1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện và bình luận: HP - CDunk: 45-67. Sun Rise - Sags: 54-69, TLJ-Phủi: 67-57

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay trên sân Y đã diễn ra trận giao hữu đầu tiên của chúng ta. Nói chung thì kết quả trận đấu phản ánh đúng tình hình thực tế trên sân. Tỉ số thua 54 - 37 đã chỉ ra rất nhiều điều cho chúng ta. Chúng ta cấn phải khắc phục những điều này sớm nếu muốn có kết quả tốt hơn tại giải CLB sắp tới.
    Lúc 8h00 tôi đến sân đã đông nghẹt người. Nhìn ngó nghiêng mãi mới thấy được các thành viên SBC đang ở đâu . Mới trận đầu đã được các Fan hâm mộ đi cổ vũ thế này thì sau này coi bộ hơi khó đánh nhỉ
    Sau khi hội ý với bác Tuấn phỉ, thời gian thi đấu đã được quyết định vào lúc 8h30'' AM. Hai đội khởi động, đội RD ra sân với bộ quần áo màu vàng còn SBC ra quân với bộ quần áo đa sắc màu (đề nghị các thành viên của đội chuẩn bị xiền để may đồng phục). Đúng 8h30'' 2 trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu.
    Hiệp 1 đội RD ra quân với đội hình thế nào thì tôi không nhớ. Còn SBC ra quân với đội hình C : Đinh Sơn, PF : Hoàng, SF : Mạnh nghi, SG : kobe_8_son, PG : Skull. 2 đội đều chơi với chiến thuật liên phòng. Hiệp này SBC đánh tốt hơn, mặc dù có Pikachu ở vị trí C nhưng RD vẫn thua điểm vì sự nhiệt tình và sự phối hợp khá tốt của Hoàng và Đinh Sơn đội SBC. Tỉ số 10 - 8 nghiêng về SBC phản ánh đúng cục diện trên sân. Gần cuối hiệp 1 Pikachu do không phá được sự phối hợp của PF và C đội SBC đã nổi nóng và bị điều ra khỏi sân thay bằng Thiện. Nói chung hiệp 1 thì SBC đánh tốt hơn. Số lỗi của 2 đội hiệp 1 là RD 6 - 4 SBC. Là 1 manager tôi khá hài lòng với các cầu thủ của mình ở hiệp đấu này.
    Hiệp 2 RD thay đổi chiến thuật, họ chuyển sang bắt người nửa sân, các cầu thủ SBC bị bất ngờ. Ở đây có 1 phần lỗi của tôi khi chưa chuẩn bị cho các cầu thủ của mình phương án phá kèm người. Hiệp này SBC chủ yếu tận dụng khả năng dắt bóng của Skull. Skull dắt bóng khá tốt nhưng ném rổ và lên rổ quá vụng. Những quả ném rổ của anh thường airball còn những quả lên rổ toàn bật bảng với 1 lực cực mạnh. Các vị trí còn lại đều không phát huy được trong lối đánh kèm người này. Hiệp này SBC chỉ ghi được 2 pts. Thua 13 điểm, tỉ số nhanh chóng bị kéo dãn lên thành 21 - 12. Lỗi ở hiệp này RD 7- 6 SBC.
    Hiệp 3 bắt đầu bằng 1 kịch bản tương tự. Các cầu thủ RD tiếp tục bắt người, SBC sau khi đã hội ý nhưng vẫn chưa tìm ra phương án tối ưu phá chiến thuật này. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng SBC vẫn thua điểm ở hiệp này. Kết thúc hiệp SBC ghi được 20 điểm nhưng lại để thua 23 điểm. Tỉ số 44 - 32 là tỉ số cuối hiệp. Số lỗi của RD là 6 còn SBC là 3.
    Hiệp 4 tôi dự định sử dụng đội hình dự bị với các gương mặt trẻ vào sân nhằm tích luỹ kinh nghiệm nhưng các cầu thủ trẻ đã đánh không có 1 ý thức chiến thuật nào hết. Họ đánh lung tung không bài bản nên thua điểm liên tục. Không rõ lắm tỉ số hiệp này là bao nhiêu nhưng theo AM Trang thông báo lại thì tỉ số hiệp này là 10 pts cho RD và 5 cho SBC. Tỉ số cuối cùng RD 54 - 37 SBC. Số lỗi hiệp này 4 cho RD và 6 cho SBC.
    Kết thúc trận đấu tỉ số 54 - 37 nghiêng về RD hoàn toàn đúng với cục diện trên sân.
    Cám ơn RD về trận đấu này, cám ơn đã giúp chúng tôi nhận ra nhiều điểm yếu của đội. Chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục và hy vọng lần giao hữu tới phần thắng sẽ thuộc về chúng tôi.
