1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    chuối!
    các bác nói thế thì giỏi đừng mò lén phén lại gần chị em bọn này nhá!các bác có biết bao tật xấu!ko biết thân fận mà còn nói năng lung tung!cả 1 wài chuối to đùng ở cái topic này!
    chán
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    caimuongcafe này, chắc là không dưới một lần trong đời em đã từng ăn chuối và khen nó ngon, ít nhiều nó cũng bổ sung nhiều thứ vitamin lắm đấy. Hay là nếu sau này có cơ hội, anh dẫn em đến Panama hay Nicaragoa để thưởng thức chuối xem sao. Mỗi ông lão trồng chối ở bên đó trung bình cũng chỉ ăn có 7 quả một ngày thôi. Cái wài chuối to đùng mà em vừa nói ấy chắc chỉ đủ cho hai ba ông xài thôi, nói gì đến ở đây có đến mấy ông, không đủ đâu. Hay là em tham gia trồng chuối với bọn anh tí nhỉ?
    em yêu anh nhiều hơn hôm qua,nhưng không bằng ngày mai!nhưng anh là ai mới được? để đi tìm đã!he he! Chết chết, vừa mới thấy mặt anh mà em đã doạ khiếp thế rồi, thế nhỡ sau này có p[hải tai phải vạ mà yêu nhau thì cũng chả biết thế nào, anh em nhỉ? hà hà hà
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    caimuongcafe này, chắc là không dưới một lần trong đời em đã từng ăn chuối và khen nó ngon, ít nhiều nó cũng bổ sung nhiều thứ vitamin lắm đấy. Hay là nếu sau này có cơ hội, anh dẫn em đến Panama hay Nicaragoa để thưởng thức chuối xem sao. Mỗi ông lão trồng chối ở bên đó trung bình cũng chỉ ăn có 7 quả một ngày thôi. Cái wài chuối to đùng mà em vừa nói ấy chắc chỉ đủ cho hai ba ông xài thôi, nói gì đến ở đây có đến mấy ông, không đủ đâu. Hay là em tham gia trồng chuối với bọn anh tí nhỉ?
    em yêu anh nhiều hơn hôm qua,nhưng không bằng ngày mai!nhưng anh là ai mới được? để đi tìm đã!he he! Chết chết, vừa mới thấy mặt anh mà em đã doạ khiếp thế rồi, thế nhỡ sau này có p[hải tai phải vạ mà yêu nhau thì cũng chả biết thế nào, anh em nhỉ? hà hà hà
  4. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh em đâu lại để cái topic này tụt thế, đàn bà là chúa ich kỷ còn gì nữa, khỏi bàn. Em văn vẻ không hay chỉ có nhiệm vụ up lên thôi! he he
  5. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh em đâu lại để cái topic này tụt thế, đàn bà là chúa ich kỷ còn gì nữa, khỏi bàn. Em văn vẻ không hay chỉ có nhiệm vụ up lên thôi! he he
  6. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To vovo: knowing and not doing are equal to not knowing at allGr8 có cảm giác anh hiểu hết nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng bao giờ hành động. Nói ra tất cả có cái lợi nhưng cũng có những cái ko hay của nó, nói theo cách nhẹ nhàng thì vô hình chung đã tạo nên một hàng rào ngăn cách 2 con người, kiểu như ko còn gì để nói nữa ý
    Chuyến này Em là Em quyết đi sâu đi sát xem cái cá thể muốn lấy vợ từ năm 18 tuổi này làm hiểu được đến đâu và hành động đến đâu. Anh bựt mí cho Em cái "làm gì cũng có mục đích" của anh lần này là gì nhé.
    Quay lại cái topic mà mọi người vẫn gọi là nói xấu phụ nữ này, Em thấy tác giả chả đến mức cực đoan như về sau các bác trang trí cho người ta đâu, iu phụ nữ bỏ xừ mới nói thế. Nói tóm lại là đừng có sa đà, topic nào đến hồi kết cũng toàn rơi vào tình trạng đó. Vovo anh xem thế nào kết thúc hoành tráng vào nhé, có kết thúc hẳn hoi ý, kiểu như: mạn đàm về vấn đề này đến đây xin tạm đủ, tổ chức cá nhân có nhu cầu thì pri với tác giả
    Mình ít nói thế mà đọc cái message của vovo cũng ko cầm lòng được Quên chưa cảm ơn anh vì một mớ sao trời tặng cho Em hehe
    Yêu Em và muốn hiểu Em như trong msg cũng tốt nhưng chẳng thể hiện bằng hành động gì cả, chẳng trách gì bị các em ý đối xử lại y như thế
  7. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To vovo: knowing and not doing are equal to not knowing at allGr8 có cảm giác anh hiểu hết nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng bao giờ hành động. Nói ra tất cả có cái lợi nhưng cũng có những cái ko hay của nó, nói theo cách nhẹ nhàng thì vô hình chung đã tạo nên một hàng rào ngăn cách 2 con người, kiểu như ko còn gì để nói nữa ý
    Chuyến này Em là Em quyết đi sâu đi sát xem cái cá thể muốn lấy vợ từ năm 18 tuổi này làm hiểu được đến đâu và hành động đến đâu. Anh bựt mí cho Em cái "làm gì cũng có mục đích" của anh lần này là gì nhé.
