1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Trường Đại học Thể dục Thể thao III Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Trường là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Trường Đại học Thể dục Thể thao III Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại Thành phố Đà Nẵng và hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

    (dantri)
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danangpt.com.vn/home/news/detail.php?id=1743&a=111
    Thành phố Pittburgh (bang Pennsylvania - Hoa Kỳ) muốn trở thành đối tác của Đà Nẵng (26/4/2007 16:31:5)

    Sáng ngày 24/4, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu của thành phố Pittburgh (bang Pennsylvania - Hoa Kỳ) do ông James Wolf - Cố vấn cao cấp dẫn đầu với mục tiêu thắt chặt quan hệ hợp tác với Đà Nẵng.
    Trao đổi với Phó Chủ tịch Văn Hữu Chiến, ông James Wolf bày tỏ mong muốn thiết lập các mối quan hệ, hợp tác trong các lĩnh vực với Đà Nẵng và mong muốn đẩy nhanh việc thiết lập mối quan hệ thành phố kết nghĩa với Đà Nẵng vốn đã được hình thành trước đây.
    Trong chuyến đi này, dưới sự hỗ trợ của Sở Ngoại vụ và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, đoàn đã khảo sát một số nơi, thăm các khu công nghiệp và tiếp xúc với một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Sau chuyến đi này, đoàn sẽ trực tiếp làm việc với Đại sứ quán, Tham tán Việt Nam tại Hoa Kỳ và tiến hành soạn thảo kế hoạch cụ thể nhằm xúc tiến các mối quan hệ hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ thông tin với Đà Nẵng và các địa phương khác của Việt Nam. Ông cho biết, mặc dù sẽ còn rất nhiều công việc phải làm trong tiến trình thiết lập mối quan hệ nhưng Pittburgh cam kết sẽ trở thành một đối tác thân thiện và đáng tin cậy của Đà Nẵng.
    Ông James Wolf cũng đã có lời mời đại diện của chính quyền thành phố Đà Nẵng và một số doanh nghiệp đến tham quan, khảo sát và thiết lập mối quan hệ kinh doanh với các doanh nghiệp tại Pittburgh. Phó Chủ tịch Văn Hữu Chiến bày tỏ sự vui mừng trước thiện ý của đoàn đại biểu Pittburgh và cho biết chính quyền thành phố sẽ luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện để thúc đẩy, củng cố mối quan hệ hợp tác, kinh doanh, xúc tiến đầu tư với Pittburgh trong thời gian đến.


  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Ưu tiên bố trí tái định cư tại 23 dự án trọng điểm
    Ngày 27.4, UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2007, thành phố đã chọn ra 23 dự án để tập trung đầu tư dứt điểm cơ sở hạ tầng và bố trí tái định cư cho các hộ dân.
    Đó là: công trình cầu Thuận Phước, Trung tâm Công nghệ phần mềm, Nhà biểu diễn đa năng, Trung tâm hội chợ triển lãm, Bệnh viện 600 giường, đường ra bãi Bắc... và các KDC: số 2 Nguyễn Tri Phương, dọc tuyến Trường Sa, Khuê Trung, Nam cầu Cẩm Lệ, Quảng Thắng, Trung Nghĩa, Phần Lăng 2, Trung tâm Hành chính Liên Chiểu, Làng cá Nại Hiên Đông, các khu An Cư 2, 3, 4, 5, Tân Trà... UBND TP Đà Nẵng cũng lập tổ công tác kiểm tra tình hình thực tế và tiến độ thi công tại hiện trường đối với 23 dự án nói trên.
    (thanhnien)
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn lật thuyền thương tâm ở Đà Nẵng: 8 người thiệt mạng
    Rất đông người dân khắp nơi đã đổ về bãi biển Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu để tìm kiếm người thân của mình - Ảnh: Đ.Nam
    TTO - Hồi 10g20 sáng nay (29-4), tại khu vực biển Bãi Hẵm thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, một vụ đắm thuyền thảm khốc đã làm 8 người chết. 16 người may mắn sống sót nhờ công cứu mạng của 3 người đi câu cá.
