1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Được gửi cho link này , vào đọc thấy sướng quá , đưa lên cho bà con cùng đọc
    Blog "Sống ở Đà Nẵng"
    Dân blogger thường viết đủ chuyện nhưng thường là chuyện khó nói thành lời, không ai "sắm" blog chỉ để chuyên viết về nơi mình đang sống, nhưng tôi thì khác. Không phải "thấy Đà Nẵng sang bắt quàng làm họ", nhưng bạn hãy nghĩ xem, một thành phố mà chỉ cần đi đâu dăm bảy ngày về đã thấy khác, như sống với người vợ luôn là "lạ" đối với mình thì thú vị quá đi chứ lị? Thế nên trích ra đây mấy đoạn để bạn đọc cùng chia sẻ.
    1. Entry "Cam ơn Da Nang!"
    Một trong những ngày đầu tiên khi gia đình mới chuyển vào Đà Nẵng, con trai tôi khi đang phấn khích vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát trên đường phố Phạm Văn Nghị gần nhà thì bị một đám tóc vàng tóc xanh chặn lại xin tiền. Sau khi lục soát cậu học sinh lớp 7 mới nhập học Trường THCS Chu Văn An không có một cắc trong túi, đám choai choai bèn lột chiếc đồng hồ trên tay cậu bé, chiếc đồng hồ là phần thưởng mà cậu được tặng do thành tích học giỏi, chăm ngoan và hiếu thảo. Không phải chỉ mình cậu mà cả gia đình tôi bị sốc, mới chân ướt chân ráo đã để lại ấn tượng không tốt thế này hẳn không dễ dàng gì cho một cậu bé theo gia đình sống ly quê, cậu buồn như chấu cắn.
    Từ đó, mỗi lần nhìn vào tấm pa-nô quyết tâm thực hiện "thành phố 5 không" (nói chung là không có các tệ nạn xã hội) vẫn treo đầy dọc đường, không hiểu sao tôi lại thấy xấu hổ với con mình.
    5 năm sau, năm 2006, từ Trường Phan Chu Trinh danh tiếng của Đà Nẵng, thi đỗ á khoa đại học, bây giờ, trong mỗi e-mail gửi về cho mẹ (con trai thường tâm sự với mẹ mà!) bao giờ cậu cũng viết lại câu: "Con nhớ mẹ, nhớ gia đình, nhớ Đà Nẵng quá!".
    (Cả trên blog của cậu con trai, tôi vẫn thi thoảng gặp đâu đó từ này, dù không viết ra nguyên vẹn).
    Con trai nhớ mẹ là lẽ đương nhiên, nhưng nhớ Đà Nẵng - tôi đọc câu này mà mừng như ăn gừng giải say. Vậy là cậu đã vượt qua cú sốc đầu tiên khiến tôi lo lắng nhiều năm liền để rồi yêu và nhớ Đà Nẵng. Biết cám ơn ai bây giờ đây, thôi đành cám ơn Đà Nẵng vậy!
    Chiều bên sông Hàn (ảnh: Lê Văn Thọ)
    2. Entry "Binh thương thoi, Da Nang!"
    Từ tỉnh Quảng Bình, phía trong đèo Ngang (đang nghèo) quyết chí làm một cuộc cách mạng đổi tên đèo thành đèo Ngếch (đếch nghèo), "tiến thẳng" ra thủ đô, ngày nhận được quyết định điều chuyển công tác, tôi ngắm nghía hai từ Hà Nội như ngắm vợ tôi hồi... mới yêu. Bị choáng vì được sống ở Hà Nội, mỗi lần ai hỏi tôi ở đâu, tôi bèn giở giọng trọ trẹ học được từ mấy anh đồ Nghệ: Bình thường thôi, Hà Nội! Hà Nội ở khu nào? Bình thường thôi, Bờ Hồ! (Dù - nói thật - đó là căn nhà xép trong một ngách, ở một ngõ nhỏ hun hút của một hẻm trong kiệt của một đường phố khu vực Bờ Hồ đi chăng nữa). Cho đến một ngày, có người bạn đồng đội ra thăm con, đến chơi, hỏi tôi: "Sống thế này mà gọi là sống à, phải nói đây là đi... chiến đấu". Tôi ớ người ra mất mấy chục giây, ừ nhỉ, đúng là đi chiến đấu thật chứ còn gì nữa. Ra đường thì chiến đấu với kẹt xe, vào hẻm thì chiến đấu với cống rãnh, về nhà thì chiến đấu với nạn thiếu nước, ngủ thì chiến đấu với nóng vì mất điện... Tôi như người ngộ ra điều mình bấy lâu ấm ức nhưng không cắt nghĩa được.
