1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lucke, 03/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Xích lô
    Hà Nội 2 bố con 1 cái vô tư
    SG mỗi mình bố thôi đã chật rồi
    Chợ
    HN: Chợ (thì )đổ
    SG: Chợ lớn
    Hải Phòng: Chợ Sắt
    Cầu
    SG: Cầu chữ Y
    HN: Cầu Gỗ
    HP: Cầu đất
    chịu chả biết có đúng không. Tớ người HP sống ở HN được vài năm, vào SG được 1 lần lúc bé tí
  2. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Rain thi` rất thích ra HN, nghe đồn là con gái HN đẹp lắm a'', lại còn có nhiều đặc sản nữa kekeke nói thôi đã . . . rùi
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Em Rùa bé tí , để em học đấy, anh không dám động vào. Sau vài năm em trở thành thiếu nữ rồi anh em mình tính sau . Hi vọng sau vài năm ấy em không trở thành... như những bà trong box gì gì ý hehhehhehe
  4. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đa tạ anh luke tha cho em, mà nè bộ bây giờ em không phải là thiếu nữ sao? Mấy bà trong box gì gì ý là ai thế anh, anh nói thế mà ko sợ bị lột da àh?
    Được tieurua sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 29/12/2004
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ớ .. em gặp anh hồi nào dzậy ta
  6. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ... Rùa đang cư ngụ tại box 85-86 SG đấy nhá anh lucke ... Chẹp ... để Rồng nhớ coi trong box 83 đã đọc thấy những gì trong topic Điều ước đầu xuân - bài của anh lucke nhỉ ...
  7. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hic ... em là người cầm menu nước đi mời mọi ngừ tại buổi off Noel ngày 23 đấy anh ... hic ... hùi bữa nói chiện rùi muh.Qua box 85-86 SG dzô "Cắt máu ăn thề" chat tiếp nhe anh,chứ ở đây spam topic của anh lucke wài ... ngại wé ...
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Màu trắng _ những tà áo dài nữ sinh trung học
    Khi nhắc đến áo dài Việt Nam người ta thường nhớ đến ... Huế, với chiếc áo dài màu tím hoa cà và chiếc nón bài thơ. Đó là hình ảnh khiến ta liên tưởng đến những điều thi vị và thơ mộng, cũng giống như nhắc đến Paris là người ta lại liên tưởng đến những điều lãng mạn ...!!!
    Sài Gòn không được như thế. Nhưng những tà áo dài trắng của nữ sinh Sài Gòn vẫn có một nét cuốn hút riêng đủ làm say đắm lòng người.
    Nhớ lúc sắp bước chân vào cấp 3, lúc đang hồi hộp chờ đợi đến giây phút được mặc chiếc áo dài trắng đầu tiên ..tôi đã vui sướng và hãnh diện biết bao. Tự nhiên tôi cảm thấy mình trưởng thành hẳn ...thấy mình cao lên gần một khúc ( ^_^). Vậy mà kinh nghiệm duy nhất tôi nhận được từ những chị đi trước lại là những lời ...hăm doạ. Nào là mặc áo dài nóng chết đi được, nào là mùa mưa mà mặc áo dài thì coi như ...tiêu đời, rồi thì áo dài quá vướng víu không thoải mái cho các hoạt động vui chơi trong giờ học ..v..v..Và câu kết luận của các chị ấy là, đảm bảo chỉ một tuần thôi, tôi sẽ chán mặc áo dài. Thế nhưng tôi đã mặc áo dài suốt ba năm học trung học mà không có một giây phút nào cảm thấy không hài lòng. Dù trời nắng nóng hay trời mưa tầm tả, tôi vẫn mặc áo dài đến trường, còn tự cho phép mình kiêu hãnh khi khoác trên mình bộ trang phục của "dân tộc".
