1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện Trung Quốc phóng tàu Vũ trụ có người, bàn về kỹ thuật hàng không vũ trụ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi KeDochanh, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nghe Soyuz của Nga thiết kế theo kiểu mẫu của người Mỹ, đó là loại nào vậy các bạn?
    Câu hỏi thứ 2 là từ khi Mỹ đáp xuống Mặt Trăng, đưa nước Mỹ vượt qua mặt Nga. Sao Nga chưa đưa người lên Mặt Trăng? Nga không còn đầu tư vào dự án này hay Nga không có khả năng?
    Còn Nga sao không thành công trong việc chế tạo tàu con thoi?
  2. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    tui trả thấy cái gì là tự hào cả. tụi khựa đưa người bay lên vầy thì ngoài mục đích loè thì còn có mục đích quân sự nữa. tụi khựa mà chơi trò chiến tranh giữa các vì sao nữa thì đúng là một hiểm họa cho các nước xung quanh. nên nhớ là tụi khựa này đã vẽ sẵ một bản đồ Đại Khựa mà chạy tuốt xuống Indonexia rồi đấy. VN bây giờ chỉ có nước cùng Nhật, Ấn Độ và Mĩ lập một Asian NATO để kiềm chế tụi khựa ngay thôi.

  3. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    tui trả thấy cái gì là tự hào cả. tụi khựa đưa người bay lên vầy thì ngoài mục đích loè thì còn có mục đích quân sự nữa. tụi khựa mà chơi trò chiến tranh giữa các vì sao nữa thì đúng là một hiểm họa cho các nước xung quanh. nên nhớ là tụi khựa này đã vẽ sẵ một bản đồ Đại Khựa mà chạy tuốt xuống Indonexia rồi đấy. VN bây giờ chỉ có nước cùng Nhật, Ấn Độ và Mĩ lập một Asian NATO để kiềm chế tụi khựa ngay thôi.

  4. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Asian NATO Bác này thiệt tình, chế ra nhiều cụm từ lạ ra phết. NATO là viết tắt của North Atlantic Treaty Organization (Khối Hiệp Ước Quân Sự Bắc Đại Tây Dương). Nếu VN muốn thì nhập vào SEATO.
    Nói chung sợ thằng Khựa thì đừng có lo, Mỹ sẽ không để yên cho tụi nó đâu, nhất là tại DNA.
  5. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Asian NATO Bác này thiệt tình, chế ra nhiều cụm từ lạ ra phết. NATO là viết tắt của North Atlantic Treaty Organization (Khối Hiệp Ước Quân Sự Bắc Đại Tây Dương). Nếu VN muốn thì nhập vào SEATO.
    Nói chung sợ thằng Khựa thì đừng có lo, Mỹ sẽ không để yên cho tụi nó đâu, nhất là tại DNA.
  6. Sunrise_Sunset

    Sunrise_Sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mặt Trăng sẽ là bang thứ 51 của Hoa Kỳ? 11:9'', 9/9/ 2003 (GMT+7)


    Vài tháng sau khi hoàn tất chiến dịch tấn công Iraq, tổng thống George W.Bush đã có kế hoạch mới cho một miền đất xa xôi - Mặt Trăng. Câu chuyện bí mật này vẫn chưa được hé lộ, tuy nhiên đã có nhiều tin đồn và những bằng chứng cho thấy Mỹ đang triển khai kế hoạch có một không hai này.

    Các nguồn tin tối mật của Lầu Năm góc cho hay, Tổng thống G. W. Bush tham vọng rằng kế hoạch lịch sử này sẽ làm ông trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ, giống như sự kiện Thomas Jefferson mua Louisiana.

    "Chiến dịch tự do tầm cao"
    Một nhân viên tình báo của Bộ Quốc phòng tiết lộ rằng vị tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ khẳng định rằng khi những người Mỹ lần đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng và cắm ngọn cờ Sao vạch ở đó cũng là lúc chủ quyền của Mỹ được xác lập ở Mặt trăng! Bằng việc gửi một lực lượng đông chưa từng có - 1200 quân lên Mặt Trăng, Mỹ muốn biến vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất này thành bang thứ 51 của mình. Đó cũng là mục đích của Tổng thống John F. Kennedy khi ông lần đầu tiên đặt ra kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng. Sau đó, Tổng thống Nixon đã không thực hiện kế hoạch vì lo sợ rằng việc này sẽ có thể hâm nóng thêm căng thẳng của Chiến tranh lạnh. Hơn nữa, vào thời gian đó, Mỹ chưa đủ trình độ về khoa học kỹ thuật như bây giờ. Rõ ràng là từ lâu người Mỹ đã luôn muốn chiếm vùng đất khổng lồ này cho nước Mỹ.

