1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To angell :
    Hờ vào đây cho vui nhỉ! cái bác vovo này ngộ thật dở hơi nữa chứ!!! Người ta vẫn bảo con gái nói có là không mà vòng vo quá chả biết thế nào mà lần! thế mà mọi người cứ nói là con gái là chúa rắc rối, khó hiểu??? Thì đúng là thế còn gì? hì hì
    oài chả biết nói gì nhưng lỡ đọc hết 3 trang rùi 0 nói ra suy nghĩ thì "phí"!!!
    Nói chung là con gái rất "đáng ghét" rất "xấu tính" >>> bác man nào sáng suốt thì rây rưa ít thôi! Ai dại gì mà làm thế? Phải sán lại gần bới lông tìm vết mới đúng chứ? Chứ như cái bác vovo này thì...vô vô! bác đi 1 vòng vẫn quay lại cô nào đỏng đảnh nhất và làm bác bực nhất thôi bác ạ. Hic hic, hy vọng đó là em, để anh được đưa em đi thêm một vòng khác hì hì em thật. ứm ứm, đừng sợ, anh hiền khô ý mà
    Sông bao nhiêu nước cho vừa
    Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng
    Hình như chỉ đúng với một mình anh thôi, oan cho các anh em khác quá
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    SHOPPING ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN
    Ông nào khi trưởng thành cũng chí ít có 1 cô người yêu , đương nhiên cũng phải đi SHOPPING với cấp độ cơ số lần... Vâng thế mới nói... Con gái chúa của sự rắc rối, điệu đà .... Em của tôi cũng vậy có thú vui hết sức "tao nhã" ... đi SHOPPING... Oan nghiệt ở chỗ đó... Chắc các bác giai biết cái cảnh đèo mẹ đi chợ rồi chứ... xin đúng 1 từ diễn tả "tâm trạng" .... "VÃI ..."
    Cái món đèo em đi Shopping cũng dứa, kén kén chọn chọn cho lắm vào... Cái thân già tôi hết ngồi lại đứng, chạy ra chạy vô hút thuốc uống chè v..v... hút hết cả bao thuốc, uống vài lít nước ... đi WC cỡ khoảng 10 lần... Em vẫn mất tích trong Shop... Đó là 1 cực hình các bác giai ạ, vừa sốt ruột vừa chán nản... Mua cái áo mà mất 3 tiếng đồng hồ... chưa kể tiết mục "em nghe nói shop này ... mới có hàng mới ... chúng mình lên đi" ... Đúng là phải "lậy" em bằng cụ. Sở thích kỳ quái... ÔI CÁI ĐỒ CON GÁI "CHẬM NHƯ RÙA"
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    SHOPPING ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN
    Ông nào khi trưởng thành cũng chí ít có 1 cô người yêu , đương nhiên cũng phải đi SHOPPING với cấp độ cơ số lần... Vâng thế mới nói... Con gái chúa của sự rắc rối, điệu đà .... Em của tôi cũng vậy có thú vui hết sức "tao nhã" ... đi SHOPPING... Oan nghiệt ở chỗ đó... Chắc các bác giai biết cái cảnh đèo mẹ đi chợ rồi chứ... xin đúng 1 từ diễn tả "tâm trạng" .... "VÃI ..."
    Cái món đèo em đi Shopping cũng dứa, kén kén chọn chọn cho lắm vào... Cái thân già tôi hết ngồi lại đứng, chạy ra chạy vô hút thuốc uống chè v..v... hút hết cả bao thuốc, uống vài lít nước ... đi WC cỡ khoảng 10 lần... Em vẫn mất tích trong Shop... Đó là 1 cực hình các bác giai ạ, vừa sốt ruột vừa chán nản... Mua cái áo mà mất 3 tiếng đồng hồ... chưa kể tiết mục "em nghe nói shop này ... mới có hàng mới ... chúng mình lên đi" ... Đúng là phải "lậy" em bằng cụ. Sở thích kỳ quái... ÔI CÁI ĐỒ CON GÁI "CHẬM NHƯ RÙA"
  4. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bác Goodbye2romantic này nói hay quá!Bọn con gái rùa bò hết chỗ nói, em cũng sợ vãi cảnh đưa nàng đi chợ hic, lâu bỏ mẹ.Hôm trước đi chợ Home như vào ma trận, đau thương lắm nhưng không dám nói ra, có cần hội bảo vệ đàn ông không nhỉ???
  5. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bác Goodbye2romantic này nói hay quá!Bọn con gái rùa bò hết chỗ nói, em cũng sợ vãi cảnh đưa nàng đi chợ hic, lâu bỏ mẹ.Hôm trước đi chợ Home như vào ma trận, đau thương lắm nhưng không dám nói ra, có cần hội bảo vệ đàn ông không nhỉ???
  6. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói có là không?!

