1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện và bình luận: HP - CDunk: 45-67. Sun Rise - Sags: 54-69, TLJ-Phủi: 67-57

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 19/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Kết quả đây, BĐ thắng với tỉ số 87-71 đội bạn hôm nay chơi không thật sự hay, khởi động tốt, vào trận với một khí thế như trẻ che, và đã có lúc dẫn BĐ với tỉ số 10_0 ,16_6. BĐ bắt nhịp chậm hơn, và bắt đầu cuộc rượt đổi tỉ số, đến hết hiệp 1 thi` tỉ số là 27-23. Scor dẫn. Vào hiệp 2 do 1 số cái đầu nóng của Scor, đặc biệt là phong 13.Dẫn việc phá đội Scro vỡ trận, bị BĐ dẫn lại với tỉ số 16-0, 20-4. Hiệp 3, 4 là sự toả sáng của Linh Mạnh. anh tỏ ra là người không thểt thiếu được của scor, với những pha nghi điểm hiệu suất cao, luôn đúng lúc của mình Linh mạnh đã vực lại đội scor. Scor lên điểm, nhưng khoảng cách 20 pt là quá nhiều với họ. Đặc biệt là khi BĐ có cái thằng Tú đen khó chịu. BĐ thắng với tỉ số 87_71.
  2. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    To Phong Scor: Pikeman là cái thèng số 5 đấy [:D]
  3. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê !!!
    Để TĐ tường thuật lại cho pà con xem nhé, hấp dẫn hơn thằng pikeman là cái chắc ... [;p]... như lời đã hứa trước với 2 lãnh đạo 2 đội Scorpius và Ba Đình, cuối cùng trận giao hữu đâu tiên giữa 2 đội đã diễn ra trên sân 10-10, có thể nói từ khi CLB Scorpius được thành lập đến bây giờ trận giao hữu này có ý nghĩa lớn đối với các cầu thủ Ba Đình, vì có thể nói đây hoàn toàn là 1 đội mới, 1 phong cách mới mà BĐ chưa gặp bao giờ...rất hồi hộp...với sự ra sân đầu tiên bên Scorpius : Linh Mạnh, Hoàng, Phong, Đạt, và cầu thủ gì gì đó của Nguyễn Gia Thiều..đội hình mạnh nhất của họ tuy thiếu Sơn con và Sơn to, bên Ba Đình tung ra đội hình không có trung phong Hiền tử tế do bị chấn thương ngực sau giải Kiến Trúc... Scor vào và nắm bắt trận đấu tốt hơn so với BĐ vì đơn giản thôi, Scor thời gian qua tập trung với nhau rất lâu và có thể nói kỹ thuật cũng như chiến thuật của họ khá hơn rất nhiều, mà theo TĐ thấy đó là Hoàng của Scor, và điểm số cũng minh chứng cho điều đó BĐ chơi bế tắc trong phòng ngự và tấn công, không bài bản, không sắc bén và cũng không có sự độc đáo như trước kia của nó .. buồn ... ...10-0 là tỷ số cuối của hiệp 1, BĐ sau lần hội ý cũng đã có những lối đánh khác và cuối cùng kết thúc với tỷ số của hiệp 1 là : 16-8 nghiêng về Scor. Sang hiệp thi đấu thứ 2, BĐ như tìm được một lối đánh mới trong phòng thủ và tấn công, quả thực đã có tác dụng, BĐ vào nhịp nhanh và với đội hình thêm Hiền tử tế, BĐ đã ghi trước Scor trong hiệp 2 là 16-0, Scỏ như bị vỡ trận mà điều đáng nói ở đây không hiểu lý do gì mà HLV Trung vẫn không cho hội ý ???? đến mãi gần hết hiệp rùi thì mới hội ý, và cuối cùng tỷ số của hiệp 2 là 27-6 nghiêng về BĐ. Sang hiệp đấu thứ 3, BĐ đưa đội hình trẻ vào sân để các em thêm được thi đấu lấy thêm kinh nghiệm, Scor như bừng tỉnh sau 1 giấc ngủ trưa...nổi trội là Linh Mạnh và 1 sự quyết tâm của Hoàng và Đạt... Scor dần chiếm lại thế trận và tỷ số luôn giành giật nhau từng điểm 1 trong hiệp 3...và tỷ số hiệp 3 là 2 đội hoà nhau. Sang hiệp 4, BĐ lại vào sân với 1 số vị trí và các cặp liên tục được thay đổi với nhau để thử nghiệm đội hình, do bên Scor không rebound được bảng rổ nên đã bị mất lợi thế rất nhiều, gặp 1 center như Hiền tử tế thì rebound rất là khó, cuối trận đấu cả 2 bên có vẻ cũng đã mệt, bên Scor có vẻ nản cũng nhiều nên cuối trận hơi chán, BĐ thì có lẽ do dẫn nhiều điểm hơn