    Anh Hoàng Văn Lý (quận Hải Châu) - một trong số 16 người may mắn sống sót trở về kể lại: vào khoảng 10 giờ kém, anh cùng một nhóm bạn gồm 22 người từ Đà Nẵng sau khi uống cà phê xong đã kéo nhau lên bãi biển Nam Ô (Hòa Hiệp Bắc) rồi thuê thuyền cá của một ngư dân tên là Trương Ngự (sinh 1938, trú tại tổ 40, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để ra Làng Vân chơi. Khi rời bến khoảng chừng 30 phút và đến khu vực bãi Hẵm nói trên thì thuyền bất ngờ chao đảo, sau đó lật úp.
    ?oTui đi một mình nên nhào ra được. Đang vùng vẫy tìm cách thoát ra thì nghe tiếng kêu cứu của nhiều người, quay lại tôi vớt được một bé gái chừng 3 tuổi rồi tìm cách bơi vào bờ, nhưng khi đến bờ thì cháu đã chết. Sẽ còn nhiều người chết nữa nếu không có sự cứu vớt kịp thời của 3 người dân đang câu cá gần đó?, anh Lý nói với giọng đầy biết ơn.

    Lực lượng biên phòng đưa người chết lên bờ - Ảnh: Đ.Nam
    Tại đồn công an phường Hòa Hiệp Bắc, với khuôn mặt vẫn còn thẫn thờ, ông Ngự bần thần kể lại: "Họ thuê thuyền tui với giá 200 nghìn đồng cả đi lẫn về. Cứ nghỉ họ đi ít, ai ngờ họ đi đông quá. Khi thuyền đang chạy thì bất ngờ sóng, gió chừng cấp 3 nổi lên khiến thuyền chao đảo. Tui đã cố gắng giữ cho thuyền cân bằng nhưng không được".
    Ngay sau khi nhận được tin báo của ngư dân, Đồn biên phòng 244 đã cử cán bộ chiến sĩ ra hiện trường tiến hành vớt xác số người đã chết. 8 người đã được vớt và đưa vào đất liền.
    Nạn nhân - trong đó có nhiều người thuộc cùng một gia đình - bao gồm: 1 - Lê Xuân Thủy (1970, Lê Đình Dương, Đà Nẵng), 2 - bé Thủy con gái ông Thủy 3 tuổi, 3 - Đoàn Thanh Hùng (37 tuổi, trú tại đường Cô Giang, quận Hải Châu, cán bộ Công ty Điện Lực Đà Nẵng), 4 - Mai Thị Thu Hương (vợ anh Hùng), 5 - cháu trai 3 tuổi (con anh Hùng); 6 - Hoàng Thị Thu Vân (tổ 33 Nam Ô 2, Liên Chiểu), 7 - cháu gái chưa rõ tên và 8 là một nhà sư tên Định tu tại chùa Nam Quang (Hội An).
    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Dương Thành Thị - chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết: ?oThuyền mà ông Ngư chở là thuyền nhỏ dùng để đánh cá và hoàn toàn không có chức năng chở người. Khả năng chở của chiếc thuyền này chỉ vào khoảng 10 -15 người trong khi nó lại chở đến 24 người nên nguyên nhân ban đầu được xác định là do chở quá tải. Và chiếc thuyền này không hề đăng ký qua đồn biên phòng sở tại về việc chuyên chở người nói trên. Điều đáng nói là trên thuyền không hề được trang bị phao cứu sinh nên khi tai nạn xảy ra nhiều người đã níu kéo nhau dẫn đến chết chùm?.
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được xét tuyển vào các trường THCS
    UBND thành phố Đà Nẵng vừa thông qua phương án tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở (THCS) và lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2007 - 2008 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề xuất.
    Đối với lớp 6 THCS, tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học theo đúng độ tuổi đều được tuyển vào các trường THCS tại địa bàn nơi cư trú. Riêng với lớp 6, trường THCS Nguyễn Khuyến (tuyển sinh trên địa bàn toàn thành phố), học sinh dự tuyển sẽ qua đợt kiểm tra 2 môn Tiếng Việt và Toán (dự kiến vào ngày 30/6/2007), kết quả xét tuyển căn cứ vào điểm 2 bài thi và điểm cộng thêm cho các học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và các điểm ưu tiên theo quy định của thành phố.
