1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kì diệu của ngôn ngữ!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BachHop, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Sự kì diệu của ngôn ngữ!

    Lời mở đầu!
    Topic này mở ra những mong đây là nơi để tôi cùng tất cả các bạn bàn về sự kì diệu của ngôn ngữ. Và dĩ nhiên tất cả là để xây dựng 7X tốt đẹp hơn.
    --------------------------------------------------------------------------------

    Thời kỳ trung thế kỷ, phương Đông có 1 quốc vương Ban đêm nằm mơ thấy mình răng rụng đầy cả miệng, hôm sau vào triều hỏi các quan giải mộng.
    Quan giải mộng A nói: ?oBẩm Quốc vương, mộng này ngụ ý tất cả moị người thân của ngài đều sẽ chết trước ngài, không có ai có thể thoát.?
    Quốc vương nghe xong không vui, tiếp theo đó giận dữ bèn lệnh cho ngươì đánh Quan A 100 gâỵ.
    Quan giải mộng B nói: ?oBẩm quốc vương, mộng này ngụ ý Ngài so với tất cả ngươì thân của Ngài đều trường thọ và phúc hơn?
    Quốc vương nghe xong bèn gật đầu, tiếp đó vui mừng khôn xiết bèn lệnh cho ng thưởng viên quan B 100 đồng tiền vàng.
    Ý tứ của hai vị quan đoán mộng A và B đều hoàn toàn như nhau, nhưng khi diễn đạt dùng lơí lẽ không như nhau, đã được 2 kết quả hoàn toàn ngược nhau.
    Ngôn ngữ 1 điều kỳ diêụ biết bao!
    Nhưng trong thực tế còn tồn tại những việc như: có 1 số người đích thực biét khéo nói, giỏi biện bạch, mồm mép dẻo quẹo, tiếng nói nghe leng keng, giống như tiếng xe chaỵ xuông dốc, kỹ xảo ngôn ngữ có thể nói là quan trọng, nhưng laị có khi quan hệ với quần chúng lại không tốt.
    Vì sao??
    Trong giao tiếp giữa ng với ng, việc sử dụng ngôn ngữ không chỉ là những vấn đề kỹ xảo và thao tác, điều quan trọng còn ở chỗ nôị dung của ngôn ngữ và thành ý.
    Bạn muốn thực hiện quan hệ nhân tế thành công, cần phải làm cho nôị dung ngôn ngữ của bạn ôn hoà lương thiện, tràn ngập tình cảm tốt đẹp, mà còn phải tràn ngập lòng chân thành của bạn nữa. Không thể tùy tiện sử dụng lơì ác độc làm haị người khác, không thể nhạt nhẽo, xảo trá. Nếu không thì bất kể kỹ xảo có cao như thế nào cũng ko làm ng khác lắng nghe bạn được.
    Ngôn ngữ thắm đượm tình người lương thiện và tốt đẹp, thậm chí còn có công hiêụ làm trong lành và mỹ hoá bầu không khí giao tiếp, tuyệt vời đến khó tả.
    Trong biển ngươi mênh mang cũng còn nhiều người vụng về lơì nói nhưng nhân duyên cực tốt.
    Tôi có ng bạn, lời nói anh ý rất khó nghe, khả năng diễn tả rất tệ. Từ nông thôn lên thành phố để học, hơn 5 năm trời nhưng vẫn cứ nói giọng địa phương. Bi giờ đã lấy vợ nhưng vẫn giữ nguyên giọng nói của mình, đôi lúc vợ của anh ý làm ng phiên dịch cho anh ý nữa cơ! Nhưng quan hệ cộng đồng của anh ý rất tốt, bạn đồng nghiệp yêu quí, trẻ con yêu mến thích chơi với anh ý, bạn học cũ đều muốn cộng tác với anh ý.
    Vì sao??
    Đó là 1 loaị ngôn ngữ khác của anh ta ?"ngôn ngữ động tác.
    Ngươì ta từ một nụ cười, từ khuôn mặt hồn nhiên vui vẻ của anh ta, từ các đôí nhân xử thế của anh ta, khi cộng tác đều nhận ra tinh thần thân ái, hoà nhã và vui vẻ của anh ý, do đó đã lôi cuốn được sự gần gũi của nhiều ng.
    Anh ý đã dùng ngôn ngữ động tác và tinh thần đẹp để bù đắp khiếm khuyết ngôn ngữ trên miệng của mình.
    Một ng có nhân cách đẹp và đức tính cao thượng sẽ được moị ng chào đón, còn ng chỉ toan tính cá nhân, không chút quan tâm đến ng khác sẽ không sớm thì muộn sẽ bị tẩy chay.
    Yêu mến người khác, giúp đỡ người khác, lấy thành tâm thành ý đối xử với người, thì moị người đều iêu quí bạn.
    Đấy cũng là điều mà tôi muốn tất cả member 7X ghi nhận và phát huy. Rất mong tất cả các bạn cùng giúp đỡ nhau để cùng thực hiện, không chỉ cho chúng ta mà cho cả những member 7X tương lai. Những mong tất cả thành viên đến với 7X đều cảm nhận được điều này.

