1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện Trung Quốc phóng tàu Vũ trụ có người, bàn về kỹ thuật hàng không vũ trụ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi KeDochanh, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    yé yé yé, em cũng mong ước như bác lắm. ghét khựa không chịu được.
    vote bác 5 tỳ
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Đây này, Bác hơi ngược 1 chút, Progress là tên lửa đẩy, Soyuz là phi thuyền. Thần Châu là bản copy của Soyuz cách đây 36 năm, nay có cải tiến về hệ thống cứu hộ, Avionis, đặc biệt là máy tính
    [​IMG]
    Kiên
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Đây này, Bác hơi ngược 1 chút, Progress là tên lửa đẩy, Soyuz là phi thuyền. Thần Châu là bản copy của Soyuz cách đây 36 năm, nay có cải tiến về hệ thống cứu hộ, Avionis, đặc biệt là máy tính
    [​IMG]
    Kiên
  4. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Bác dùng súng bắn tỉa thì bắn làm sao được nó. Lo học/làm việc để chiến lại nó đi, đứng/ngồi đó rủa làm gì.
    "Trâu buộc thì ghét trâu ăn
    Quan võ thì ghét quan văn dài quần"
    Thâm tâm tớ cũng thấy ớn. Nhưng lại nghĩ là thôi cũng là động lực để sau này có tin trang đầu - breaking news: Vietnam là nước thứ tư phóng thành công tàu vũ trụ có người lái vào không gian và trở về an toàn. Tạm thế đã, chinh phục mặt trăng tính sau
  5. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Bác dùng súng bắn tỉa thì bắn làm sao được nó. Lo học/làm việc để chiến lại nó đi, đứng/ngồi đó rủa làm gì.
    "Trâu buộc thì ghét trâu ăn
    Quan võ thì ghét quan văn dài quần"
    Thâm tâm tớ cũng thấy ớn. Nhưng lại nghĩ là thôi cũng là động lực để sau này có tin trang đầu - breaking news: Vietnam là nước thứ tư phóng thành công tàu vũ trụ có người lái vào không gian và trở về an toàn. Tạm thế đã, chinh phục mặt trăng tính sau
  6. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hê, các bác cứ rộn. Nói nó copy với chả ăn cắp, tớ nghĩ nên khâm phục nó thì là đúng. Mặc dùng anh bạn Tàu của chúng ta luôn có những ý nghĩ.... không được tốt lành nhưng sự thật thì cũng là sự thật. Nhớ lại trước đây TQ có phong trào điên cuồng nhà nhà luyện thép, người người sản xuất thếp, cuối cùng bây giờ Thượng Hải nó có cái nhà máy luyện thép nhất nhì thế giới. Nó tuy là học hỏi anh Nga ngố nhiều nhưng cũng phải bỏ công bỏ sức mới qua mặt mấy anh Nhật, Đức, Pháp.
    Việt Nam ta có bác Phạm Tuân hồi xưa được bác Gorobatco (em không nhớ tên chính xác) đèo vào vũ trụ rồi, oai thế còn gì nữa.
    Nó có tên lửa Trường Chinh, em hy vọng các bác ở đây mai sau 10, 40 năm nữa lại có cái tên lủa Trường Sơn (original ideal from TTVN ấy chứ)
    P.S Em mới và viết thế này không biết có phạm luật không, có gì các mod cứ chỉ bảo hề hề .. À mí lại cáci đoạn hạ cánh cũng đang còn gay cấn, bà con nhỉ..
  7. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hê, các bác cứ rộn. Nói nó copy với chả ăn cắp, tớ nghĩ nên khâm phục nó thì là đúng. Mặc dùng anh bạn Tàu của chúng ta luôn có những ý nghĩ.... không được tốt lành nhưng sự thật thì cũng là sự thật. Nhớ lại trước đây TQ có phong trào điên cuồng nhà nhà luyện thép, người người sản xuất thếp, cuối cùng bây giờ Thượng Hải nó có cái nhà máy luyện thép nhất nhì thế giới. Nó tuy là học hỏi anh Nga ngố nhiều nhưng cũng phải bỏ công bỏ sức mới qua mặt mấy anh Nhật, Đức, Pháp.
    Việt Nam ta có bác Phạm Tuân hồi xưa được bác Gorobatco (em không nhớ tên chính xác) đèo vào vũ trụ rồi, oai thế còn gì nữa.
    Nó có tên lửa Trường Chinh, em hy vọng các bác ở đây mai sau 10, 40 năm nữa lại có cái tên lủa Trường Sơn (original ideal from TTVN ấy chứ)
    P.S Em mới và viết thế này không biết có phạm luật không, có gì các mod cứ chỉ bảo hề hề .. À mí lại cáci đoạn hạ cánh cũng đang còn gay cấn, bà con nhỉ..
  8. candc