    Đối với trường THCS Trưng Vương và Nguyễn Huệ sẽ tuyển học sinh học các lớp tiếng Pháp tăng cường thuộc trường Tiểu học Phù Đổng và trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. Hai trường THCS Tây Sơn và Lê Lợi tiếp tục tuyển mỗi trường hai lớp 6 thí điểm tiếng Nhật.
    Lớp 10 THPT được tuyển theo hình thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển, học sinh thi 2 môn Ngữ văn và Toán (dự kiến vào ngày 16/6/2007), kết quả xét tuyển căn cứ vào tổng số điểm 2 bài thi cộng với số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trong bốn năm học THCS và các điểm cộng cho đối tượng ưu tiên (nếu có).
    Việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1 xét chọn những học sinh đảm bảo một số điều kiện về học lực và hạnh kiểm để tổ chức thi tuyển ở vòng 2 (dự kiến vào 29 và 30/6/2007).
    Theo TTXVN
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hội An, đua xích lô... vui thật!
    TTO - Cuộc diễn hành và đua xích lô đạp - Hội An 2007 chào mừng 32 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1-5 đã diễn ra tại Hội An vào sáng 30-4.
    17 doanh nghiệp du lịch với 34 vận động viên, một nửa là du khách nước ngoài đã sôi nổi tham gia. Sau một vòng diễn hành quanh các trục đường chính ở Khu phố cổ, các vận động viên đã vào cuộc đua chính thức trên 2 trục đường Trần Hưng Đạo và Phan Châu Trinh. Đông đảo nhân dân và du khách đã đứng chật 2 bên đường vỗ tay cổ vũ cuộc đua lần đầu tiên tổ chức quanh Phố cổ này. Cuộc đua kết thúc trong không khí vui tươi, hữu nghị, an toàn dù tất cả các du khách nước ngoài đều lần đầu tiên điều khiển loại xe xích lô này.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Đà Nẵng: đón chào HS đoạt huy chương bạc vật lý châu Á
    TT (Đà Nẵng) - Trưa 30-4, hàng trăm người gồm lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, thầy trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cùng người thân đã đến sân bay Đà Nẵng đón HCB kỳ thi Olympic vật lý châu Á Bùi Đức Thắng (ảnh - lớp 12A2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) lần 8 tổ chức ở Trung Quốc từ 20 đến 29-4.
    HCB của Thắng là huy chương cao nhất của đoàn VN tham dự kỳ thi quốc tế này với thành tích 36,6 điểm, sau đó là hai HCĐ (Đỗ Hoàng Anh - lớp 11 khối THPT chuyên vật lý ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội - và Đinh Đăng Đức -lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) và hai giải khuyến khích.
    Theo lãnh đạo ngành GD-ĐT, Thắng sẽ được thưởng xứng đáng bởi nhiều năm liền Thắng đoạt giải nhất quốc gia, giải nhất thành phố môn vật lý
    [​IMG]
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/187736.asp
    Đà Nẵng quyến rũ
    30-04-2007 19:55:11 GMT +7
    Công dân thành phố có quyền tự hào về những gì đã làm được cho sự tôn vinh ?othương hiệu Đà Nẵng? trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế, ngay cả sự gượng dậy sau những thiên tai thảm khốc như Chanchu, Xangsane
    1. Anh chỉ một lần xa thành phố/ Mà đã thấy yêu da diết sóng sông Hàn / Đêm trở mình câu hát miên man/ Yêu gì phố mà nhớ em đến thế? Có lần lang thang trên Internet, đọc được ở đâu đó mấy vần thơ của một người Đà Nẵng (chắc là của một bạn trẻ) viết về thành phố quê mình. Một bạn trẻ khác (hình như bạn này tên là Hoài Nam) tâm sự trên blog: Mình đã xa quê gần 10 năm. Mình về đã tách tỉnh rồi ! Đà Nẵng mình thay đổi nhiều quá! Có lẽ lần này về mình không đi nữa. Đã có cái gì đó của Đà Nẵng níu chân mình...