    Thay lời kết: ?oChỉ có dưới sự giúp đỡ của người khác, mới có thể thực hiện được cái của mình. Chỉ trong liên hợp với ngươì khác, việc thực hiện của bạn mới có thể được bảo đảm?
    Thân ái,

    -------------------------------------------------------------------------------
    tb: mong các bạn tiếp tục cùng bàn về sự kỳ diệu của ngôn ngữ, những "tranh cãi" vui lòng trao đổi qua tin nhắn, cám ơn!



    BachHop


    Được sửa chữa bởi - BachHop vào 29/04/2002 21:53
  2. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    sáng nay chợt đọc được 1 đoạn văn ngắn... tự nhiên thấy lòng tràn ngập niềm tâm sự.... tự hỏi mình liêụ đã là ng lớn chưa?
    "Dường như người lớn tuôỉ nào cũng có niềm tự hào rằng họ là những người lớn.
    Khi đám trẻ hồ hởi chạy đến bên họ, chúng chỉ nhận được những nụ cươì kẻ cả và những lời chúc tốt lành. Nhưng ai cũng biết rằng đó không phải là những lời chúc lành mà chỉ là những lời xã giao.
    họ vỗ vai người nhỏ tuôỉ và nói rằng: ??oEm hãy còn trẻ lắm, haỹ tận hưởng lòng nhiệt huyết và lý tưởng cuả mình chừng nào còn có thể. Vì khi lớn bước vào đời, em sẽ thấy những hoài bão của mình mới ngốc nghếch làm sao???.
    Vấn đề là khi lớn lên, đám trẻ càng xa rời những hoaì bão của mình.
    Và đó là lý do tại sao thế giới này trở nên tốt đẹp chậm chạp đến như vậy.
    (Frankin Delano Roosevelt)"

    BachHop
  3. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    ôi ôi ai cũng nói 7X chán quá!
    thế nhưng sao ko ai làm việc mà có thể làm giảm đi sự bùn chán! hãy post 1 bài, hãy đề cao niềm tin, sự lạc quan.
    tôi thấy 7X còn trầm lặng và trong cái trầm lặng đấy có nhiều điều ta cần học hỏi! 7X ơi... hãy vươn mình thức dậy, để nơi đây là mái nhà chung, là nơi quay về và là....

    BachHop
  4. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Im lặng chính là sự kỳ diệu của ngôn ngữ,vì vậy 7x SG thường im lặng ,đó chính là sự kỳ ..lạ của 7X SG.

    PDA

  5. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    im lặng là khía cạnh của ngôn ngữ!
    vâng, 7X sg trầm lặng đôi lúc cũng đáng iêu chứ, còn hơn ỏm tỏi nhà cửa lên nhỉ!

    BachHop
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trầm lặng ngắm nghía, rồi ngẫm nghĩ những bài viết để đúc kết cho mình những kinh nghiệm sống. Còn hơn là ỏm tỏi cãi nhau he he cái này hay đấy Bach Hop nhỉ!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  7. songlam

    songlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Ôi đồng hương Gừng nói hay quá, songlam im lăng mấy tháng nay chắc hợp với 7X há.