    ?oSao anh hiểu em thế? Em bảo ?~có?T mà anh lại biết rằng ý em là ?~không?T à??
    Sự trái ngược hoàn toàn trong cách truyền đạt ý nghĩ giữa phái yếu và phái mạnh dường như là bản chất ?otrời sinh? đặc trưng cho mỗi giới. Nếu như cánh đàn ông luôn thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy thì phụ nữ lại là chúa quanh co rắc rối. Hiểu được nàng thực sự muốn gì, đối với các chàng, chẳng khác gì nhiệm vụ bất khả thi. Vì sao thế?
    1. Không bao giờ nói mình thực sự muốn gì

    Khi nói chuyện, nam giới luôn đi thẳng vào câu chuyện, còn phụ nữ thì bao giờ cũng vòng vo, bóng gió xung quanh vấn đề với hy vọng cánh đàn ông sẽ đoán ra được ngầm ý của mình.

    Đối với các nàng, nói chuyện quanh co dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, và đặt ra nhiệm vụ cho các chàng trai: hãy đoán xem nàng muốn gì?.

    Ví dụ, khi nàng nói: ?oTùy anh quyết định?, thì có nghĩa: ?oAnh phải biết là em muốn gì chứ. Hãy chiều theo ý em đi!?

    Nếu là: ?oAnh thích làm gì thì làm, không phải ngại em đâu!?, hãy cảnh giác, điều thật sự nàng muốn nói là: ?oEm không thích thể đâu. Và nếu anh cứ làm, thì sẽ biết tay em đấy.?

    Còn khi nàng thủ thỉ tâm sự: ?oVới em, ngoại hình của người đàn ông không quan trọng. Cái chính là họ phải tốt kia.?, rất có thể, trong thâm tâm nàng nghĩ: ?oGiá như anh nhiều tiền và có địa vị trong xã hội, thì hẳn bạn bè sẽ ghen tị với em lắm đấy!?

    2. Chỉ thích ?omồm miệng đỡ chân tay?

    Phái đẹp không phải là mẫu người thích hành động. Vì vậy, khi gặp chuyện rắc rối, thay vì tìm cách giải quyết vấn đề (nhiệm vụ này cuối cùng lại là cánh đàn ông gánh chịu), họ chỉ biết kể lể, than vãn mà thôi. Đôi khi họ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần nói ra, tự khắc khó khăn sẽ biến mất.

    Cũng không bao giờ tự quyết định một mình, điều đầu tiên phụ nữ làm bao giờ cũng là tham khảo ý kiến của tất cả mọi người, để rồi cuối cùng chẳng theo lời khuyên của một ai, và kết thúc mọi chuyện không gì hơn ngoài những lời than vãn, những giọt nước mắt vô tận.

    Rốt cuộc, việc xử lý khó khăn rắc rối lại đến tay nam giới. Nhưng cứ thử làm mà kết quả không đúng ý nàng mà xem, anh chàng tội nghiệp sẽ không tránh khỏi sự hờn dỗi vô cớ, trách móc, chê bai, và cả ?ođòn? trừng phạt, mà thậm chí anh ta cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao.



    3. Con tim luôn điều khiển lý trí

    Phái đẹp chịu tác động rất lớn bởi hormone tình cảm estrogen. Chính vì thế, họ suy nghĩ, nói chuyện và hành động theo cảm tính và trực giác của riêng mình, chứ không dựa trên tính logic và hoàn cảnh khách quan. Điều này giải thích vì sao phụ nữ luôn tỏ ra thất thường, thậm chí vô lý.

