gì mình đã làm. Đúng, và anh cũng đang làm một việc rất đúng
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Không ai ưa, đồng chí là đồng chí to gan lắm lắm đấy, ai lại dám nói chị em thế bao giờ, ơ, mà hình như là đúng thì phải, vote cho đồng chí 5* rồi đấy. Chết chết, nhưng mà có tức gì thì tức, chứ ai lại tức lên đập phát chết luôn bao giờ, thế người ta chết rồi thì lấy gì mà yêu?
    To sisley viết
    Ối giời ơi, bác này lại tranh thủ nói xấu chị em rồi kìa, lại còn đem cả sao ra mà câu nữa chứ Em xem lại xem, hình như là những người yêu của anh vẫn được anh vote sao cho nhiều hơn, anh em cố lên nhé, đừng đẻ thua sao chị em đấy, thậm chí có gì anh em còn phải vote sao ủng hộ nhau nữa chứ Chết thật, thế này thì muốn thương bác cũng không được rồi Ấy ấy, đừng, ai lại làm thế bao giờ, giận thì giận mà thương thì thương chứ? Các bác trai có vẻ khoái topic này nhở, thấy bác nào cũng có vẻ hồ hởi moi tật xấu của chị em ra mà kể, kinh quá đi mất. Hehe bác karina gì đấy giọng còn hào hứng như là đi xem đánh nhau ý, sợ các bác quá đi mất Còn hơn cả đánh nhau ấy chứ, xem đánh nhau chỉ thấy bên thắng bên thua, hai bên đều thụi nhau, rồi cũng phải có ít nhất một người đau, còn vào đây ai cũng được mở rộng tầm mắt cả, thích quá đi chứ lại. Đấy, em thấy không? Anh bạn ngon_nen_trong_bang đã khuyến khích chị em mở topic nói xấu đàn ông bọn anh kìa, hay là thôi, vào đây nói xấu luôn một thể cũng được.
    Bác thợ chặt chuối nhớ, cứ chê các chị em nhiều vào, cẩn thận rồi thế nào cũng lấy phải cô vợ có đầy đủ những gì mà bác chê để xem bác sống thế nào đây Ái chà chà, hình như cái người đó là em thì phải... hà hà hà
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Không ai ưa, đồng chí là đồng chí to gan lắm lắm đấy, ai lại dám nói chị em thế bao giờ, ơ, mà hình như là đúng thì phải, vote cho đồng chí 5* rồi đấy. Chết chết, nhưng mà có tức gì thì tức, chứ ai lại tức lên đập phát chết luôn bao giờ, thế người ta chết rồi thì lấy gì mà yêu?
    To sisley viết
    Ối giời ơi, bác này lại tranh thủ nói xấu chị em rồi kìa, lại còn đem cả sao ra mà câu nữa chứ Em xem lại xem, hình như là những người yêu của anh vẫn được anh vote sao cho nhiều hơn, anh em cố lên nhé, đừng đẻ thua sao chị em đấy, thậm chí có gì anh em còn phải vote sao ủng hộ nhau nữa chứ Chết thật, thế này thì muốn thương bác cũng không được rồi Ấy ấy, đừng, ai lại làm thế bao giờ, giận thì giận mà thương thì thương chứ? Các bác trai có vẻ khoái topic này nhở, thấy bác nào cũng có vẻ hồ hởi moi tật xấu của chị em ra mà kể, kinh quá đi mất. Hehe bác karina gì đấy giọng còn hào hứng như là đi xem đánh nhau ý, sợ các bác quá đi mất Còn hơn cả đánh nhau ấy chứ, xem đánh nhau chỉ thấy bên thắng bên thua, hai bên đều thụi nhau, rồi cũng phải có ít nhất một người đau, còn vào đây ai cũng được mở rộng tầm mắt cả, thích quá đi chứ lại. Đấy, em thấy không? Anh bạn ngon_nen_trong_bang đã khuyến khích chị em mở topic nói xấu đàn ông bọn anh kìa, hay là thôi, vào đây nói xấu luôn một thể cũng được.
