1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khởi đầu tốt đẹp - Việt Nam - seagame

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Cổ động viên cuồng nhiệt nhỉ. Chán chả buồn chết
    Lonely number one!!!
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Vẫn với cái vinh quang mà xếp phi từ cái di động của xếp đến nhà, bổn đệ nhất ngoan hiền MMF phập phồng sung sướng chạy 1 vòng quanh công viên Thủ Lệ .
    Chạy ra đến cái ghế đá ven hồ thì bỗng thấy thằng nào quen quen đang ngồi hóng mát với 1 đàn cổ động viên bu quanh . Với sự tò mò, bổn ngoan hiền liền trui vào 1 bụi hoa để tia xem là nhân vật nào nổi đình nổi đám thế, phải chăng là anh Văn Quyến dắt người yêu đi ..... . Và ... trước mắt tớ liền hiên ra khuôn mặt đẹp dzai hơn cái con linh vật trâu vàng của Việt Nam mình (có điều không phải là mặt thằng này đúng chất hơn , màu đen óng ả của bãi cứ-t lâu ngày) . Ờ ... nguy hiểm quá, không phải anh Văn Quyến rùi . Ấy nhưng mà rõ ràng là thấy quen quen . Thằng nào ấy nhờ Thằng nào mà được hâm mộ thế ?
    Sau 1 lúc lục lọi rờ mó từ A-Z cái ký ức , cuối cùng thì bổn ngoan hiền cũng nắm được cái đầu ... mối . Chính là hắn, đúng hắn rùi . Cả buổi sáng này mình vẫn còn lấy hình ảnh thằng ku ra làm bia tập phi ... nước bọt đây mà .
    Mười mươi là thằng ku Thonglao của Thai đây rùi . Mà trông thằng nhóc đến là khoan thai. Hắn ngồi tựa thành ghế vắt chân chữ ngũ, mắt chớp chớp mơ màng trong tiếng hò reo của đám đông . Mà các fan của hắn cũng đến là ấn tượng và cũng quen quen . Thôi bỏ mịa rùi . Đúng rùi, em ngồi sát cạnh thằng ku ThongLao còn ai nữa chính là Mina, con bồ thằng Milu hôm nọ vừa mới vào nồi trên Nhật Tân đây mà ? Cô ả cũng nhanh thật. Thằng người yêu vừa đứt đã kịp nén đâu thương mà đi vui vầy với thần tượng của mình rùi . À , còn 1 em ở trong lòng thằng ku ThongLao kia là đứa nào nhỉ ?
    Thôi xong , hoá ra là con cẩu cạnh nhà xếp đây mà ? Hôm nọ còn thấy nó liêm liếm bãi vàng cục xếp đặt đầu ngõ đã trông đến là duyên rùi. Ấy vậy chứ bi giờ nhìn nó liếm tay ku ThongLao coi bộ còn duyên dạng hơn vạn lần .
    Oài ... mà nhiều quá . Xem chừng đến phải đến trăm đứa ấy chứ ? Không ngờ ku ThongLao này cũng được mến mộ quá nhờ ? Thế mà ban sáng không biết lại đi lấy hình thằng ku làm bia . Biết thế vác mịa nó lên đây mà kinh doanh có phải kiếm bộn tiền mua vé Sea-games rùi không ? Tiếc quá đi mất
    -------------------
    Xếp ơi ... em phải vào học rùi . Để tối về em bắn tiếp nhá. Xếp thông cảm cho em ạ
    -------------------------------------Ta mang bầu máu nóng Tay ta say&nbsp;... ?^? ?(?¿?)? ?^?</F
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng yêu bằng một tình yêu có thật​
    Đúng, ta yêu, yêu, yêu nhiều lém, nhiều đến hiện giờ ta ko thể dùng môt một lời nói nèo có thể lột tả hết, tình yêu ta dành cho không chỉ VĂN QUYẾN===&gt;tác giả của bàn thắng, mà còn dành cả cho đội tuyển VIỆT NAM.Một sự khởi đầu tốt đẹp, đội tuyển VIỆT NAM đã làm cho cả khu vực phải bàng hoàng, Olimpyc VIỆT NAM muôn năm. bàn thắng của VĂN QUYẾN như làm nức lòng bao cổ động viên của VIỆT NAM,ta đã phát khóc khi VĂN QUYẾN tung cú sút trái phá vào khung thành của THÁI LAN, cả nước như vỡ oà, những cái bắt tay, những ánh mắt trìu mến,chúng ta ôm nhau để cùng chia vui, nhưng dường như là chưa đủ. VIỆT NAM đã hoá rồng........
    [​IMG]
    [​IMG]
    cho dù số phận đã sắp đặt cho thế trận phải là cân bằng, nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến tình yêu của ta đối với các chàng hiệp sĩ,ta vẫn cứ bước sau các chàng, ủng hộ và cổ vũ, vẫn sẽ dong duổi trên những con phố sau mỗi trận đấu, gọi vang tên các chàng, hát vang bài hát seagame,với lá cờ đỏ sao vàng in trọn trong trái tim ta
    cùng nâng cốc cho chiến thắng tiếp theo,VIỆT NAM-INDO
    VIỆT NAM MUÔN NĂMphút dây này còn mãi vang xa, vì một thế giới ngày maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
    Được toctem1982 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 02/12/2003​
  4. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    &lt;--- Xem qua net...hu hu...muôn vàn tủi nhục....chỉ được nhìn em Văn Quyến qua những hình ảnh không gian 1 chiềubằng phẳng như có thể.Mà thôi,cái an ủi lớn nhứt là được ngồi xổm mờ ngắm mái tóc lông nhím của em bay fần fật như cờ tổ quốc Việt Nam.
    Em ơi,nhớ đợi 3 mùa thu nữa,sẽ có 1 huligân hì hụi fóng cái Boing về ôm hôn em thắm thiết