    Bỗng một ngày đẹp giời nào đó, sếp hỏi: "Ông thích vào TP.HCM hay Đà Nẵng?". Tôi vừa có chuyến công tác từ Hà Nội đi dọc vào Cần Thơ, ngang qua Đà Nẵng, thấy Đà Nẵng thay đổi đến kinh ngạc, nên không ngần ngại nói ngay: Yes sir, Đà Nẵng!
    Mua đất làm nhà xong, ngày vợ con chưa vào, tôi bật điện sáng trưng ba tầng lầu, đếm hết từng tấm gạch men của ba trăm mét vuông diện tích sử dụng, đi lên đi xuống cầu thang không biết mỏi chân, gọi điện thoại cho con liên tục: "Con ơi, là thật chứ không phải mơ!". Đến mức con tôi hỏi: "Ba biết mấy giờ rồi không ?". Nhìn đồng hồ đã 1 giờ 30 sáng. Quê thiệt!
    Bạn bè xa đến thăm, hỏi tiền đâu làm nhà to thế này, tôi nói thật mà như đùa, căn lầu nhà tôi đây tính ra chỉ bằng tiền bán diện tích căn phòng ngủ của chính tôi ở Hà Nội, rồi nổ như pháo Nam Ô hồi chưa cấm đốt: "Còn diện tích cái toilet ở ngoải, tôi đủ mua một chiếc ô tô, ngày làm việc, chiều lái xe chở vợ con đi tắm biển hoặc về phố cổ Hội An uống cà phê". Mà tôi mần thiệt.
    Nói nổ thì cũng nổ, nhưng nói không nổ thì cũng không sai. Cũng chừng đó tiền thôi, ở Hà Nội có chiến đấu cũng đủ mua một căn nhà nhỏ trong ngách sâu, nhưng cũng số tiền ấy ở Đà Nẵng có thể có nhà lầu, xe hơi (nếu muốn), đường sá rộng thênh thang, ô tô đỗ đâu thì đỗ, cần gì phải chiến đấu. Chỉ riêng chuyện vợ tôi cười rinh rích khi thì thầm với bạn gái về chuyện "bất kỳ lúc nào" cũng khỏi "cảnh giác" với con, đã rên như con ốc sên rồi. Thế chẳng ra sống sao?
    Bây giờ thì bạn bè có hỏi ở đâu, tôi mặt mày hớn hở, ngực nở đầy rôm, lại giở giọng trọ trẹ ra mà rằng: Bình thường thôi, Đà Nẵng!
    Trong một entry trên blog, tôi có viết một đoạn vui về người Đà Nẵng. Một blogger chia sẻ: "Anh yêu Đà Nẵng một cách thái quá, tôi thấy Đà Nẵng giống món thịt heo cuốn bánh tráng đặc sản vùng này, không ăn thì thèm, ăn vào chóng chán". Trời ơi, "cả thèm chóng chán" là bệnh chung của một nửa thiên hạ mà, sao lại nói Đà Nẵng của tôi! Xin bày cho anh một cách, khi nào chán thịt heo thì anh ăn riêng bánh tráng, chán bánh tráng thì ăn riêng rau sống, chán rau sống thì anh chỉ ăn ớt xanh chấm muối trắng, chán nữa rồi anh quay lại thịt heo... đừng cuốn chung tất cả như người ta vẫn làm. Tức là phải làm lạ đi, thế là được. Xin chép tặng anh câu: "Lạ giường được ba, lạ nhà được bảy". Ba và bảy là gì thì tự suy ra mà biết. OK!