    NE ME QUITTE PAS

  8. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Tất cả món nợ tinh thần đều có thể đổi thành hai chữ "trách nhiệm".
    Thời thế tạo anh hùng là xét từ tính ngẫu nhiên của sự phát triển sự vật, nhưng thời thế tạo ai thành anh hùng là tính ngẫu nhiên -bản thân người anh hùng cụ thể quyết định.
    ----------------------------------------------------------------------------
    có khi nào bạn thấy mình mắc nợ tinh thầnchưa??
    Được yêu chuộng và quan tâm của ng khác, được sự cổ vũ giúp đỡ của ng khác, được ng ta gửi gắm kỳ vọng, bạn lại không giành được vẻ vang.... đã phụ lòng mong đợi của ng ta,
    Ng ta tín nhiệm bạn, tôn sùng bạn, chọn cử bạn, ủng hộ bạn, bạn lả lơi công việc, làm ng ta thất vọng.
    Đã từng hẹn non thề biển, nhưng bạn lại đi tìm tình iêu khác..
    việc vốn giản dị và bạn có thể làm tốt nhưng bạn không làm.
    việc bạn phải hoàn thành mà bạn lại có năng lực làm điều đó bạn lại không làm......
    nếu bản thân mình cảm giác thấm thỏm áy náy với những việc trên.... vậy có phải đã mắc nợ tinh thần??
    Cũng giống như tất cả món nợ vật chất đều có thể dổi sang 2 chữ kim tiền, tất cả món nợ tinh thần dều đổi thành 2 chữ trách nhiệm.
    và có lẽ nợ vật chất dễ trả, nợ tinh thần khó trả, còn 1 hơi thở là còn trách nhiệm.
    vậy theo bạn hoàn trả nợ tinh thần như thế nào?

    BachHop
  9. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Từ khi Colombus biết được quả đất tròn bèn nảy sinh ý định vượt biển cả mông mênh, ông muốn đi xem 1 vùn giàu có và phồn hoa của Phương Đông. Năm 1484, ông đã trình Quốc Vương Bồ Đào Nha kế hoạch hàng hải, hy vọng được tài trợ.
    Quốc vương không cần suy nghĩ bèn gạt phát đi từ chối lời đề nghị của ông. hơn thế nữa, ông còn bị mắng nhiếc...
    Ong không nhụt chí. Năm 1485 Ong di cư đến Tây ban Nha, dâng lên kế hoạch thám hiểm hàng hải, nhưng bản kế hoạch ấy 1 đi không trở về.
    thế là, ông lại đem kế hoạch hàng hải đưa cho Quốc vương Anh, đưa cho quốc vươngPháp nhưng đều không được hồi âm.
    Ông kiên nhẫn chờ đợi và trù định kế hoạch cụ thể. không ngờ đã nghèo khó đến thất vọng, nhưng ông vững tin rằng kế hoạch của ông chắc chắn sẽ đưọc thực hiện.
    Ngày ấy rồi đã tới, tháng 4 năm 1492 nhân thắng lợi của 1 lần chiến tranh với nước ngoài của Tây ban Nha, Quốc vương và Hoàng hậu đang sung sướng, để tỏ rõ uy thế quốc gia thêm 1 bước cuối cùng cũng đã đồng ý tài trợ kế hoạch hàng hải của Columbus.
    mong ước của ông đã được thực hiện
    --------------------
    sự từ chối của ng khác bất kể là bao nhiêu lần, đều không chặn lại đượcquyết đinh đúng đắn của bản thân mình.
    Hãy lấy kiên nhẫn và và nghị lực để làm thay đổi sự từ chối của ng khác với bạn, không thể vì sự từ chối ng khác mà thay đổi bạn.

    BachHop
  10. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    ??oBố ơi vì sao lại thế? Sao cỏ có màu lục mà bầu trời thì xanh hả mẹ? Sao nhện giăng tơ mà không có nhà? Vì sao con ko được đụng tới hộp dụng cụ của bố? Thầy cô ơi, tại sao con phải học bài? Mẹ ơi sao con không được thoa son môi, sao con không được ở ngoài đường sau 12h? Sao bạn trai lại mến con? Sao con gầy nhom thế này? Sao con lại lên 16 tuổi?
    Mẹ ơi sao con trưởng thành? Sao con phải tốt nghiệp? sao con phải xa bạn bè cũ? Sao bố mẹ lại yêu con nhiều đến thế? Sao bố lại trêu con, con gái bố đang lớn mà? Sao mẹ không đưa con đi học? sao khó kết bạn mới thế?
    tại sao con không yêu người rất yêu con?
    Sao tim con lại lỡ nhịp trước ánh mắt nhìn của anh ấy? tại sao tình yêu mang lại những cảm xúc tuyệt vời? mẹ ơi, tại sao những đứa trẻ lại lớn lên? tại sao chúng phải xa rời bố mẹ? tại sao con được gọi là bà? tuổi trẻ con sao trôi nhanh? Sao tóc con lại bạc????
    Ban da tung hoi nhung cau Vi sao nhu the nao???

    BachHop

Chia sẻ trang này