1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hờ vào đây cho vui nhỉ! cái bác vovo này ngộ thật dở hơi nữa chứ!!! vòng vo quá chả biết thế nào mà lần! thế mà mọi người cứ nói là con gái là chúa rắc rối, khó hiểu???
    oài chả biết nói gì nhưng lỡ đọc hết 3 trang rùi 0 nói ra suy nghĩ thì "phí"!!!
    Nói chung là con gái rất "đáng ghét" rất "xấu tính" >>> bác man nào sáng suốt thì rây rưa ít thôi! Chứ như cái bác vovo này thì..vovo! bác đi 1 vòng vẫn quay lại cô nào đỏng đảnh nhất và làm bác bực nhất thôi bác ạ. em thật.

    Sông bao nhiêu nước cho vừa
    Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng
  2. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sự ích kỉ của ANH
    Đã bao lần anh không hiểu em, anh biết em hay nhõng nhẽo vậy mà còn cố tình lờ em đi..... anh ích kỉ khi ăn hết cái bánh.. chỉ cho em một miếng.. ANh ích kỉ khi bắt em nấu cho anh ăn mỗi lần em được nghỉ ngơi.. ANh ích kỉ khi anh muốn có nhiều cô gái yêu mình. Anh ích kỉ khi anh muốn em chỉ là của anh, không được đi với "đứa khác"............ tóm lại, anh ích kỉ lắm anh yêu ạ, đó là lý do chúng mình không là của nhau mãi mãi
  3. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sự ích kỉ của ANH
    Đã bao lần anh không hiểu em, anh biết em hay nhõng nhẽo vậy mà còn cố tình lờ em đi..... anh ích kỉ khi ăn hết cái bánh.. chỉ cho em một miếng.. ANh ích kỉ khi bắt em nấu cho anh ăn mỗi lần em được nghỉ ngơi.. ANh ích kỉ khi anh muốn có nhiều cô gái yêu mình. Anh ích kỉ khi anh muốn em chỉ là của anh, không được đi với "đứa khác"............ tóm lại, anh ích kỉ lắm anh yêu ạ, đó là lý do chúng mình không là của nhau mãi mãi
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em ơi là em:
    Em ạ, cái lọ hoa em tặng anh , hôm rồi anh mang ra lau chùi cho sạch đẹp bỗng nhiên có con mèo nó chạy qua, vừa chạy vừa sửa "gâu gâu" anh thấy ngộ ngộ tiện tay anh ném cái lọ hoa.. Đoàng ... Có vậy mà em cũng làm ầm lên, đòi chia tay chia chân mặc cho anh giãi bầy tâm trạng. EM thiệt là ...Nước đổ đầu VỊT
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em ơi là em:
    Em ạ, cái lọ hoa em tặng anh , hôm rồi anh mang ra lau chùi cho sạch đẹp bỗng nhiên có con mèo nó chạy qua, vừa chạy vừa sửa "gâu gâu" anh thấy ngộ ngộ tiện tay anh ném cái lọ hoa.. Đoàng ... Có vậy mà em cũng làm ầm lên, đòi chia tay chia chân mặc cho anh giãi bầy tâm trạng. EM thiệt là ...Nước đổ đầu VỊT
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    GreatPretender,
    Viết thư cho em anh phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Vì cái cảm giác thân quen mà em đã mang lại cho anh...