    3. Entry "Ve Da Nang choi"
    Sau bão Xangsane ít lâu, bạn mới gọi điện hỏi nhà bị sao không. Tôi giở giọng... Đà Nẵng ra bảo: "Bão Xangsane không sao, nhưng cơn bão tài chánh làm tao sắp khánh kiệt rồi". Bạn hỏi: "Bão tài chính nào?". "Nào nữa, hồi trước tao lĩnh lương, ngày mô cũng lo coi dự báo thời tiết để... phơi tiền, sợ mốc; nay tụi bây thấy Đà Nẵng ngon, đứa mô cũng về chơi, ra Bắc vô Nam ai cũng ghé chơi. Chơi, chơi, chơi... rứa là thành bão còn chi?". Ông bạn thời mặc quần đùi không vừa: "Mày ở Đà Nẵng người ta mới đến chơi, ở nơi khác ai đến? Lúc đó chỉ lo ngồi phơi tiền còn buồn hơn. Sắp tới nhà tao vô chơi nghen. Nghe nói Đà Nẵng giờ ngon lắm mày?". Tôi bấm bụng làm sang: "Ngon, Đà Nẵng ngon, còn tao thì... ngon hơn!" (may mà không nói như người Đà Nẵng: chơi bà lơi xơi!)
    Nói bị bão tài chính làm khánh kiệt là một cách nói, còn lo nhất là bão thời gian. Mùa hè đến, bao nhiêu là khách bạn về thành phố này du lịch, tắm biển cũng mát, lên núi Bà Nà cũng mát... nơi nào cũng mát. Vậy là đón, tiếp, tiễn, rồi đón, tiếp, tiễn, rồi đón... Mệt thế nhưng lúc nào cũng phải nở nụ cười cầu tài mới... mệt hơn. Một lúc nào đó mệt vì thiếu thời gian (và sức khỏe) quá, bèn nghĩ theo cách... nhiều họng: Nếu mình đang ở một nơi không ai để ý thì ai về chơi làm chi, họ đâu có về đó mà đi cày. Nhiều người biết đến Đà Nẵng, ghiền Đà Nẵng họ mới nhớ đến mình, vậy là nhờ Đà Nẵng mà mình... nổi tiếng theo. Coi như huề!
    Đà Nẵng giờ đã là một thương hiệu, biết đâu một ngày đẹp giời nào đó, mình cũng trở thành... thương hiệu! Hic, hic!
    Nguyễn Thế Thịnh
    nguồn
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danangpt.com.vn/home/news/detail.php?id=1625&a=111
    Sẽ cải tạo lại Công viên 29 tháng 3 thành công viên mở (23/2/2007 9:10:18)

    Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân, vừa qua UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương quy hoạch lại toàn bộ Công viên 29-3 trên cơ sở của Công viên hiện nay. Theo đó, sẽ tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống giao thông, cây xanh, các điểm vui chơi giải trí có sức hấp dẫn, sửa chữa lại cổng chào phía Bắc?
    Đặc biệt là vào ngày 29/3/2007, sẽ cho tháo dỡ tường rào phía Bắc và phía Tây hình thành một công viên mở tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.


  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danangpt.com.vn/home/news/detail.php?id=1649&a=111&idmax=1649
    Đà Nẵng: Xây khu đô thị ?otrăng lưỡi liềm? Đa Phước (9/3/2007 14:46:21)
    Quy hoạch tổng thể khu đô thị - sân gofl Đa Phước theo đề nghị của Công ty Yamasaki (Ảnh: HC)
    [​IMG]
    Một tổ hợp đô thị - trung tâm thương mại - sân gofl - điểm nghỉ mát hình trăng lưỡi liềm sắp mọc lên, tạo cho TP. Đà Nẵng diện mạo năng động và đẹp đẽ.
    Gần 4 tháng sau khi ký thoả thuận nguyên tắc phát triển dự án khu đô thị - sân gofl Đa Phước, chiều 6/5, lãnh đạo Tập đoàn Daewon (Hàn Quốc) đã báo cáo với UBND TP. Đà Nẵng về quy hoạch tổng thể dự án này.
    Ông Tae Sun Hong, chủ nhiệm đồ án Đa Phước cho biết: ?oNơi đây sẽ là tổ hợp đô thị, trung tâm thương mại và là nơi nghỉ mát ven biển trên diện tích 204ha. Chúng tôi muốn xây dựng những công trình có tính biểu tượng như nhà hát ?oCon sò? ở Úc, đồng thời tạo hình ảnh một khu đô thị - sân gofl hình trăng lưỡi liềm, có thể nhìn thấy từ vệ tinh".
