1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cái tội bảo Nghiêm cấm chị em vào viết bậy...Không viết bậy nhưng mà viết cái khác hihi, ko fải chị em mà là một ai khác hehe...
    Tớ có cảm giác Bạn bình minh có nỗi lòng gì đó rất là bức xúc nhé, nên bạn chọn đúng cái topic đang hôi hổi vừa thổi vừa đọc của bọn tớ để thả vào một loạt các cái bài mà ai cũng chả hiểu là cái gì đấy và nó có mối liên hệ vô cơ hay hữu cơ với content của bọn tớ hìhì...
    Dù sao thì cũng cảm ơn bạn vì đã surf giùm những bài đó, thú vị
    lắm !!! Tớ e là trong tâm trạng máu lửa của anh chị em tham gia topic của bọn tớ thì mọi người sẽ xử lí thông tin theo chiều hướng khác với mong đợi mất hìhì...Chúc vui
  2. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái bác vovo nè chủ đề sặc mùi tình iu thế mà cho bài đồng chí vào!
    Nụ cười thiên thần
    Thiên thần luôn hé môi cười
    Mang niềm vui đến mọi nơi
    Trên cành chim hót gọi mời
    Cho mùa xuân đến thật vui
    Không còn mây xám trên trời
    Muôn ngàn tia nắng dệt thêu
    Cùng thêu hình xinh xắn thiên thần
    Ngồi hát giữa phố hoa mùa xuân
    Đẹp như ánh bình minh..
    ...bừng lên giữa đêm tối
    Đẹp như cánh đồng hoa...
    ....đua sắc màu hương
    Đẹp trong những vì sao ...
    ..không đẹp hơn đôi mắt dễ thương
    Cùng với gió mùa xuân..
    ... đem lời ca bay đến mọi nơi
    Hãy yêu người hơn ta..
    ...hãy cho đời trăm hoa
    ...cùng ca

    Các bác trai cố lên> xem khả năng "bới lông tìm vết" của các bác đến đâu???
    Được AngeLL sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 02/06/2004
  3. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái bác vovo nè chủ đề sặc mùi tình iu thế mà cho bài đồng chí vào!
    Nụ cười thiên thần
    Thiên thần luôn hé môi cười
    Mang niềm vui đến mọi nơi
    Trên cành chim hót gọi mời
    Cho mùa xuân đến thật vui
    Không còn mây xám trên trời
    Muôn ngàn tia nắng dệt thêu
    Cùng thêu hình xinh xắn thiên thần
    Ngồi hát giữa phố hoa mùa xuân
    Đẹp như ánh bình minh..
    ...bừng lên giữa đêm tối
    Đẹp như cánh đồng hoa...
    ....đua sắc màu hương
    Đẹp trong những vì sao ...
    ..không đẹp hơn đôi mắt dễ thương
    Cùng với gió mùa xuân..
    ... đem lời ca bay đến mọi nơi
    Hãy yêu người hơn ta..
    ...hãy cho đời trăm hoa
    ...cùng ca

    Các bác trai cố lên> xem khả năng "bới lông tìm vết" của các bác đến đâu???
    Được AngeLL sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 02/06/2004
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, các bác cứ kêu đi, đến lúc không có em yêu, không còn ai để nhớ, không còn ai để đợi chờ, để dỗ dành, lúc đấy còn thảm hơn nhiều cơ Đúng là sống trong phúc mà không biết phúc
    Hì hì...nhưng dù sao thì nghĩ cảnh tượng của bác cũng tội nhỉ Tớ thì tớ có chiêu là cứ đi lượn ngắm nghía trước với các chị em đã, anh tớ chỉ có mặt lúc thanh toán thôi Bác Good thử bàn với bạn gái bác thay đổi theo kiểu đấy có được không, đỡ mất thời gian vàng bạc quý báu của bác, nhỉ

    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 03/06/2004
  5. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, các bác cứ kêu đi, đến lúc không có em yêu, không còn ai để nhớ, không còn ai để đợi chờ, để dỗ dành, lúc đấy còn thảm hơn nhiều cơ Đúng là sống trong phúc mà không biết phúc
    Hì hì...nhưng dù sao thì nghĩ cảnh tượng của bác cũng tội nhỉ Tớ thì tớ có chiêu là cứ đi lượn ngắm nghía trước với các chị em đã, anh tớ chỉ có mặt lúc thanh toán thôi Bác Good thử bàn với bạn gái bác thay đổi theo kiểu đấy có được không, đỡ mất thời gian vàng bạc quý báu của bác, nhỉ

