1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện Trung Quốc phóng tàu Vũ trụ có người, bàn về kỹ thuật hàng không vũ trụ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi KeDochanh, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    sao mà nhiều ngưòi chung chí hướng quá nhể???? toàn là mong cái thần châu biến thành thần đèn .
    còn về chuyện bắt chước thì mình xin kể 1 chuyện, là hồi mình còn học lớp 11, cách đây khoảng 8 năm, ông thấy dạy kỹ thuật (học về động cơ đốt trong ) có nói là VN mình bắt chước cũng giỏi, hầu như phụ tùng gì của cái xe máy cũng SX được trong nước hết, trừ cái bugi , vì không làm được cái sứ cách điện (HĐT của bugi là khoảng trên 20Kv), lúc đó mới chỉ làm được loại cách được khoảng 5KV thôi,
    xem ra cái nghề "nhái" cũng lắm công phu lắm đấy các bác ạ, cái bugi còn chưa nhái xong thì đừng mong nhái cái khác, ghét thì ghét nó thật, nhưng công bằng mà nói thì nó cũng có cái đáng phải học đấy.
  2. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    việc bắt chước tất nhiên là khó rồi nhưng VN không phải là không làm được. tuy nhiên muốn bắt chước được thì phải có đúng dụng cụ, nguyên vật liệu và kĩ thuật, cộng thêm cái hướng lãnh đạo nữa. đến nghèo và lạc hậu như tụi Bắc Hàn mà còn chế tạo được bom hạt nhân. tụi khựa bây giờ phóng được người vào vũ trụ bây giờ là do đám lãnh đạo bên đó nhất quyết phải loè mấy nước hàng xóm một cái nên đã chi rất nhiều tiền vào việc này. mà đã nhiều tiền thì các bác biết rồi đấy: không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều thui . chỉ khổ đám dân khựa, đã nghèo vẫn còn phải vừa đẩy cày vừa cổ vũ cho thành tựu nước nhà.
  3. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    việc bắt chước tất nhiên là khó rồi nhưng VN không phải là không làm được. tuy nhiên muốn bắt chước được thì phải có đúng dụng cụ, nguyên vật liệu và kĩ thuật, cộng thêm cái hướng lãnh đạo nữa. đến nghèo và lạc hậu như tụi Bắc Hàn mà còn chế tạo được bom hạt nhân. tụi khựa bây giờ phóng được người vào vũ trụ bây giờ là do đám lãnh đạo bên đó nhất quyết phải loè mấy nước hàng xóm một cái nên đã chi rất nhiều tiền vào việc này. mà đã nhiều tiền thì các bác biết rồi đấy: không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều thui . chỉ khổ đám dân khựa, đã nghèo vẫn còn phải vừa đẩy cày vừa cổ vũ cho thành tựu nước nhà.
  4. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Copy công nghệ vũ trụ không dễ tí nào đâu còn phụ thuộc nhiều vào trình độ kỹ thuật của toàn thể đội ngũ. Công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, tin học, công nghệ sinh học... không có trình cao không có bản lãnh thì không làm nên việc gì.
    Trung quốc thử đưa người vào vũ trụ và đã thành công... đó là sự thật hiển nhiên và không thể chối cãi dè bỉu bằng từ "lừa bịp, loè"... đó là một thành tựu khoa học không chỉ của riêng nghành hàng không vũ trụ TQ mà của cả châu á và thế giới.
    Nếu nói TQ chỉ là một học trò giỏi thì ông học trò con đó đã qua mặt được ối ông thầy và bây giờ đã chuyển sang làm thầy trong một số lĩnh vực
    Các bạn đừng mong cái tên lửa nó bốc cháy vì về sau sẽ có cả phi công VN trên đó đó... lúc đó xem thằng nào khóc to hơn.
    Chuyện chôm chỉa copy mấy cái xe honda và đầu đĩa CD, DVD của TQ đã làm rất nhiều người VN phải kinh ngạc và bây giờ công nghệ hàng không vũ trụ đã làm cho cả thế giới kinh ngạc.
    Nhưng nói trước cho mấy cha TQ biết mấy cha mà lân la sang đất nhà tôi thì chẳng cần nể nang tình nghĩa gì sất tui "fơ" liền
    Mọi người có đồng ý không
    [​IMG]
  5. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Copy công nghệ vũ trụ không dễ tí nào đâu còn phụ thuộc nhiều vào trình độ kỹ thuật của toàn thể đội ngũ. Công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, tin học, công nghệ sinh học... không có trình cao không có bản lãnh thì không làm nên việc gì.
