1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khởi đầu tốt đẹp - Việt Nam - seagame

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã không có được sự may mắn để ôm và hôn chiếc cup vàng, nhưng các chàng Hoàng tử của chúng ta luôn là niềm hi vọng, luôn là những người chiến thắng trong hơn 80 triệu trái tim Việt Nam. Hãy làm điều đó trong một ngày không xa. Cả dân tộc đứng sau các bạn!
    Tôi yêu VIỆT NAM ! Tôi yêu các bạn!!!
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 13/12/2003
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách, họ đã lăn xả như các cảm tử quân thật sự..​
    Cả bọn sững lại, mặt thuỗn dài đoằng, mắt đỏ hoe, đầu tóc xoã xượi, dãi rớt lòng thòng chẳng buồn lau. Bàn thắng đẳng cấp cao của Văn quyến đang được tung hô chưa dứt, Thái lan đội một gáo nước lạnh sũng. Mồm đứa nào cũng há hốc, mình vẫn còn thều thào được một câu.." Hạnh ơi, Thái thắng rồi"...Quay lại nhìn mấy thằng giai bậu xung quanh gục đầu vào nhau, ừ...chia sẻ nỗi buồn cùng nào[​IMG]
    Thái hơn hẳn Việt nam một nhịp, đã chững chạc, phòng thủ vững chắc hơn. Thần may mắn đã đứng về phía họ, nhưng cả Đông nam Á đã phải ngả mũ chào trước các vị Á quân trẻ tuổi. [​IMG]. Họ lăn xả vì màu cờ sắc áo, họ nhỏ nước mắt cho những con tim trên khán đài. Họ đã gắng sức mình trước sự thua thiệt về cầu thủ, trước sự o ép của trọng tài... Đừng trách móc, hãy vỗ tay cho họ, vỗ tay vì những cảm tử quân của Việt nam. Chúng ta đã thắng vì tinh thần yêu Tổ quốc vô bờ [​IMG][​IMG]

    Đừng quá buồn các Cảm tử quân dũng mãnh, cố lên nhé, hứa đi nào các em....
    We love u all

    Hôm qua nghe tin VQ có người iu roài...chán chả buồn chết . Hôm qua lại nghe tin về cuộc đời của anh, lại càng iu anh thêm, lạ....Hôm qua cũng lại nghe tin anh là một thằng ngang bướng, lắm tài lắm tật...he he, em hâm mộ anh quá đi mất thôi http://www.sinhvienhufs.com/forum/html/emoticons/35.gif[/umg][​IMG]

    Ơ hay, chuyện đời............!
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    Nụ cười trước cuộc chiến​
    <P><FONT face="Times New Roman" color=red size=4><STRONG>Ơ hay, chuyện đời............!</STRONG></FONT></P>
    Xin lỗi quý dzị khán giả , ảnh lúc trước quá to
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 16/12/2003
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 16/12/2003
  4. putin_ru_vn

    putin_ru_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    He he, nhìn 2 cô "cún" này trông dễ thương thía, con cái nhà ai trông khắu khỉnh thía, 2 cô cún này trông thía mà hâm mọ bóng đá phết, tiếc là VN lại không vô địch, chán quá
    Ra đuờng thấy cánh hoa rơi, lấy chân dí xuống không chơi hoa tàn
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị xử bắn Đức Tuấn
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Bắn làm cái đếu gì. Chặt mợ chân nó đi. Đỡ nhảy nhót. Chính vì cú nhảy ngu ngốc đấy làm tụt hết tinh thần của toàn đội.
    Mới lại cái chuyện khen thưởng của VN ngu bỏ mẹ.
    Nếu VN được Gold Cup thì VQuyến được một con Mẹc + một con nhà ngon ở HN. Còn các cầu thủ khác đếck được thưởng tương đương gì cả =>> mất hết cả hứng. Đá thế đếck nào hay được đây!? Ức chế bỏ mợ lên được.
    Bull****.
    Mua con cờ to bự, chuẩn bị mang đi phất buổi tối thì thua. Thua đấy khi về thì rủ cờ. Quấn lại. Không còn tinh thần để phất nữa. Đau buồn.
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Thằng bodoi nói như con....
    [​IMG]
    Ơ hay, chuyện đời............!
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Đỏ chưa này... , ko biết làm ảnh nhỏ lại, chú nào hảo tâm giúp với
    <P><FONT face="Times New Roman" color=red size=4><STRONG>Ơ hay, chuyện đời............!</STRONG></FONT></P>
    Báo cáo, đã làm ảnh nhỏ lại.
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 16/12/2003
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    ặ hay, chuyỏằ?n 'ỏằi............!
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    ặ hay, chuyỏằ?n 'ỏằi............!

Chia sẻ trang này