    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 03/06/2004
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hội bảo vệ đàn ông nhiệt liệt tuyên dương tinh thần xả thân vì sự nghiệp... bới lông tìm vết các chị em của các đồng chí ngoen, Goodbye2romance, ngon_nen_trong_bang, karina, truongcoi_98k, khongaiua, vuathegioi... và cũng nhiệt liệt ghi nhận tinh thần xả thân spam bài của đồng chí binhminhdiuem để giữ cho topic mãi mãi ở trang 1 của box Tâm sự. Nhân tiện cũng xin được trân trọng cảm ơn cả các chị em nữa, vì không chỉ có các anh em đang muốn và rất muốn bới lông tìm vết của các chị em, mà các chị em còn ủng hộ nhiệt tình ( ghi nhận đây là một đức tính tốt của các chị em phụ nữ ). Chào mừng các đồng chí netwalker, khongquen25, và nhiều các anh em khác đến tham gia topic này. Welcome.
    Ngày hôm nay xin thay mặt tất cả các anh em của hội bảo vệ đàn ông, tôi xin trân trọng tuyên bố... ấy ấy, nói nhè nhẹ thôi... lấy ngày 7.3 hàng năm làm ngày đàn ông, để ngày hôm ấy anh em chúng ta cứ chè chén nhậu nhẹt thoải mái + mải khoái, mà không sợ chị em rầy la làm phiên gì hết, và ngày hôm sau là ngày phụ nữ, anh em chúng ta cứ tự giác đi thu dọn bãi chiến trường và lại còn được tiếng là quan tâm và chiều chị em hết mình nữa chứ... Nói trước để các người yêu của anh xúc động.
    Tạm thời tôi chỉ xin thông báo qua về một vài ý tưởng trước mắt của hội bảo vệ đàn ông. Còn chương trình hành đọng cụ thể thế nào, các anh em tham gia đóng góp nhé.
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hội bảo vệ đàn ông nhiệt liệt tuyên dương tinh thần xả thân vì sự nghiệp... bới lông tìm vết các chị em của các đồng chí ngoen, Goodbye2romance, ngon_nen_trong_bang, karina, truongcoi_98k, khongaiua, vuathegioi... và cũng nhiệt liệt ghi nhận tinh thần xả thân spam bài của đồng chí binhminhdiuem để giữ cho topic mãi mãi ở trang 1 của box Tâm sự. Nhân tiện cũng xin được trân trọng cảm ơn cả các chị em nữa, vì không chỉ có các anh em đang muốn và rất muốn bới lông tìm vết của các chị em, mà các chị em còn ủng hộ nhiệt tình ( ghi nhận đây là một đức tính tốt của các chị em phụ nữ ). Chào mừng các đồng chí netwalker, khongquen25, và nhiều các anh em khác đến tham gia topic này. Welcome.
    Ngày hôm nay xin thay mặt tất cả các anh em của hội bảo vệ đàn ông, tôi xin trân trọng tuyên bố... ấy ấy, nói nhè nhẹ thôi... lấy ngày 7.3 hàng năm làm ngày đàn ông, để ngày hôm ấy anh em chúng ta cứ chè chén nhậu nhẹt thoải mái + mải khoái, mà không sợ chị em rầy la làm phiên gì hết, và ngày hôm sau là ngày phụ nữ, anh em chúng ta cứ tự giác đi thu dọn bãi chiến trường và lại còn được tiếng là quan tâm và chiều chị em hết mình nữa chứ... Nói trước để các người yêu của anh xúc động.
    Tạm thời tôi chỉ xin thông báo qua về một vài ý tưởng trước mắt của hội bảo vệ đàn ông. Còn chương trình hành đọng cụ thể thế nào, các anh em tham gia đóng góp nhé.
  8. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài của bạn Quyenmailinh kia thì các bác cũng thấy con gái ích kỷ thế nào . Biết người ta yêu thích mình thế là bắt đầu kế hoạch làm khổ người ta . Đại loại là toàn nghĩ " nhận chứ không cho "
  9. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài của bạn Quyenmailinh kia thì các bác cũng thấy con gái ích kỷ thế nào . Biết người ta yêu thích mình thế là bắt đầu kế hoạch làm khổ người ta . Đại loại là toàn nghĩ " nhận chứ không cho "
  10. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai nhà ta trốn đâu hết rồi, lại cứ để cho các chị em chăn nuôi topic giúp thế này à?
    Các bác xông xáo lên tí để cho em còn theo chân bác Vô Vô vote sao cho các bác nữa chứ. Thôi, đã thế để em làm phát tiên phong trận này xem sao vậy.
    Đơi, đơi, bới mãi cũng được tí tật xấu đơi: ngoài ích kỷ ra thì các chị em còn lề mà lề mề, ưa nịnh, cực kỳ ưa nịnh, vậy mà lại cứ thích bĩu môi chê bai anh em chúng mình, rõ là cái đồ... con gái. Chưa hết, để em móc sổ tay ra xem cái, đây nữa, nếu có xa nhau thì ít nhất có đến 99 lần anh em chúng mình phải chủ động nói lên nỗi nhớ nhung da diết, lúc ấy chả thấy chị em nào thể hiện thể hiếc gì hết cả, thế là anh em chúng mình đành thử một lần im lặng xem sao, cũng chả thấy gì nốt! Nhỡ có đọc thư của anh em mình xong thì cũng phải phân va phân vân mất mấy ngày mới hồi âm, mà thậm chí cũng chả bao giờ thèm hồi âm, chán ơi là chán, anh em chúng mình đòi quyền lợi đêêêê......

Chia sẻ trang này