1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện và bình luận: HP - CDunk: 45-67. Sun Rise - Sags: 54-69, TLJ-Phủi: 67-57

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    mấy anh em nầy có vẻ thích thú khi nghe 7&1 thua nhỉ, hehehe nhưng trận đấu còn nhiều thời gian mới kết thúc mà trọng tài lại bắt nghỉ hơi sớm để đảm bảo sức khoẻ cho các em. Thế cũng vui... ăn nhau lúc gà gáy cơ mà
  2. 14ono

    14ono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 7&1 không ngại trời mưa, đã kéo quân sang Từ Sơn giao hữu, kết quả cuối cùng:74-74, nghiêng về 7&1, trận đấu rất hay!
  3. 14ono

    14ono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhầm tí, 74-70,hehe
  4. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    7&1 lại thắng à.
    Hohô bóng bánh làm díu gì,bỏ did,FÊ quá.
  5. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 21/7 đã diễn ra trận giao hữu giữa tuyển Từ Sơn và 7_And1 , mặc dù trời mưa nhưng trận đấu vẫn diễn ra ( vì thi đấu trong nhà) Tuyển Từ Sơn với thể lực và lợi thế sân nhà đã liên tục dẫn điểm, Từ Sơn đã dẫn điểm từ hiệp đầu đến hết hiệp 3 , Từ Sơn vẫn dẫn 6 điểm, nhưng sang hiệp 4 do 7_And1 đã bắt được bài nên cuối cùng đã thắng Từ Sơn với tỉ số 70 - 74 . Phải nói thêm là trận đấu ngày hôm qua ko bên 7_And1 chỉ có 10 người, thiếu Pikachu, Minh phụ, ....... chỉ có Đức thồ lồ làm trung phong, và anh chơi rất hay.
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    Chậc chậc ... mới có mỗi mấy ngày mà cái topic này đã bị dìm xuống hơi lâu rùi nhỉ ... chưa gì mà đã nhanh chán thế ??? Cuối cùng thì trận đấu cũng đã diễn ra rồi mà ... nhưng mà hình như ... tất cả mọi chuyện ko giống như những gì chúng ta dự đoán ... hê hê ...
    Trận đấu giữa 7&1 ... và Fủi ... 1 trận đấu của 2 đội bóng có cùng 1 tâm niệm về bóng rổ như nhau ... 1 trận đấu của những siêu sao sân Y ... và những người đã sống và chơi bóng rổ hết mình trên sân 10-10 ... liệu có là 1 sự ngã ngũ ... liệu 7&1 có tiếp tục bảo vệ chuỗi thành tích bất bại 12 trận thắng liên tiếp ... hay là sẽ dừng lại ở con số 13 đen đủi ...
    Mưu sự tại nhân mà hành sự tại thiên ... trận đấu đã chẳng diễn ra trên sân 10-10 như mọi người đã từng chờ đợi ... mà là vào hôm nay ... 1 ngày đẹp trời ... có nắng ... có gió ... có khí trời mát mẻ ... và chút gì may mắn cho 7&1 ...
    18h45 ... lác đác 1 số thành viên của Fủi có mặt trên sân Kiến Trúc ... trong lòng họ ai nấy hừng hực khí thế ... hồi hộp có ... quyết thắng có ... lo sợ cũng có ... cũng ko có gì là lạ khi mỗi người đều có trong mình 1 đống những suy nghĩ bòng bong ... bởi vì ... chỉ còn 15'''' nữa thôi là họ sẽ được thi đấu với 7&1 ... đội bóng hiện nay được đánh giá là đội bóng mạnh nhất HN ... Fủi ... trước trận đấu này ... vẫn được đánh giá là dưới cơ rất nhiều so với 7&1 ... 1 đội bóng đã liên tuc thi đấu và dành được chiến thắng dzòn rã ...
    Đến đúng 7h15'''' ... tất cả 2 đội đã có mặt đầy đủ ... tất cả 2 bên đều chuẩn bị sẵn sàng để vào trận đấu ... mọi việc đều hoàn tất cho 1 trận đấu đỉnh cao ... duy chỉ có 1 điều ... đó chính là sự có mặt của các tuyển thủ Kiến Trúc ... oài ... số 7&1 may phết ... do sự có mặt của Kiến Trúc nên đành phải thực hiện cái việc mà ko ai muốn làm đó là ... mỗi đội đấu với nhau 2 hiệp ... trong đó trận thi đấu giữa 7&1 và Fủi sẽ diễn ra trước nhất .