    So với đồ án quy hoạch cũ, sân gofl đạt chuẩn quốc tế được rút từ 27 lỗ xuống 18 lỗ cho phù hợp, bố trí nhìn ra biển và cảnh núi non chung quanh, không bị nhà cao tầng che khuất. Nhà hát và là trung tâm hội nghị quốc tế? sẽ được đưa ra trên mặt biển, mang biểu tượng con mắt, sử dụng ánh sáng tự nhiên ban ngày và ánh sáng điện vào ban đêm làm nổi bật lên như một hòn ngọc. Ở khu vực này cũng sẽ có quảng trường, công viên? Và một đại lộ nối vào bên trong, đi qua một cây cầu.
    Khu khách sạn cao tầng, căn hộ cao cấp kết hợp đài quan sát để ngắm cảnh Đà Nẵng từ trên cao sẽ bố trí dọc theo vòng cung ôm lấy vịnh Đà Nẵng. Phía bên trong, đối diện với sân gofl là khu vực trung tâm thương mại bố trí xen kẽ căn hộ liền kề, nhà ở thấp tầng?, nối kết với nhau bằng những con kênh đào. Giữa các công trình này sẽ là các công viên, khu vực cây xanh? Ở đây còn có khu trường học quốc tế, CLB biển, bến du thuyền. Dọc biển sẽ hình thành tuyến đường đi bộ dành cho du khách. Đồng thời, một đại lộ rộng lớn sẽ nối khu Trung tâm văn hoá với quần thể các công trình ở phía trong?

    Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nhận định: ?oKhu đô thị - sân gofl Đa Phước thiết kế hình vòng cung là rất hợp lý, ôm lấy vịnh Đà Nẵng. Ban đêm, từ đèo Hải Vân, Sơn Trà, Liên Chiểu nhìn về đây sẽ rực sáng và hết sức sôi động!?.

    Ông Thanh đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm việc nối tuyến đường Bạch Đằng kéo dài vào khu vực dự án. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng TP tích cực hỗ trợ, hợp tác để đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục ngay trong tháng 3, đến tháng 4 sẽ khởi công.


    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 12/03/2007
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danangpt.com.vn/home/news/detail.php?id=1645&a=111&idmax=1645
    Dự án nối dài tuyến đường đẹp nhất Đà Nẵng (8/3/2007 9:12:16)
    [​IMG]
    Đoạn đường Bạch Đằng nối dài, khu vực kênh Đa Phước trong tương lai.
    Chiều 6/3, UBND TP Đà Nẵng đã họp thông qua dự án xây dựng đường Bạch Đằng nối dài và quyết định khởi công công trình vào ngày 30/4.
    UBND TP Đà Nẵng đã chọn phương án mở rộng vỉa hè đoạn từ nhà hàng Miền Trung đến cụm nút giao thông Đống Đa - Bạch Đằng từ 3m lên 12m. Tiếp đó, xây mới hoàn toàn đoạn từ cụm nút giao thông Đống Đa đến chân cầu Thuận Phước, mặt đường rộng 15m, vỉa hè bên trái 7,5m, vỉa hè bên phải (sát bờ sông) 12m.
    Đây là đường phố chính cấp 3, một chiều. Tốc độ thiết kế tuyến 80km/h, tốc độ thiết kế nút giao 20km/h. Công trình thoát nước trên tuyến được xây dựng mới với quy mô vĩnh cửu. Tận dụng và xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng kết hợp với điện trang trí; tất cả hệ thống đường dây, đường ống bố trí ngầm dưới vỉa hè? Tổng chiều dài 1.846m, tổng mức đầu tư dự kiến 188 tỉ đồng (kinh phí đền bù giải toả 14 tỉ đồng).
    Theo Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5, đường Bạch Đằng hiện hữu nằm ven sông Hàn là một trong những đường phố chính và là tuyến đường đẹp nhất Đà Nẵng cũng như khu vực.
    Đường Bạch Đằng nối dài gắn với đường 3/2 và đường Nguyễn Tất Thành sẽ tạo thành tuyến đường ven biển - ven sông, góp phần tạo vẻ khang trang cho diện mạo của một TP du lịch. Ngoài ra, với dự án sân golf Đa Phước thì không gian đô thị khu vực này cùng với các loại hình dịch vụ, thương mại? cũng được triển khai xây dựng. Và đường Bạch Đằng nối dài sẽ là tiền đề quan trọng cho các dự án trên.