    Bác thợ chặt chuối nhớ, cứ chê các chị em nhiều vào, cẩn thận rồi thế nào cũng lấy phải cô vợ có đầy đủ những gì mà bác chê để xem bác sống thế nào đây Ái chà chà, hình như cái người đó là em thì phải... hà hà hà
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Jukon, anh làm gì đến nỗi như anh chàng tbm hay Đề Lý báp ấy, lại phải khăn gói về quê cuốc nương. Có một lần anh chót dại không dám yêu ai suốt 3 năm trời để rồi cuối cùng vẫn thế, thôi thì đằng nào cũng thế, tội gì không yêu. Yêu là bổ, không yêu là khổ, câu này ai nói mà đúng thế không biết. hì hì
    Thật ra chẳng phân biệt thời gian ngắn dài, khoảng cách giữa hai cuộc tình, cái chính là hai người đó có hợp nhau hay không. Nhiều khi sự chia tay của cuộc tình này mới giúp ta nhận ra rằng đã có người hợp với ta và yêu ta từ rất lâu rồi, vậy mà sao ta lại không nhận ra? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cuộc tình có một xuất phát điểm khác nhau, và... cái kết của nó cũng khác nhau. Cái kết đó thế nào còn phụ thuộc vào hai con người biết cách thấu hiểu và dành tình cảm cho nhau ra sao? Mỗi khi có một người đàn ông quá ghen hay một người đàn bà quá ghen thì bên kia phải biết cách giúp nhau hiểu được ghen như thế là đúng hay sai. Rồi cả những hiểu nhầm về nhau nữa. Chỉ cần hai con người thống nhất được quan điểm về tình yêu, thì nhất định sẽ không có những chuyện đáng tiếc.
    Chúc em sớm sửa sang đại bác của mình để hôm nào đó lại bắn anh te tua... hà hà hà
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Jukon, anh làm gì đến nỗi như anh chàng tbm hay Đề Lý báp ấy, lại phải khăn gói về quê cuốc nương. Có một lần anh chót dại không dám yêu ai suốt 3 năm trời để rồi cuối cùng vẫn thế, thôi thì đằng nào cũng thế, tội gì không yêu. Yêu là bổ, không yêu là khổ, câu này ai nói mà đúng thế không biết. hì hì
    Thật ra chẳng phân biệt thời gian ngắn dài, khoảng cách giữa hai cuộc tình, cái chính là hai người đó có hợp nhau hay không. Nhiều khi sự chia tay của cuộc tình này mới giúp ta nhận ra rằng đã có người hợp với ta và yêu ta từ rất lâu rồi, vậy mà sao ta lại không nhận ra? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cuộc tình có một xuất phát điểm khác nhau, và... cái kết của nó cũng khác nhau. Cái kết đó thế nào còn phụ thuộc vào hai con người biết cách thấu hiểu và dành tình cảm cho nhau ra sao? Mỗi khi có một người đàn ông quá ghen hay một người đàn bà quá ghen thì bên kia phải biết cách giúp nhau hiểu được ghen như thế là đúng hay sai. Rồi cả những hiểu nhầm về nhau nữa. Chỉ cần hai con người thống nhất được quan điểm về tình yêu, thì nhất định sẽ không có những chuyện đáng tiếc.
    Chúc em sớm sửa sang đại bác của mình để hôm nào đó lại bắn anh te tua... hà hà hà
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ao_mong,
    Ai làm gì cũng có mục đích cả mà, chắc là em cũng hiểu được ý anh nên mới động viên anh tiếp tục ;)
    Đã là con người thì ai cũng có sai lầm rồi, nhiều khi chỉ vì những người mẹ quá thương yêu con mà cứ ấp ủ nó mãi, họ cứ nghĩ rằng như thế là thương con, nhưng thực ra làm vậy cũng là ích kỷ, họ mới chỉ nghĩ đến việc dành thật nhiều tình cảm cho con mình, chứ không nghĩ theo chiều ngược lại, đến khi đứa trẻ đó thiếu vắng đi tình thương đó thì sao? Hậu quả là sẽ có những công tử bột và những cô nàng trẻ con trong khi đã rất lớn tuổi, rồi họ vào đời với biết bao nhiêu đau khổ. Đành rằng là thương yêu nhau thật, nhưng đừng bao giờ yêu ai đó và chỉ cho họ cái mà mình muốn, chứ không phải họ muốn, họ cần. Ví dụ bạn em thích màu đỏ, ghét màu đen, em lại thích màu đen và mua tặng người ta chiếc áo màu đen, chắc chắn là có khi người ta sẽ chẳng bao giờ mặc. Dù ta yêu ai đến đâu đi nữa, nếu mà dành cho họ toàn những cái họ không thích, họ không cần, thì thật ra vô hình chung chúng ta cũng đã là người ích kỷ rồi, vì chúng ta vẫn chỉ nghĩ đến bản thân mình trong cách đối xử với người khác mà thôi, chứ không hề nghĩ đến họ trong cách đối xử với họ.