    Vào sân với sự dặn dò rất kĩ lưỡng của người anh mẫu mực về nhân cách và lối sống : các em phải cố gắng ... cố gắng để cho chúng nó biết thề nào là Fủi ... thế nào là fong cách của 10-10 ... chúng tôi ... 4 Ba Đình ... và 1 Thăng Long ... tuy ở 2 bên CLB hoàn toàn khác nhau ... nhưng khi cùng mầu áo ... cùng cố gắng vì mái nhà chung là sân 10-10 ... thì ai nấy đều hừng hực khí thế ... 1 ý chí wuyết thắng . Đối diện với chúng tôi là những ai ??? là những người hiện nay đang bất khả chiến bại ... là những hổ tướng của nhiều CLB ... của nhiều sân thi đấu ... họ là 1 tập thể mạnh ... 1 tập thể gần như ko thể đánh bại ... những người thành danh có ... nhưng cầu thủ trẻ đầy triển vọng cũng có ...
    Trận đấu bắt đầu với đợt tấn công của 7&1 ... Fủi chống đỡ 1 cách thực sự kiên cường .... trước trận đấu ... người ta đã đặt nhiều nghi vấn vào vị trí trung phong của Pikachu ... và chắc ai cũng đã từng đặt câu hỏi ... liệu ai sẽ là người ngăn được bước tiến của người khổng lồ ??? và trong pha tấn công đầu tiên này ... hình như ở đâu đó ... loé lên 1 tia hi vọng cho Fủi ... Hiền tử tế ... vâng ... chính anh ... chính anh là người ngăn chặn 1 cách dũng mãnh Pikachu ... anh thể hiện 1 phong độ thực sự xuất sắc ... khi liên tục dành được bóng dưới rổ ... liên tục gây khó khăn cho Pikachu trong các pha không chiến cũng như tấn công ... chính anh đã làm vỡ nát cái cột trụ của phong cách tấn công 7&1 ... Pikachu đã bị vô hiệu hoá và thực sự ko làm được gì trong trận đấu này ... ngoại trừ 1 vài quả ném phạt lẻ tẻ ...
    Fủi liên tiếp làm chủ bảng rổ ... và với sự dũng mãnh của Hiền ... sự làm việc cần cù ko biêt mệt mỏi của Trung cởi truồng ... và 1 trận đấu tuyệt vời của Long tĩn ... bóng liên tục được lấy và bắn lên cho Tú Đen ... và trong 1 ngày đẹp trời .. với tinh thần chơi bóng vì tinh thần quyết thắng ... Tú Đen đã quên đi bệnh tình của mình và chơi 1 trận xuất thần ... đúng như những gì Khải Mo đã nhận xét ... : Đối với Tú Đen ( của trận đấu ngày hnay ) thì đừng nghĩ đến việc cản phá anh làm gì ... mà hãy xem xem bóng vào rổ bằng đường nào .
    Liên tục các pha phản công dũng mãnh và đầy uy lực của Tú Đen ... đem lại cho Fủi 1 sự chênh lệnh khá an toàn ...
    Tuy nhiên 1 trận đấu ko chỉ mong chờ vào những đợt phản công ... những pha lên bóng 5-5 của Fủi gặp lại sự chống chọi hết sức quyết liệt của 7&1 với fong cách kèm 1 on 1 nửa sân hết sức khó chịu ... 1 lần nữa đội trưởng đội Fủi ... Cường nhẻm ... 1 người anh mẫu mực về nhân cách và lối sống lại đúng ... khi tung vào sân bộ ba Trung Sịp + Tú Đen + Long Tĩn ... bộ ba này liên tục đánh cuốn vào nhau .. với những fa di chuyển nhanh nhạy của Tú Đen ... nhưng fa di chuyển đầy sức mạnh và những đường chuyền thông minh của Long Tĩn ... những fa kéo người đầy ẩn ý của Trugn Sịp ... 7&1 đã gần như bất ngờ và lâm vào tình trạng bế tắc ... khi bức tường fòng thủ tưởng như vững chắc của 7&1 ... lai có thể bị fá vỡ 1 cách dễ dàng như vậy chỉ bởi 1 C.thức ... 2 Ba Đình + 1 Thăng Long .
