1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khác biệt của chữ " TÌNH " trong tình bạn và chữ " TÌNH " trong tình yêu là gì??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ansoxvn, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Sự khác biệt của chữ " TÌNH " trong tình bạn và chữ " TÌNH " trong tình yêu là gì??

    Như các bạn đã biết, nếu nói trên phương diện chơi chữ thì chữ " TÌNH " nào cũng giống chữ " TÌNH " nào cả, nhưng hai chữ " TÌNH " trong tình bạn và chữ " TÌNH " trong tình yêu khác biệt nhau ở chỗ nào và tại sao lại như vậy, các bạn giải thích đí!!!!!!
    Theo tớ thì chữ " TÌNH " trong tình bạn là chữ " TÌNH " trong sáng, vui tơi, hồn nhiên và đẹp nhất. Còn chữ " TÌNH " trong tình yêu là chữ tình có hai mặt : thứ nhất là rất đen tối có thể đưa con người đến vực thẳm sâu và tự kết liễu đời mình, thứ hai là đem lại cho con người một cuộc sống vui tươi, tràn đầy hạnh phúc và ở nơi ấy chứa một ngôi nhà hạnh phúc và một gia đình very happy.

    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!

    ANSOXVN
  2. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn(anh hay chị gì đó vì em vẫn còn bé lắm),theo em thì chữ "TÌNH" mang nhiều ý nghĩa lắm.Vì em là một người đang yêu mà không được yêu nên chỉ co thể hiểu theo cách của riêng em thôi."TY" đối với em là một cái gì đó rất thiêng liêng nó không chỉ đơn thuần là tình cảm của đôi lứa,"không phải là nay giận mai giận rồi chia tay"hay là một cái gì đó đại loại như vậy.Nó là thứ tình cảm vững bền và khó có thể lay chuyển cho dù đó có là tình yêu đơn phương đi nữa.Em có yêu một cô bé nhưng...cho dù trước đây tình cảm của cô ấy dành cho em..(thú thật là em cũng không thể đoán được là cái gì cho dù em là người trong cuộc).Cho đến giờ phút này đây cô ấy cũng chẳng còn coi em là bạn nữa rồi tất cả là do một sự hiểu nhầm.Cô ấy đã nói với... bạn em những thứ rất khủng khiếp mà từ bé đến giờ có lẽ bố mẹ em cũng không nói với em như thế(em đã đau khổ rất nhiều và tí nữa thì...)Mọi người thử nghĩ xem một người mà mình yêu quí chỉ sau bố mẹ mà nói ra những điều như thế thì...!!!Nhưng quả thất em vẫn rất yêu cô ấy và không thể "ghét " cô ấy được nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.Bây giờ đây cô ấy có còn coi em là bạn nữa đâu(tại sao thì em có thể hiểu đựơc vì cố ấy vẫn hiểu nhầm mà em thì không muốn thanh minh gì cả(em có lỗi gì đâu cơ chứ)).Trong chúng ta ai cũng biết và có lẽ đã trải qua cái việc là khi mình làm việc tốt mà vẫn phải "ăn chuối",có gì đâu khi đời vẫn trôi và trái đất chưa dừng quay quanh mặt trời!Em không mê tín dị đoan gì cả nhưng có một chuyện mà em rất tin đó là chữ"DUYÊN",thôi thì cứ nghĩ rằng mình và cô ấy không có duyên cho nó thanh thản(biết bao nhiêu người cũng "yêu em tình mãi đơn phương một chiều" chứ có riêng mình đâu ).Còn thật sự để hiểu được chữ tình thì bạn hãy thử một lần đặt địa vị mình vào "TRỊNH CÔNG SƠN" thì bạn sẽ hiểu thế nào là "TÌNH" theo cả chiều sâu và chiều rộng.Hãy luôn nhớ rằng trên đời này còn có rất nhiều người khổ hơn mình rất nhiều(ta chưa là cái đinh gỉ gì đâu)nên đừng có dại mà"commit suicide" không đáng đâu.Người ta có câu là"there are many fish in the sea" làm thế là tội lỗi đấy.Trước khi bạn làm chuyện đó hãy nghĩ đến bố mẹ bạn đã"khó nhọc"thế nào để có bạn (Ha Ha Ha)!Mà bạn còn bao nhiêu thứ phải làm nữa cơ mà đừng có dại thế(thậm chí mọi người sẽ lên án và trách móc bạn chứ không khen ngợi bạn đâu)đời vẫn đẹp lắm bạn ạ!Hãy sống vui như em đây này(ha ha ha đang khóc đây)!!!Thời gian sẽ là thước đo chuẩn mực cho mọi thứ biết đâu bạn sẽ vui mừng vì đã không "nghoẻo" vì một người không đáng để yêu.Mà biết đâu cô ta(hay anh ấy) lại...chả...hỏng hết cả kiểu ấy chứ lị !!!Nhiều thứ trên đời này "chuối" như thế lắm nên đừng có thế nhá.Nhân tiện đây em xin gửi tặng mọi người vài bài thơ"nòng nọc"(tất nhiên là không phải vơ đũa vơ cả nắm rồi) để mọi người hiểu hơn về chuyện "tình cù" rắc rối này

    ANH NHẶT LÁ XẾP MÃI CHỮ TÌNH YÊU
    CƠN GIÓ VÔ TÌNH THỔI CHỮ YÊU TAN NÁT
    NẾU MỘT MAI EM THUỘC VỀ NGƯỜI KHÁC
    ANH GẬT ĐẦU DUYÊN PHẬN PHẢI KHÔNG EM!!!

    HOA HỒNG ĐẸP NHƯNG GAI HỒNG SẮC
    ANH YÊU EM NHƯNG KHÔNG DÁM CHẮC VỀ MÌNH
    TÌNH CÓ ĐỦ NHƯNG TIỀN RẤT THIẾU
    BIẾT LÀM SAO ĐAY KHI EM NÓI ĐI ĂN???

    ÔI KHỔ LẮM ANH "CÒ KHÔNG TIẾN"
    THẾ LÀ EM EM GOOD BYE LIỀN
    BỊ THẤT TÌNH ANH LAO VOÀ HỌC LIÊN MIÊN
    VỚI QUYẾT TÂM SẼ PHẢI GIÀU PHẢI CÓ

    VÀ THẾ LÀ TỪ MỘT NGƯỜI KHỐN KHÓ
    VỚI QUYẾT TÂM SƯC LỰC ĐÔI BÀN TAY
    ANH GIÀU LÊN TỪNG THÁNG TỪNG NGÀY
    EM LẠI ĐẾN EM CỦA ANH MÃI MÃI
    TÌNH YÊU NGÀY NAY NHƯ THỂ LÀ KHUYẾN MẠI
    CỨ LẮM" ĐÔ "THÌ SẼ LẮM NGƯỜI YÊU
    CÒN NẾU KHÔNG TA SẼ TIÊU ĐIỀU
    LẶNG LẼ LÀM THƠ VÀO NHỮNG CHIỀU HIU QUẠNH!


  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Tình <trong tình bạn> = sự vô tư
    Tình <trong tình yêu> = có mục đích < yêu người ta thì chả có mục đích thì là gì > hehe
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông

Chia sẻ trang này