1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khác biệt về giới, dành cho những người không tò mò

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi goldendream_3112, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Khi đàn ông gặp bạn họ nghĩ ngay đến rượu,còn đàn bà thì băn khoăn ko nghĩ ra đấy là ai
    Khi đàn ông làm hỏng việc gì đó thì hoặc là làm tiếp ,hoặc là đập phá hết .Còn đàn bà thì nghĩ thật ko thể làm tốt hơn
    Khi đàn ông yêu ai đó,họ thường nghĩ làm sao để lần sau yêu ai đó tốt hơn. Còn đàn bà thường mù quáng đôi khi liều lĩnh...khiếp
    Khi đàn ông ko vui,thì thể nào cũng có thằng bị ăn đấm.Còn đàn bà hoặc là ăn uống or là Shopping.
    Thôi mệt rồi anh phải ấy cái đã
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to rồi chú banhbaonuong à !
    Đàn ông thì chỉ nghĩ tới thuốc lá và bốc phét mà thôi , còn đàn bà thì anh công nhận !
  3. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Khi đàn ông gặp bạn họ nghĩ ngay đến rượu,còn đàn bà thì băn khoăn ko nghĩ ra đấy là ai
    => Khi đàn ông gặp bạn họ nghĩ ngay đến việc tụ tập, đàn đúm và bốc phét! Còn đàn bà thì tự nhủ: chiếc váy cô ấy mặc mua ở đâu thế nhỉ?
    Khi đàn ông làm hỏng việc gì đó thì hoặc là làm tiếp ,hoặc là đập phá hết .Còn đàn bà thì nghĩ thật ko thể làm tốt hơn !
    => Khi đàn ông làm hỏng việc gì đó thì bỏ đấy, đi làm việc khác dễ làm hơn, còn đàn bà thì nghĩ rằng còn nhiều người làm kém hơn mình!
    Khi đàn ông yêu ai đó,họ thường nghĩ làm sao để lần sau yêu ai đó tốt hơn. Còn đàn bà thường mù quáng đôi khi liều lĩnh...khiếp
    => Khi đàn ông yêu ai đó,họ thường nghĩ: đây chưa phải là yêu, còn đàn bà thì : anh ấy là nhất! (tội nghiệp)
    Khi đàn ông ko vui,thì thể nào cũng có thằng bị ăn đấm.Còn đàn bà hoặc là ăn uống or là Shopping.
    => Khi đàn ông không vui thể nào cũng làm gì đó sai lầm, có thể gieo tai hoạ cho người khác, còn đàn bà thì ngồi một chỗ, khóc và mong một ngày tươi sáng hơn!
  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Cái này chép được trên báo HHT
    ? Ngay từ khi mới sinh ra, con trai dùng thì giờ để ngọ nguậy chân tay còn con gái chỉ nằm im quan sát.
    ? Bộ óc của con trai nặng hơn của con gái khoảng 200 gram.
    ? Con gái nói sớm hơn con trai.
    ? Con gái có khả năng "hít, ngửi" cao hơn con trai.
    ? Con gái mắc chứng trầm uất cao hơn con trai gấp 2 lần.
    ? 96/100 trường hợp các con trai nói chặn họng con gái trong các cuộc nói chuyện.
    ? Con gái thính hơn con trai và hát đúng nhạc gấp 6 lần con trai.
    ? Khởi đầu tất cả đều là con gái, chỉ đến tuần thứ 6 của thai nhi, các phôi, gen mối chịu nam tính.
    ? 48% con trai ngủ đều gáy trong khi đó ở con gái chỉ có 22%.
    ? Con gái không bao giờ đòi hỏi trực tiếp mà luôn thích thương lượng để đi đên thoả hiệp. Còn con trai thích đơn phương quyết định.
    ? Năng lực sáng tạo của con trai cao hơn con gái.
    ? Khớp của con gái mềm hơn của con trai.
    ? Con gái nói chuyện điện thoại nhiều gấp 3 lần con trai.
    ? Các ca sảy thai đều rơi vào các phôi đực, ở tuổi 20 thì cứ 100 con gái mới có 98 con trai; ở tuổi 65, con trai chỉ chiếm 40%.
    ? Con trai cân nặng hơn con gái 10%.
    ? Phổi con gái yếu hơn phổi con trai chừng 20%.
    ? Tim con trai có lưu lượng cao hơn con gái khoảng 15%.
    ? 69% con gái quản lí chi tiêu trong gia đình.
    ? Con gái lớn nhanh hơn con trai. song con trai lại vẫn lớn khi 24 tuổi còn con gái thì chững lại.
    ? Con trai thích nói hơn con gái; họ có thể nói dài hơn con gái.
    ? Con gái thể hiện các vẻ mặt khéo hơn, họ có đến 10 cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt.
    ? Da con gái dễ lão hoá hơn da con trai.
    ? Con gái đọc dễ hơn con trai đến 3 lần.
    ? Các chức năng của bán cầu não ở con trai tách biệt hẳn khiến cho con trai giỏi nhận thức về không gian ( con trai đoán bản đồ đường xá tốt hơn con gái.
    ? Hai bán cầu não của con gái trao đổi tự do với nhau ( con gái chiếm ưu thế trong ngôn ngữ học và trong lời lẽ hơn.
    ? Con gái mắc nhiều bệnh hơn con trai nhưng lại nhẹ hơn; tuy vậy chi phí chữa bệnh của họ vẫn cao hơn con trai khoảng 20%.
    ? Con trai cảm nhận về ánh sáng tốt hơn con gái.
    ? Con trai thuận tay trái nhiều hơn con gái thuận tay trái.
    ? Con trai chú trọng xem xét dáng vẻ bề ngoài hơn con gái khi quan sát "đối tượng" của mình.
    ? Con trai hói đầu nhiều hơn con gái..
    Còn nữa
  5. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ tưởng bác thu thập được trong chiến dịch cúm chim vừa rùi
  6. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đầu óc bị rét, co hết cả lại rồi, ko khám phá được nhiều điều về sự khác biệt giữa con trai và con gái!
    Coppy cái này cho mọi người cùng đọc vậy!
    Có thể các bạn đã biết, nhưng cứ đọc lại, biết đâu nó sẽ làm bạn thấy vui!
    - Con gái như Cái Radio hiện đại chỉ có thể mở chứ không thể nào tắt nên phải tính kĩ trước khi mở nó.
    - Con trai như thanh chocolate- ngọt mềm nhưng có thể là nguyên nhân khiến bạn to bụng
    Con gái giống:
    - như Bông hoa - để trên cây thì nó sống, ngắt ra thì nó héo.