    [​IMG]
    Đoạn khu vực cuối đường Xuân Diệu.
    Lấp sông để mở đường
    Do tim tuyến đường Bạch Đằng cách tim bờ kè ven sông hiện hữu từ 60 - 70m nên phải đắp đất lấn sông, khối lượng đất đắp khá lớn nên kinh phí xây dựng lớn, đồng thời phần nào gây ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Hàn.
    Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy, khu vực này ở gần cửa biển nên lưu tốc dòng chảy nhỏ, việc thu hẹp lòng sông chỉ mang tính cục bộ và không phải là tại vị trí dòng chủ nên tác động rất nhỏ, không đáng kể. Trong khi đó, với phương án tuyến lấn sông, phần diện tích được được mở rộng ven sông, khu vực gần cửa biển khá lớn. Đây là vị trí rất tốt để xây dựng các công trình phục vụ du lịch, dịch vụ? thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
    Theo tính toán của Viện Thiết kế - Quy hoạch đô thị Đà Nẵng, mở đường Bạch Đằng nối dài có thể đem lại 37.239m2 dành cho khai thác quỹ đất với số vốn thu được dự kiến khoảng 447 tỉ đồng. Như vậy, không chỉ đủ kinh phí xây dựng công trình mà ngân sách TP còn có thêm nguồn thu không nhỏ để phục vụ các chương trình khác, đồng thời diện mạo đô thị TP lại càng đẹp lên, khang trang hơn !
    Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh yêu cầu đơn vị tư vấn trong tháng 3 hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán? để đưa ra đấu thầu. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP tiến hành khẩn trương công tác thẩm định, phê duyệt dự án. Thời hạn khởi công công trình được ấn định vào ngày 30/4 nhân kỷ niệm 32 năm ngày đất nước hoàn toàn thống nhất !
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nổ bồn chứa xăng, 3 người chết, 5 người bị thương nặng
    Anh Huỳnh Minh Em, người bị thương nhẹ nhất được đưa đến cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa thành phố - Ảnh: TTXVN
    Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 22/3, tại kho xăng dầu Sân bay Nước Mặn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ nổ bồn chứa xăng làm ít nhất 8 người chết và bị thương.
    Nắp bồn xăng (trên cao 15m) bằng thép, dày 5 ly, nặng trên 50 tấn bị xét toạc, hất tung sang phía nam. 8 công nhân trên nắp bồn số 4 bị hất văng lên không trung, rồi rơi trên nắp bồn số 3. Do sức ép của vụ nổ và cháy nên 3 người chết tại chỗ, 5 người bị thương nặng. 3 người chết được xác định là ông Thắng, Nam và Năng, thuộc đội của ông Dũng.
    Ngay sau vụ nổ xảy ra, các nạn nhận đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, các trung tâm Y tế quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn..
    Kho xăng dầu này thuộc Cty Xăng dầu khu vực 5 thuê đất và đặt tổng kho. Hiện số kho xăng dầu với dung tích trên 10.000m3 tại đây lên trên 10 bồn. Được biết, từ tháng 8/2006, Cty Xăng dầu khu vực 5 đã tiến hành xây dựng thêm 5 bồn chứa xăng dầu mới. Mỗi bồn có dung tích 12.500m3.
    Cty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex thi công 3 bồn số 1, 2 và 5. Cty Cổ phần xây lắp 3 - Petrolimex thi công 2 bồn số 3 và 4. Bồn xăng dầu số 4 (bồn bị sự cố nổ, cháy) đang giai đoạn hoàn tất
    Từ 16h ngày 19/3, Cty Cổ phần xây lắp 3 - Petrolimex đã thuê Tổng kho xăng dầu khu vực 3 bơm nước vào bồn để thử tải. Việc bơm nước (từ sông Hàn vào hơn 1.000m) đã thực hiện gần 1/3 bồn thì xảy ra sự cố nổ.