    ********************************************
  2. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trận này tui khoái nhất 2 người.
    1. Quả 3p đẹp tuyệt trần - vãi khuôn của anh Trung lớpli chickừn ngay khi vừa xuất trận. Anh trông vẫn tự tin như hồi nào nhưng...tiếc quá...AIR BALL. (?!!)
    (Cả sân cười sướng như chưa bao giờ xem airball ở Việt Nam. Why ? )
    2. Người "khủng" nhất trong trận vs SBC là anh Pucachu vĩ đại (đột biến gen ?!). Với thành tích khoảng 5-7quả bl - Anh đã tuyên ngôn một câu xanh rờn với tui là: " Đập cho nó sướng , ghi điểm làm wué gề !" , cũng không wên tiết lộ hôm wa vừa tập tuyển bóng chuyền ở Quảng Ning. Hehhehe.
    Vô cùng cảm ơn hai người! Hai người buồn cười quá cơ ! Nhờ có hai người mà sân vui hơn lên, trận đấu sôi nổi hơn bao nhiêu. Hi``hi``
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hoan nghênh mọi người tham gia đóng góp topic này, cảm ơn mọi người nhưng cũng mong là chỉ nên tường thuật và bình luận vui vẻ về trận đấu, tránh tranh luận xích mích cãi nhau những chuyện bên ngoài ở đây.
    to nowings: tôi ko phải người viết bài tường thuật kia, nhưng dù sao tôi cũng sửa bài kia. ở dưới bài tường thuật đó tác giả cũng đã có ghi là "với con mắt của 1 cđv ko biết gì về 2 đội, có gì sai sót mong được bỏ qua" -> có thể thấy hoàn toàn ko có dụng ý nói xấu gì nhau. hy vọng mọi người bỏ qua chuyện này, tất cả các bài tranh luận tiếp sẽ bị xoá. chuyện cũng nhỏ thôi nhỉ
  4. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không muốn nói ra những lời như thế nhưng tôi buộc phai nói để mọi người hiểu tôi hơn,tôi cũng không phủ nhận thể thao là vui khoẻ là kết bạn, bình luận cũng hay nhưng cố gắng không xúc phạm người khác đó mới là những bài hay.
    Gửi chinhquai:nếu không biết thì đừng nói linh tinh không cũng ở vào dạng đó đấy.Tôi không viêc gì phải thanh minh những lời bịa đặt
  5. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Chắc Hoàng Anh chơi thân với thằng Trung,cùng học (2 bà trưng).Nên 2 thằng chửi nhau vui vẻ cũng là chuyện bình thường đâu có gì đáng nói.Thái độ thi đấu của reverse thì quả là chưa tốt lắm nhưng là chuyện nội bộ.Phần các chú em thì cố thắng đi đã rồi hãy lên giọng dạy đời.Chứ còn đánh bóng rổ kiểu bỏ bóng đánh vào mặt như mấy chú thì sau này khó nói lăm...
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba tuần sau ngày 11-5-2004, tại sân vận động trường BKHN , CLB của Khoa Hoá sẽ giao hữu với CLB KTXB7 . Đây là trận giao hữu thứ 2 của CLB khoa Hoá sau trận thua tuyển trẻ BK 60-48 , liệu CLB Khoa Hoá có giành được 1 chiến thắng quý báu trên sân nhà không, hay bấm số 1900 1570 để dự đoán ...
  7. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thú y nói thiếu rui`,
    pha thứ 3 mà làm cả sân vỡ bụng nữa là quả qua háng của anh Tuấn Phỉ. Chẳng hiểu do vụng về hay háng bé mà quả bóng đó nằm ngang giãư 2 chân????. Mặt anh Tuấn Phỉ rất căng thẳng, nhưng không htể không cười. tôi cũng chẳng nhớ quả đấy có vào không, nhưng sau đấy 5'''', cả sân vẫn cười, một số người tập đi tập lại pha bóng đấy, nhưng ko thể làm đẹp như anh Tuấn.
    Tiếp đó là block cũng của anh Tuấn, cả sân lần này thì sững sờ chứ ko hề cười-------> sức bật của anh Tuấn khá tốt, đội SBC chơi ... gà. hehheh
    Được linh14vd sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 05/05/2004
  8. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Hic công nhận sau khi làm ca 3 thì quả qua háng đấy khó thật he he
  9. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay (9/4/2004) diễn ra trận giao hữu giữa Sakers @ 7_anhd1 . Trận đấu rất quyết liệt và 2 bên dành giật nhau từng điểm một. Cuối cùng tỉ số là : 50 - 48 nghiêng về 7_and1
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Đức cồ lồ đánh cho đội nào ấy nhẩy

Chia sẻ trang này