1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khác biệt về giới, dành cho những người không tò mò

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi goldendream_3112, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng vậy, mình thấy sao lại có thể vỗ ngực trước những đặc điểm mà người khác không có như mình có để mà sung sướng và nhảy cẫng lên như thế nhỉ.Mình thấy cái topic này đang có vẻ lệch mong muốn của khổ chủ hay sao ấy.Vẫn cứ là những câu chuyện vui khi anh em nói về chị em, những tật xấu ngộ nghĩnh đáng yêu, để hai phái thấy cần cho nhau hơn.Mà ngày mai ko phải là món quà dành cho tất cả mọi người.Hài hước và lả lơi nó khác nhau nhiều lắm, vẫn cần những tấm lòng
    [​IMG]
  2. chorau

    chorau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chiêu cuối cùng của chị em nhà ta là gì các bác?!
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chiêu thức cuối cùng của chị em ta có lẽ chính là nước mắt ..... cá sấu . Kkông ít người thuộc cánh đàn ông con trai chúng mình đã bị hạ ngục bởi chiêu thức có một không hai này .
    Tui nói có đúng không nhỉ ?
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 05/02/2006
  4. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng một phần!
    Cái loại này dùng lần 1, lần 2 thì đàn ông sợ khiếp vía, nhưng nếu dùng mãi là họ nhờn, lâu dần thấy bình thường, mà thấy nước mắt nhiều quá, hơi tí là khóc thì họ phát ngán phụ nữ luôn!
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ bác goldendream_3112 cũng rất hiểu biết tâm lý đàn ông đấy chứ ?
  6. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Chứng tỏ bác goldendream_3112 cũng rất hiểu biết tâm lý đàn ông đấy chứ ?
    [/quote]
    ờ hờ! "Bác" là người trong cuộc mà lại!
    Phải biết tính năng của nó thì mới sử dụng có hiệu quả!
    Àh mà chú nói thế nào ấy chứ? "Bác" mà hiểu tâm lý "đàn ông" hử?
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    ờ hờ! "Bác" là người trong cuộc mà lại!
    Phải biết tính năng của nó thì mới sử dụng có hiệu quả!
    Àh mà chú nói thế nào ấy chứ? "Bác" mà hiểu tâm lý "đàn ông" hử?
    [/quote]
    Ơ thế "bác" không hiểu thì em hiểu chắc ?
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế "bác" không hiểu thì em hiểu chắc ?
    [/quote]
    he he,nghe như ăn vạ ấy nhỉ, "bác không hiểu thì em hiểu chắc"
    Trời đất quỷ thần ơi ,thế kỷ 22 rôi`,nhanh quá hay sao ấy nhỉ
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa đồng chí Camilla , đồng chí định nghĩa thế nào là ăn vạ ạ ?
  10. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ăn vạ hử?
    Ăn vạ = ăn + vạ
    ăn vạ: Ơ? ỳ, nằm ỳ ra để đòi cho kì được hoặc để bắt đền.
    Ví dụ: Không vừa ý, thằng bé nằm lăn ra ăn vạ.
    Chí Phèo đến ăn vạ nhà Bá kiến

Chia sẻ trang này