    Em lấy cái nick là Ảo mộng, nhưng em lại có những suy nghĩ đánh giá rất thực tế, em tuy là một người theo nhận xét đánh giá của mọi người cũng như tự nhận mình là mơ mộng, nhưng em biết giới hạn nó đúng chỗ. Có thể nói em là một cô gái già mơ mộng, nhưng là một cô gái trẻ rất thực tế.
    Em muốn anh có một đối tượng chính xác để trách móc chứ gì? Thế thì anh sẽ trách em luôn nhé:
    Em ạ, trong suốt thời gian qua, anh cũng biết rằng em có yêu anh thật, nhưng trong mọi thái độ của em đối với anh, anh chỉ nhận ra một điều đơn giản rằng em muốn nhận tình yêu của anh, em muốn anh mang đến cho em những niềm vui và hạnh phúc, trong quan niệm về tình yêu của em, người đàn ông luôn luôn phải bày tỏ tình cảm của mình, chỉ cần anh lơ là việc đó là em sẽ nghi ngờ anh, hỏi anh hết điều này đến điều khác, nhưng còn về phía em, em chỉ cần nhận tình cảm của anh thôi là đủ. Nghĩa là trong đầu em luôn luôn có một ý nghĩ rằng anh là người theo đuổi em, và tình yêu mà em dành cho anh cứ như là một sự ban tặng vậy. Mỗi lần anh giận em, em thừa biết là em có lỗi, vậy mà không một lời xin lỗi, em còn nổi khùng lên với anh, cũng có lần em làm anh giận em đến phát điên lên, em nổi khùng lên đòi chia tay, với anh chuyện đó chẳng là gì cả, anh sẽ chẳng tiếc một người con gái quá quắt với anh, nhất là đó lại là người yêu anh nữa, nhưng anh không muốn làm cho em sẽ bị dằn vặt đau khổ, nên trong cơn tức giận kinh khủng ấy, anh vẫn phải xin lỗi em, thật là chuyện nực cười, và đâu phải anh chỉ xin lỗi bằng lời nói, anh đã phải làm bao nhiêu điều để cho em được vui. Và rồi sau đó em lại yên trí nhận tình yêu của anh, chẳng thèm đếm xỉa gì đến những lời nhận xét nhẹ nhàng của anh cả, anh chẳng đòi hỏi em phải thay đổi vì anh, mà anh không sau này em sẽ phải đau khổ vì những khuyết điểm của mình, lần nào em cũng nói rằng em hiểu, nhưng em chẳng hiểu gì cả, vì anh biết là em không hiểu tiếng Việt, nhưng chẳng lẽ hai người VN với nhau mà lại đi nói tiếng Pháp, tiếng Đức hay là tiếng Anh với nhau à? Mà tiếng Anh thì anh biết chắc là em không giỏi ( anh cũng vậy ). Em có lỗi nhưng em không bao giờ chịu xin lỗi, hoặc nếu có xin lỗi thì cũng quá hời hợt, vẫn chỉ như là em không hề có lỗi, thậm chí trong lời xin lỗi ấy còn là lời trách móc anh nữa, làm gì lại có cái chuyện xin lỗi ngược đời đến vậy? Mà cái lúc em xin lỗi anh, chẳng qua là em cũng đang muốn nhận được tình cảm của anh đó thôi, chứ chẳng xuất phát từ chỗ em thực lòng hối hận vì đã làm tổn thương anh cả. Chẳng bao giờ em chịu có một thái độ công bằng với anh, bao nhiêu lần em làm anh tổn thương là bấy nhiêu lần em nói dối anh về tất cả, em có đủ muôn nghìn lý do để biện bạch cho em rằng em không hề có lỗi, em có đủ muôn nghìn lý do để giải thích cho anh rằng vì sao em quên dành tình cảm cho anh, vì sao không bao giờ em nhớ em đã nói gì, hứa gì với anh, không một lần nào em nhớ cả. Nhiều khi anh phải bát bực lên vì em cứ đùa đi đùa lại anh một trò đùa ngớ ngẩn, người ta bảo đàn ông mau quên, ít ra anh cũng còn nhớ vậy mà em chẳng nhớ gì cả. Anh