    Tại hiện trường, đại diện đơn vị thi công - Cty Cổ phần xây lắp 3 - Petrolimex, ông Nguyên Văn Phúc cho biết: Tổng kho xăng dầu khu vực 3 - đơn vị được chúng tôi thuê bơm nước thử tải bồn số 4 - đã dùng đường ống bơm xăng dầu để bơm nước. Có nhiều khả năng đơn vị này không súc ống nên còn nhiên liệu bên trong. Xăng dầu nổi trên nước, quá trình thi công, các đơn vị không kiểm tra an toàn nên việc hàn, mài sắt đã gây nên tia lửa, làm nổ cháy.
    Còn anh Huỳnh Minh Em, người bị thương nhẹ nhất trong số này cho biết: vụ nổ xảy ra khi nhóm thợ của anh đang làm việc trong chiếc bồn chứa đã hết xăng, nhưng do hơi xăng còn lưu lại trong bồn gặp lửa hàn đã phát nổ.
    Các lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả và giúp đỡ gia đình người bị nạn.
    nguồn
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Indochina Land một ngày nhận 2 giấy phép đầu tư
    16:40'' 23/03/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chỉ trong ngày 23/3, Indochina Land đã nhận hai giấy phép đầu tư vào Đà Nẵng và Quảng Nam với tổng vốn khoảng 118 triệu USD!

    Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh trao giấy phép đầu tư khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn cho ông Peter Ryder, TGĐ Indochina Capital

    Sáng 23/3, sau 7 tháng kể từ ngày ký kết thoả thuận đầu tư, Công ty Indochina Land (thuộc Tập đoàn Indochina Capital) đã chính thức được UBND TP.Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư khu du lịch biển 5 sao trên khu đất rộng 20ha gần khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.
    Tại đây, Indochina Land sẽ đầu tư khoảng 80 triệu USD xây dựng khu du lịch biển gồm 250 phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 150 căn hộ cao cấp, 40 căn biệt thự và nhiều dịch vụ tiện ích giải trí khác. Dự kiến dự án này sẽ khởi công xây dựng vào cuối năm 2007 và đưa vào hoạt động giữa năm 2009.
    Ông Bill Fannemel, Giám đốc phát triển của Indochina Land kiêm Tổng GĐ dự án khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn cho biết: ?oKhu du lịch này trải dài trên 1km bờ biển cát trắng nhằm phục vụ du khách cao cấp mong muốn tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hoá nổi tiếng tại miền Trung và khám phá một khu du lịch biển với nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn nhất trong khu vực!?.
    Cùng ngày 23/3, Công ty Indochina Land cũng đã được UBND tỉnh Quảng Nam chính thức trao giấy chứng nhận đầu tư xây dựng một sân golf cao cấp 18 lỗ với tổng vốn khoảng 38 triệu USD tại huyện Điện Bàn. Dự án này được thiết kế và thi công bởi hai công ty của Mỹ là Colin Montgomerie và IMG.
    Khu cao ốc Indochina Riverside Towers đang được khẩn trương xây dựng bên sông Hàn (Đà Nẵng).

    Như vậy với hai giấy phép vừa được nhận trong ngày 23/3, Công ty Indochina Land đã có trong danh mục đầu tư (đang hoạt động và đang xây dựng) 7 khu phức hợp căn hộ cao cấp, khu nghỉ mát và 3 sân gofl tại VN.
    Ông Peter Ryder, Tổng GĐ Tập đoàn Indochiana Capital cho hay: ?oCông ty Indochina Land là một trong những nhà đầu tư năng động trên lĩnh vực bất động sản tại VN trong 15 năm qua với việc tài trợ và xây dựng các dự án có tổng giá trị trên 1 tỉ USD cho các khu nghỉ mát, trung tâm thương mại, căn hộ, văn phòng cho thuê??.
    Riêng tại Đà Nẵng và Quảng Nam, đến nay Công ty Indochina Land đã đầu tư trên 200 triệu USD. Cuối năm 2006, họ đã khai trương khu nghỉ mát Nam Hải với kiến trúc kiểu biệt thự cao cấp tại bờ biển Hà My trên đường từ Đà Nẵng vào Hội An. Hiện khu cao ốc Indochina Riverside Towers nằm bên sông Hàn (Đà Nẵng) với vốn đầu tư 27 triệu USD cũng đang được khẩn trương xây dựng.
