1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khác biệt về giới, dành cho những người không tò mò

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi goldendream_3112, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ phải cần đến bệnh viện, nhờ y tá, bác sỹ giúp đỡ và nhờ một số công cụ khác nữa....Nói chung những thứ này chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là người mẹ! đúng ko?
    he he
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, thiếu cái gì thì cần cái đó thôi.Lê Đức Thọ thì cần uy tín, Kissingher thì cần tiền.Đừng hỏi tôi rằng- Bạn là ai- Hãy về tìm câu trả lời ở bà mẹ
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chả ăn nhập gì cả
    Hoan hô Camilla rất hiểu biết
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Một bà mẹ muốn sinh ra nhà thơ và anh hùng thì tất nhiên bệnh viện bác sĩ và y tá là rất cần , nhưng thử hỏi không có đàn ông chúng ta thì các bà mẹ sẽ sinh ra ai ? ( Kể cả nhân bản vô tính )
    Nói chung đàn ông chúng ta vẫn là nhứt !
    Theo Kinh Thánh mà nói thì đàn ông sinh ra trước nhứt , vì thấy đàn ông trên thế giới quá buồn nên Thượng Đế mới bẻ chiếc xương sườn thứ sáu của đàn ông , từ đó mà đàn bà mới sinh ra .
    Túm lại , đàn bà chỉ đứng hàng thứ hai !
    Đó là sự khác biệt !
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 20/01/2006
  5. chorau

    chorau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi cái! Chúa và Phật Thích ca là đàn ông hay đàn bà!?
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói đúng đấy !
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bull**** quarrel
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cả!
    Nhưng có ai nói Chúa và Phật Thích ca sinh ra trước nhất đâu?
    Mà ai sinh ra Chúa và Phật nhi?
  9. chorau

    chorau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"
    (Sưu tầm)
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    "Trời sinh ra trước nhất
    Chỉ toàn là trẻ con
    Trên Trái Đất trụi trần
    Không bóng cây ngọn cỏ.."
    (Xuân Quỳnh)

Chia sẻ trang này