chấp nhận hết con người em, chẳng đòi hỏi gì khác cả, anh chỉ đòi hỏi em hãy dành tình cảm cho anh, có được không? Anh biết rằng em sẽ hứa là em sẽ dành tình cảm cho anh, rồi em lại có đủ cả một nghìn lý do để biện bạch rằng vì sao em lại quên, rồi em lại nói rằng vì sao anh lại không tin em? Sao anh lại không tin em kia chứ, đến cả lời nói dối của em anh cũng còn chẳng nghi ngờ nữa là. Nhưng anh buồn và thất vọng về em nhiều lắm. Em chẳng cần hứa hươu hứa vượn với anh làm gì, không cần phải làm thế em ạ, chẳng phải ngay từ đầu anh đã thẳng thắn nói với em về những điều đó rồi sao? Anh chẳng bao giờ hứa gì với em cả, nếu anh có hứa thì anh sẽ thực hiện nghiêm túc, anh dám nói thẳng ra cái gì anh có thể, cái gì anh không thể, còn em, sao em phải làm thế? Làm cho người ta tin, để rồi người ta thất vọng, như thế còn buồn hơn là cứ thẳng thắn nói ra tất cả. Em ạ, nếu em thích một tình yêu chỉ có cho đi mà không hề nhận lại từ phía anh, anh cũng sẵn sàng cho em, em ạ, anh sẽ không đòi hỏi nhận lại một cái gì, thực sự anh cũng chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở em, tự em cao hứng lên em hứa với anh, rồi em không thực hiện đó chứ? Em sẽ nhận được một tình yêu không bao giờ đòi hỏi nhận lại bất kể một cái gì, nhưng em đừng đòi hỏi anh sẽ yêu em mãi mãi, đừng bao giờ bàn với anh về đám cưới, và cũng đừng bao giờ đòi hỏi anh chỉ yêu có một mình em, vì tình yêu của anh dành cho em là free cơ mà, mà đã là free thì cấm có đòi hỏi. Anh chẳng cần biện minh gì với em cả, em chẳng có tư cách gì để trách móc anh, vì đã có bao giờ em công bằng với anh chưa? Chưa một lần. Hình như em nghĩ rằng anh là cái kho tình yêu của em thì phải, chỉ cần em có nhu cầu là lập tức tình yêu của anh được ký giấy xuất kho ngay. Nhưng thôi, anh đã nói rồi, đã là free thì cấm có đòi hỏi.
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ao_mong,
    Ai làm gì cũng có mục đích cả mà, chắc là em cũng hiểu được ý anh nên mới động viên anh tiếp tục ;)
    Đã là con người thì ai cũng có sai lầm rồi, nhiều khi chỉ vì những người mẹ quá thương yêu con mà cứ ấp ủ nó mãi, họ cứ nghĩ rằng như thế là thương con, nhưng thực ra làm vậy cũng là ích kỷ, họ mới chỉ nghĩ đến việc dành thật nhiều tình cảm cho con mình, chứ không nghĩ theo chiều ngược lại, đến khi đứa trẻ đó thiếu vắng đi tình thương đó thì sao? Hậu quả là sẽ có những công tử bột và những cô nàng trẻ con trong khi đã rất lớn tuổi, rồi họ vào đời với biết bao nhiêu đau khổ. Đành rằng là thương yêu nhau thật, nhưng đừng bao giờ yêu ai đó và chỉ cho họ cái mà mình muốn, chứ không phải họ muốn, họ cần. Ví dụ bạn em thích màu đỏ, ghét màu đen, em lại thích màu đen và mua tặng người ta chiếc áo màu đen, chắc chắn là có khi người ta sẽ chẳng bao giờ mặc. Dù ta yêu ai đến đâu đi nữa, nếu mà dành cho họ toàn những cái họ không thích, họ không cần, thì thật ra vô hình chung chúng ta cũng đã là người ích kỷ rồi, vì chúng ta vẫn chỉ nghĩ đến bản thân mình trong cách đối xử với người khác mà thôi, chứ không hề nghĩ đến họ trong cách đối xử với họ.