    Không chỉ thế, các nàng còn được ?otrời phú? một năng khiếu rắc rối như thế này: ngay trong cùng một lúc có thể suy diễn hoàn cảnh theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Do đó, phụ nữ nói một đằng, làm một nẻo, và luôn luôn suy diễn hành động của người khác theo cảm tính của riêng mình.

    Ví dụ, khi chàng buông lời khen: ?oAnh yêu mái tóc của em quá?, ngay lập tức sẽ bị chất vấn ngược lại: ?oThế trước đây anh không thích mái tóc của em chứ gì? Anh thấy xấu hổ vì em phải không? Em xấu xí lắm, đúng không??...

    4. Luôn kỳ vọng sự tinh tế từ cánh đàn ông

    Bất kỳ cô gái nào cũng kỳ vọng chàng trai của mình biết ?olắng nghe và thấu hiểu?: nàng muốn đi đâu, muốn làm gì, nàng thích chuyện ?otrên giường? như thế nào... mà không cần nàng phải thốt ra một lời. Nói cách khác, phụ nữ hy vọng cánh đàn ông phải là những người tinh tế.

    Còn nếu các chàng không thể thực hiện nhiệm vụ bất khả thi đó thì sao: rõ ràng, chàng không có một chút quan tâm gì đến nàng, ít nhất phái đẹp sẽ nghĩ như vậy
    Các bác thủ đọc bài này xem hic hic xương số phận của anh em ta quá!
  7. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói có là không?!

    ?oSao anh hiểu em thế? Em bảo ?~có?T mà anh lại biết rằng ý em là ?~không?T à??
    Sự trái ngược hoàn toàn trong cách truyền đạt ý nghĩ giữa phái yếu và phái mạnh dường như là bản chất ?otrời sinh? đặc trưng cho mỗi giới. Nếu như cánh đàn ông luôn thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy thì phụ nữ lại là chúa quanh co rắc rối. Hiểu được nàng thực sự muốn gì, đối với các chàng, chẳng khác gì nhiệm vụ bất khả thi. Vì sao thế?
    1. Không bao giờ nói mình thực sự muốn gì

    Khi nói chuyện, nam giới luôn đi thẳng vào câu chuyện, còn phụ nữ thì bao giờ cũng vòng vo, bóng gió xung quanh vấn đề với hy vọng cánh đàn ông sẽ đoán ra được ngầm ý của mình.

    Đối với các nàng, nói chuyện quanh co dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, và đặt ra nhiệm vụ cho các chàng trai: hãy đoán xem nàng muốn gì?.

    Ví dụ, khi nàng nói: ?oTùy anh quyết định?, thì có nghĩa: ?oAnh phải biết là em muốn gì chứ. Hãy chiều theo ý em đi!?

    Nếu là: ?oAnh thích làm gì thì làm, không phải ngại em đâu!?, hãy cảnh giác, điều thật sự nàng muốn nói là: ?oEm không thích thể đâu. Và nếu anh cứ làm, thì sẽ biết tay em đấy.?

    Còn khi nàng thủ thỉ tâm sự: ?oVới em, ngoại hình của người đàn ông không quan trọng. Cái chính là họ phải tốt kia.?, rất có thể, trong thâm tâm nàng nghĩ: ?oGiá như anh nhiều tiền và có địa vị trong xã hội, thì hẳn bạn bè sẽ ghen tị với em lắm đấy!?

    2. Chỉ thích ?omồm miệng đỡ chân tay?

    Phái đẹp không phải là mẫu người thích hành động. Vì vậy, khi gặp chuyện rắc rối, thay vì tìm cách giải quyết vấn đề (nhiệm vụ này cuối cùng lại là cánh đàn ông gánh chịu), họ chỉ biết kể lể, than vãn mà thôi. Đôi khi họ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần nói ra, tự khắc khó khăn sẽ biến mất.