    candc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đèo và vũ trụ.. Nghe hay đáo để.
    Proud to be a CSG fan!
  9. candc

    candc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đèo và vũ trụ.. Nghe hay đáo để.
    Proud to be a CSG fan!
  10. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Bác Lê Dương ơi, lo chứ bác xem cái bài phân tích trên Vnexpress này:
    " ''Đại nhảy vọt'' mới
    Tàu Thần Châu chỉ mang có một nhà du hành, nhưng như vậy cũng đủ để chấm dứt nửa thế kỷ thống trị không gian của hai cường quốc Nga và Mỹ. Về mặt kỹ thuật, Trung Quốc còn kém hai nước này nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ, nhưng về chính trị, Bắc Kinh đã thực hiện một "đại nhảy vọt" mới.
    Một chuyến bay thành công cũng sẽ là cú hích lớn cho ngành không gian thương mại, với hy vọng nhận được nhiều hợp đồng phóng vệ tinh. Hơn nữa, chuyến bay Thần Châu có ý nghĩa chiến lược về quân sự. Công nghệ phóng tàu vũ trụ có người lái tương tự công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên đại dương, và Trung Quốc đã chứng tỏ mình có khả năng đạt đến độ chính xác cao. Điều này càng có sức nặng trong bối cảnh hai nước láng giềng là Nhật Bản và Ấn Độ cũng bắt đầu đưa phi thuyền vào không gian.
    Ấn Độ đã ký hợp đồng mua của Israel radar Falcon - thiết bị mà Mỹ trước đó cấm không bán cho Trung Quốc. Mỹ không phản đối Tel Aviv bán hệ thống cảnh báo sớm trị giá 1 tỷ USD có thể khiến các láng giềng e ngại này.
    Nhật Bản, nước nằm trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng xem công nghệ của Trung Quốc có xuyên thủng được hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường (TMD) hay NMD hay không. Đối với Mỹ và đồng minh Đông Á, TMD là cái ô rất quan trọng bởi nó bao trùm cả Đài Loan. Hòn đảo này cùng với Nhật Bản đều có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của tên lửa tầm trung bắn đi từ đại lục, với độ chính xác được nâng lên nhờ công nghệ giống như thứ đang áp dụng cho Thần Châu.
    Chương trình vũ trụ của Trung Quốc đầy tham vọng và khiến người ta đặt những câu hỏi. Thứ nhất, vì sao Trung Quốc theo đuổi việc đưa người lên không gian? Năm 2000, Bắc Kinh tuyên bố các hoạt động vũ trụ là một phần của chiến lược phát triển quốc gia. Tuy nhiên phóng tàu có người lái là việc vừa nguy hiểm vừa đắt đỏ. Vì sao TQ đi theo hướng đó?
    Một số nhà quan sát Mỹ cho rằng hành động này nhằm che giấu các hoạt động quân sự vũ trụ. Nhưng số khác nhận xét đây là chương trình nhằm gây thanh thế, củng cố quyền lãnh đạo của nhà nước, và đưa TQ lên ngang hàng với các "ông lớn", Nga và Mỹ.
    Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trước việc T phóng Thần Châu thành công, trong bối cảnh các tàu con thoi nước này vẫn phải ở trái đất sau vụ tai nạn của Colombia? Chắc chắn là một số người ở Washington sẽ lập tức yêu cầu chi thêm tiền cho chương trình vũ trụ. Sự kiện này cũng có thể tác động tới mối quan hệ đang ấm lên giữa Trung Quốc và Mỹ.
    T. Huyền (theo IHT, Asia Times)
    INFANTRY 2003

Chia sẻ trang này