    Em lấy cái nick là Ảo mộng, nhưng em lại có những suy nghĩ đánh giá rất thực tế, em tuy là một người theo nhận xét đánh giá của mọi người cũng như tự nhận mình là mơ mộng, nhưng em biết giới hạn nó đúng chỗ. Có thể nói em là một cô gái già mơ mộng, nhưng là một cô gái trẻ rất thực tế.
    Em muốn anh có một đối tượng chính xác để trách móc chứ gì? Thế thì anh sẽ trách em luôn nhé:
    Em ạ, trong suốt thời gian qua, anh cũng biết rằng em có yêu anh thật, nhưng trong mọi thái độ của em đối với anh, anh chỉ nhận ra một điều đơn giản rằng em muốn nhận tình yêu của anh, em muốn anh mang đến cho em những niềm vui và hạnh phúc, trong quan niệm về tình yêu của em, người đàn ông luôn luôn phải bày tỏ tình cảm của mình, chỉ cần anh lơ là việc đó là em sẽ nghi ngờ anh, hỏi anh hết điều này đến điều khác, nhưng còn về phía em, em chỉ cần nhận tình cảm của anh thôi là đủ. Nghĩa là trong đầu em luôn luôn có một ý nghĩ rằng anh là người theo đuổi em, và tình yêu mà em dành cho anh cứ như là một sự ban tặng vậy. Mỗi lần anh giận em, em thừa biết là em có lỗi, vậy mà không một lời xin lỗi, em còn nổi khùng lên với anh, cũng có lần em làm anh giận em đến phát điên lên, em nổi khùng lên đòi chia tay, với anh chuyện đó chẳng là gì cả, anh sẽ chẳng tiếc một người con gái quá quắt với anh, nhất là đó lại là người yêu anh nữa, nhưng anh không muốn làm cho em sẽ bị dằn vặt đau khổ, nên trong cơn tức giận kinh khủng ấy, anh vẫn phải xin lỗi em, thật là chuyện nực cười, và đâu phải anh chỉ xin lỗi bằng lời nói, anh đã phải làm bao nhiêu điều để cho em được vui. Và rồi sau đó em lại yên trí nhận tình yêu của anh, chẳng thèm đếm xỉa gì đến những lời nhận xét nhẹ nhàng của anh cả, anh chẳng đòi hỏi em phải thay đổi vì anh, mà anh không sau này em sẽ phải đau khổ vì những khuyết điểm của mình, lần nào em cũng nói rằng em hiểu, nhưng em chẳng hiểu gì cả, vì anh biết là em không hiểu tiếng Việt, nhưng chẳng lẽ hai người VN với nhau mà lại đi nói tiếng Pháp, tiếng Đức hay là tiếng Anh với nhau à? Mà tiếng Anh thì anh biết chắc là em không giỏi ( anh cũng vậy ). Em có lỗi nhưng em không bao giờ chịu xin lỗi, hoặc nếu có xin lỗi thì cũng quá hời hợt, vẫn chỉ như là em không hề có lỗi, thậm chí trong lời xin lỗi ấy còn là lời trách móc anh nữa, làm gì lại có cái chuyện xin lỗi ngược đời đến vậy? Mà cái lúc em xin lỗi anh, chẳng qua là em cũng đang muốn nhận được tình cảm của anh đó thôi, chứ chẳng xuất phát từ chỗ em thực lòng hối hận vì đã làm tổn thương anh cả. Chẳng bao giờ em chịu có một thái độ công bằng với anh, bao nhiêu lần em làm anh tổn thương là bấy nhiêu lần em nói dối anh về tất cả, em có đủ muôn nghìn lý do để biện bạch cho em rằng em không hề có lỗi, em có đủ muôn nghìn lý do để giải thích cho anh rằng vì sao em quên dành tình cảm cho anh, vì sao không bao giờ em nhớ em đã nói gì, hứa gì với anh, không một lần nào em nhớ cả. Nhiều