1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện và Bình luận

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulambacphai, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Sự kiện và Bình luận

    Chính trường càng lúc càng nóng

    Bài đăng trên tạp chí Times Asia, bản dịch: Thieulambacphai

    N hững ngày qua, dư luận thế giới tập trung sự quan tâm chú ý về phía chính trường box võ thuật. Sóng gió nổi lên từ hạ tuần tháng 11, khi ông Minhtrinh, một nhân vật thuộc hàng chóp bu của box võ thuật giáng một cú kinh thiên động địa về phía đối thủ chính trị của mình, ông Bigbrolinh. Theo đánh giá của giới phân tích, cú ra đòn này của ngài Minhtrinh khá bất ngờ và hiểm hóc. Cựu mod BigBroLinh hoàn toàn bất ngờ. Chính biến này cho thấy ngài Minhtrinh đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng và bài bản. Phản ứng trước tình hình này, hai nhân vật đồng nhiệm với ngài Minhtrinh, là các ngài Langpure và ngài Dongbai, đã đồng loạt từ chức. Tình hình trở lên nóng hơn khi cựu Mod BBL phản pháo. Ông cũng đã vạch ra công luận những sai trái của đốI thủ, nhằm đánh vào tận gốc rễ uy tín chính trị của ngài Minhtrinh.Ông Minhtrinh tỏ ra rất bình tĩnh trước những cú phản đòn này.
    Ông BBL là một nhân vật sành sỏi trong giới ngoại giao. Ông có biệt tài tổ chức. Kể từ khi nhậm chức, ông đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự lớn mạnh của khối đại đoàn kết. Ông là một người có đầu óc thực tế. Ông lên lãnh đạo đã như một làn gió tươi mát làm hồi sinh phong trào offline Hà Nội. Tuy nhiên, nhược điểm của ông là đôi lúc phát ngôn không ?othanh? gây phản cảm với một số người. Đây chính là nhược điểm mà đối thủ chính trị của ông khai thác.
    Ông Minhtrinh, một nhân vật nổi tiếng là ?obàn tay thép?. Ngay từ khi nhậm chức, ông đã thực hiện chủ trương Pháp trị rất rõ ràng. Tiếc rằng, tuy thực hiện trị nước theo Pháp trị, nhưng ông lại bị ảnh hưởng của truyền thống gia trưởng Nho giáo. Lí trí ông muốn mọi sự việc phải công tâm, nhưng ông dễ dàng có thể nổi giận nếu ?o trên bảo dưới không nghe?. Cái tính có phần hủ nho ấy nếu gạt ra ngoài nhân cách của ông thì hẳn người ta sẽ nhìn nhận ông là một nhà chính trị kiệt xuất thuộc trường phái pháp trị, chứ không phải một nhà độc tài như nhiều người cảm nhận. Người ta gán cho ông biệt danh ?ongười sói? do tính cách truy sát đối thủ đến cùng của mình. Hôm qua, trong một bài bình luận trên tờ L?TSpace, tác giả J.Dumont có nhắc lại vụ ông ?o truy sát? nhân vật Kenvinmitnick cách đây mấy năm, và bây giờ là cựu lãnh đạo Bigbrolinh, vốn là đồng sự một thời.
    Ông Langpure, vốn xuất thân là một diễn viên hề chèo, và ông Dongbai vốn là một đàn anh sừng sỏ trong giới kinh doanh nhà hàng khách sạn, nay đã từ chức nhưng cả hai ông đều dành sự tín nhiệm cho cựu lãnh đạo BBL.
    Trong số những nhân vật nổI lên tranh cử lần này, nổI lên hai nhân vật tiêu biểu là Trungtiger và Lyhl.
    Nhân vật Trungtiger vốn là một võ sĩ trứ danh. Ông từng tung hoành trên võ đài và lừng danh với cú đá zích ngang quỷ khốc thần sầu. Sau khi đạt đỉnh cao sự nghiệp võ đài, ông giải nghệ và chuyển sang hoạt động chính trị. Người ta thường nhìn thấy ông như một cộng sự thân thiết với cựu lãnh đạo BBL. Ông có bầu nhiệt huyết lớn trong việc tổ chức các đại hội võ lâm. Kỳ luận kiếm nào ông cũng có mặt và đóng vai trò là một trong những nhân vật trọng yếu.
    Ông Lyhl có phong cách của một nhà khoa học tự nhiên. Ông luôn nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn khoa học chặt chẽ, chính xác. Lối sống của ông kín đáo lạ thường. Người ta khó có thể dự báo khi ông lên lãnh đạo thì đất nước sẽ đi theo hướng nào?
    Tình hình chính trị của vương quốc võ thuật vẫn đang nóng bỏng. Cho đến giờ phút này người ta chưa thấy quốc vương Fym có ý kiến gì.