    Ngoài 95 căn hộ cao cấp và toà tháp văn phòng cho thuê 10 tầng, tại Indochina Towers sẽ hình thành khu mua sắm hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế trên diện tích 6.564m2 (do hai tập đoàn Benwood Studio (Thượng Hải) và Gravity Partnerrship (Hồng Kông) thiết kế). Hiện Công ty tư vấn bất động sản Quốc tế CB Richard Ellis (VN) đã được bổ nhiệm làm đại lý tiếp thị độc quyền cho dự án này.
    Bên cạnh khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn vừa được nhận giấy phép đầu tư, Indochina Land cũng đang xúc tiến lập dự án đầu tư xây dựng bến cảng du thuyền và khu thương mại dịch vụ tại khu vực bán đảo Sơn Trà trên diện tích 15ha với tổng vốn dự kiến 25 triệu USD, nhằm phục vụ việc tổ chức các cuộc đua thuyền buồm quốc tế đến Đà Nẵng.
    -Nguồn Vietnamnet -
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Thả khinh khí cầu bức thư pháp dài 36m, rộng 1,8m
    Ngày 23.3, lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, lễ hội Quan Thế Âm sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6.4.2007, tức ngày 17 đến 19.2 âm lịch. Đây là một trong 15 lễ hội được Bộ Văn hóa - Thông tin đánh giá là có tầm vóc quốc gia.
    Cùng với phần lễ như lễ rước ánh sáng, cầu quốc thái dân an..., phần hội sẽ được đổi mới, hấp dẫn hơn. Đặc biệt, việc thả khinh khí cầu - bức thư pháp (dài khoảng 36m, rộng 1,8m) của 14 nhà thư pháp nổi tiếng cả nước và thả khinh khí cầu biểu tượng con heo vàng (cao khoảng 30m, rộng khoảng 5m) là để cầu quốc thái dân an với mong muốn ghi kỷ lục Guinness của Việt Nam... Ngoài ra, còn có đoàn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh với hơn 550 người đến tham dự lễ hội. Đây được xem là lễ hội Quan Thế Âm hoành tráng nhất từ trước đến nay.
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Đà Nẵng: Người dân lại chặn xe rác
    Vũ Phương Thảo
    Ngày 28.3, một số người dân ở tổ 2 Khánh Sơn (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) đã làm barie tự tạo chặn không cho tất cả các loại xe vào bãi rác mới Khánh Sơn, khiến gần chục xe bị tắc nghẽn nối thành hàng dài dọc đường (ảnh). Nguyên nhân theo người dân là họ không chịu nổi mùi hôi của các bồn chứa nước thải hầm cầu mới được đưa vào vận hành ở bãi rác mới.
    Tình hình kéo dài từ 8 giờ sáng cho đến 14 giờ cùng ngày mới tạm thời được giải quyết. Trao đổi với Thanh Niên, Giám đốc Công ty môi trường đô thị TP Đà Nẵng cho biết: Nguyên nhân là do 6 bể phốt chứa nước thải hầm cầu đang được vận hành, trong thời gian hoàn thiện nên đã có mùi hôi. Theo kế hoạch, BQL Dự án thoát nước vệ sinh sẽ nghiệm thu công trình trong tháng 3 nhưng bây giờ dự kiến đến tháng 4 mới được nghiệm thu nên việc xử lý mùi hôi cũng có những khó khăn nhất định.
    Được biết, bãi rác Khánh Sơn mới vừa được đưa vào sử dụng cuối tháng 12.2006, có diện tích 12 ha gồm 5 hộp rác nhưng đến nay, Công ty môi trường đô thị mới chỉ sử dụng hộp rác số 2.
    Vũ Phương Thảo
    (thanhnien)
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Thành phố 32 năm hòa bình
    Thành phố 32 năm sau ngày thống nhất đất nước, từ một giai đoạn phát triển èo uột trong thời bao cấp đã trở nên cường tráng suốt một thập niên qua với sự chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch phát triển, nguồn nhân lực, công nghệ, cũng đang cho thấy những dấu hiệu lạc quan. Nhưng, nếu trong con người "tam thập nhi lập" vẫn còn những tiềm ẩn của sự thiếu chín chắn nào đó, thì trong sự vươn dậy của một đô thị 32 năm hòa bình như Đà Nẵng vẫn có thể tìm thấy được những thách đố của những cản lực cần được nhận thức và vượt qua.