khi anh phải bát bực lên vì em cứ đùa đi đùa lại anh một trò đùa ngớ ngẩn, người ta bảo đàn ông mau quên, ít ra anh cũng còn nhớ vậy mà em chẳng nhớ gì cả. Anh chấp nhận hết con người em, chẳng đòi hỏi gì khác cả, anh chỉ đòi hỏi em hãy dành tình cảm cho anh, có được không? Anh biết rằng em sẽ hứa là em sẽ dành tình cảm cho anh, rồi em lại có đủ cả một nghìn lý do để biện bạch rằng vì sao em lại quên, rồi em lại nói rằng vì sao anh lại không tin em? Sao anh lại không tin em kia chứ, đến cả lời nói dối của em anh cũng còn chẳng nghi ngờ nữa là. Nhưng anh buồn và thất vọng về em nhiều lắm. Em chẳng cần hứa hươu hứa vượn với anh làm gì, không cần phải làm thế em ạ, chẳng phải ngay từ đầu anh đã thẳng thắn nói với em về những điều đó rồi sao? Anh chẳng bao giờ hứa gì với em cả, nếu anh có hứa thì anh sẽ thực hiện nghiêm túc, anh dám nói thẳng ra cái gì anh có thể, cái gì anh không thể, còn em, sao em phải làm thế? Làm cho người ta tin, để rồi người ta thất vọng, như thế còn buồn hơn là cứ thẳng thắn nói ra tất cả. Em ạ, nếu em thích một tình yêu chỉ có cho đi mà không hề nhận lại từ phía anh, anh cũng sẵn sàng cho em, em ạ, anh sẽ không đòi hỏi nhận lại một cái gì, thực sự anh cũng chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở em, tự em cao hứng lên em hứa với anh, rồi em không thực hiện đó chứ? Em sẽ nhận được một tình yêu không bao giờ đòi hỏi nhận lại bất kể một cái gì, nhưng em đừng đòi hỏi anh sẽ yêu em mãi mãi, đừng bao giờ bàn với anh về đám cưới, và cũng đừng bao giờ đòi hỏi anh chỉ yêu có một mình em, vì tình yêu của anh dành cho em là free cơ mà, mà đã là free thì cấm có đòi hỏi. Anh chẳng cần biện minh gì với em cả, em chẳng có tư cách gì để trách móc anh, vì đã có bao giờ em công bằng với anh chưa? Chưa một lần. Hình như em nghĩ rằng anh là cái kho tình yêu của em thì phải, chỉ cần em có nhu cầu là lập tức tình yêu của anh được ký giấy xuất kho ngay. Nhưng thôi, anh đã nói rồi, đã là free thì cấm có đòi hỏi.
  8. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác karina 5* vì đã ủng hộ bác vô vô tiếp tục nói xấu chị em. Hì hì, bác vô vô này, em chỉ nói đùa tí thôi, cho chị em sợ ấy mà, chứ ai dám làm thế bao giờ. Có khi nghe tin chị em lại kéo đến hỏi tội em chật nhà thì ... hic hic... mà cũng chả sao... hì hì hì
  9. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác karina 5* vì đã ủng hộ bác vô vô tiếp tục nói xấu chị em. Hì hì, bác vô vô này, em chỉ nói đùa tí thôi, cho chị em sợ ấy mà, chứ ai dám làm thế bao giờ. Có khi nghe tin chị em lại kéo đến hỏi tội em chật nhà thì ... hic hic... mà cũng chả sao... hì hì hì
  10. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    chuối!
    các bác nói thế thì giỏi đừng mò lén phén lại gần chị em bọn này nhá!các bác có biết bao tật xấu!ko biết thân fận mà còn nói năng lung tung!cả 1 wài chuối to đùng ở cái topic này!
    chán

Chia sẻ trang này