1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này lại được lôi lên rồi cơ à? Cứ tưởng chìm nghỉm từ bao giờ rồi chứ
    Vào câu bài tí để lấy hứng làm việc đầu tuần. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ!!!
  2. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này lại được lôi lên rồi cơ à? Cứ tưởng chìm nghỉm từ bao giờ rồi chứ
    Vào câu bài tí để lấy hứng làm việc đầu tuần. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ!!!
  3. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Những người muôn năm cũ
    Hồn bây giờ ở đâu??? ​
    Nhiều phần của dự liệu đã trở thành sự thật. Cũng hiểu hơn về 2 từ ích kỷ
    Và cảm ơn những ai đã góp mặt, đóng góp cho cái sự hiểu hơn này.
  4. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khai quật!!!
  5. Lovely_Ghost_

    Lovely_Ghost_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Người ta bao TY của cô gái như 1 chiếc hộp nhét tiền tiết kiệm, hàng ngày cứ nhận tiền (nhận TY) của chàng trai, giúp chàng trai nuôi hy vọng vào 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi đến 1 hôm nó đầy chặt đủ để nuôi sống chàng trai
    Em thấy là dù là cô gái e dè, nhút nhát hay 1 cô gái mạnh mẽ, can đảm luôn dám bộc lộ suy nghĩ, tình cảm của bản thân thì ai cũng như ai, luôn có 1 sự bí ẩn riêng. Nếu chàng trai biết khai thác đúng thế mạnh của cô gái, biết đánh giá đúng cái riêng mà mỗi cô gái 1 khác (Tất nhiên không fải ai cũng có khả năng này), thì dù sớm hay muộn, 1 cô gái nhút nhát, rụt rè đến đâu cũng có khả năng trở thành 1 con nguời nồng nhiệt, biết thể hiện những gì mình đang suy nghĩ.
    Em tin chắc cô gái mà vovo viết cho bức thư trên có vẻ rất có tiềm năng, có thể bác vovo chưa đánh giá được đúng, hoặc chưa đủ kiên nhẫn khai thác được đã vội vã ra đi rồi
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gửi người em yêu Vovo!
    Chắc anh quên em rồi, anh đã quên em thật rồi. Em vô cùng đau lòng lắm vì điều này anh à. Anh và em đã từng có những thời gian yêu nhau rất thắm thiết, rất nồng nàn. Anh đã cho em biết vị ngọt của đầu môi chót lưỡi. Qua anh mà em đã hiểu mộng ban ngày là sao. Thế rồi anh bỏ đi theo tình mới, để mình em bơ vơ với tiếng gọi của con tim. Em đã đi theo tiếng nói ấy, em tìm thấy 1 nửa của mình. Em hạnh phúc, sướng vô bờ làm vợ người ta. Em cũng chợt quên anh, mà không đúng em đã đặt hình ảnh của anh vào trong chiếc hộp cũ ở góc bếp. Nhưng do chồng em anh ấy quét dọn nhà phụ em, anh ấy không biết đã bỏ nó vào sọt rác. Anh đừng trách em anh nhé. Anh cũng hiểu mà, người chồng yêu của em cái gì cũng được hết ngoại trừ cái khoản thu dọn. Em đôi chút đau lòng vì việc đã xảy ra và chồng em đã chuộc lỗi bằng 1 bữa tiệc kỉ niệm đám cưới hoành tráng. Thế là em lại quên kẻ phụ tình lần nữa. Em nghiễm nhiên sống trong hạnh phúc em phải có, em đang có, và em mãi mã có. Để rồi hôm nay, hai vợ chồng em đi hội chợ em gặp lại hình bóng xưa cùng với loài hoa tim vỡ thuở nào. Em chạnh lòng đôi chút. Người đã thay đổi quá nhiều, da nhăn hơn, xuất hiện những nếp nhăn nơi đuôi mắt. Anh chẳng còn xài mùi Xmen mà em chết ngất mỗi khi ngồi cạnh anh nữa. Quần áo người cũng chẳng bảnh bao như ngày xưa. Người gầy còn hơn chồng em. Em tự hỏi lòng mình sao anh tàn tạ thế kia hỡi anh? Rồi gởi người quen mới vỡ lẽ anh yêu nhiều bị rượt chạy té nhiều nên mới ra thế kia. Nhưng giờ đây thuyền đã sang sông, gái đã có chồng, tình em có dành đến anh cũng chẳng trọn vẹn. Vài dòng tâm sự của người yêu thuở nhìn anh tắm mưa gửi đến anh. Cầu mong sao anh về tu sửa lại kẻo làm ma quỷ cũng chẳng cho anh cưới vợ đâu. Em nghe đồn dưới đó luật lệ khó hơn trên này. Xin dành cho anh hai chữ cố nhân và xin hãy cố quên em đi.
    Ký tên
    Kẻ đã xa anh.
  7. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Up! Up! Up!
  8. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nào thì Up
  9. enterttvnol

    enterttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Moi lên cho chị em tâm hự cái
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sợ thật từ năm 2004 lúc đó e chưa biết ttvnol là j`...nhưng phải công nhận đàn bà ick kỉ thật nhất là kon gái nhưng cũng có nhiều ng tốt lém...

Chia sẻ trang này