    Kế hoạch này có tên là "Chiến dịch tự do tầm cao" (Operation Soaring Liberty), và đến nay vẫn là kế hoạch tuyệt mật của Mỹ. Người Mỹ nói rằng nếu họ công bố Mặt Trăng là của họ thì họ sẽ phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt của các nước. Bởi vậy, họ cho rằng cần giữ bí mật là hơn, bởi vì một khi quân Mỹ đã "yên vị" trên Mặt Trăng, cả thế giới sẽ bị đặt trong tình thế "sự đã rồi"!!

    Chuẩn bị...
    Cũng theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng, lực lượng Hải quân và Không quân Hoa Kỳ đang được huấn luyện trong một khoá đào tạo đặc biệt của NASA nhằm chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ gồm 1.200 quân lính lên Mặt Trăng. Khoá huấn luyện này được triển khai vào tháng 5/2004. Đồng thời có nguồn tin cho biết một tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ đang sản xuất 100 động cơ giống tàu vũ trụ con thoi.

    Các nghị sỹ đảng Dân chủ vốn vẫn phản đối những hành động đơn phương của Tổng thống G. W.Bush, cuối cùng cũng đã ký vào kế hoạch bí mật này sau khi tổng thống đưa ra một "cái giá" mà họ không thể từ chối: Ông Al Gore - đối thủ nặng ký nhất của Bush trong cuộc bầu cử năm 2000 - sẽ trở thành thống đốc đầu tiên của bang... Mặt Trăng!!

    Theo các cố vấn của Tổng thống G. W.Bush, kế hoạch này có những thuận lợi sau:

    - Lực lượng quân đội Mỹ sẽ không gặp phải sự phản kháng nào, bởi vì Mặt Trăng là một vùng đất hoang vắng không có người ở.
    - Thực dân hoá sẽ dễ dàng hơn bởi vì Mặt Trăng gần với Trái Đất hơn bất kỳ hành tinh nào.
    - Nguồn dự trữ dầu mỏ khổng lồ được NASA phát hiện trên Mặt Trăng vào đầu năm nay sẽ đáp ứng được nhu cầu năng lượng của Mỹ trong 100 năm tới (phát hiện quan trọng này đã được Tờ Tuần Tin tức của Mỹ đăng tin vào ngày 15 tháng 4 vừa qua).

    Mặc dù kế hoạch này vẫn nằm trong vòng bí mật, nhưng những tin đồn về nó đang lan rộng. Người Pháp cho rằng, họ cũng có quyền với Mặt Trăng tương đương như người Mỹ. Tất nhiên là Tổng thống Mỹ phản đối lời kêu gọi này của Pháp, bởi vì theo ông, từ trước đến giờ chưa có một người Pháp nào dám hy sinh tính mạng của mình để lên vũ trụ, trừ một nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Pháp Jules Verne! "Trong khi đó, rất nhiều người Mỹ đã dũng cảm hy sinh tính mạng của họ trong cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ, vì thế chúng tôi có quyền thống trị Mặt Trăng, và thống trị cả vũ trụ!"

    (Trần Hiền - Theo Weekly World News)
    http://www.vnn.vn/490/2003/9/28777/
  7. Sunrise_Sunset

    Sunrise_Sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mặt Trăng sẽ là bang thứ 51 của Hoa Kỳ? 11:9'', 9/9/ 2003 (GMT+7)


    Vài tháng sau khi hoàn tất chiến dịch tấn công Iraq, tổng thống George W.Bush đã có kế hoạch mới cho một miền đất xa xôi - Mặt Trăng. Câu chuyện bí mật này vẫn chưa được hé lộ, tuy nhiên đã có nhiều tin đồn và những bằng chứng cho thấy Mỹ đang triển khai kế hoạch có một không hai này.

    Các nguồn tin tối mật của Lầu Năm góc cho hay, Tổng thống G. W. Bush tham vọng rằng kế hoạch lịch sử này sẽ làm ông trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ, giống như sự kiện Thomas Jefferson mua Louisiana.

    "Chiến dịch tự do tầm cao"
    Một nhân viên tình báo của Bộ Quốc phòng tiết lộ rằng vị tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ khẳng định rằng khi những người Mỹ lần đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng và cắm ngọn cờ Sao vạch ở đó cũng là lúc chủ quyền của Mỹ được xác lập ở Mặt trăng! Bằng việc gửi một lực lượng đông chưa từng có - 1200 quân lên Mặt Trăng, Mỹ muốn biến vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất này thành bang thứ 51 của mình. Đó cũng là mục đích của Tổng thống John F. Kennedy khi ông lần đầu tiên đặt ra kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng. Sau đó, Tổng thống Nixon đã không thực hiện kế hoạch vì lo sợ rằng việc này sẽ có thể hâm nóng thêm căng thẳng của Chiến tranh lạnh. Hơn nữa, vào thời gian đó, Mỹ chưa đủ trình độ về khoa học kỹ thuật như bây giờ. Rõ ràng là từ lâu người Mỹ đã luôn muốn chiếm vùng đất khổng lồ này cho nước Mỹ.