    knowing and not doing are equal to not knowing at allGr8 có cảm giác anh hiểu hết nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng bao giờ hành động. Nói ra tất cả có cái lợi nhưng cũng có những cái ko hay của nó, hì hì, mượn câu nói này để nói với em và cả ao_mong nữa nói theo cách nhẹ nhàng thì vô hình chung đã tạo nên một hàng rào ngăn cách 2 con người, kiểu như ko còn gì để nói nữa ý Chết chết, nghiêm trọng đến thế sao em?
    Chuyến này Em là Em quyết đi sâu đi sát xem cái cá thể muốn lấy vợ từ năm 18 tuổi này làm hiểu được đến đâu và hành động đến đâu. Anh sẽ không quên câu nói này của em. Anh bựt mí cho Em cái "làm gì cũng có mục đích" của anh lần này là gì nhé. Làm người ai cũng có khuyết điểm mà, thế thì trách cứ có được ích gì? Nhưng việc trách thì vẫn cứ phải trách, để còn có người vào đây mà thanh minh, để anh còn có người chat chit nữa chứ, hì hì, mà nhất là được nói xấu người khác, cái này giải toả stress tốt lắm đấy. Ấy, suýt nữa thì quên, mục đích chính là anh muốn gửi đến các người yêu của anh một thông điệp rằng: Nam nữ bình đẳng, đã yêu ai thì hãy chủ động bày tỏ tình cảm với người đó. Hiểu được nhau đã là cả một vẫn đề rồi, nhưng biết cách bày tỏ tình cảm với nhau còn khó hơn, mà lại là việc rất cần thiết phải làm. Mỗi người chủ động bày tỏ tình cảm của mình với người kia một chút, thì tình yêu sẽ bền chặt hơn, hai người sẽ hiểu nhau sâu sắc hơn. Dù sau này hiểu rằng chúng ta không hợp nhau đi nữa thì chia tay cũng sẽ không phải hối tiếc một điều gì, vì chúng ta đã có một tình yêu đẹp
    Quay lại cái topic mà mọi người vẫn gọi là nói xấu phụ nữ này, Em thấy tác giả chả đến mức cực đoan như về sau các bác trang trí cho người ta đâu, iu phụ nữ bỏ xừ mới nói thế. Đấy, các người yêu khác của anh nghe đấy, nghe để biết rằng anh trách các em để làm gì Nói tóm lại là đừng có sa đà, topic nào đến hồi kết cũng toàn rơi vào tình trạng đó. Vovo anh xem thế nào kết thúc hoành tráng vào nhé, có kết thúc hẳn hoi ý, kiểu như: mạn đàm về vấn đề này đến đây xin tạm đủ, tổ chức cá nhân có nhu cầu thì pri với tác giả Một tấm bằng phát minh thực sự có giá trị thì phải có người đem nó ứng dụng được vào thực tế. Một cá nhân cũng không thể đại diện cho cả xã hội. Cũng chẳng có ai làm gì một mình mà lại có thành công rực rỡ cả. Topic này có kết thúc hoành tráng được hay không là phụ thuộc vào tất cả những người tham gia đóng góp cho nó.
    Mình ít nói thế mà đọc cái message của vovo cũng ko cầm lòng được Đồ thật đấy em ạ, nhưng đừng tin là thật 100% nhé. Đọc thư em anh cũng cứ tưởng bở là thư tình của người yêu anh thật hic hic, cứ như là tri kỷ của nhau ấy Quên chưa cảm ơn anh vì một mớ sao trời tặng cho Em hehe Hì hì, với anh thế vẫn còn chưa đủ
    Yêu Em và muốn hiểu Em như trong msg cũng tốt nhưng chẳng thể hiện bằng hành động gì cả, chẳng trách gì bị các em ý đối xử lại y như thế Cứ từ từ đi, mưa dầm thấm lâu, và dục tốc thì bất đạt mà em ;)
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    GreatPretender,
    Viết thư cho em anh phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Vì cái cảm giác thân quen mà em đã mang lại cho anh...

    knowing and not doing are equal to not knowing at allGr8 có cảm giác anh hiểu hết nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng bao giờ hành động. Nói ra tất cả có cái lợi nhưng cũng có những cái ko hay của nó, hì hì, mượn câu nói này để nói với em và cả ao_mong nữa nói theo cách nhẹ nhàng thì vô hình chung đã tạo nên một hàng rào ngăn cách 2 con người, kiểu như ko còn gì để nói nữa ý Chết chết, nghiêm trọng đến thế sao em?
    Chuyến này Em là Em quyết đi sâu đi sát xem cái cá thể muốn lấy vợ từ năm 18 tuổi này làm hiểu được đến đâu và hành động đến đâu. Anh sẽ không quên câu nói này của em. Anh bựt mí cho Em cái "làm gì cũng có mục đích" của anh lần này là gì nhé. Làm người ai cũng có khuyết điểm mà, thế thì trách cứ có được ích gì? Nhưng việc trách thì vẫn cứ phải trách, để còn có người vào đây mà thanh minh, để anh còn có người chat chit nữa chứ, hì hì, mà nhất là được nói xấu người khác, cái này giải toả stress tốt lắm đấy. Ấy, suýt nữa thì quên, mục đích chính là anh muốn gửi đến các người yêu của anh một thông điệp rằng: Nam nữ bình đẳng, đã yêu ai thì hãy chủ động bày tỏ tình cảm với người đó. Hiểu được nhau đã là cả một vẫn đề rồi, nhưng biết cách bày tỏ tình cảm với nhau còn khó hơn, mà lại là việc rất cần thiết phải làm. Mỗi người chủ động bày tỏ tình cảm của mình với người kia một chút, thì tình yêu sẽ bền chặt hơn, hai người sẽ hiểu nhau sâu sắc hơn. Dù sau này hiểu rằng chúng ta không hợp nhau đi nữa thì chia tay cũng sẽ không phải hối tiếc một điều gì, vì chúng ta đã có một tình yêu đẹp
    Quay lại cái topic mà mọi người vẫn gọi là nói xấu phụ nữ này, Em thấy tác giả chả đến mức cực đoan như về sau các bác trang trí cho người ta đâu, iu phụ nữ bỏ xừ mới nói thế. Đấy, các người yêu khác của anh nghe đấy, nghe để biết rằng anh trách các em để làm gì Nói tóm lại là đừng có sa đà, topic nào đến hồi kết cũng toàn rơi vào tình trạng đó. Vovo anh xem thế nào kết thúc hoành tráng vào nhé, có kết thúc hẳn hoi ý, kiểu như: mạn đàm về vấn đề này đến đây xin tạm đủ, tổ chức cá nhân có nhu cầu thì pri với tác giả Một tấm bằng phát minh thực sự có giá trị thì phải có người đem nó ứng dụng được vào thực tế. Một cá nhân cũng không thể đại diện cho cả xã hội. Cũng chẳng có ai làm gì một mình mà lại có thành công rực rỡ cả. Topic này có kết thúc hoành tráng được hay không là phụ thuộc vào tất cả những người tham gia đóng góp cho nó.
    Mình ít nói thế mà đọc cái message của vovo cũng ko cầm lòng được Đồ thật đấy em ạ, nhưng đừng tin là thật 100% nhé. Đọc thư em anh cũng cứ tưởng bở là thư tình của người yêu anh thật hic hic, cứ như là tri kỷ của nhau ấy Quên chưa cảm ơn anh vì một mớ sao trời tặng cho Em hehe Hì hì, với anh thế vẫn còn chưa đủ
    Yêu Em và muốn hiểu Em như trong msg cũng tốt nhưng chẳng thể hiện bằng hành động gì cả, chẳng trách gì bị các em ý đối xử lại y như thế Cứ từ từ đi, mưa dầm thấm lâu, và dục tốc thì bất đạt mà em ;)
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ao_mong,
    Nói thực là em rất thích kiểu viết thư gửi người yêu của anh, em cũng định reply mấy lần là khác xong lại thôi vì lười nghĩ ( dạo này đầu óc siêu lười rùi ). Chỉ cần biết là em thích kiểu viết thư cho người yêu của anh là được rồi