    Tom Cruise

    Hội&nbsp;5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
  5. CamelQueen

    CamelQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Phút giây này còn mãi vang xa vì một thế giới ngày mai..​
    &nbsp;
    *-*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    Giữa những bộn bề hạnh phúc- lo toan Câu hát cũ đã dành cho người mới Mùa hạ qua đi lại đốt lòng tiếng gọi "Xin bạc đầu... Gọi mãi tên nhau..."
  6. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc khi có vé mà em lại bi mổ mắt ko đến được SVD đành fải ôm mối hận ở nhà xem TV Xem Vn_Thai Lan với những cảm xúc lẫn lộn.Hiệp 1 em đã suýt ức fát khóc khi các chàng trai của chúng ta đá ko bằng bọn trẻ con nhưng sang hiệp 2 với lối đá tấn công đã các chàng trai của chúng ta đã làm em vỡ noà trong vui sướng và hét đến nổ nhà khi cậu bé Văn Quyến tung cú sút thần sầu vào góc cao khung thành Thái Lan.Em hét đến nối Papa em fải ra ngồi cạnh kêu nlà nếu em mà hét to nữa thì sẽ cho em rụng ngô vì lí do sức khoẻ em ko được
    VINH QUANG VIỆT NAM MUÔN NĂM
    để size = 4 thôi muội muội
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 03/12/2003
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Dzời ơi
    Có vé không đi được mà không phi ra đây để ca ca đem bán lấy tiền bồi dưỡng cho Đúng là phí phạm
    -------------------------------------Ta mang bầu máu nóng Tay ta say&nbsp;... ?^? ?(?¿?)? ?^?</F
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    He he, thắng rồi, dù chỉ là 1 nháy!
    [​IMG]
    NeversayNever
  9. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cả cái Sứ quán Việt Nam như nổ tung, mọi người tất cả đều hướng về quê hương, không ai nói với ai nhưng nhìn những ánh mắt của mọi người tràn đầy hi vọng, niềm tin và tự hào dân tộc. Trong suốt 90 phút của trận đấu, những nhịp tim dường như ngừng lại theo từng đường bóng tấn công của các chàng hoàng tử sân cỏ Vietnam, (thế mà tim mình lúc nào cũng chỉ trực văng ra ngoài.... , thật hư quá, chắc tại mấy chàng hoàng tử nhà mình ấy mà )
    Có ai biết được những tình cảm đó? cái không khí trong niềm vui chung Viêtnam của những người xa quê hương, những lúc như vậy cảm thấy không còn khoảng cách nào hết, tụi sinh viên bọn mình thì ôm lấy nhau, nhảy lên sung suớng, có đứa oà khóc như một đứa trẻ, có đứa thì rưng rưng nước mắt như cố kìm giữ cái niềm vui đó.....
    Trời ơi.... thật sự là đã lâu lắm rồi mình mới có được cái cảm giác hoà mình trong niềm vui chung, cảm thấy sao mà nó lớn đến thế, một cảm giác gì đó thật khó tả. Giá mà không đang phải thi thì có lẽ mình cũng cùng bọn bạn nhảy nhót ở Việt nam rồi ấy chứ, nghĩ mà thấy thèm quá đi thôi. Cầu mong đội tuyển Viêt Nam sẽ bước lên bục cao nhất một ngày gần đây, cả dân tộc Việt nam, tất cả những người hâm mộ đang đứng sau các bạn đấy. Cố lên, bạn nhé! Một ngày không xa cả dân tộc Việt Nam sẽ cùng các bạn hát vang Quốc ca trong vinh quang chiến thắng.
    Việt Nam chiến thắng vinh quang !
    Có cái nắng. Có cái gió. Có nỗi nhớ không mang tên... không mang tên... người ơi...!
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin đất Việt​
    Nếu lịch sử lấy ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết dựa vào đâu

    Chiến thắng roài, sướng đíu tả được, hoà mình vào đoàn diễu hành, hô vang khẩu hiệu việt nam vô địch . Trong biển người biển cờ sắc màu rực rỡ, bỗng một tiếng gào thất thanh lạc lõng " Campuchia vô địch", ngơ ngác những ánh mắt nhìn căm hận. Mình co rúm, chú Quỳnh cười khềnh khệch, thật đáng ghét cái lão Quỳnh to còi[
    Xông lên đe e e ee , thiến hết bọn Lào ó nào nào náo
    Đi trước không mau đi sau đá đít đoàn vệ quốc quân 10 lần ra đi ra đi ra đi áo quần ko có ra đi ra đi hờ hớ hơ hơ
    Ơ hay, chuyện đời............!

Chia sẻ trang này