    Lẽ thường, yêu ai, yêu cả con đường, góc phố nơi có người mình yêu. Thế nhưng, bạn tôi, Huỳnh Mai Liên, đang công tác ở Tạp chí Truyền hình của VTV đã phát hiện ra dáng vẻ rất đáng yêu của sông Hàn ngay cả khi chưa có ?ocái gì đó của Đà Nẵng níu chân mình?.
    2. Mùa đông hai năm trước, một bạn trẻ tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai lần đầu tiên đến Đà Nẵng. Vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, cô nhận giải thưởng của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Việt Nam cho cuộc thi Sáng kiến thanh niên khuyến khích hoạt động tình nguyện vì các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) do Chương trình Tình nguyện LHQ tổ chức. Nhận giải thưởng, cô đã thực hiện một cuộc hành trình qua 23 tỉnh, thành phố trên cả nước để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, cụ thể hóa một ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Cô kể lại: ?oTôi đã chu du một vòng dọc bờ sông Hàn, đủ để thấy vẻ đẹp của Đà Nẵng ngay cả trong sự xám xịt của bầu trời và những trận mưa nặng hạt?.
    Nhưng, người tôn vinh Đà Nẵng lặng lẽ mà hiệu quả nhất có lẽ là họa sĩ người Hà Nội Nguyễn Thủy Liên. Xanh núi, xanh sông, xanh biển. Trắng gió, trắng trời, trắng cát. Ngũ Hành Sơn lấp lánh huyền tích Trứng Rùa Thần. Liên Chiểu, Thanh Khê quyến rũ biển xanh, cát trắng. Cẩm Lệ, Hòa Vang mông mênh sông nước, ruộng đồng. Hải Châu nối nhịp Sơn Trà một dáng cầu tạc kỳ tích vào thế kỷ. Biểu tượng Đà Nẵng, tuy chỉ một ít gam màu, một vài đường nét, nhưng ở đó là sự giao hòa đồng điệu giữa thiên nhiên và con người, giữa truyền thống và hiện đại.
    Bạn bè từ hai đầu đất nước ghé thăm, lúc đầu bỡ ngỡ ?orăng, tê, mô, rứa? trong cách phát âm. Nhưng một khi đã ?ohiểu được lòng nhau?, ?omới thấu hết nghĩa tình? rằng người Đà Nẵng chân chất, nhiệt thành, hiếu khách.
    3. Cậu tôi nhà ở gần cây sợp An Đồn, trên vùng đất một thời từng được gọi là ?oquận Ba?. Muốn qua ?obên ni Hàn?, phải xuống bến gần đó đi đò ngang, hoặc xuống chợ Hà Thân đi phà. Đò nhỏ, ngồi dăm ba người đã thấy chật, mỗi khi có tàu thuyền lớn chạy ngang, đò tròng trành đủ làm xanh mặt người yếu bóng vía. Đi phà thì yên tâm hơn, loáng một cái đã thấy ra giữa dòng rồi cập bến bên kia. Chị con cậu một lần cùng gia đình qua phà giữa mùa nước lũ về. Lên bến bên kia, kiểm lại không thấy chị đâu, cả nhà nhớn nhác đi tìm. Nhìn dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn tuôn về phía cửa biển, bất giác rùng mình khi nghĩ đến một điều dại dột... Cậu lên phà quay lại, tìm thấy chị co ro đứng bên quầy bán vé, đôi mắt đỏ hoe. Chị vừa nhấc một chân định bước xuống thì chiếc phà đã quày quả rời khỏi bến, một người phụ nữ kịp giữ chị lại trước khi quá muộn.
    Chị về thăm, cây sợp còn đó, còn cậu thì đã trả đất cho thành phố mở rộng đường Ngô Quyền, ra tái định cư ngoài phường Nại Hiên Đông. Mỗi lần về, chị lại nhận ra quê nhà đổi thay thêm một ít. Đứng trên cầu Sông Hàn, nhìn ?obên ni Hàn? hay ?obên tê Hà Thân? đều thấy sầm uất phố xá, bến phà xưa chỉ còn là hoài niệm trong ký ức cô bé lên mười ngày xưa là chị. Chị từng xuống tận Mỹ Thuận để xem chiếc cầu được treo bằng dây văng, nhưng mãi mấy lần về thăm nhà vẫn chưa được tận mắt xem chiếc cầu biểu tượng quê mình xoay như thế nào giữa hệ thống dây cáp chằng chịt. Thế mà, không ít khách phương xa đến Đà Nẵng tìm cách ở các khách sạn hai bên bờ sông Hàn đã làm được điều đó.
