1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuminhhanh

    vuminhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [Tôi cũng đang muốn mở một mục mới " Sự ích kỷ và vô tâm của đàn ông" đây, có ai muốn tham gia không vậy ?
  2. vuminhhanh

    vuminhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [Tôi cũng đang muốn mở một mục mới " Sự ích kỷ và vô tâm của đàn ông" đây, có ai muốn tham gia không vậy ?
  3. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hay là bạn bắt đầu từ đây luôn đi
    Chỉ cừn đọc những gì họ trách mình là thấy ngay vấn đề ý mà. Vấn đề ko fải chỉ có ÍCH KÝ VÀ VÔ TÂM
  4. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hay là bạn bắt đầu từ đây luôn đi
    Chỉ cừn đọc những gì họ trách mình là thấy ngay vấn đề ý mà. Vấn đề ko fải chỉ có ÍCH KÝ VÀ VÔ TÂM
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay mưa tầm mưa tã bác vovo nhỉ! Không biết các em topic nhà mình đi làm có bị ướt không nữa? Lúc nãy vừa đi đường vừa nghĩ cảnh các em cũng đang đi làm bị mưa mà thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Gió thổi bay mất cái mũ lúc nào cũng không hay.
    Thôi em với bác cố gắng đi làm kiếm tiền mua cái ô tô để những hôm mưa gió thế này chúng mình cùng phân công nhau đưa các em đến cơ quan bác nhỉ? Ý của bác thế nào?
  6. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay mưa tầm mưa tã bác vovo nhỉ! Không biết các em topic nhà mình đi làm có bị ướt không nữa? Lúc nãy vừa đi đường vừa nghĩ cảnh các em cũng đang đi làm bị mưa mà thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Gió thổi bay mất cái mũ lúc nào cũng không hay.
    Thôi em với bác cố gắng đi làm kiếm tiền mua cái ô tô để những hôm mưa gió thế này chúng mình cùng phân công nhau đưa các em đến cơ quan bác nhỉ? Ý của bác thế nào?
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To vuminhhanh
    Tôi cũng đang muốn mở một mục mới " Sự ích kỷ và vô tâm của đàn ông" đây, có ai muốn tham gia không vậy ?
    Bạn không cần phải lập topic đó đâu, có gì cứ tiếp tục ở topic này, hoặc vào topic [topic]139236[/topic] mà tiếp tục
    Thinkahead,
    Choáng 30 giây!!! có nghĩa là giật mình đấy, vì anh viết chính xác quá phải không?[​IMG]
    Nhưng mờ, Think tôi mặc dù "most" lấy chồng lắm rồi nhưng không viết nổi một bức thư tình để....khai trương gian hàng. Alô, có dịch vụ viết thư tình thuê không ạ? Em thuê ngay đấy nhá. Không phải viết nữa đâu, với em yêu của anh thì có thể miễn giảm thuế, miễn là trước khi nhận lời yêu người khác nhớ trả ơn anh vài chục nụ hôn là được rồi[​IMG]
    Xuong_rong_78
    Thôi em với bác cố gắng đi làm kiếm tiền mua cái ô tô để những hôm mưa gió thế này chúng mình cùng phân công nhau đưa các em đến cơ quan bác nhỉ? Ý của bác thế nào?
    Hic hic, Vovo tôi nghèo quá, có khi phải năm rưỡi nữa mới đủ tiền mua ô tô [​IMG]. Mà các quý bà quý cô ngày nay cũng muốn có lái xe riêng, vì thế họ sẽ khó chấp nhận cái kiểu tài xế tập thể lắm, cũng chính vì thế mà Vovo tôi phải tìm người yêu cho các em yêu của mình
    .......................................
    Hic hic, để tập trung hơn vào việc trách móc chị em phụ nữ, và cũng không làm mất hứng của mọi người, Vovo tôi xin chuyển địa chỉ Chợ tình sang Khu công nghệ Tình yêu ( click here )
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To vuminhhanh
    Tôi cũng đang muốn mở một mục mới " Sự ích kỷ và vô tâm của đàn ông" đây, có ai muốn tham gia không vậy ?
    Bạn không cần phải lập topic đó đâu, có gì cứ tiếp tục ở topic này, hoặc vào topic [topic]139236[/topic] mà tiếp tục
    Thinkahead,
    Choáng 30 giây!!! có nghĩa là giật mình đấy, vì anh viết chính xác quá phải không?[​IMG]
    Nhưng mờ, Think tôi mặc dù "most" lấy chồng lắm rồi nhưng không viết nổi một bức thư tình để....khai trương gian hàng. Alô, có dịch vụ viết thư tình thuê không ạ? Em thuê ngay đấy nhá. Không phải viết nữa đâu, với em yêu của anh thì có thể miễn giảm thuế, miễn là trước khi nhận lời yêu người khác nhớ trả ơn anh vài chục nụ hôn là được rồi[​IMG]
    Xuong_rong_78
    Thôi em với bác cố gắng đi làm kiếm tiền mua cái ô tô để những hôm mưa gió thế này chúng mình cùng phân công nhau đưa các em đến cơ quan bác nhỉ? Ý của bác thế nào?
    Hic hic, Vovo tôi nghèo quá, có khi phải năm rưỡi nữa mới đủ tiền mua ô tô [​IMG]. Mà các quý bà quý cô ngày nay cũng muốn có lái xe riêng, vì thế họ sẽ khó chấp nhận cái kiểu tài xế tập thể lắm, cũng chính vì thế mà Vovo tôi phải tìm người yêu cho các em yêu của mình
    .......................................
    Hic hic, để tập trung hơn vào việc trách móc chị em phụ nữ, và cũng không làm mất hứng của mọi người, Vovo tôi xin chuyển địa chỉ Chợ tình sang Khu công nghệ Tình yêu ( click here )
  9. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thời anh là của riêng Em
    Từng ý nghĩ đựng trong từng khoé mắt
    Ánh nhìn anh những gì Em cảm nhận
    Tất cả danh cho Em, riêng Em.
    Có 1 thời Em chẳng thể lãng quên
    Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
    Em nhỏ bé nép bóng anh che chở
    Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
    Ôi đâu rồi thời ấy của riêng Em???!!!
    Hoa, mây, gió, ánh mặt trời cháy bỏng
    Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
    Gió xôn xao cứ đùa...yêu Em...yêu Em
    Ngày tháng ơi cho Em được cầu xin
    Cho Em về với bến bờ xưa ấy
    Dẫu có biết tình yêu không dễ vậy
    Xin cứ trả Em về ngày ấy của riêng Em.
    (hichic)
  10. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thời anh là của riêng Em
    Từng ý nghĩ đựng trong từng khoé mắt
    Ánh nhìn anh những gì Em cảm nhận
    Tất cả danh cho Em, riêng Em.
    Có 1 thời Em chẳng thể lãng quên
    Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
    Em nhỏ bé nép bóng anh che chở
    Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
    Ôi đâu rồi thời ấy của riêng Em???!!!
    Hoa, mây, gió, ánh mặt trời cháy bỏng
    Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
    Gió xôn xao cứ đùa...yêu Em...yêu Em
    Ngày tháng ơi cho Em được cầu xin
    Cho Em về với bến bờ xưa ấy
    Dẫu có biết tình yêu không dễ vậy
    Xin cứ trả Em về ngày ấy của riêng Em.
    (hichic)

Chia sẻ trang này