1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện và bình luận: HP - CDunk: 45-67. Sun Rise - Sags: 54-69, TLJ-Phủi: 67-57

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipo_ilovethisgame

    pipo_ilovethisgame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nghe đã quá . Đáng tiếc là em không được tham dự ,tiếc quá .
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Toàn "điếc" ah..anh nghe mày bình luận mà cười đau cả bụng...không ngờ khả năng viết bài pha hài của chú lại hay vậy.......nhưng mà anh thấy chú còn thiếu cái khoản "chim cú" bên ngoài nữa nhẩy....AH mà cho anh hỏi nick :Pipo_Ilovethisgame là của em Bách...hả...hiiii......kể ra Bách không được tham dự trân j hôm trước thì quả là phí thật...
  3. hoanganhhn

    hoanganhhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Toàn Điếc Tả hay wa!!! Vote Cho chú mày nhé!!!
    Phải nói rằng do chưa biết được thực lực của đội bạn! Nên BK hiệp đầu đánh chỉ mang tính dò hỏi!!! Điếm số được ra tăng nhanh vào hiệp 2 và hiệp 3 . Với sự có mặt của A Trung! Toàn điếc trận này đánh được 2 hiệp nhưng vẫn ghi được khoảng 20 điểm!! Tương Lai Toàn Điếc sẽ là Đội Trưởng Đội BK !!! Chúc mừng Chú mày nhé ...
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình có vinh dự đi xem đội And1 của các siêu sao. Phải nói là các anh đánh với 1 tinh thần giao hữu rất cao là múa và kêu + ném trượt . Buồn cười nhất là quả anh lộc ném 2 quả 3 điểm liên tiếp đều airball sang 2 phía của rổ... chắc quả sau sẽ vào giữa ... nhưng hình như cũng airball nốt.
    Đặc biệt , đội And1 lúc đang thua 15 điểm vẫn cười đùa trên sân chả ra thể thống gì . Trọng tài quả thật cũng bỏ qua nhiều lỗi nhưng bỏ qua cho cả 2 bên , vậy mà 7And1 cứ tưởng là mình thua do trọng tài . Bên Funfox đánh có lửa hơn, và tất nhiên phần thắng nghiêng về đội có tổ chức. đặc biệt hôm nay mình được chứng kiến 1 phong độ tệ hại của 2 trung phong , Đức SK và Pikachu RD cướp được gần hết bóng mà toàn ném trượt . May mà anh Lộc cũng kịp gỡ gạc bằng vài quả 3 điểm chứ ko thì ... cứ gọi là thê thảm .
    Kết thúc trận đấu FF thắng khoảng mười điểm , thế nhưng 7AND1 cãi chày cãi cối gỡ lại là 78-71 . May mà cái em ghi điểm bên FF dễ tính và đồng ý tỉ số cuối cùng là 78-71.
    (bluto)
    Được don_juan_de_marco sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 02/05/2004
  5. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi mấy bác FunFox học được gì sau trận hôm nay không ?. Chả hiểu mấy bác có thấy thấm thía không ?. Chả hiểu mấy bác có thấy... như tụi tôi không???
  6. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm ạ ! Nhưng mà em không nói đâu!! hehehehe!!
  7. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    nói chung là các chú vẫn còn mắc cái tật ngứa mồm hay ăn nói lung tung lắm nên sửa đi k người ta lại bảo đàn ông mà đái k qua ngọn cỏ thì mất vui hehe... thắng hay thua k quan trọng , đánh hay hay dở cũng chưa cần bàn . Cứ để đến lúc nào bọn anh ra quân chính thức , anh em mình nói chuyện tiếp , chắc cũng k lâu nữa đâu, có trang phục xong là OK ...
  8. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Anh Lộc ơi bán Pikachu cho đội nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn lấy 1000 đ,Minh phụ thì 2000 đ.Anh có mua thì mai ra Y đưa tiền cho em nhé.Cái loại hữu thuỷ vô chung thì em không cần.
  9. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết buổi sáng mùa hè trong lành, mát mẻ. Khung cảnh hơi tĩnh của sân trường Y là địa điểm diễn ra trận giao hữu giữ Reverse Dragon (trẻ ?) vs Đống Đa (hình như là Dwaf Club)
    Đúng hẹn: 8h sáng hai đội có mặt. Và thi đấu quyết liệt. Chung cuộc với tỉ số 62-36 nghiêng về "những chú lùn" Đống Đa. Còn "Rồng" thua đậm tới 26 điểm. (!)