    Anh nói anh viết cụ thể trách móc em đúng không? Chết chết, anh sẽ viết cho em một đoạn phỏng đoán tư duy logic nhé. Anh đang trách các người yêu của mình. Anh và em lại chưa hề biết gì về nhau ( chính xác là như thế ). Vậy câu nói anh sẽ trách em luôn nhé là không thực . Anh cũng đã nói rồi đấy, tâm sự cũng không nhất thiết phải thống thiết, nghĩa là thỉnh thoảng có thể chen vào đó những câu nói đùa, vậy suy ra câu ấy là câu nói đùa. Nhưng ẩn chứa phía sau câu nói đùa ấy là gì? Chỉ đơn giản anh cũng biết em là một cô gái rất nhạy cảm, chỉ là muốn đặt em vào một tình huống ứng xử, để xem em sẽ nói gì giúp cho cô gái. Hì hì, qua tình huống này anh có thể đoán đoán được tuổi của em rồi đấy ;)
  9. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ao_mong,
    Nói thực là em rất thích kiểu viết thư gửi người yêu của anh, em cũng định reply mấy lần là khác xong lại thôi vì lười nghĩ ( dạo này đầu óc siêu lười rùi ). Chỉ cần biết là em thích kiểu viết thư cho người yêu của anh là được rồi

    Anh nói anh viết cụ thể trách móc em đúng không? Chết chết, anh sẽ viết cho em một đoạn phỏng đoán tư duy logic nhé. Anh đang trách các người yêu của mình. Anh và em lại chưa hề biết gì về nhau ( chính xác là như thế ). Vậy câu nói anh sẽ trách em luôn nhé là không thực . Anh cũng đã nói rồi đấy, tâm sự cũng không nhất thiết phải thống thiết, nghĩa là thỉnh thoảng có thể chen vào đó những câu nói đùa, vậy suy ra câu ấy là câu nói đùa. Nhưng ẩn chứa phía sau câu nói đùa ấy là gì? Chỉ đơn giản anh cũng biết em là một cô gái rất nhạy cảm, chỉ là muốn đặt em vào một tình huống ứng xử, để xem em sẽ nói gì giúp cho cô gái. Hì hì, qua tình huống này anh có thể đoán đoán được tuổi của em rồi đấy ;)
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To angell :
    Hờ vào đây cho vui nhỉ! cái bác vovo này ngộ thật dở hơi nữa chứ!!! Người ta vẫn bảo con gái nói có là không mà vòng vo quá chả biết thế nào mà lần! thế mà mọi người cứ nói là con gái là chúa rắc rối, khó hiểu??? Thì đúng là thế còn gì? hì hì
    oài chả biết nói gì nhưng lỡ đọc hết 3 trang rùi 0 nói ra suy nghĩ thì "phí"!!!
    Nói chung là con gái rất "đáng ghét" rất "xấu tính" >>> bác man nào sáng suốt thì rây rưa ít thôi! Ai dại gì mà làm thế? Phải sán lại gần bới lông tìm vết mới đúng chứ? Chứ như cái bác vovo này thì...vô vô! bác đi 1 vòng vẫn quay lại cô nào đỏng đảnh nhất và làm bác bực nhất thôi bác ạ. Hic hic, hy vọng đó là em, để anh được đưa em đi thêm một vòng khác hì hì em thật. ứm ứm, đừng sợ, anh hiền khô ý mà
    Sông bao nhiêu nước cho vừa
    Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng
    Hình như chỉ đúng với một mình anh thôi, oan cho các anh em khác quá

Chia sẻ trang này