1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện và bình luận: HP - CDunk: 45-67. Sun Rise - Sags: 54-69, TLJ-Phủi: 67-57

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    đàn ông con trai mà tính tình đàn bà...sau này ko làm được chuyện gì lớn cả...
    Sau này giao hữu thắng thì hay nói...khí phách thế này thì ko làm được chuyện gì to tát cả...cứ nhìn giải cấp 3 thì biết...
  2. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy . hiểu nhầm rồi . tôi chỉ nói đùa vài câu mà đã bắt đầu..........đã bảo gì đến chuyện thắng thua đâu .
    Mà bài này post lâu lắm rồi mà . bi giờ còn moi ra .ko biết ai đàn bà đây...........
    Ủa mà sao lại nói động đến giải cấp 3 nhẩy . Ý gì đây ?????
  3. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hình như vừa có trận CD Vs RD ,
    Đề nghị các bác tường thuật lại cho mọi người thưởng thức và thăm dò .
  4. Linh_Chuby

    Linh_Chuby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Alo , alo , người nhà của CD đây , anh Khải chắc sẽ post kết quả lên sau , mọi người nếu có nhu cầu nghe trước 1 ít thì mời vào topic của CD nhé ! Chuby vừa post 1 bài , không phải là bình luận gì ghê gớm vì Chuby là trẻ con , chỉ là kể lại cái gì Chuby còn nhớ hoặc Chuby thấy buồn cười , hay ho , nghe có vẻ linh tinh , lộn xộn , mọi người thông cảm nhé !
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật là vui vì đánh sân nhà nên nhìu cổ động viên lắm , toàn đứa to mồm , giỏi '''' chim lợn '''' gần bằng CD , ngồi cười suốt .
    2 hiệp đầu có lẽ là anh Kiên Ếch ghi nhìu điểm nhất , chị Lan ngồi ngoài rất sung sướng và tự hào , cười tươi ơi là tươi , khoe anh Kiên không chỉ giỏi mà còn '''' ngoan '''' nữa , người nhà của CD nên học tập chị Lan nhé , nuôi dạy chồng rất khéo !
    CD tấn công rổ '''' lởm'''' trước , nhường rổ '''' ngon '''' cho đội bạn , sân vừa dốc , góc nhìn lại hẹp , không thoáng như rổ kia , nên khó ghi điểm hơn , tuy nhiên anh Kiên Ếch nhà chị Lan vẫn đều đều 2 điểm rất khiếp !
    Anh Bình 2 hiệp đầu chơi không hiệu quả , không ghi điểm , ra ngoài ngồi chơi với anh Hoàng Gù , sau đó ra chống đẩy 5 cái giữa sân - 1 hành động hết sức khó hiểu , gây hoang mang cho cả đội mình và đội bạn , Vậy là vừa vào sân , được anh Dũng assist , 1 quả 3 điểm đầu tiên của CD cũng là quả 3 điểm đầu tiên của trận đấu đã được ghi , anh lấy lại phong độ sau 5 cái chống đẩy. Bó tay !Vậy yêu cầu anh Bình từ sau , khi khởi động , nhớ cho thêm tiết mục chống đẩy
    Nhưng cũng có thể là do bóng , 2 hiệp đầu không có bóng tốt , phải đấu bằng 1 quả bóng không đủ tiêu chuẩn thi đấu , quá nhẹ , không có ma sát , nói chung là rất '''' lởm '''' nên có lẽ đường bóng không được như ý . Lúc sau anh Quân đến , mang theo quả NIKE của Chuby , CD đánh khởi sắc trông thấy , và mở màn là quả 3 điểm của anh Bình , có công của Chuby đấy chứ !
    Pikachu trẻ con ghê , trông dễ thương , béo béo , tròn tròn , trông mặt to to , ngu ngu , yêu yêu , hahaha buồn cười quáTo xác vậy mà nhát , sợ đau hay sao mà vừa đánh vừa kêu oai oái như bị chọc tiết . Pikachu ném phạt hay vãi , CD thấy Pikachu ném phạt là lấy làm mừng , dù Chuby đã cổ vũ Pikachu ném phạt ; " Anh ơi cố lên ! " thế mà chú bé vẫn không thể ném vào , bất lực với quả bóng Nike - chắc vì là bóng của Chuby người nhà của CD nên không ném vào nổi , hahaha
    Anh Dũng bị anh Kiên Ếch trêu là Dũng '''' bục đũng'''' vì toàn ném phạt trượt , anh Dũng vẫn chưa tìm ra được dáng ném phạt chuẩn dù hôm trước đã lên sân AMS tập với Chuby , anh Bình và anh Quân .
