1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khác nhau của 3 tâm trạng

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi trituethienhathu7, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trituethienhathu7

    trituethienhathu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sự khác nhau của 3 tâm trạng

    TextTextText
    Một cô bé phải hoàn thành một bài tập ở trường về diễn biến tâm trạng sinh thái con người . Trở về nhà hỏi bố :" Bố ơi , thế nào là sự khác nhau giữa khó chịu, bực bội và giận giữ ?"
    _Ông bố trả lời : " nói chung là giống nhau , sự khác nhau là ở mức độ làm phiền " Bố sẽ cho con một ví dụ , nói xong ông bố tiến đến máy điện thoại và quay một số bất kì
    _Một giọng đàn ông trả lời ở đầu máy, ông bố nói :" anh làm ơn cho tôi gặp anh Khôi 1 lúc "
    _Người đàn ông kia khó chịu nói : không có ai tên là khôi sống trong cái nhà này cả, lần sau anh lên nhìn thật kĩ trước khi quay số nhé , noi xong ông ta dập máy
    _Ông bố quay ra noi với con: con thấy không , ông ta hơi khó chịu với cú điện thoại nhầm vừa rồi , bây giờ con xem tiếp này. Ông bố lại quay số điện thoại đó một lần nữa và nói :" Anh cho tôi hỏi có ai ten là Khôi sống ở đó không ? "
    _" Nge đây ! Người đàn ông trong điện thoại bưc bội nói : Ông đã gọi đến cái số này một lần rồi và tôi đã nói với ông là không có ai tên là khôi sống trong cái nhà này cả , thế mà ông lại quay một lần nữa , ông không bị điên đấy chứ nói xong ông ta dập máy .
    _ Ông bố quay sang nói với con và giả thich : " con thấy chưa đó là bực dọc ". Bây giờ bố sẽ cho con thấy giận giữ là thế nào , nói xong ông lại quay số đó lần nữa và nói :" Tôi là Khôi đay có ai hỏi tôi không ? "
    _ Người đàn ông giân giữ không nói câu nao dập máy luôn
    _Nghe xong đứa con quay sang hỏi bố : " Bố ơi tai sao ông ấy lại bưc với bố ngay lần đầu tiên vậy ?
    _Ông bố trả lời : " có gì đâu tại vì trước đay ông ấy cũng yêu mẹ con mà "
    _Con ????

    SINH RA ĐÃ KHÁC MỌI NGƯỜI . TUNG HOÀNH KHẮP TRỐN , MỌI NGƯỜI TÔN VINH
  2. Nhatcuongmobile2015

    Nhatcuongmobile2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu lá rơi mình anh bước trên đường dài
    Nhìn lên trên trời cao ngàn tinh tú lấp lánh vì sao
    Mà tại sao anh nhớ em người ơi

Chia sẻ trang này