    - như Cái ví - bỏ đầy tiền vào thì đi cùng với nó đến chỗ nào cũng được.

    - như Quả chanh - đừng động vào nếu không muốn nếm vị chua của nó

    - như Cơn gió - thật dịu dàng trước lúc nó thành bão tốt nhất là xem ?odự báo thời tiết?

    - như Bông hoa ?" càng đẹp càng mất nhiều tiền để mua nó

    - như Đồ trang sức ?" càng đắt tiền càng dễ bị cướp giật.

    Nói tóm lại con gái giống như: Bát cơm ?" có người ăn nhiều, người ăn ít nhưng nhất định phải ăn.
    Con trai giống:
    - như cafê- loại ngon nhất thường rất đặc và có thể khiến bạn mất ngũ cả đêm

    - như máy tính- tính toán rất nhanh nhưng bộ nhớ bao giờ cũng thiếu


    - như điều khiển tv - đơn giản, dể xữ dụng và thường nằm ở đâu đó quanh TV

    - như film truyền hình dài tập - xem cũng thú vị, nhưng đừng dại ma tin

    - như những chiếc gối- loại tốt nhất cũng có lúc mềm và bẹp đi

    - như lời thầy bói- hầu như chẳng bao giờ đúng

    - như khăn trải bàn ăn- chỉ xuất hiện khi có đồ ăn trên bàn

    - như mũ bảo hiểm - chỉ có ích khi xảy ra tai nạn, còn bt thì trông sao thô kệch

    - như bãi đậu xe- chỗ tốt bao giờ cũng đã bị người khác đậu trước

    - như tài khoản ngân hàng- không có tiền bên trong thì cũng không có lãi suất

    - như bão tuyết- bạn không biết bao giờ nó đến và nó sẽ ở lại bao lâu

    - như rượu vang tuyệt hảo - bạn luôn mún xài nó trong một đêm romantic
  7. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ con gái bình đẳng....nếu giờ tập thể dục...thì con trai chạy ba vòng...con gái...1 vòng....
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thấy nữ quyền đang vùng dậy !
    Tỷ dụ như sáng sớm trong khi anh em còn đang say giấc nồng thì chị em chúng mình đã dậy để ........... lắc vòng !
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    "Không có người mẹ thì cả nhà thơ và anh hùng đều không co"(Macxim Gorki)
    Thế nào các bác, thấy sự trên cơ và khác biệt rõ cơ bản chưa
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Vậy tôi muốn hỏi thử bạn rằng , người mẹ mà muốn sinh ra nhà thơ và anh hùng thì phải cần gì ?

Chia sẻ trang này