và đã chắc pầnh thắng trong tay nên sự quyết tâm không còn cao như trước nữa, vô số những đường truyền hỏng của PG và nhưng pha dẫn bóng lập bập của TĐ... tỷ số hiệp 4 BĐ thắng 1 điểm. và tổng tỷ số sau trận đấu là 86 - 70 nghiêng về BĐ, một trận thắng đầu tiên trong lịch sử của BĐ trước Scor ( đội già ). Sau trận đấu TĐ nhìn thấy ưu cũng như nhược của cả 2 đội như sau : Về phía BĐ, tuy thắng nhưng có lẽ đây là trấn thắng không thực sự thuyết phục lắm của BĐ, trước 1 lối chơi không có bài bản cụ thể, đánh rất phủi...nhưng đó cũng là lợi thế của BĐ, vì cá nhân BĐ cũng không đến mức nào, nếu gặp 1 đội kinh nghiệm hơn biết giữ nhịp độ trận đấu hơn thì BĐ chắc đã thua rùi, thêm nữa là thiếu sự tập luyện giữa các thành viên, nên không khớp cũng là điều dễ hiểu thôi, dù gì cũng chúc BĐ vì thắng lợi này .... ... Về phía Scor TĐ chỉ xin nhận xét như thế này thôi, có gì không phải mong các bạn bỏ qua : Thứ nhất, TĐ thấy sau hiệp 1 các bạn có vẻ hơi chủ quan vì chiến thắng hiệp 1 đó, vì vậy các bạn không quyết tâm cao như mới vào trận, thêm vào nữa PG của các bạn đã làm vỡ trận ở hiệp thứ 2, vì vậy chọn 1 PG là rất quan trọng, Thứ 2 : khoảng không trên rổ gần như bị BĐ kiểm soát vì lối chơi nhiệt tình và mạnh mẽ của Hiền tử tế và Trung Cởi Chuồng. Thui, giao hữu cũng chỉ là để biết thêm về nhau và tăng tình đoàn kết giữa các đội, trận đấu ra về với những cái bắt tay thân thiện của cầu thủ 2 đội, hẹn gặp lại Scor trong 1 ngày gần đây, chúc Scor lớn mạnh hơn nữa và hay coi BĐ như người anh em, giống Sag đó ... phải không Lamthanrung ???? ha ha ha ... nghe thảm vãi lúa .............
    .....xin hết ạh ......
  4. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    tổng kết phát : Ba Đình - Scorpius tỷ số 86-70 nghiêng về BĐ, cộng cho BĐ 10điểm, trừ Scor 5điểm.
    1. Chicken Dunk ( 170 điểm )
    2. Ba Đình ( 140 điểm ) ( tăng 1 bậc)
    3. Fun Fox ( 125 điểm ) (lùi 1 bậc)
    4.
    .Thăng Long ( 110 điểm )
    .7&1 ( 110 điểm )( tăng 4 bậc )
    5
    .Basket Sag ( 100 điểm ) ( rớt 1 bậc )
    . Kiến Trúc ( 100 điểm )
    6. Scorpius ( 95 điểm )
    7. Từ Sơn ( 90 điểm )
    8. Black Matrix ( 50 điểm )
    9. Hidden Dragon ( 35 điểm )
    10
    . Sunrise ( 30 điểm )
    . 83 thửa ( 30 điểm ) (tăng 1 bậc)
    11 . The Last Jump ( 15 điểm ) ( tăng 1 bậc )
    12. Phủi ( 10điểm )
    Được Nam_Sinh_Ba_Dinh sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 18/10/2004
  5. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc trừ của SBC chứ sao lại trừ SAGS hả thằng BAO CÔNG kia
  6. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    xem lại đi cưng, nhầm nhọt chút xúi thui mà, mà đù má mì, mày là thằng nào dám nói tao vậy ? đập chết giờ ??
  7. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thì mày chả đen như thằng BAO CÔNG còn gìe..Tao lamthanrung đây bị MOD treo 3 cái NICK roài khổ thế cơ....Mang tiếng anh em bóng rổ mà chả đoàn kết tí nào cả
  8. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia ngáng chân đây à ?
    Hôm nào chiến lại nhé mấy ông BĐ , thua ko phục
  9. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Sân 10_10 luôn mở cửa. Đính chính lại bài của TĐ nhé. Lần này là lần gặp scor thứ 2 rồi. Lần trước ông còn ở trong nam nên không biết.
  10. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay diễn ra trận FUNFOX--SAGS tỉ số là 41-52 nghiêng về SAGS chúc mừng một chiến thắng nữa của SAGS sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua với 5 trận bất bại ....

Chia sẻ trang này