    Trung quốc thử đưa người vào vũ trụ và đã thành công... đó là sự thật hiển nhiên và không thể chối cãi dè bỉu bằng từ "lừa bịp, loè"... đó là một thành tựu khoa học không chỉ của riêng nghành hàng không vũ trụ TQ mà của cả châu á và thế giới.
    Nếu nói TQ chỉ là một học trò giỏi thì ông học trò con đó đã qua mặt được ối ông thầy và bây giờ đã chuyển sang làm thầy trong một số lĩnh vực
    Các bạn đừng mong cái tên lửa nó bốc cháy vì về sau sẽ có cả phi công VN trên đó đó... lúc đó xem thằng nào khóc to hơn.
    Chuyện chôm chỉa copy mấy cái xe honda và đầu đĩa CD, DVD của TQ đã làm rất nhiều người VN phải kinh ngạc và bây giờ công nghệ hàng không vũ trụ đã làm cho cả thế giới kinh ngạc.
    Nhưng nói trước cho mấy cha TQ biết mấy cha mà lân la sang đất nhà tôi thì chẳng cần nể nang tình nghĩa gì sất tui "fơ" liền
    Mọi người có đồng ý không
    [​IMG]
  6. jsf

    jsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    he, he, he . có chuyện tiếu lâm này hơi đụng chạm, nhưng củng post lên cho bà con đọc chơi:
    sau khi Phạm Tuân và Gorobatco trở về trái đất, phóng viên thấy tay Phạm Tuân có mấy cục u liền hỏi tại sao, thì được trả lời là: khi ở trên tàu vũ trụ, mỗi lần Phạm Tuân định sờ vào máy móc trên tàu thì bị Gorobatco dùng thước kẻ đánh cho vào tay
  7. jsf

    jsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    he, he, he . có chuyện tiếu lâm này hơi đụng chạm, nhưng củng post lên cho bà con đọc chơi:
    sau khi Phạm Tuân và Gorobatco trở về trái đất, phóng viên thấy tay Phạm Tuân có mấy cục u liền hỏi tại sao, thì được trả lời là: khi ở trên tàu vũ trụ, mỗi lần Phạm Tuân định sờ vào máy móc trên tàu thì bị Gorobatco dùng thước kẻ đánh cho vào tay
  8. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bác thâm thù Tầu quá mà trở thành ác mồm mất rồi. Sao lại đi mong người ta chết, người ta bị lụn bại trong khi mình chẳng chịu tu luyện bản thân? Đọc bài của một số bác tôi chợt nhớ cái chuyện có anh ba Tầu chỉ vì ghen ăn tức ở với một người bà con mà cho thuốc chuột vào thức ăn làm hàng chục người chết, bản thân anh ta cuối cùng cũng chẳng khá lên được mà bị tử hình.
    Thám hiểm vũ trụ luôn đòi hỏi tiền bạc và lòng dũng cảm. Có phải ai cũng có và ai cũng dám bỏ vài tỷ đô vào vũ trụ như anh Tầu đã và đang làm đâu. Rủi ro trong công việc này cũng rất lớn. Chắc chắn trước sau anh Tầu cũng sẽ gặp vài thất bại, mất tiền mất người - công nghệ cao và kinh nghiệm đầy mình như anh Mỹ mà vẫn nướng mất 2 tầu con thoi với phi hành đoàn rồi. Nhưng không vì những thất bại này mà họ chùn bước hay lụn bại được. Ta cần phải biểu dương và học tập tinh thần dũng cảm của họ. Việc ăn mừng chết chóc và thất bại của người khác (tương lai thể nào cũng có) là hành động rất tiểu nhân và vô ích.
    Cái tôi mong không phải là chương trình vũ trụ của Tầu bị sự cố, mà mong rằng năm tới ta cũng sẽ có những thành công riêng, dù nhỏ hơn của họ nhiều, ví dụ, năm tới ta cũng sẽ có vệ tinh riêng, chuyến bay thử nghiệm máy bay lắp ráp tại VN không gặp trục trặc gì, sau chục năm nữa ta cũng chế được tên lửa đạn đạo tầm trung dùng cho quốc phòng. Mong muốn nữa là VN trở thành khách hàng phóng vệ tinh "sộp" để anh Tầu suốt ngày ve vãn đề nghị phóng với giá rẻ.