    Ở fía trong ... sự dũng mãnh của Trung Cởi Truồng và Hiền Tử tế dường như được nhân lên gấp bội trước sự cổ vũ thật nhiệt tình của hầu hết thành viên đội Fủi đang ngồi ngoài sân ... những người cũng tràn đầy nhiệt huyết ... những người cũng muốn được vào sân thi đấu ... nhưng chưa thể . Hiền và Trugn liên tục có những fa off reb và ghi điểm liên tục trong sự ngỡ ngàng và bất lực của hàng thủ 7&1 ...
    Tấn công ko hiệu quả ... bởi vấp lại sự kháng cự mãnh liệt và đầy ý chí của Fủi ... fòng ngự ko hiệu quả ... đội 7&1 dường như ko còn sức kháng cự ... họ liên tục bất lực nhìn điểm số ngày càng nhích dần lên trong sự hân hoan vui sướng của số đông cổ động viên Fủi ... và sự im lặng đến đáng sợ từ băng ghế dự bị đội 7&1 ... họ thi đấu ... họ mất tinh thần ... và họ ko giữ nổi bình tĩnh ... vấp phải sự cố gắng đến quên mình của Hiền về Trugn cởi truồng ... Pikachu ko còn giữ nỗi bình tĩnh ... anh thể hiện 1 phong cách chơi khá xấu .. liên tục dùng củi chỏ ... đánh xấu ... và kết wả tất yếu ... anh phải ra sân ... 1 cầu thủ chỉ thực sự hay khi chơi tốt và biết điều khiển thái độ thi đấu của mình ... mất Pikachu ... 7&1 như mất đi 1 lá chắn ... 1 bản nề của cánh cửa dẫn tới chiến thắng ... họ liên tục bị ghi điểm ... có lúc ... bị dẫn tới 16-1 ... họ gần như ko thể nào cản được bước tiến của Fủi ... trong khi đó ... Fủi thể hiện lại là 1 tinh thần ko khinh địch ... 1 tinh thần quyết đấu vì mầu cờ sắc áo của sân 10-10 . họ liên tục fòng ngự vững chắc và ghi điểm đều ... công thức 1 Thăng Long 4 Ba Đình của đội trưởng Cường nhẻm dường như đã hoàn thành nhiệm vụ khi giữa hiệp 2 của trận thi đấu tỉ số đã là 25-5 nghiêng về Fủi ... Fủi là 1 đội như thế ... đánh với tất cả tinh thần cao nhất ... bên cạnh đó cũng là 1 sự công bằng tuyệt đối ... mọi người đến với Fủi đều có cơ hội thể hiện mình ... dường như đội hình 1 đã hoàn thành tốt những gì mình đã làm ... đội trưởng Fủi tung vào sân đội hình 2 ... với mong muốn ... mọi người đều có đất để chơi ... để thể hiện mình ... và đội hình 2 ... họ cũng thể hiện 1 fong cách rất fủi ... khi đối đầu với 7&1 ... tuy rằng họ yếu hơn về mọi mặt ... nhưng về tinh thần ... ko ai bằng được những tuyển thủ của Fủi ... Những Hạnh Sự ... Bình Bựa ... Long Tĩn ... đã đưa 7&1 tiếp tục đến với những bất ngờ mới ... nhưng fa block kinh điển của Long Tĩn ... nhưng cú dử bóng mang tính chính xác cộng thêm những fa dứt điểm cực tốt của Bình Bựa đem lại cho 7&1 chuỗi điểm số ngày càng dài ra ... nhưng tâm điểm của đội hình này là ai ?? Hạnh Sự ... Hạnh Sự thực sự đã thể hiện được mình rất nhiều trong 1 trận đấu như thế ... Fủi là vậy ... trước 1 trận đấu căng thẳng ... nhưng Hạnh vẫn thể hiện 1 fong cách rất fủi ... 1 fong cách của bóng rổ đẹp .. bóng rổ đường phố ... trước sự kèm người rất sát của các tuyển thủ 7&1 ... Hạnh Sự vẫn thể hiện mình là người cầm bóng ... giữ bóng hay nhất ở HN này .. anh cầm bóng ... anh đột phá ... và gần như ko thể có sự chống cự nào ... liên tục lỗi ... Hạnh thể hiện mình ko chỉ có fong cách Streetball mà còn là sự chính xác của bóng rổ thi đấu ... 3'''' với 4 điểm trong tay ... Hạnh đã thể hiện được mình ... Tôi thực sự mừng cho Hạnh ... và hi vọng rằng ... Hạnh sẽ tiếp tục coi Fủi là 1 mái nhà ... anh em vẫn là anh em của mày Hạnh ạ ... cố gắng lên ... và sẽ ko ai fủ nhận bước tiến của mày ... Kết thúc trận đấu ... Fủi thắng 7&1 với điểm số 37-12 ... một cách biệt ko thực sự lớn ... nhưng cũng đủ để cho mọi người hiểu được bóng rổ của sân 10-10 ko thực sự là yếu .