    Kế hoạch này có tên là "Chiến dịch tự do tầm cao" (Operation Soaring Liberty), và đến nay vẫn là kế hoạch tuyệt mật của Mỹ. Người Mỹ nói rằng nếu họ công bố Mặt Trăng là của họ thì họ sẽ phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt của các nước. Bởi vậy, họ cho rằng cần giữ bí mật là hơn, bởi vì một khi quân Mỹ đã "yên vị" trên Mặt Trăng, cả thế giới sẽ bị đặt trong tình thế "sự đã rồi"!!

    Chuẩn bị...
    Cũng theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng, lực lượng Hải quân và Không quân Hoa Kỳ đang được huấn luyện trong một khoá đào tạo đặc biệt của NASA nhằm chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ gồm 1.200 quân lính lên Mặt Trăng. Khoá huấn luyện này được triển khai vào tháng 5/2004. Đồng thời có nguồn tin cho biết một tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ đang sản xuất 100 động cơ giống tàu vũ trụ con thoi.

    Các nghị sỹ đảng Dân chủ vốn vẫn phản đối những hành động đơn phương của Tổng thống G. W.Bush, cuối cùng cũng đã ký vào kế hoạch bí mật này sau khi tổng thống đưa ra một "cái giá" mà họ không thể từ chối: Ông Al Gore - đối thủ nặng ký nhất của Bush trong cuộc bầu cử năm 2000 - sẽ trở thành thống đốc đầu tiên của bang... Mặt Trăng!!

    Theo các cố vấn của Tổng thống G. W.Bush, kế hoạch này có những thuận lợi sau:

    - Lực lượng quân đội Mỹ sẽ không gặp phải sự phản kháng nào, bởi vì Mặt Trăng là một vùng đất hoang vắng không có người ở.
    - Thực dân hoá sẽ dễ dàng hơn bởi vì Mặt Trăng gần với Trái Đất hơn bất kỳ hành tinh nào.
    - Nguồn dự trữ dầu mỏ khổng lồ được NASA phát hiện trên Mặt Trăng vào đầu năm nay sẽ đáp ứng được nhu cầu năng lượng của Mỹ trong 100 năm tới (phát hiện quan trọng này đã được Tờ Tuần Tin tức của Mỹ đăng tin vào ngày 15 tháng 4 vừa qua).

    Mặc dù kế hoạch này vẫn nằm trong vòng bí mật, nhưng những tin đồn về nó đang lan rộng. Người Pháp cho rằng, họ cũng có quyền với Mặt Trăng tương đương như người Mỹ. Tất nhiên là Tổng thống Mỹ phản đối lời kêu gọi này của Pháp, bởi vì theo ông, từ trước đến giờ chưa có một người Pháp nào dám hy sinh tính mạng của mình để lên vũ trụ, trừ một nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Pháp Jules Verne! "Trong khi đó, rất nhiều người Mỹ đã dũng cảm hy sinh tính mạng của họ trong cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ, vì thế chúng tôi có quyền thống trị Mặt Trăng, và thống trị cả vũ trụ!"

    (Trần Hiền - Theo Weekly World News)
    http://www.vnn.vn/490/2003/9/28777/
  8. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Sunrise! :)
    Mặt Trăng là miền đất không chủ, và người Mỹ đặt chân lên trước và cắm cờ Mỹ trên đó .. Các bạn thấy Mỹ có lý khi cho rằng Mặt Trăng là của mình không?
    Được HoaiBach_83 sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 17/10/2003
  9. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Sunrise! :)
    Mặt Trăng là miền đất không chủ, và người Mỹ đặt chân lên trước và cắm cờ Mỹ trên đó .. Các bạn thấy Mỹ có lý khi cho rằng Mặt Trăng là của mình không?
    Được HoaiBach_83 sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 17/10/2003
  10. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    1. Chưa nghe thấy bao giờ Soyuz giống kiểu Mỹ bạn ạ.
    2. Việc Nga Sô không đưa người lên mặt trăng chắc có nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất là Mỹ đã đưa lên rồi...
    Nga có đưa các trạm tự hành Lunakhod lên thám hiểm và lấy mẫu đất đá thôi.
    3. Nga không thành công trong việc chế tạo tàu con thoi là sai. Tàu Buran của Nga đã được phóng thành công nhưng việc duy trì đội tàu này rất tốn kém, khi sử dụng lại phí phạm, dùng tàu sử dụng 1 lần kinh tế hơn (tuy nhiên không an toàn bằng). Ví dụ như nhà bạn có 1 chiếc xe máy và 1 chiếc xe hơi, khi đi làm xe máy tiện lợi hơn nhưng xe hơi thì oai hơn, sạch sẽ hơn....
    [marquee][red]Ôi! Ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm! [/red][/size=4][/marquee]

Chia sẻ trang này