    Cũng không bao giờ tự quyết định một mình, điều đầu tiên phụ nữ làm bao giờ cũng là tham khảo ý kiến của tất cả mọi người, để rồi cuối cùng chẳng theo lời khuyên của một ai, và kết thúc mọi chuyện không gì hơn ngoài những lời than vãn, những giọt nước mắt vô tận.

    Rốt cuộc, việc xử lý khó khăn rắc rối lại đến tay nam giới. Nhưng cứ thử làm mà kết quả không đúng ý nàng mà xem, anh chàng tội nghiệp sẽ không tránh khỏi sự hờn dỗi vô cớ, trách móc, chê bai, và cả ?ođòn? trừng phạt, mà thậm chí anh ta cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao.



    3. Con tim luôn điều khiển lý trí

    Phái đẹp chịu tác động rất lớn bởi hormone tình cảm estrogen. Chính vì thế, họ suy nghĩ, nói chuyện và hành động theo cảm tính và trực giác của riêng mình, chứ không dựa trên tính logic và hoàn cảnh khách quan. Điều này giải thích vì sao phụ nữ luôn tỏ ra thất thường, thậm chí vô lý.

    Không chỉ thế, các nàng còn được ?otrời phú? một năng khiếu rắc rối như thế này: ngay trong cùng một lúc có thể suy diễn hoàn cảnh theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Do đó, phụ nữ nói một đằng, làm một nẻo, và luôn luôn suy diễn hành động của người khác theo cảm tính của riêng mình.

    Ví dụ, khi chàng buông lời khen: ?oAnh yêu mái tóc của em quá?, ngay lập tức sẽ bị chất vấn ngược lại: ?oThế trước đây anh không thích mái tóc của em chứ gì? Anh thấy xấu hổ vì em phải không? Em xấu xí lắm, đúng không??...

    4. Luôn kỳ vọng sự tinh tế từ cánh đàn ông

    Bất kỳ cô gái nào cũng kỳ vọng chàng trai của mình biết ?olắng nghe và thấu hiểu?: nàng muốn đi đâu, muốn làm gì, nàng thích chuyện ?otrên giường? như thế nào... mà không cần nàng phải thốt ra một lời. Nói cách khác, phụ nữ hy vọng cánh đàn ông phải là những người tinh tế.

    Còn nếu các chàng không thể thực hiện nhiệm vụ bất khả thi đó thì sao: rõ ràng, chàng không có một chút quan tâm gì đến nàng, ít nhất phái đẹp sẽ nghĩ như vậy
    Các bác thủ đọc bài này xem hic hic xương số phận của anh em ta quá!
  8. ngon_nen_trong_bang

    ngon_nen_trong_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    kakaka bác ơi em ghi nhận chiến công liều mình ôm bọc phá lao thẳng vào ..đồn địch của bác. đoc song bài này khối người như ngậm kẹo đắng trong mồm nhưng rồi vẫn cứ thấy ngọt lừ hahhha
  9. ngon_nen_trong_bang

    ngon_nen_trong_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    kakaka bác ơi em ghi nhận chiến công liều mình ôm bọc phá lao thẳng vào ..đồn địch của bác. đoc song bài này khối người như ngậm kẹo đắng trong mồm nhưng rồi vẫn cứ thấy ngọt lừ hahhha
  10. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cái tội bảo Nghiêm cấm chị em vào viết bậy...Không viết bậy nhưng mà viết cái khác hihi, ko fải chị em mà là một ai khác hehe...
    Tớ có cảm giác Bạn bình minh có nỗi lòng gì đó rất là bức xúc nhé, nên bạn chọn đúng cái topic đang hôi hổi vừa thổi vừa đọc của bọn tớ để thả vào một loạt các cái bài mà ai cũng chả hiểu là cái gì đấy và nó có mối liên hệ vô cơ hay hữu cơ với content của bọn tớ hìhì...
    Dù sao thì cũng cảm ơn bạn vì đã surf giùm những bài đó, thú vị
    lắm !!! Tớ e là trong tâm trạng máu lửa của anh chị em tham gia topic của bọn tớ thì mọi người sẽ xử lí thông tin theo chiều hướng khác với mong đợi mất hìhì...Chúc vui

Chia sẻ trang này