    Về phía Đống Đa, có thể nói là thi đấu trên sân nhà, họ là đội "ngựa đen" của giải PTTH vừa rồi (nhất bảng, lọt bán kết, giải3) luôn không ngừng tiến bộ và chơi khá ăn ý, quyết tâm. Các cầu thủ ĐĐ không "đột biến" như kiểu Pikachu nhưng chiều cao đồng đều, Reb khá ổn, dẫn đến những pha phản công nhanh ăn điểm trực tiếp . Một số người đồng tình cho rằng, họ có sức trẻ - khoẻ nên cách tấn công ấy đã dập luôn "Rồng già".
    Hai cầu thủ ghi nhiều điểm nhất: Hiếu và Hà (số 14) 12 points, thêm cả màn Block *******c mấy phat'' . HIX !
    Về phía RD, ra sân thiếu người , khoảng 6-7 người với đội hình cũng có bác kì cựu. Không có Pikachu. Dẫn đến Các pha dưới rổ không thể thắng Đống Đa. Lại càng không thể theo kịp những pha phản công nhanh sau đó. (già wa'' -> đuối !) Bác Tuấn Phỉ có vẻ bực mình lắm ! Trận này có hai nguồn tin (unofficial) là Picachu chểnh mảng với RD vì đang bận rộn với đội 7&1 (And1 ?!). Thứ hai là dạo này RD rệu rã, già, dễ giải tán (!)
    Chúng ta chờ đợi sự thức dậy của chú Rồng vào trận vs SBC chăng ?! Liệu "tre già măng mọc" hay "gừng càng già càng cay" ?!
    come & see - support & bet this game!
  10. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi anh Don_Joan................Tôi là Hùng(kiến trúc)
    Hôm nay tôi thât sự bất ngờ và rất cảm kích khi được đọc những dòng không biết là do anh hay ai viết ra.Có lẽ cảm kích là nhiều hơn vì một người kém cỏi như tôi mà cũng được các anh nhắc tên đến chắc phải có một lòng ngưỡng mộ tôi lắm nhỉ,tôi cũng không biết nữa.
    Nhưng tôi không biết phải cười một cách như thế nào dể diễn tả được hết nỗi buồn cười này ,chắc không còn kiểu cười nào đâu bởi vì khi tôi đọc những lời mà do anh hay ai viết ra thì nó hoàn toàn là một sự bịa đặt,bịa đặt một cách hết sức trơ chẽn cộng thêm phần lố lăng,sự thực ở trên sân như thế nào thì ai cũng biết tôi không cần nói thêm.Nhưng tôi nghĩ một người được tôn trọng như anh mà lại nói ra nhưng câu như thế thì quả thật không biết còn gì để nói,một người có trình độ đại học lại chơi bóng rổ cũng không phải kém thế mà lại nói ra những câu như những thằng vô văn hoá chỉ có những thằng vô văn hoá nó mới nói ra nhưng câu như thế.
    Thêm nữa là khi nói về một người khác mà nhất là nói sau lưng thì đừng bao giờ nói xấu họ bởi vì nói xấu sau lưng thì chỉ có nhưng thằng tiểu nhân bẩn tính nó mới làm thế chứ còn người nghĩa hiệp thì người ta không bao giờ quan tâm hay đi dè bỉu người khác nhất là lại viết lên đây cho dù có la đùa đi nữa nhưng đã viết lên đây thì chẳng ai biết là đùa đâu.Vói lại nói ra những gì mà không đúng sự thật là chính mình tự hạ thấp nhân phẩm của mình đấy người có học trước khi nói bao giờ cũng phải suy nghĩ rất chín chắn người ta mới nói đừng bao giờ nói ra những câu thiếu suy nghĩ rồi một lúc nào đó lại cảm thấy hối hận thì đã muộn bởi vì lời đã nói ra thì không lấy lại được đâu.
    Còn về phần tôi,tôi tự cảm thấy mình là người lịch sự có văn hoá không bao giờ gây thù oán hay làm hại ai bao giờ thế nhưng vẫn có kẻ rắp tâm nói xấu cắn trộm sau lưng, tôi thật sự cảm thấy buồn vì điều đó.Nhưng nếu muốn làm một thằng vô văn hoá thì lúc nào tôi cũng có thể để đối phó với những thằng hay hại mình nếu thật sự muốn đánh nhau với thằng nào thì tôi không bao giờ ngại,nhưng thiết nghĩ sống ở trên đời làm bạn với nhau đã khó giữ đươc mối quan hệ đó còn khó hơn nên tôi không bao giờ làm những điều gì cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình và tất cả những người khác nữa.
    Nhưng tôi vẫn cho rằng đây không phải là những lời do anh viết ra nhưng nếu anh cứ để cho những lời lẽ xúc phạm người khác như thế này thì sớm muộn cũng xảy ra đánh nhau thôi.Tôi thật sự không muốn điều đó một chút nào,nếu chủ đề này lập ra để gây thù oán thì tôi nghĩ nên bỏ.
    Xin phép có mấy lời thế thôi có gì không phải thì mong tất cả bỏ qua.Thân ái
    Được nowings sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 02/05/2004

Chia sẻ trang này