    Nghe tôi kích như thế, Noel rồi, chị kéo chúng tôi nhập vào đoàn người và xe rồng rắn khắp những con phố chính, nghe lại những giai điệu nhạc Trịnh tươi rói kỷ niệm trong quán cà phê Văn. Nhưng cái chính là được tha thẩn dọc đường Bạch Đằng sau lúc nửa đêm, ngắm phố, ngắm sông, chờ đến lúc phần giữa cầu Sông Hàn từ từ quay đến vị trí song song với dòng sông. Phố rực rỡ ánh đèn, sông lấp loáng sao đêm, còn cầu thì - như một cánh buồm căng gió lướt trên sóng nước - gửi vào trời đêm một khúc hát vô thanh ngợi ca trí lực của con người.
    4. Những ngày này, đi đâu, đọc đâu cũng nghe nói về 10 năm Đà Nẵng với những mỹ từ như ?othương hiệu?, ?ohơn cả đổi thay?, ?omột điểm đến 3 di sản văn hóa thế giới?... Những công trình mới thi nhau ra đời, từ đồng bằng lên miền núi, từ nội thị ra ngoại ô, điểm xuyết nét chấm phá vào bức tranh thành phố mười mùa hoa. Công dân thành phố có quyền tự hào về những gì đã làm được cho sự tôn vinh ?othương hiệu Đà Nẵng? trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế, ngay cả sự gượng dậy sau những thiên tai thảm khốc như Chanchu, Xangsane. Thế nhưng, nói vậy không có nghĩa là quay lưng lại với những điều chưa được còn trở trăn ở phía trước.
    Giữa núi một bên và sông một bên, ta tự hào với thiên nhiên hào sảng. Trường Sơn với tay ra biển, gởi lời chào ?oNam thiên đệ nhất hùng quan? giữa Hải Vân ***g lộng trời mây non nước. Đường hầm hiện đại dài nhất Đông Nam Á mở ra, nhưng hãy để cho đường đèo in dấu huyền thoại xưa lên từng bước chân du khách. Biển đã trở thành ?omặt tiền? thơ mộng sau khi Đà Nẵng kiến thiết để thành phố thôi quay lưng ra biển, nhưng hãy giữ cho bãi biển luôn xứng danh ?oQuyến rũ nhất hành tinh?. Những chiếc cầu mới nối dài thêm thành phố về phía biển, thêm chút duyên cho thơ mộng sông Hàn. Nhưng, có một chiếc cầu lặng lẽ nối lòng người với lòng người, nối quá khứ hiển linh với tương lai kỳ vọng. Và, khi con tàu thành phố lừng lững ra khơi xa, nó nối bình minh về phía cửa biển, rạng rỡ, diệu kỳ...
    Ghi chép của VĂN THÀNH LÊ
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Tuần lễ EWEC sẽ mang tầm vóc quốc tế 10:56'' 03/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - ?oTuần lễ Hành lang kinh tế Đông ?" Tây? sẽ diễn ra tập trung tại Đà Nẵng từ 29/8 đến 3/9/2007 với quy mô quốc gia và quốc tế.

    Hội chợ Việt - Lào - Thái tổ chức tại Đà Nẵng là một trong những hình thức hợp tác giữa các địa phương trên EWEC

    Như tin đã đưa, Thủ tướng *************** đã đồng ý tổ chức ?oTuần lễ Hành lang kinh tế Đông ?" Tây? (EWEC) tại Đà Nẵng, dự kiến kéo dài từ 29/8 đến 3/9/2007.
    Đây là tuyến hành lang dài 1.450km, đi qua 4 nước, bắt đầu từ TP cảng Mawlamyine (bang Mon) đến cửa khẩu Myawaddy (bang Kayin) ở biên giới Myanmar - Thái Lan, qua Thái Lan, Lào và đến Việt Nam, chạy từ cửa khẩu Lao Bảo qua các tỉnh Quảng Trị, Huế và kết thúc tại Đà Nẵng.