    Đội trẻ CD vào ăn thua với RD , thách thức chú Pikachu , nhân vật chính của chúng ta ngày hôm qua - Nhật Anh vừa vào đã làm ngay quả 2 điểm , anh hôn gió cổ động viên tới tấp , mặt đầy tự hào và rất '''' sướng'''' ! Chúc mừng sinh nhật anh Nhật Tinh
    Thái vào sân đầy cay cú và ức chế với lối đánh cục súc của RD , thằng bé bị mấy phát vào mặt , tức quá nên bắt đầu mất bình tĩnh , đến hè chú đi tập cùng CD , các anh sẽ đưa chú vào vòng máu lửa với anh Khải , Hoàng Gù , Bình Lợn và Ngọc Trọc , còn anh nào nóng nảy nữa nhỉ , hay là cả CD đều ''''nóng '''' như nhau ?
    Anh Bi rất oai , có chú Pikachu to đùng ở đấy mà vẫn rebound rất khiếp , hehe , gà của CD tuy bé nhưng được cái rất '''' chất '''' còn rồng của RD được cái '''' to'''' !
    Đội trẻ của CD được gọi là đội " GIÀY ĐẸP " , các anh vào sân rất oai hùng với số tiền khoảng 10 triệu được tính bằng giá trị giày các anh đi , đội bạn choáng váng !CD đã thành 2 đội : Già '''' nghèo '''' chết đói & Trẻ '''' giàu'''' sành điệu , đề nghị các anh trẻ đóng nhìu quỹ hơn vì các anh già còn phải nuôi vợ con
    Đi ăn sinh nhật anh Nhật Tinh vui vãi , Chuby ngồi đếm thấy các anh uống rượu thì ít mà uống nước ngô thì nhìu , mọi người thay nhau đi theo " Tiếng gọi nơi hoang dã '''' Cán bộ Kiên Ếch sau khi đưa vợ về nhà đã được đến góp vui với anh em dù rất tiếc là " Anh no quá rồi , các chú cứ thế mà chén ! " . Vợ anh sợ anh uống say đã bắt đi ăn cho thật no để không say rượu , cái này người nhà của CD nên học tập !
    Hình như anh Toàn điếc vẫn tiếp tục làm đĩa HÀI HẢI PHÒNG nhưng là BEST COLLECTION , bán cho CD với giá bèo , hôm qua thấy anh Bi cầm mặt mày hớn hở lắm , chẹp chẹp ...
    SN anh Nhật Tinh mọi người đều rất vui , ăn rất tích cực , cảm ơn anh Nhật Tinh đã mời mọi người một bữa vui như vậy , tiếc là CD chưa tề tựu đông đủ , đợi đến hè vậy !
    (linh_chuby)
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Tỷ số: CD - RD:72-62
    Kiên: 13 (1 3pts)
    Khải: 3 (1 3pts)
    Bình: 14 (1 3pts)
    Toàn điếc: 11
    Toản: 7
    Tùng 5 (1 3pts)
    Dũng: 2 ( 1 FT%: 0% )
    Hùng: 2 ( 2ft, ft%: 100%) 2 trận liền
    Sơn pín: 4
    Toàn câm: 2
    và người cuối cùng trong đội già: Ngọc quy: mòm , đây là trận thứ 2 liên tiếp tiền đạo này bị móm, liệu có cần nhìn lại mình [8d]
    Tuyển trẻ:
    Nhật Tinh tinh: 2
    Khỉ: 2
    Quân: 4, còn lại Bi, Dương, Cương, Thái móm
    Đội RD:
    Minh phụ: 12
    Thiện 2
    Ngọc 4
    Hoàng Anh 3
    mạnh 2
    Pikachu: 19
    Cường: móm
    Tuấn Anh đen: 7 ( toàn ghi điểm lúc đánh với mấy thằng trẻ con )
    số 18: 2
    số 16: 4
    Hùng: 3 (1 3pts)
    LQĐ: 2
  7. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    trận đấu hôm qua diễn ra ko căng thẳng lắm, tuy nhiên vẫn rất nhiều lỗi, lỗi của 2 đội CD - RD trong 4 hiệp:
    Hiệp 1: 8 - 5
    hiệp 2: 6-4
    Hiệp 3: 8-6
    Hiệp 4: 10-5
    Vừa vào hiệp 1 Kiên ếch liên tục ghi điểm, nhanh chóng đưa CD dẫn trước 22-11 ở cuối hiệp 1, từ đó có vốn CD tha hồ xài, thay đổi đội hình để thoả mãn lòng tham của các cầu thủ.
    Đội bạn thi đấu ko có gì nổi bật ngoài những pha bóng dưới rổ của pikachu, có thể nói pikachu hiện ko có đối thủ tranh chấp dưới rổ.
