1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kì diệu của ngôn ngữ!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BachHop, 29/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    " Từ khi Colombus biết được quả đất tròn bèn nảy sinh ý định vượt biển cả mông mênh..." mà sách giáo khoa địa lý đã dài ra hẳn một chương về châu Mỹ, tui lại phải khốn khổ học thuộc lòng cái chương ấy!
    Checnamo
  2. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    hì hì bạn Chec... ơi, ấy là BH viết hơi tắt có lẽ không được rõ như sách đâu!!
    Sách mà lị,
    mà nhờ BH mà Chec cũng ôn lại được kiến thực địa lý nhỉ!!! cả 1 chương châu mỹ!!
    thân,

    BachHop
  3. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc được câu chuyện này trong 1 cuốn sách,xin post lên để mọi người cùng đọc và suy nghĩ.
    "Một bà mẹ trẻ được chẩn đoán là mắc phải 1 chứng bệnh ung thư nhưng còn chữa được.Bà xuất viện về nhà,ngượng ngập vì bề ngoài sa sút và mái tóc bị rụng do chiếu tia phóng xạ.Khi bà ngồi vào ghế ở nhà bếp thì cậu con trai nhỏ của bà nhẹ nhàng xuất hiện nơi cửa,tò mò quan sát bà.
    Khi bà bắt đầu những lời giải thích đã được chuẩn bị để giúp cậu bé hiểu cái cậu đang thấy,thì cậu đến nép vào lòng bà. Cậu cố tình cố tình áp đầu vào ngực mẹ và cứ dựa như vậy.Bà mẹ nói với đứa con rằng:
    -Và đến một lúc nào đó,mong rằng sẽ sớm thôi,mẹ sẽ giốngnhư xưa,và rồi mẹ sẽ khoẻ hơn.
    Cậu bé ngồi dậy suy nghĩ.Rồi với sự giản dị thật thà của tuổi lên sáu,cậu trả lời mẹ:
    -Tóc thì khác,nhưng tim thì vẫn như cũ mẹ à!"
    Hẳn mọi người cũng đoán biết được kết thúc của câu chuyện như thế nào rồi nhỉ!
    Đôi khi chỉ vì một lời chân thật của con trẻ mà lại là một liều thuốc vô cùng công hiệu ,khiến cho chúng ta phải suy nghĩ.

    Bluecat

Chia sẻ trang này