1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chào em yêu (như muôn vạn những em yêu khác)
    Đầu thư em nói chắc anh đã quên em, cuối thư em lại nói xin hãy cố quên em đi - Em có thấy đấy là 1 sự mâu thuẫn lớn không? Con gái các em luôn là vậy, luôn giữ trong mình những sự mâu thuẫn đến hài hước.
    Nếu để cho em một khoảng không riêng, em nói rằng anh vô tâm , còn nếu giữ em thật chặt, em lại cho rằng anh yếu đuối. Cố gắng vun đắp cho tương lai chúng mình, em thường nhăn nhó "sao anh nghĩ nhiều thế" còn lúc giả vờ ngây ngô để mua lấy nụ cười, em lại bĩu môi mỉa mai "đồ trẻ con". Vì công việc, anh đến muộn và em không ngần ngại tặng anh những cơn giận dỗi, trong khi em có biết được cái cảm giác chờ em hàng tiếng để em hoá cáo??? Và em lườm nguýt anh nếu ánh mắt của anh vô tình đặt trên người 1 cô gái trẻ nào đấy quá 5s nhưng em lại rất vô tư kể với anh về những người con trai tôn thờ em như một bà hoàng..
    Thực ra, anh luôn tự hỏi: có bao giờ anh đòi hỏi ở em cái gì quá đáng đâu. Anh dành cho em những tình cảm chân thành nhất và đổi lại, em dành cho anh sự im lặng, ơ hờ.. Anh chỉ mong một lần được nghe ba tiếng ngọt ngào phát ra từ đôi môi em mà sao mơ ước đấy xa vời quá. Em, cũng như rất nhiều những người con gái anh quen khác, đều ích kỷ như nhau. 3 tiếng đó khó nói ra lắm sao em.. Em có bao giờ thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh, mong đợi .. và thất vọng..
    Em ạh, anh ngày nay không còn là anh trong quá khứ. Nếu em thấy anh không còn cái hương mạnh mẽ của Xmen thì chỉ là vì anh không còn giữ được "mùi vị" thanh niên sôi nổi nữa. Anh thâm trầm hơn hơn như cái mùi Boss, Azaro.. mà em cho là "khét lẹt" vậy..
    Tình cờ nhìn thấy em sánh bước cùng chồng em, anh biết là em hạnh phúc. Anh rất muốn chạy tới, bắt tay, và gắn mề đay cho chồng em vì chồng em dũng cảm hơn anh, chịu nổi những điều mà anh không thể chịu. Anh cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới chồng em vì đã dọn dẹp gọn gàng những thứ lỉnh kỉnh không đáng giữ (mà dường như con gái lại rất thích giữ ) trong em, để anh bớt đi phần nào cảm giác có lỗi vì đã yêu người đến sau em
    Chào em - người con gái anh quên!
    ------------------
    Vô tình vào và đọc được topic này, các bác bới khiếp quá
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    lúc cần thì alo hay sms thật là nhanh tay nhưng lúc éo cần bơ như ta chưa bao h wen biết...
  3. depzai_onlinettvn

    depzai_onlinettvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chán
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cái tiêu đề của topic...
    Haizzz,,,Đàn bà mà...
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    " Đàn bà mà.. " áh?
    hay nhỉ? chỉ đàn bà ích kỉ thôi àh? đàn ông cũng nhiều người ích kỉ bỏ xừ í ? Đàn nào thì cũng như nhau cả thôi!

Chia sẻ trang này