1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện Fidel Castro thăm miê??n nam Việt nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 11/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác Phi đứng phất cờ ở bờ Bắc Sông Bến Hải (Vĩnh Linh) chứ không phải Thạch Hãn. Vào đến đấy cũng là liều lắm rồi, vào sông Thạch Hãn làm gì, chui vào thành cổ thì toi à?
  2. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Lạc đề tí:
    Hôm trước, xem trên thời sự VTV thấy quay Cu3 toàn xe cổ (chiếm đa số lưu thông trên đường, xe đời mới hầu như rất rất ít), nghe bình loạn Cu3 là nước có số lượng xe cổ nhiều nhất TG, model toàn 5x đổ về trước và có rất nhiều chiếc thuộc loại hàng hiếm - hậu quả của sự cấm vận kt của Mẽo( trong cái hoạ lại có cái hay!). nghe nói Phi đen đã từng tuyên bố đó là tài sản quốc gia cần được bảo tồn cấm đưa ra khỏ lãnh thổ.
  3. KHACHGlANGHO

    KHACHGlANGHO Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    3
    Nghe bác này nói xong mà em thấy chết cười. Không hiểu với suy nghĩ của một người gan dạ đã từng quân nhân thì chạy lại chiếc xe tăng địch đã bị bắn bốc cháy làm gì nhỉ. Hay cụ tính kiếm cái zippo hoặc đôi bốt đờ sô về làm chiến lợi phẩm .
    Nghe các bác khác bảo là Fidel vào Quảng Trị lúc yên tĩnh rồi cơ mà, sao lại có vụ oánh nhau cho bác ấy xem thế, hay là nhà mình tập trận giả mời bác ấy xem, bác ấy biết được nên chạy đến xem đồ dỏm nó thế nào. Nghe bác cựu chiến binh kể lại thế đâm ra em lại nghi ngờ.
  4. tuaasn

    tuaasn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bác Phi thăm Quảng Trị tháng 9-1973, cùng đi với thủ tướng Phạm Văn Đồng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chủ yếu là ở nhà khách chính phủ CHMNVN tại thị trấn Cam Lộ,
    Bác Phi đi khắp huyện Cam Lộ, rồi về căn cứ quân sự Dốc Miếu, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải.
    Tại phía Bắc sông Bến Hải, lúc ấy đoàn thanh niên xã Vĩnh Thành tổ chức lao động lấp hố bom thì bác Phi ghé thăm.
    Vừa lúc đó thì có tiếng nổ vang lên, chị Nguyễn Thị Hương bị thương nặng. Bác Phi lao đến ôm lên đưa vào bệnh viện huyện vĩnh linh cấp cứu. Bác Phi cũng cho xe chạy ra Quảng Bình lấy máu vào cấp cứu ?
    Năm 1985, bác Phi có mời chị Hương qua Cuba kiểm tra lại sức khoẻ nhưng chị không đi được.
    Chị Hương 17 tuổi năm 73, bây giờ 52 tuổi, sống tại Đông Hà.
    [​IMG]
    Được tuaasn sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 14/05/2008
  5. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Năm 73 ma` bác bảo bình àh
    " Hạnh phúc là đấu tranh ! " - C.Mác
  6. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tháng 1/1973, Hiệp định Ba Lê đã ký rồi. Lúc đó đất của Chính phủ cờ nửa đỏ-nửa xanh phía bắc là từ cầu Hiền Lương đến cầu Thạch Hãn.
    Bác Phi đen vào Quảng Trị sau khi ký hiệp định Ba Lê khá lâu. Bác phất cờ là ở căn cứ Ca-ron của trung tá Đính.
    Việc có đánh nhau là xảy ra sau này, có trong tưởng tưởng của hài kịch.
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Úi giời bác này trông mảnh mai thế này mà ông cựu vệ binh kia dám bảo là xe tăng thì còn giời đất nào nữa!
  8. tuaasn

    tuaasn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Ũa hình gì vậy pác?
  10. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác Phi là một người tuyệt vời tuyệt vời và tuyệt vời hay nói đúng hơn là trên cả tuyệt vời.Tôi yêu Cuba,tôi yêu bác Phi

Chia sẻ trang này