    CD thi đấu nhàn nhã, 1 mình pikachu ko thể kéo nổi cả đội. 2 trung phong thiện và mạnh nghé toàn vác ra gần 3 điểm táng, anh em sợ xanh mắt
    khoảng 5'' cuối hiệp 3 và 10'' đầu hiệp 4 CD cho 7 cầu thủ trẻ vào sân thay nhau chiến đấu, đội hình đắt giá đúng kiểu công tử, tiêu xài phung phí hết mười mấy điểm, đến lúc tỷ số là 61-59 CD thắng thì đội hình 1 phải vào sân để khắc phục hậu quả của mấy chú kia, lại kéo lên 72-62 lúc hết trận.
    Phê phán tinh thần thi đấu của đội RD ko tích cực, pikachu lúc cuối toàn đi bộ, trong sân còn đang đánh thì ngoài sân Tuấn anh đen, TUấn phỉ đã thấy thay xong quần áo chuẩn bị té.
  9. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi một chút: Cầu thủ Minh đen của CD đâu vậy mà không đánh?
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày đẹp trời, hôm nay trên sân vận động Bách Khoa đã diễn ra 1 trận giao hữu giữa BK và Tự Nhiên. Ko biết thông tin thế nào nhưng hình như là các thầy cá với nhau BK chấp 50 điểm , giải thưởng là 1 tờ polyme xanh .
    Ko nằm ngoài dự đoán . BK ra quân với đội hình Linh béo, Toàn (là tui đó) Hoàng Anh, T.Phát và anh Hiệp "con" tuyển thủ bóng đá với mục tiêu đánh thăm dò đối thủ. Và kết quả của việc thăm dò là khoảng 28-8 gì đó, ko nhớ chính xác nhưng ăn đội bạn khoảng 20 điểm .
    Đội bạn chơi nổi bật nhất có Vĩnh trung phong với dáng ném theo kiểu vác bom (ngày xưa học Hoá ams , bằng tuổi Sơn pín, Hưng lí ams) , cả trận ghi được chục điểm gì đấy.
    Các hiệp sau BK thay đội hình số 2 vào với chiều cao trung bình trên 1m80 (gồm có anh Trung, anh Giang, anh Phát, Hoàng anh , và Thiện lột), vừa đánh vừa đi dạo với mục tiêu làm nhụt ý chí của đối thủ. Anh Trung thì vừa ném vừa rebound trên đầu trung phong bên họ mặc dù đêm hôm trước "đi bình bịch" cả đêm. Anh Phát thì phòng thủ bằng cách đứng ở dưới hù bọn nó
    Hiệp 3 BK lại tung đội hình của hiệp 1 vào (có Thiện thay Phát toác). Lúc này đối thủ đã bắt đầu say đòn thì đội BK đánh khởi sắc lên, steal block liên tục . Đến tui, thấp nhất đội còn block được 3 phát trong đó có 1 quả móc lốp trung phong bên kia ... còn steal thì vô số kể. Bộ 4 đội tuyển BK có Toàn, Hoàng Anh, Linh và Thiện đánh ăn ý cứ như là mẹ con con cám , chuyền, ban tanh tách tanh tách trước mặt đội bạn làm cho tổ trọng tài tí nữa phải đi mua thêm túi nilon chống ói. Tỉ số cuối hiệp 3 là 66-25
    Đến hiệp 4 thì BK đánh nhàn hạ hơn hẳn vì hình như đội bạn ko còn ý chí tiến công nữa, Linh béo và anh Trung (2 trung phong) được bố trí cắm cọc ở trên . Còn ở nhà thì Phát, Hiệp và Giang chỉ việc rebound hoặc block rồi quẳng lên, kiểu gì cũng đến tay 2 lão to béo này. Và tất nhiên 2 cầu thủ này tự ném tự rebound cho nhau mà ăn điểm.
    Kết thúc trận đấu BK thắng 99-40 , được 1 bữa nhậu. Ghi ít điểm nhất bên BK là anh Giang nhưng cũng được 3 nháy (6 điểm), lại còn thêm con chốt (quả cuối cùng của trận sau 2 phát tự ném tự rebound). Linh béo ghi nhiều điểm nhất khoảng 30 điểm (đánh lâu nhất), anh Trung ghi 22 điểm sau 2 hiệp . Toàn được 21 điểm sau 2 hiệp . Hoàng anh làm người kiến thiết tận tuỵ nhưng cũng ghi được hơn chục điểm ... còn lại cả đội chia nhau . Bên họ ghi ít điểm quá chả đếm được .
    Nhưng cú nhất là ông trọng tài, vừa báo còn 1 phút thì BK ghi đến điểm thứ 99 là thổi còn hết trận luôn ... mất công anh em cày điểm
    Kết luận trọng tài vẫn là 1 vấn đề gây nhức nhối trọng mọi trận đấu

Chia sẻ trang này