1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện và bình luận: HP - CDunk: 45-67. Sun Rise - Sags: 54-69, TLJ-Phủi: 67-57

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 19/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng rổ Thanh Xuân kết thúc.Giải này cũng ko gây được nhiều tiếng vang lắm cho nên lượng khán giả đến sân xem ko nhiều.Kết quả cũng không có gì đặc biệt trừ việc RD thua Black Matrix ở bán kết và đoạt giải 3.Có thể nói trong vòng bán kết thì cả Sunrise,Black Matrix và Kiến Trúc đều là chủ nhà và đều sẽ tham gia giải bóng rổ các câu lạc bộ tháng 8 tới nên RD gặp nhiều khó khăn trong trận bán kết và trận 3-4.Trận đấu vỡ vụn bởi những pha chặt sau,xô người,đặt lòng hay chạy bước ghi điểm của các cầu thủ SR và BM cực khoẻ còn trọng tài thì làm 1 việc duy nhất là cười trừ.Thậm chí còn tặng cho RD 2 lỗi phản tinh thần thể thao mà chẳng ai hiểu vì sao..??Đến giờ tôi vẫn băn khoăn tự hỏi người ta đặt danh hiệu thành tích lên từ 1 giải nhỏ như hạt vừng như thế còn đạo đức thể thao thì để ở đâu,
  2. danhminh

    danhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết KT vs BM chán thật, tỷ số thấp quá. Các bác BM chơi hay ở hiệp 1, còn sau là 2 đội vật nhau thì đúng hơn là chơi BB. Ẻo thật ...............
  3. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Vật nhau hả..cu có biết chơi bóng rổ không...hay chỉ biết vật nhau...
    Đừng để TRẦN PHÚ mang tiếng nhé..cám ơn chú !
  4. nothing_sad

    nothing_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá nhỉ ? Đội 7&1 thế là đã mấy trận bất bại rồi nhỉ ?? Nếu qua 8 trận liên tiếp thì phá được kỷ lục của Ba Đình trước đây rồi đó... cố gắng nha .
    P/S : Em có nhận xét như vậy ạh ... Lên Y mấy hôm nhìn vào cái rổ mà ghê quá, thực ra cái rổ Y rất gây ức chế cho các cầu thủ, dù đánh tốt như nào đi chăng nữa nhưng gặp cái rổ cứ tưng tưng như vậy thì các cầu thủ không thể hiện rõ được những ưu điểm của mình... có ai dám nói là bắn 3pt ở đó 5 ăn 3 trong 2 lần ném liên tiếp không ? Hay cả trận đấu được 1,2 quả là cả sân ồ lên vì nghĩ là .... RÙA.... hì .......kinh khủng, không nên đấu trên đó, không phản ánh đúng thực lực.
    Còn sân F2, được cái rổ bằng xích rất đẹp và ném vào thì kêu "Roạt" nghe cứ gọi là ... bù lại, sân như Patin luôn trơn quá, ai dám chạy tốc độ ở đây ngoài các cầu thủ đã quá quen sân (chỉ có F2 thôi) ....
    Ấy ấy... em nói vậy thôi, chứ sân 10-10 của em cũng chẳng hơn gì vì diện tích hẹp, cây cối um tùm, không bác nào đọc bài này lại đì em thì chít ....... nhưng bây giờ sân khá hơn nhiều rồi đó, không tin các bác thử lên 1 lần rồi coi, phê lòi mắt ngay mà ... ha ha ha ...
  5. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Tú đen nói cũng đúng, thực tế là các sân ở HN này đều có nhược điểm riêng, phải tự mà khắc phục thôi chứ cứ đổ tại thì chẳng chơi được ở đâu cả. Đội nào hay chơi ở đâu thì quen ở đấy và thấy ở đấy là ngon nhất thôi.
  6. fun_lover

    fun_lover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! 8h tối mới chiến à ? Muộn quá ! Có làm thế nào kéo lịch lên được ko mấy bác CD ?
  7. Binh_luan_vien

    Binh_luan_vien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Alô, alô 1 2 3 má..
    Vâng, xin chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình bình loạn gián tiếp của chúng tôi trên kênh TTVN,vào hôm nay, đã chính thức diễn ra trận đấu kinh điển giữa 2 club:CD và 7&1.
    Đúng như với dự đoán, 2 bên đã có sự trở lại cần thiết của những gương mặt quan trọng.Đối với bên CD, Hoàng gù và Tuấn mọi đã tìm lại được phong độ cần thiết, còn bên 7&1, Hưng sáng đã kịp bắt xe ôm lên sân với anh em sau chuyến du hí Tuần Châu.Ngay từ hiệp đấu đầu tiên, 2 đội đã tung ra đội hình mạnh nhất nhằm áp đặt lối chơi của mình lên đối phương, thế nhưng, do đã quá hiểu nhau, các cầu thủ của chúng ta đã chơi rất chặt chẽ, và tỉ số luôn được bám đuổi rất quyết liệt.Phải nói, trong trận đấu ngày hôm nay, không có cá nhân nào thực sự nổi trội.Bên Cd lúc đầu có bác Kiên chơi khá sắc sảo, nhưng do có va chạm với em Pikachu, cả hai đã bị thay ra, và từ lúc đó, trận đấu đã thỉnh thoảng bị dừng lại bởi những lỗi không cần thiết.Đây cũng là 1 trong những thiếu sót của trọng tài,nhưng chưng ta cũng fải thông cảm,đôi khi 2 trọng tài còn sai lầm, huống chi hôm nay chỉ có 1!Nói tóm lại, đây là 1 trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, và mang tính cống hiến cho khán giả!Kết quả cuối cùng...đoạn này khó đây.Thôi, theo như bên ghi điểm của CD, thì 7&1 thắng 64-63.Nhưng bên 7&1 thì tỉ số hoà 64-64.Nói chung là, hoà cho đẹp, pà con nhể. Hẹn gặp lại pà con nhé.Nhớ góp ý đấy, không thì lần sau iem nghỉ chơi.hhehhee
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    bon chen vật
    đã hoà 64-64 rồi thế mà lúc mấy em ghi nhầm các chú được thể rú lên
    trận này căng phết. chuyện trọng tài thí hy vọng mọi người thông cảm, đánh giao hữu tập ko nên căng quá, tình trạng chung các trận giao hữu đều thế, nhẩy
  9. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    bắt thế thì chịu k chơi được. tất nhiên đây chỉ là trận giao hữu nên trọng tài bắt thế nào cũng k quan trọng lắm, anh em được giao hữu là vui rồi
  10. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    7&1 đi đâu cũng đánh nhau thì phải , à quên , va chạm chứ

Chia sẻ trang này