1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khác biệt về giới, dành cho những người không tò mò

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi goldendream_3112, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sự khác biệt về giới, dành cho những người không tò mò

    Ngày xưa thượng đế tạo ra mỗi mình ông Adam, thấy ông này cứ tha thẩn 1 mình ở cõi dương gian, thượng đế mới lấy 1 thứ duy nhất (vì chỉ có ông Adam có nên người đời sau ko biết gọi là gì) trên người ông Adam để tạo ra 1 người bạn cho ông Adam. Người bạn này không biết buôn dưa lê, không biết chải chuốt, không biết ghen, ... Hai người sống với nhau cứ như hai hạt cơm nguội ấy!
    Thấy vậy Thượng đế mới rút 1 chiếc xương sườn của ông Adam để chỉnh sửa người bạn của ông, chẳng biết táy máy thế nào mà ông tạo ra một sản phẩm đối nghịch hoàn toàn với ông Adam.
    Cái sản phẩm đó khác ông Adam như thế nào mời mọi người thử khám phá:

    - Khi đàn ông phải sống 1 mình, người ta tạo thêm người phụ nữ từ chiếc xương sườn của anh ta, khi phụ nữ phát hiện ra mình được tạo ra từ 1 chiếc xương sườn của đàn ông thì họ bắt đầu tìm kiếm xem trên người đàn ông còn chiếc xương sườn nào ko? thế mới sinh ra tính ghen. (cũng may thượng đế tạo ra phụ nữ từ chiếc xương sườn chứ tạo ra từ 1 sợi tóc thì chẳng biết đàn ông có sống nổi trên cõi đời này ko?)

    -khi đàn ông phát hiện ra vũ khi họ nghĩ đến việc đi săn
    khi phụ nữ phát hiện ra chuyện đi săn họ nghĩ đến áo lông thú (nên bây giờ phụ nữ mới thích chạy theo mốt)

    -khi đàn ông phát hiện ra khinh doanh họ nghĩ đến tiền
    và khi phụ nữ phát hiện ra tiền đàn ông bắt đầu khổ từ đó, (họ chẳng biết cất tiền ở đâu để ko bị tìm thấy)

    - Một người đàn ông giỏi là làm ra đủ tiền cho bà vợ và vẫn còn dắt túi, một người đàn bà giỏi là người tìm được người đàn ông giỏi (công cuộc tìm kiếm hình như mới chỉ bắt đầu)
    .....................
    Còn nhiều nữa, khi nào rảnh khai thác tiếp
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vợ tương lai của mình hiểu thấu thế này chắc mình sẽ đỡ khổ hơn nhiều. Còn gì nữa post tiếp lên đi bà xã, chắc em còn nhiều điều nữa chắc anh bớt khổ nhiều nữa. Hên thật
  3. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế giữa 2 người con gái thì thế nào nhỉ [nick]Goldendream[/nick]
  4. dungcohoi

    dungcohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ...Còn thiếu..
    Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến "buôn dưa lê".
    Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến...đi chợ. mà đã ra chợ thì dưa lê cứ gọi là thôi rồi.
    ---> đó chính là vấn đề cơ bản giữa những người phụ nữ với nhau.
    Vì thế đàn ông rất ít khi đi chợ còn đi chợ lại là nghề của đàn bà.
    Tóm lại đàn ông chúng ta luôn là những người có những ý tưởng- còn đàn bà luôn là những người làm hỏng những ý tưởng đó.
    Đàn ông chúng ta thật tuyệt vời>< vế sau không nói đâu.
  5. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đang tò mò... không biết có được đọc topic này không nhỉ?
  6. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0



    Thượng Đế lại bảo với em là ngày xưa trước tiên Người lặn ra đàn ông , và sau đó Người đã phát hiện ra rằng mình sai lầm . Để sửa chữa sai lầm ấy Người đã tạo ra Phụ Nữ !
    Được gun_or_rose sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 16/09/2005
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ặ ặc , Nặn hay Lặn nhở
    Gớm cái tiếng Việt sao mà
    Cô giáo ơi là cô giáo
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chính các phần trả lời ở trên đã chứng tỏ sự khác biệt giữa 2 giới rồi!
    Có ai ko hiểu hỏi Gold nhé!
    Hồi sau sẽ rõ!
    ..........................
    Còn nữa.
    .....................................................
    Tiếp theo.
    .......................................................................................
    Và chưa hết......................................................................................
  9. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Thượng Đế lại bảo với em là ngày xưa trước tiên Người lặn ra đàn ông , và sau đó Người đã phát hiện ra rằng mình sai lầm . Để sửa chữa sai lầm ấy Người đã tạo ra Phụ Nữ !
    Uh, sửa sai rồi, nhưng lại ko huỷ cái phiên bản gốc!
    Thế nên khi để đồ cũ, cạnh đồ mới sửa mới sinh ra chuyện.
    Nói chung đàn ông nghĩ đến cái gì, thì phụ nữ biết phát triển cái đó, nhưng theo xã hội nhìn nhận thì những gì do phụ nữ phát triển lên đều ko được ủng hộ cho lắm!
    Chẳng qua họ ko hiểu là phụ nữ luôn đi trước thời đại!
    Ví dụ: ngày xưa khi nghĩ đến trang phục trên người, đàn ông chỉ có thể nghĩ đến trang phục phía dưới, phụ nữ đã sáng tạo ra trang phục cho cả trên cả dưới! he he
    nên bây giờ cả xã hội đều phải ăn mặc theo sáng tạo của phụ nữ đấy chứ? có ông nào ra đường mà mặc mỗi trang phục che phần dưới ko?
  10. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nông nổi giếng khơi
    đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
    Tuy nhiên: đàn bà về tình thì sâu sắc, đàn ông nghĩ về nghĩa thì không nông cạn
    đàn ông thông minh trên chiến trường cũng như thương trường, đàn bà thông minh trong việc bếp núc (trừ một số trường hợp ngoại lệ)
    Đàn ông thông minh khi chưa yêu còn đàn bà khi yêu rồi thì dần trở thành ngốc nghếch
    Đàn ông : giàu vì bạn, sang vì vợ,
    Đàn bà rất biết chăm sóc chồng, nên đi ra đường thấy lão đàn ông nào đầu tóc bù xù, ăn mặclôi thôi lêch thếch ... phần lớn là do goá vợ, bị vợ bỏ hoặc đang giận vợ
    còn đàn ông goá vợ mà ăn mặc chải chuốt, đúng mốt, chắc là anh ta có bồ
    chẳng hiểu sao ngày nay, ra đường kiếm được các anh chàng ăn mặc lôi thôi rất khó, đó là vì nhờ có bàn tay của chị em phụ nữ đấy!

Chia sẻ trang này