1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện và bình luận: HP - CDunk: 45-67. Sun Rise - Sags: 54-69, TLJ-Phủi: 67-57

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0

    Không ai tường thuật trận CD và 7+1 à
    Bình luận : trận này diễn ra khá hấp dẫn, kết quả như đã biết, cuối trận trọng tài thổi còi hết giờ, khán giả ra về cũng như các trận khác. Đội 7&1 ở lại cho Hưng sáng tập dunk, lại còn chỉ tay như Francis... xong anh em đi bơi ăn mừng thắng lợi ở KS Kim Liên phục hồi thể lực chuẩn bị trận tới gặp FF.
  2. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm tới 10/6/2004 tại sân ĐH Y sẽ có trận đấu giao hữu giữa 7&1 và Thăng Long. 7&1 với sự bổ xung nhân sự mạnh mẽ đã ngày càng trở thành một thế lực lớn của làng BR Hà Nội. 7&1 vừa dành được thắng lợi quan trọng trước đội bóng cực mạnh CD (với đầy đủ nhân tài), hi vọng TL với sự ổn định của mình sẽ ngăn chặn được bước tiến của 7&1.
  3. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã diễn ra trận giao hữu giữa 7_And1 và Fun Fox, trận đấu rất sôi nổi, hai đội vào trận với tinh thần quyết tâm.
    Hiệp một cả 2 đội thi đấu dành giật nhau từng điểm, nhưng mà phần thắng ở hiệp này nghiêng về 7_And1, vì sự xuất sắc của Pikachu, hiệp 2 và3 thì FF dẫn điểm, do sự xuất sắc của cầu thủ số 10,12 của FF với những cú nem 3 điểm chuẩn xác. Nhưng đến hiệp 4 thì khỏi nói vì hiệp này rất hay với cú lộn ngược dòng của 7_And1, và cũng phải nói đến khoang 8,9 quả 3 điểm của Lộc chim, Minh phụ hay Trường cò của 7_And1( đội này bắt cả rùa ở hồ Gươm ra sân Thuỷ lợi) nên đã thắng ròn rã với tỉ số 117 - 101 nghiêng về 7_And1.
    Ngày mai, 7_And1 lại có trận giao hữu với đội Thăng Long, một đội mạnh và có truyền thống lâu đời nhất ở HN. VÌ vậy pà kon yêu thích hãy đến xem. Cảm ơn vì đã đọc bài tường thuật của tôi. Hẹn gặp lại.
  4. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Tỉ số gì mà khiếp thế :P
  5. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Quá khen! quá khen ! như mỗi tội đội mình thua mới đau! Ôi không sao ! như mà cũng công nhận nhìn cái tỉ số cũng đã thấy sướng cả mắt !!
  6. al122

    al122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua là 1 trận đấu hay giữa FF và 7&1,trận đấu trở nên căng thẳng khi anh Trường cò và anh Khánh mĩ có xô xát(xuýt thì đánh nhau to).Nhưng trận đấu vẫn diễn ra hết sức kịch tính và hấp dẫn.Liên tục các cú ném 3 điểm được ghi cho cả 2 đội.Hưng sáng hôm qua chơi 1 trận tuyệt vời,anh đã có nhiều cố gắng để giúp 7&1 ghi điểm,nói anh Hưng đừng giận em nhé,he he,anh còn gà lắm.
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    7and1 mạnh ghê nhỉ , Anh trường cò oánh nhau với thằng Kánh mỹ tho mà ko sợ thiệt à , vớ vẩn nó cho anh đi nấu cháo đấy
  8. nothing_sad

    nothing_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vừa trên sân Y về xong ... mệt và sợ quá cơ... về đến nhà rồi mà tinh thần vẫn chưa ổn định ,,, .. trời hôm nay không nóng lắm mà 2 đội chơi căng quá . em làm trong tài hôm nay xong về cũng méo mẹt, và giờ mới hiểu nỗi thống khổ của các trọng tài đối với những trận bóng CĂNG . Thăng Long có vẻ đánh "khoẻ" hơn 7&1. Sân Y nên tỷ số không cao lắm 64-51 nghiêng về 7&1, do sự khởi đầu không tốt của Thăng Long vì thiếu người nên 7&1 đã vượt lên từ những phút đầu tiên, nhưng dần dần bên Thăng Long cũng lấy lại được thế trận và 2 bên giằng co nhau từng điểm 1. Kết thúc hiệp 1 thì tỷ số chênh lệch nhau là 4 điểm nghiêng về 7&1. Hiệp 2 cũng lệch khoảng 4 điểm, từ hiệp 3 và hiệp 4, do sự cổ động của các CĐV trên sân Y dành cho 7&1 nên đội 7&1 đã chơi tốt hơn, trong khi đội Thăng Long chơi có phần yếu đi do không quen rổ sân Y. Hiệu quả ghi bàn của Thăng Long không cao. Và kết quả cuối cùng thì như các bạn đã biết rồi ... 64-51 ... phải nói 7&1 lợi thế lớn hơn, có thể nói là sân nhà... nhưng bên Thăng Long trận này chẳng có bài bản gì trong khâu phòng thủ, đánh hơi "Hoang Dại" còn bên 7&1 vẫn phong cách đánh duy nhất 1 bắt 1 toàn sân. Chơi hay nhất hôm nay bên đội 7&1 theo TĐ nghĩ đó là cầu thủ Long của Nguyễn Gia Thiều, đánh nhanh, khoẻ, tự tin, bình tĩnh và ghi điểm khá hiệu quả . Còn bên Thăng Long theo TĐ nghĩ thì là anh Trường ...
    Xin hết ...
    phù ...... giờ mới thở phào nhẹ nhõm được cái, thôi, tắm rửa ăn cơm tý tường thuật tiếp ...bibibi
  9. nothing_sad

    nothing_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trận này Thuỷ Lợi tuy thua, không biết mọi người nhìn vào đội TL này ntn nhưng qua trận hôm qua thấy đội thua trên thế thắng, đội đã tung ra sân hết các cầu thủ của CLB Fun Fox, từ trẻ đến già, rất đúng nghĩa với 1 trận giao hữu thực thụ ... xin chúc mừng ...
  10. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Ừm hôm nay xem được 2 hiệp,Thăng Long thua cũng đúng thôi vì phong độ ko cao(Do các cầu thủ đến muộn ko khởi động kỹ)+ thiếu người + không quen rổ.Bên 7+1/2 (Thảo ko tính)Sakers thì gần cả đội cũng thường xuyen chơi ở Y rồi nên ném tốt hơn hẳn như quả 3 điểm + 1,5 mét của anh Lộc làm cả sân lác mắt.Nói chung giờ có thể khẳng định 7+1/2 sakers là 1 thế lực mới của bóng rổ HN sau khi pick rất nhiều sao ở các đội.

Chia sẻ trang này