    Để chuẩn bị cho sự kiện này, UBND TP. Đà Nẵng vừa quyết định thành lập Ban tổ chức ?oTuần lễ Hành lang Kinh tế Đông ?" Tây? do Phó Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến làm trưởng ban, hai phó ban là lãnh đạo văn phòng UBND TP và Sở Ngoại vụ. Các thành viên còn lại là đại diện của 15 sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn TP.
    Trong khuôn khổ ?oTuần lễ Hành lang kinh tế Đông ?" Tây?, dự kiến sẽ có các hoạt động chính như lễ khai mạc trọng thể, hội chợ thương mại - du lịch, diễn đàn hợp tác đầu tư - thương mại - du lịch, giao lưu văn hóa - nghệ thuật giữa các quốc gia thuộc EWEC và tour caravan dọc EWEC. Sở Thương mại Đà Nẵng cũng cho biết, nhân sự kiện này sẽ diễn ra Hội chợ Quốc tế Hành lang kinh tế Đông Tây tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng hiện đang được khẩn trương xây dựng. Đây cũng là hội chợ quốc tế đầu tiên được tổ chức tại địa điểm này.
    Qua hội chợ nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến, tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch phục vụ phát triển kinh tế khu vực EWEC, tạo cơ hội giao lưu giữa chính quyền các nước EWEC. Các doanh nghiệp có cơ hội ký kết các hợp đồng kinh tế, thỏa thuận hợp tác giao lưu văn hóa, giáo dục, y tế. Dự kiến hội chợ sẽ có sự tham dự của 4 quốc gia nằm trên tuyến EWEC cùng các nước có nền kinh tế phát triển và có quan hệ ngoại giao với Đà Nẵng như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Hoa Kỳ; các tổ chức quốc tế như JICA, JETRO, ADB...
    Được biết, Văn phòng Chính phủ cũng vừa có Công văn số 2035/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc đấu nối các đường ngang vào các khu du lịch dịch vụ tổng hợp dọc Hành lang kinh tế Đông - Tây. Theo đó, Bộ GT-VT được yêu cầu phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị sớm xác lập các điểm nối xây dựng các khu du lịch tổng hợp trên tuyến Hàng lang Đông - Tây để kịp phục vụ ?oTuần lễ Hành lang kinh tế Đông ?" Tây? sắp được tổ chức tại Đà Nẵng.

  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Tưới xăng đốt? người yêu cũ 18:10'' 02/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Huỳnh Thanh Lâm (sinh năm 1985, trú tại tổ 36, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) vừa đến Công an quận đầu thú sau khi dùng xăng đốt người yêu cũ bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu.
    Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, trước đó, vào khoảng 15h ngày 30/4, tại nhà ông Nguyễn Nhược (tổ 40, phường Hòa Hải), con trai ông Nhược là Nguyễn Vĩnh Tồn (sinh năm 1987) và các bạn học cùng trường THPT Ngũ Hành Sơn là Trần Thanh Tuấn (1987, trú tổ 30), Phùng Thị Ni Na (1989, trú tổ 32, phường Hoà Hải) tổ chức tiệc mừng sinh nhật.
    Do uống rượu bia say, cả chủ lẫn khách lăn ra ngủ trong phòng của Nguyễn Vĩnh Tồn. Bất ngờ Huỳnh Thanh Lâm (trước đây là người yêu của Ni Na, đã chia tay) cầm một bình nhựa chứa xăng (loại bình nước suối 500ml) xông vào phòng ngủ của Tồn, tưới xăng lên người Ni Na, bật lửa đốt rồi bỏ trốn.
    Mọi người trong gia đình ông Nhược vội vàng dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện Ni Na đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị bỏng nặng, nên rất nguy kịch đến tính mạng.
    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng khám nghiệm, lập biên bản hiện trường và tổ chức truy xét cho đến khi đối tượng gây án ra đầu thú.
    Hải Châu (do Vietnamnet)

Chia sẻ trang này