    Quay lại cái topic mà mọi người vẫn gọi là nói xấu phụ nữ này, Em thấy tác giả chả đến mức cực đoan như về sau các bác trang trí cho người ta đâu, iu phụ nữ bỏ xừ mới nói thế. Nói tóm lại là đừng có sa đà, topic nào đến hồi kết cũng toàn rơi vào tình trạng đó. Vovo anh xem thế nào kết thúc hoành tráng vào nhé, có kết thúc hẳn hoi ý, kiểu như: mạn đàm về vấn đề này đến đây xin tạm đủ, tổ chức cá nhân có nhu cầu thì pri với tác giả
    Mình ít nói thế mà đọc cái message của vovo cũng ko cầm lòng được Quên chưa cảm ơn anh vì một mớ sao trời tặng cho Em hehe
    Yêu Em và muốn hiểu Em như trong msg cũng tốt nhưng chẳng thể hiện bằng hành động gì cả, chẳng trách gì bị các em ý đối xử lại y như thế
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nói thực là em rất thích kiểu viết thư gửi người yêu của anh, em cũng định reply mấy lần là khác xong lại thôi vì lười nghĩ ( dạo này đầu óc siêu lười rùi ). Vả lại em cũng chỉ nói quan điểm và cảm giác của mình thôi, không rõ hiểu được anh bao nhiêu .
    Anh nói anh viết cụ thể trách móc em đúng không ? nhưng lại càng sai vì anh không hề biết em là ai và tình cảm giữa anh với em là Zero tròn trĩnh >>> vẫn phản cảm vì thiếu thực tế, tức là người anh viết cho vẫn mãi chỉ ở 1 mức độ tưởng tượng nào đó. Có những bài viết của anh rất chính xác khi gặp hoàn cảnh rõ ràng còn giờ anh viết trách chị em thì nói thực là nhân vô thập toàn, trách hoài không hết, các anh có nói cũng chỉ là những góc độ rút ra từ chính cuộc sống của mình nên cho rằng chắc chắn đúng thôi chứ em thấy các anh trai là người rộng lượng, thấu hiểu......( toàn đức tính tốt ) ai lại đi ngồi kể lể tính xấu người khác như các chị hay làm chứ ( ý em chắc các anh hiểu nhưng ko hề châm chọc chút nào mà chỉ là từ thực tế nên nói thôi , mong đừng anh nào giận mà trút vào nick em, tội nghiệp em lắm ).
    To anh vovo ( tiếp theo trên thôi ) : chắc em không đến nỗi làm cô gái già mơ mộng đâu vì con gái nhạy cảm mà anh nên người trẻ hay già đều có thể mơ mộng và thực tế song song chứ. Nếu được thì em vẫn đang là một cô nhóc mới chập chững tập lớn thôi nên mơ mộng nhiều và thực tế cũng chỉ mới bắt đầu chân bước.
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nói thực là em rất thích kiểu viết thư gửi người yêu của anh, em cũng định reply mấy lần là khác xong lại thôi vì lười nghĩ ( dạo này đầu óc siêu lười rùi ). Vả lại em cũng chỉ nói quan điểm và cảm giác của mình thôi, không rõ hiểu được anh bao nhiêu .
    Anh nói anh viết cụ thể trách móc em đúng không ? nhưng lại càng sai vì anh không hề biết em là ai và tình cảm giữa anh với em là Zero tròn trĩnh >>> vẫn phản cảm vì thiếu thực tế, tức là người anh viết cho vẫn mãi chỉ ở 1 mức độ tưởng tượng nào đó. Có những bài viết của anh rất chính xác khi gặp hoàn cảnh rõ ràng còn giờ anh viết trách chị em thì nói thực là nhân vô thập toàn, trách hoài không hết, các anh có nói cũng chỉ là những góc độ rút ra từ chính cuộc sống của mình nên cho rằng chắc chắn đúng thôi chứ em thấy các anh trai là người rộng lượng, thấu hiểu......( toàn đức tính tốt ) ai lại đi ngồi kể lể tính xấu người khác như các chị hay làm chứ ( ý em chắc các anh hiểu nhưng ko hề châm chọc chút nào mà chỉ là từ thực tế nên nói thôi , mong đừng anh nào giận mà trút vào nick em, tội nghiệp em lắm ).
    To anh vovo ( tiếp theo trên thôi ) : chắc em không đến nỗi làm cô gái già mơ mộng đâu vì con gái nhạy cảm mà anh nên người trẻ hay già đều có thể mơ mộng và thực tế song song chứ. Nếu được thì em vẫn đang là một cô nhóc mới chập chững tập lớn thôi nên mơ mộng nhiều và thực tế cũng chỉ mới bắt đầu chân bước.
  10. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hờ vào đây cho vui nhỉ! cái bác vovo này ngộ thật dở hơi nữa chứ!!! vòng vo quá chả biết thế nào mà lần! thế mà mọi người cứ nói là con gái là chúa rắc rối, khó hiểu???
    oài chả biết nói gì nhưng lỡ đọc hết 3 trang rùi 0 nói ra suy nghĩ thì "phí"!!!
    Nói chung là con gái rất "đáng ghét" rất "xấu tính" >>> bác man nào sáng suốt thì rây rưa ít thôi! Chứ như cái bác vovo này thì..vovo! bác đi 1 vòng vẫn quay lại cô nào đỏng đảnh nhất và làm bác bực nhất thôi bác ạ. em thật.

    Sông bao nhiêu nước cho vừa
    Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng

Chia sẻ trang này