    Chiếc áo dài của thời học sinh, đó là trang phục đẹp nhất mà tôi từng có
    Ha? nội sau na?y mới có nhưfng trươ?ng mặc áo da?i đi học nhi?...Áo da?i trắng đến trươ?ng thích thế ma? nhiê?u đứa bạn me?o than lên than xuống....
    Ôi chao ! Nưf tính đâu ca? rô?i chă?ng biết
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ai nói U thế. Xích lô HN bé tí. Lúc trước ra HN chơi, ngồi chiếc xích lô mà chả thấy cảm giác thoải mái tí nào. Còn ở SG thì xích lô to kềnh,xoay ngang xoay ngược cũng được.Thậm chí lúc nào hứng chí ngồi nhổm dậy, miệng la to " tới luôn bác tài" hehhehhehe
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tôi còn nhớ lần đầu tiên vào SG, cách đây đã rất lâu rồi. Một hôm đang ngồi ở cơ quan thì người ta ném cho một cái vé máy bay vào mặt rồi thông báo ngắn gọn ?ochiều nay đi công tác?. Chỉ kịp về nhà vơ vội đống đồ dùng cá nhân rồi bắt xe ra sân bay.
    Lúc đó cũng vào mùa đông như thế này, suốt từ nhà đến tận khi lên máy bay, tôi vẫn mặc áo len quấn khăn quàng rất kĩ. Đến lúc xuống sân bay rồi mới thấy tự dưng hơi nóng ở đâu hầm hập phả vào mặt. Nhìn qua cửa kính taxi ra xem đường phố, ấn tượng đầu tiên ở đây là trong thành phố có rất nhiều người mặc áo 2 dây, 1 lỗ ... thật mát mẻ và tự nhiên. Quang cảnh như vậy làm tôi lại nhớ đến chuyện một ông bác sĩ bảo nữ bệnh nhân là ?ocởi tất ra?, chắc cô bé là người SG nên lại hiểu nhầm ý. Nếu nói đúng thì phải gọi là cái ?ovớ? mới phải !
    Nhìn trên phố, tôi thấy người SG đi xe xấu hơn ở HN, có nhiều xe máy thậm chí còn sản xuất từ trước giải phóng. Thế mới biết dân Bắc Kì quả là có tính sĩ diện. Chiếc xe đối với người trong Nam chỉ là phương tiện, họ thẳng thắn và thực tế hơn. Điều này thấy rõ khi đi mua hàng, những người bán tỏ ra khéo léo và mềm dẻo hơn nhiều so với ngoài Bắc. Có lần đi ăn trứng vịt lộn, cô bán hàng gọi là hột lộn, cho quả trứng vào trong một chiếc ly bé xíu để người ăn tự bóc vỏ. Tôi không quen kiểu đó nên thiếu chút nữa thì đổ cả quả trứng vào áo. Cô bán hàng trấn an rằng ?odùng kiểu đó mới nóng?.
    Khó khăn lớn nhất khi tôi ở đây là chuyện ăn uống. Từ đó về sau, lần nào vào TP.HCM công tác tôi cũng đều bị sút cân nghiêm trọng. Cách chế biến món ăn khác hẳn, từ vị ngọt đến các loại gia vị lạ lẫm đã làm cho cái dạ dày của tôi phải nản lòng, khó tiếp thu. Cách tốt nhất để khắc phục là mò ra mấy cửa hàng FastFood để ăn kiểu tây, dễ gây béo phì.
    Còn nhiều chuyện lắm, tất cả đều rất hay và thú vị, nhưng bây giờ lại bận mất rồi, lúc khác kể tiếp. À quên, lại nhớ đến câu hỏi với anh đồng nghiệp trong SG rằng ?oNgày mai anh có bận gì không?? làm bao nhiêu người cười mãi. Câu đó mà dịch ra ngôn ngữ trong đó thì sẽ là ?oNgày mai anh có mặc quần áo gì không?? ...

Chia sẻ trang này