    John Paul
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Quả là chính trường càng lúc càng nóng .
    Liên Hiệp Quốc đã đề nghị đưa quân bảo vệ hoà bình đến để phụ giúp chính phủ gìn giữ an ninh nhưng đã được ông M T cám ơn , xin tự giải quyết chuyện nội bộ của đất nước mình .
    Được biết: LHQ hoàn toàn ủng hộ việc ông M T chuyển tù nhân vào trại Guatanamo dài hạn .
    Và nếu tình hình bầu cử không được diễn tiến tốt đẹp thì có nhiều khả năng là LHQ sẽ chỉ định người điều hành đất nước võ thuật của chúng ta chiếu theo nội quy LHQ .
    Được MinhTrinh sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 08/12/2008
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Chả bít nói thế nào cho phải đạo, thôi thì em mượn mấy li để chúc mừng lão huynh xuất khẩu thành văn!!!!
    Ném đá theo mưa cái nào:
    Ngày xưa ở xứ Tê Tê
    Dân tình ném đá đi về thật vui
    Thái Cực có bác A gui
    Ra chiêu là sặc một mùi khó quên
    Võ lâm khét tiếng Chicken
    Xuất ngôn thân chứng người quen vãi hàng
    Thánh kiếm Cung ban vu tang
    Mồm đã không nói, nói là máu rơi
    Võ ta có lão Hai ô
    Hú lên một tiếng khác gì trăn kêu
    Bao anh hào kiệt nơi đây
    Kể ra không hết từ ngày qua đêm
    Một hôm.....
    Giang hồ bỗng nổi phong ba
    Bao nhiêu uất hận đem ra xử liền
    Lão Một thì gọi Ét min
    Lão Trinh cũng định rình rình tâu lên
    Ku Linh đâu chịu để yên
    Quote tươi lại để giữ liền chứng văn
    Xingy nào phải tay vừa
    Xuất ngôn đến tận mấy bài mới xong
    Sự đời rối rắm chưa xong
    Bầu đi bán lại, chưa thông, lại bầu
    .......
    Tứ thơ đến đây lại bí, mời các bác viết tiếp ah!!!!
    Được danhaiphong sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 08/12/2008
  4. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Thieulambacphai chuyển sang hành nghề nhà báo được đấy
  5. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    ""Thiết diện thú" MT kiên quyết ra tay triệt hạ cho bằng được Thiếu hiệp Đại Ma Lanh nên lão trải do thám khắp các vùng Nam Bắc để truy tầm tung tích của Ma Lanh , bất kì một mẩu thuốc lá , giấy gói xôi, que kem ...nào mà thiếu hiệp đã dùng đều được bạn do thám mang về trình lên lão MT . Đã mấy ngày nay lão không được chợp mắt một chút nào , cũng phải thôi , lão phải giữ thể diện trước Hắc- Bạch phái và quan trọng nhất là giữ uy tín với triều đình ...Lão đã không ngần ngại dùng tay thay chân đá bay những kẻ không thuộc phe phái của lão bằng cách dèm pha giữa mặt , gửi thư về triều đình, rồi lão tự làm xấu mặt lão để đồng liêu thấy xấu hổ khi đứng cùng hàng ngũ với lão nên đồng loạt từ chức . Giờ đây lão tha hồ tung tăng một mình thao túng một dải .....Online. Các quan lại trong triều cũng ngạc nhiên khi thấy lão dốc sức tận tâm - điều mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra - nhưng họ cũng mặc , bởi họ biết lão khác chi ngọn đèn đang gắng đốt cháy nốt mình để mang chút ánh sáng cho đời . Thật ra đôi lúc lão cũng thấy lạc lõng , trơ trọi giữa dòng đời nhưng đã trót thì phải trét , tự lão làm ra thì lão phưỡn ngực gánh chịu . Điều gì lão đã cho là đúng thì lão quyết làm đến nơi đến chốn....
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hỏi khí hôn phải, vụ bầy hầy trảm BBL anh em box VT biết chăm phần chăm chưa zậy ?
    nhà báo thíu lâm bốc phét cần thông tin thêm hôn ! lão PU đánh hơi thấy mùi lão TLBP bị tầu hỏa vào ga rùi đới !
    ...
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tui tầu hoả vào ga lâu rùi, giờ bác Pu mới biết à? À, quý bác lắm mới đặt cho bác vai hề chèo đấy. Trong các vai chèo thì vai hề là khó nhất. Hỉ, nộ, ái, ố không hề có chiêu thức mà tự nhiên như hơi thở.
    Bác nhớ cung cấp tin sốt dẻo cho toà báo nhé.
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Những nước cờ khôn khéo của chính trị gia Minhtrinh?
    The Washington Post, Hayek
    Sau cơn ?ođịa chấn? long trời lở đất nổ ra cách đây mấy hôm, chính trường box võ thuật dường như lắng trở lại. Người ta có dịp bình tâm hơn để đánh giá và phân tích sự kiện một cách tỉnh táo. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, sau cuộc lật đổ ngoạn mục các đồng sự, vương quốc võ thuật chỉ còn lại duy nhất nhà lãnh đạo Minhtrinh. Trong những ngày qua, ông MinhTrinh đã phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ dư luận, đặc biệt là nguy cơ bạo động có thể nổ ra bất cứ lúc nào, xuất phát từ phía những người ủng hộ ông Bigbrolinh. Cũng có những tiếng nói yếu ớt lên tiếng bênh vực ông Minhtrinh và đảng Bảo thủ của ông. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn giới báo chí, ông MinhTrinh cho biết Liên hiệp quốc đã đặt vấn đề đưa quân tình nguyện vào giúp vương quốc võ thuật ổn định tình hình, và tiến tới giám sát bầu cử tự do. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Minhtrinh đã khước từ lời đề nghị này. Ông tin rằng mình có thể chèo chống cho đến khi một ekip lãnh đạo mới được thiết lập. Giới bình luận cho rằng, quyết định này của ông nhằm cải thiện hình ảnh của mình trong mắt cử tri. Hơn thế, ông còn đi xa hơn khi ra tuyên bố sẵn sàng bàn giao việc điều hành đất nước cho hai cựu lãnh đạo Thieulam_Vietnam và Motdikhongtrolai. Với sự sành sỏi của mình, ông biết chắc chắn hai cựu lãnh đạo được đề nghị sẽ không quay trở lại tham chính. Ngay từ khi rút khỏi chính trường, hai nhân vật nổI tiếng này đã lui về ở ẩn vui thú điền viên và dành toàn bộ thời gian vào nghiên cứu võ công. Do vậy, động thái này của ông Minhtrinh càng minh chứng cho tính chất lão luyện của mình. Một mặt ông muốn chứng tỏ khả năng điều hành đất nước ngay cả những lúc mất ổn định, mặt khác ông lại muốn tỏ ra không tham quyền cố vị.
    Một sự kiện khiến giới phân tích chú ý, nhiều cử tri đã không biết ứng cử viên coixaygiotver là ai? Việc ông Minhtrinh xếp ông coixaygiotver cùng bảng với mình phải chăng là một tính toán khôn khéo? Rõ ràng kinh nghiệm chính trị và năng lực cạnh tranh của ứng cử viên Coixaygiotver đã thua hẳn ứng cử viên Minhtrinh. Vì vậy nếu lần này ông Coixaygiotver đắc cử thì đó là do cử tri đã không còn tín nhiệm ông Minhtrinh nữa, chứ không phải do sự nổI bật của ông coixaygiotver. Kết cuộc sẽ thế nào, chúng ta hãy chờ xem?
    Lược dịch của Thieulambacphai
  9. xingyi911

