Co nguoi noi rang, khi quen nhau thi du la ti''nh ti`nh co khac biet cung khong sao , se la su bu dap cho nhau. Nhung neu nhan cach qua khac biet thi se la mot nguy hai. Y kien cua ban ve dieu nay? It's hard to say gud bye
Đúng là khi quen nhau thì tính tình có khác biệt cũng không sao nhưng khi yêu nhau thì lại có nhiều sao lắm đấy và đến khi lấy nhau rồi mới thấy là sao ở đâu mà lắm thế. Tính cách con người thì đa dạng, phong phú chứ nhân cách con người thì chỉ có 2 loại: hoặc tốt, hoặc xấu mà thôi. Vì vậy, nếu ai chưa yêu thì nên cẩn thận với sự lựa chọn của minh, còn nếu ai yêu rồi, thì hãy xem người đó có hợp với mình không (đương nhiên hợp nhau về suy nghĩ). Tôi có thể lấy ví dụ như thế này: bình thường, anh ta quan tâm tới bạn rất nhiệt thành, chăm lo cho bạn từng ly từng tí và luôn mồm nói yêu bạn hết lòng. Nhưng một hôm, hai bạn đi triển mua sắm, bạn và hắn cùng quyết định mua một cây phong lan rất đẹp và đắt tiền. Trong khi bạn và hắn đi lấy xe cùng với giỏ hoa trên tay bạn, bạn bị vấp ngã.....Hắn đưa ngay tay ra đỡ giỏ hoa rồi mới hỏi bạn có sao không, bạn nghĩ gì? Chưa hết, giả sử, trường bạn phát động đi Thanh niên tình nguyện, bạn hăm hở tham gia và bạn đề nghị hắn đi cùng, hắn nói thẳng rằng hắn không thích và khuyên bạn không nên đi với những lý do như vất vả, nắng nôi, thiếu thốn.........Bạn sẽ xử lý ra sao? Bạn hãy thử xem một tên con trai như vậy sau này có thể làm được việc gì không khi mà một chút khó khăn cũng sợ hãi, một chút vất vả cũng lười nhác... Vì vậy mới nói tư tưởng khác nhau thì không thể đi chung một con đường.