    Tương lai xa, tôi mong VN cũng có dư giả tiền của để có thể ném vào vũ trụ nhiều tỷ đô mà không phải băn khoăn nhiều.
  9. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bác thâm thù Tầu quá mà trở thành ác mồm mất rồi. Sao lại đi mong người ta chết, người ta bị lụn bại trong khi mình chẳng chịu tu luyện bản thân? Đọc bài của một số bác tôi chợt nhớ cái chuyện có anh ba Tầu chỉ vì ghen ăn tức ở với một người bà con mà cho thuốc chuột vào thức ăn làm hàng chục người chết, bản thân anh ta cuối cùng cũng chẳng khá lên được mà bị tử hình.
    Thám hiểm vũ trụ luôn đòi hỏi tiền bạc và lòng dũng cảm. Có phải ai cũng có và ai cũng dám bỏ vài tỷ đô vào vũ trụ như anh Tầu đã và đang làm đâu. Rủi ro trong công việc này cũng rất lớn. Chắc chắn trước sau anh Tầu cũng sẽ gặp vài thất bại, mất tiền mất người - công nghệ cao và kinh nghiệm đầy mình như anh Mỹ mà vẫn nướng mất 2 tầu con thoi với phi hành đoàn rồi. Nhưng không vì những thất bại này mà họ chùn bước hay lụn bại được. Ta cần phải biểu dương và học tập tinh thần dũng cảm của họ. Việc ăn mừng chết chóc và thất bại của người khác (tương lai thể nào cũng có) là hành động rất tiểu nhân và vô ích.
    Cái tôi mong không phải là chương trình vũ trụ của Tầu bị sự cố, mà mong rằng năm tới ta cũng sẽ có những thành công riêng, dù nhỏ hơn của họ nhiều, ví dụ, năm tới ta cũng sẽ có vệ tinh riêng, chuyến bay thử nghiệm máy bay lắp ráp tại VN không gặp trục trặc gì, sau chục năm nữa ta cũng chế được tên lửa đạn đạo tầm trung dùng cho quốc phòng. Mong muốn nữa là VN trở thành khách hàng phóng vệ tinh "sộp" để anh Tầu suốt ngày ve vãn đề nghị phóng với giá rẻ.
    Tương lai xa, tôi mong VN cũng có dư giả tiền của để có thể ném vào vũ trụ nhiều tỷ đô mà không phải băn khoăn nhiều.
  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    bác dùng từ hơi to tát đấy. việc đưa có mỗi một mọn người lên không gian được vài tiếng mà đã kêu là thành công của thế giới và thành công của châu á. tui nghe mà cứ lùng bùng cái lỗ nhĩ cả lên.
    như bác đã biết Nga và Mẽo đã đưa người lên vũ trụ từ thời mấy chú khựa còn đóng khố đi cày với con tàu vũ trụ mà trang bị chắc còn kém cái xe hơi đời mới bây giờ. vậy bác mà giờ bảo cả thế giới kinh ngạc vì khựa đưa được người lên vũ trụ thì hơi đánh giá thấp trình độ hiểu biết của mọi người ở đây đấy.
    việc đưa người lên vũ trụ này thực ra ngày xưa chỉ là trò chạy đua xem mèo nào hơn mỉu nào giữa Nga và Mẽo. sau chiến tranh lạnh thì cả 2 cường quốc này đều nhận ra rằng con người vẫn chưa thể bay xa hơn 100 km ra ngoài vũ trụ được ít nhất là trong vòng vài chục năm nữa nên họ đã từ bỏ cuộc đua vào vũ trụ mà chuyển sang chú trọng phát triển kinh tế và con người của họ.
    trong khi đó mấy chú khựa hiện nay vì quá mang nhiều tai tiếng hết về việc ăn cắp mẫu mã rồi lại sản xuất hàng dỏm và hàng kém chất lượng nên đã quyết định chơi một cú mà tui cho rằng "cú loè của thế kỉ" bằng cách cho một anh chàng vào thùng rỗng mà chắc và kêu rất to rồi phóng lên chắc được hơn 100 cây số rồi vòng xuống. mấy đám dân văn minh lúa nước như VN, Lào, Cămpuchia, rồi Thái Lan cứ thế mà lác mắt tưởng rằng chú khựa là nhất thiên hạ và thế là đua nhau mua hàng dỏm của chú khựa. còn đám Nga và Mĩ thì tủm tỉm "mình cứ tưởng mình đã ngu, hoá ra mấy chục năm sau cũng có kẻ ngu hơn".

Chia sẻ trang này