    xingyi911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hự,em hơi phê phê, xin phép bác TLBP em có đôi nhời 1 tẹo.
    1/ Bài viết bác TLBP như bài BBC, nghe đáng kính nể. Từ ngày tham gia, càng ngày em càng khâm phục bác về câu chữ lời văn!!!!
    2/ Bình luận thì chả có gì. Sự tôn trọng và quý mến với MT hoặc tất cả thành viên trong diễn đàn của xingyi ko thay đổi. Có thể đôi lúc xingyi hơi cục tính, nhưng chủ trương của Em là dĩ hoà vi quý.
    Tuy nhiên, sự việc đó nếu để còn cãi nhau, em sợ là em sẽ.....thắng nếu ko bị Khoá nick
    Nói về độ Hiếu Chiến và Cứng Đầu, em sợ Kụ Trịnh nhà ta phải gọi em = ông tổ. Em từng chửi nhau cãi nhau với 4 kon đàn bà mà nó vuốt mặt ko kịp.
    Đêm qua, ko hiểu sao chưa gì đã biết thành "Lạc đề" rồi lại Khoá nick.
    Chẳng nhẽ cứ khoá 1 nick lại phải lập 1 nick mới để viết????
    Thôi, nói 1 lời tình cảm, mong Luật Sư MT hãy coi đây là vui vẻ và chú/Bác đã lớn tuổi. Hãy nhìn vào mình đã,và đang làm gì để đóng góp cho công cuộc xây dững BOX Võ Thuật nhé trong những điều sau:
    - Kiến Thức
    - Sự vui vẻ
    - Hoà hợp
    - Tình cảm với nhau
    - Phân tích võ học
    ....v...v..
    để đem lại cho mọi người sự bổ ích và lý thú khi đến với nhau để giải toả streess. Cũng như nhiều anh em nhận xét, cái thế kỷ này thì : "Võ chả để làm cái ..éo gì".....thế nhưng, anh em qua Võ đến với nhau chân thành, giải toả stress sau cuộc sống lao động và học tập mệt mỏi!!!
    Từ ngày tham gia cái Box này, chỉ thấy mỗi lần chú MT viết bài hay lock bài là gây nên "sóng gió" hay "ức chế" cho thành viên. Chú chỉ biết tự tiện lock và lock. Liệu chú có thể lock được bao nhiêu nick???
    Cháu đang e rằng, chú nghĩ mình Già, biết Sai nhưng ko dám nhận Sai đó!!!
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Sự biến mất kỳ lạ