    Tôi quan sát và nhìn thấy, trong 3 tháng đầu năm 2007, những tín hiệu quan trọng về phát triển kinh tế: Xuất khẩu tăng trên 21% với những mặt hàng chế biến có giá trị cao hơn trước, với kim ngạch trên 115 triệu USD. Gần 10 chuyến tàu du lịch biển, hàng trăm chuyến xe du lịch qua đường Liên Á báo hiệu sự trở lại và tăng lên của những thị trường du khách tiềm năng. Chỉ mới 3 dự án đầu tư nước ngoài của Indochina captital, Kingdom Hotels Investment và Tổ hợp thương mại AST vào các khu du lịch ven biển đã có tổng số vốn đăng ký trên 220 triệu USD - số vốn, quy mô dự án và tên tuổi nhà đầu tư mà vài năm trước đây nằm mơ vẫn không thấy.
    Sự xuất hiện hàng loạt các ngân hàng thương mại như Hồng Kông - Thượng Hải, Sacombank... hứa hẹn một thị trường tài chính sôi động. Các cuộc thăm viếng và khảo sát cơ hội đầu tư của các đoàn Hàn Quốc, Canada, Thái Lan trong 3 tháng qua cũng đã góp phần hâm nóng không khí làm ăn tại Đà Nẵng. Thay vì đến để "giữ chỗ" như trước đây, nhiều nhà đầu tư đã không do dự đặt cọc những số tiền lên đến hàng chục triệu USD, cho thấy họ đang quyết tâm "làm thật, ăn thật" với Đà Nẵng. Hôm qua 29.3, kỷ niệm 32 năm giải phóng, TP Đà Nẵng đón nhận thêm một dự án dệt may trị giá đầu tư trên 80 triệu USD khởi công tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, càng chứng minh thêm điều đó.
    Nhưng, như đã nói: Những lực cản cũng đang rình rập! Vụ nổ bồn xăng trong lúc đang thi công khu vực kho xăng dầu tập trung ở Nước Mặn đang phơi bày những khía cạnh bất cập trong quy hoạch và sự bất an về môi trường, nguồn nước cho các khu du lịch, dân cư, bệnh viện trường học gần đó. Vụ tràn dầu và dăm gỗ ở các bãi biển trước đó cũng cho thấy vấn đề an toàn môi trường biển luôn báo động những thách thức khó kiểm soát. Về chiến lược đào tạo nhân lực, tôi có một thông tin riêng: nhiều gia đình có con em được thành phố gửi đi đào tạo ở nước ngoài (trong sách lược đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai) đang manh nha xu hướng sẵn sàng bồi hoàn lại phần học bỗng vì e ngại các ràng buộc quá lớn về công việc sau khi ra trường sẽ ngăn cản các "cơ hội tiến thân" và "kiếm tiền" của con em họ. Những chuyện như vậy, nếu chưa được xử lý kịp thời sẽ trở thành những virus nguy hiểm tấn công vào sức khỏe đang sung sức của "chàng trai" Đà Nẵng.
    Kỷ niệm 32 năm giải phóng Đà Nẵng, chúng ta vui vì được sống trong liên tục hơn 3 thập kỷ thanh bình và hạnh phúc - điều mà nhiều thế hệ cha anh không có được, nhưng đồng thời phải cảnh giác cao độ với những lực cản như đã nêu trên.
    Trương Điện Thắng
    (thanhnien)
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=193526&ChannelID=3
    Nâng cấp công viên 29-3 thành công viên mở
    TT - Theo qui hoạch mới nhất của Viện Qui hoạch xây dựng TP Đà Nẵng, công viên 29-3 - công viên lớn nhất của Đà Nẵng - sẽ là một công viên mở với diện tích hơn 198.000m2. Trong đó sẽ xây dựng công trình vui chơi giải trí, các công trình thương mại dịch vụ; mở rộng đường bao quanh hồ từ 4m hiện nay lên 5m, bổ sung một số đường đi dạo ven hồ, xây mới hệ thống vệ sinh công cộng, các chòi nghỉ, chòi câu cá...
    Ngày 29-3, công viên sẽ chính thức dỡ bỏ hàng rào phía tây và phía bắc (dọc đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Tri Phương) để thật sự trở thành công viên mở.

Chia sẻ trang này