    Vậy hôm nay cái gì đã đưa Fủi đến 1 chiến thắng như vậy ??? đó là fong cách nhanh và chính xác của Ba Đình ... hay sự thông minh ... chững chạc trong từng fa bóng của Thăng Long ... 1 fong cách bóng rổ fóng khoáng của Fủi ... hay tinh thần thi đấu quyết liệt của các tuyển thủ trên sân ??? tất cả những thứ đó tựu trung lại trong đầu của người xem là 1 fong cách 10-10 ... những người trên sân thi đấu đã từng có xích mích ... đã từng ko bằng lòng với nhau ... nhưng cái mà họ có được khi cùng chiến đấu cùng 1 chiến tuyến ... đó chính là tinh thần sân 10-10 ... vì mầu cờ sắc áo ... và họ đã chiến thắng ... 1 chiến thắng xứng đáng của Fủi ... và cái đáng nói nhất ở đây là gì ??? liệu có phải là sự hi sinh cao cả của Cường nhẻm khi anh ko hề vào sân đến 1 giây trong trận đấu này ??? cám ơn anh đã cho chúng tôi đất để có thể sát cánh bên nhau ... Fủi ... sẽ luôn chiến thắng trong lòng mỗi thành viên .
    Kết thúc trận đấu ... Trường Cò có nói 1 câu với Cường nhẻm : Hnay chẳng qua là đánh 2 hiệp thôi ... nếu ko thì đội mày ko thắng được đâu . ko phải bình luận gì ... nhưng với 1 trân đấu như thế ... thì việc có mặt của Kiến Trúc ngày hnay là 1 may mắn với 7&1 ... theo thiển ý của tôi thì là vậy ... Hi vọng rằng 7&1 nên nhìn nhận chính xác vào trận thua này để vào giải với sự luyện tập tốt hơn ... cố lên ... Trung Sịp sẽ dõi theo bước tiến của 7&1 ( hic hic cà cuống chết đến đít rùi mà vẫn còn cay ... chán chuyện )
    Tiếp theo nữa là lịch thi đấu của Fủi trong tuần này . Thứ 7 ... trên thánh địa 10-10 ... Fủi sẽ đón tiếp các thành viên Scopius .. 1 đội bóng rất trẻ nhưng đầy nhiệt huyết của sân Kinh Tế ... và vào ngày chủ nhật .. sân 10-10 sẽ lại tiếp tục được đón tiếp sự quan tâm của đội bóng lưu học sinh quốc tế ... Black Dragon ... 1 trận đấu giữa những người VN và những người nước ngoài ... mong quý vị đừng bỏ phí ... hãy đón xem Fủi sẽ tiếp tục làm được những gì .
  7. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dưới sân KT đã diễn ra trận derby của sân 10.
    Kết quả BĐ vs TL:68_50.
    Trân đấu diễn ra dưới sự điều khiển của trọng tài CƯỜNG CỔ QUÁI.
  8. sds

    sds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    GIẢI BI_A CÁC CLB HÀ NỘI.Hôm nay trên trung tâm bi_a 63 HÀNG BÚN đã diễn ra giải vô địch bi_a các clb,thành fần như sau:
    Ba Đình:CHUNG SỊP,ĐỨC BI
    C Dunk:NGỌC TRỌC,NHẬT TINH TINH
    A6:TSAI
    FỦI:CƯỜNG CỔ QUÁI,HIẾU CÔNG TỬ.