    Thailand daily, tác giả:o. Skaar

    Trong một bài phát biểu được đưa lên trên trang chủ của Đảng Bảo thủ vào tối ngày 08/12, ông Minhtrinh đã biểu lộ sẵn sàng ủng hộ một địa điểm dành cho những người phản đối ông. Phát biểu này được cử tri đánh giá cao. Hàng loạt các chỉ trích gay gắt đã xuất hiện. Ngay cả cựu lãnh đạo Motdikhongtrolai cũng tham gia. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 09/12 địa điểm đó đã hoàn toàn biến mất khiến cử tri sửng sốt và nảy sinh nhiều nghi vấn. Phản ứng trước sự kiện này, nhà lãnh đạo Minhtrinh bày tỏ sự ngạc nhiên và khẳng định ông không hề hay biết. Ông cũng cho rằng, rất có thể quân đội hoàng gia đã được mật lệnh xoá bỏ địa điểm trên, nhằm duy trì một trật tự, tránh bạo động trong thời gian bỏ phiếu. Giáo sư Mac Cathay, một chuyên gia hàng đầu về Đông Nam Á nhận định ?o rất có thể quốc vương không muốn một tiền lệ xấu. Từ trước đến nay chưa bao giờ quốc vương ủng hộ thiết lập một địa điểm để đả kích lãnh đạo đương nhiệm?. Phe thân cựu lãnh đạo Bigbrolinh thì đưa ra nghi vấn: liệu vụ biến mất này có phải do chính ông Minhtrinh làm, nhưng lại không chịu trách nhiệm mà đổ thừa cho quân đội hoàng gia? Nhưng theo một số người thạo tin, vụ việc này rất có thể có sự nhúng tay của cựu lãnh đạo Motdikhongtrolai, sau vụ một công dân đặt vấn đề về việc nhà cựu lãnh đạo này đã có những phát biểu mâu thuẫn về ông Minhtrinh.
    Dù cho sự thật vẫn nằm trong bóng tối, nhưng sự kiện này xảy ra ngay giữa lúc đang bầu cử cũng đủ tạo thành một vết nhơ trong lịch sử bầu cử của vương quốc võ thuật.
    Người dịch: Thieulambacphai

Chia sẻ trang này