    7&1:TUẤN RÙA
    Sau đây là tường thuật về giải đấu:
    8 người của các đội chia làm 4 cặp:HIẾU(FỦI) vs CHUNG SỊP(BĐ).{1}
    TUÁN RÙA (7&1) vs NHẬT TINH TINH{2}
    NGỌC TRỌC(C dunk) vs ĐỨC BI (BĐ){3}
    CƯỜNG CỔ QUÁI(FỦI) vs TSAI(A6).{4}
    *****Trận thứ nhất co thủ TUẤN RÙA đã làm các đối thủ bất ngờ về trình độ cực cao của anh,anh đã dẫn trước NHẬT tinh tinh 3_0,sau đó NHẬT tinh tinh đã gỡ lại 2 ván,tỉ số là 3_2 thì cơ thủ TUẤN RÙA của 7&1 vương lên dẫn 4_2 sau đó cơ thủ NHẬT tinh tinh gỡ lại 4_3,và cuối cùng cơ thủ TUẤN RÙA đã giành chiến thắng với tỉ sô5_3.
    **** Trận thứ 2 diễn ra cùng giờ giữa cặp CHUNG sịp và HIẾU(FỦI),cơ thủ HIẾU đã dẫn trước 3_0,nhưng do quá chủ quan anh đã để tay cơ mới nổi đầy tham vọng CHUNG sịp gỡ hoà 4_4,và sau đó ở ván đấu quyết định HIẾU đã thua với tỉ số chung cuộc 5_4.
    **** Bất ngờ đã diễn ra ở trận thứ 3 khi cơ thủ NGỌC tiếp ĐỨC bi,tỉ số liên tục đuọc rượt đuổi và tỉ số là 4_4,cơ hội chia đều cho cả 2 bên,tuy nhiên do ván cuối mất tập trung nên cỏ thủ Đức bi đã gianh thắng lợi ở ván cuối qua đó thắng chung cuộc 5_4
    **** Trận thứ 4 là cuộc đọ sức giữa cơ thủ trẻ triển vọng TSAI và ứng cử viên vô địch CƯỜNG CỔ QUÁI,lối đánh bốc lửa của TSAI đã gây rất nhiều khó khăn cho cơ thủ CƯỜNG và TSAI dadânx trước 3_1,sau đó có vẻ như cơ thủ CƯỜNG đã bình tĩnh lại và vượt lên dẫn trước 4_3,tuy nhiên cơ thủ trẻ TSAI đã bình tĩnh gơ lại 1 ván và tỉ số là 4_4,vào ván cuối cơ thủ CƯỜNG đã xuất sắc vượt lên và giành chiến thắng với tỉ số 5_4.
    VÒNG BÁN KẾTDo đã thoả thuận từ trước vòng bán kết đã diễn ra với 2 cặp đấu:
    ĐỨC(BA ĐÌNH) vs CHUNG SỊP(BA ĐÌNH)
    CƯỜNG CỔ QUÁI(FỦI) vs TUẤN RÙA(7&1)
    Trận bán kết thứ nhất cơ thủ trẻ đầy tham vọng CHUNG SỊP liên tục dẫn trước ĐỨC BI,anh đã gây rất nhiều khó khăn cho ĐỨC bi nhưng do quá chủ quan anh đã để thua ĐỨC bi ở ván cuối cùng(bi 8 và bi cái vào lỗ) và đành chấp nhận thua với tỉ số 5_4,qua đó ĐỨC BI vào chung kết.
    Trận bán kết thứ 2 là trận chung kết sớm của giải khi 2 ứng viên vô địch CƯỜNG và TUẤN RÙA gặp nhau,tỉ số là 1_1 rồi 3_1 ngiêng về CƯỜNG,sau đó cơ thủ TUẤN đã gỡ hoà 4_4 và đến ván quyết định anh đã chịu thua với tỉ số 5_4 truóc 1 đuòng cơ xuất thần của CƯỜNG.
    ĐÚC BI vs CƯỜNG CỔ QUÁI.
    Trận CHUNG KẾT đã ko diễn ra do các khán giả đã bỏ về.
    HEN GẶP LẠI Ở GIẢI BI_A CÁC CLB LẦN 2.
  9. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    vãi đái quá bác cường ơi, hê hê hôm nào dạy em với nhé
  10. fox_seven

    fox_seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Các bac mod ơi! khôi phục lại chủ đề này đê. Để cho anh em trong làng bóng rổ còn biết tình hình chứ, thêm chỗ mà bốc phét
    Sắp tới một loạt các trận giao hữu sau giải hẳn là hấp dẫn hữa hẹn nhiều điềm bất ngờ và thú vị

Chia sẻ trang này