1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự lãng mạn sau hôn nhân?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ là phụ nữ đây, ý kiến riêng của tớ là tiền là yếu tố cần nhưng không bao giờ là đủ để hạnh phúc cả. Các cô cứ nói ko cần tiền nhưng thử đặt vào vị trí người vợ quay cuồng cơm áo gạo tiền đi xem có ngọt ngào được với chồng nữa không? Hic hic
  2. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên điều bạn nói là đúng. Như gia đình mình để mà đủ sống thì mình chẳng bao giờ lo, nhưng ông xã lúc nào cũng muốn mình kiếm nhiều tiền để cũng ông ấy làm ăn (tất nhiên ông ấy cũng cố gắng), nhưng mình chẳng muốn thế, mình nghĩ rằng để làm giàu thì hoặc là người chồng là chính, hoặc là người vợ là chính, chứ nếu cả hai thì thế nào cái gia đình này cũng sẽ tan nát (vì sao thì có muôn vàn lí do, mỗi gia đình mỗi kiểu, chỉ những ai trong cảnh đó thì mới hiểu), bạn không tin thì thử hỏi mọi người mà xem. Cuộc sống không đơn giản như ta nghĩ, khi bập vào rồi mới biết mùi vị của nó. Cho nên mình muốn nhường cho đàn ông làm việc đó, còn phụ nữ cố gắng đến đâu là tuỳ sức, còn bao nhiêu việc khác để làm, nhưng tốt nhất là không nên làm ăn chung cùng với chồng, ý của mình muốn nói là như thế.
  3. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    nhưng tốt nhất là không nên làm ăn chung cùng với chồng, ý của mình [/img] muốn nói là như thế.
    đồng ý đánh rụp với bạn , làm chung riết cả ngày rùi tối về nhà lại gặp nưã .. chắc chán wá .. sau hôn nhân đúng là chẳng còn gì lãng mạn cả hix hix ..Nhưng bạn ạ mình thấy hình như ai cũng thế cả ... Gọi là " nghĩa vụ " như bạn cũng đúng đấy chứ nhỉ ? - TÌNH YÊU CHỈ CÓ MỘT - CÒN LẠI LÀ THƯƠNG YÊU
  4. anhppd

    anhppd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là:
    Làm trai rửa bát quét nhà
    Đến khi vợ gọi, "Bẩm bà, con đây !"
    [​IMG]
  5. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu thế à bạn ơi? Thế mà tớ lại sắp sửa làm ăn chung với chồng đây. Nghe nhiều bạn có ý kiến thế này thì hơi run run.
    Vợ chồng tớ bây giờ thì ít có giây phút lãng mạn lắm, tại vì có con rồi, con lại còn nhỏ, bên này đố có nhờ được ai trông con, họ hàng gia đình thì ko có. Nhưng thỉnh thoảng hai bố con nhà nó đưa nhau đi chơi về lại nhớ ngắt hoa bên đường về tặng mẹ. Đối với tớ thế là đủ hạnh phúc rồi.
  6. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ummm, điểm này mình cũng rất đồng ý với bạn. Và mình cũng không thích làm ăn chung với chồng, tâm lý phụ thuộc và dễ dẫn đến bị coi thường lắm, nhất là ông chồng nào gia trưởng. Mà đàn ông Việt Nam phần lớn là gia trưởng :-(
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Còn ngược lại thì sao hả các bạn gái ơi !Tớ năm nay 30 tuổi, định tặc lưỡi theo sự thúc dục của gia đình để lấy vợ. Đối tượng là con gái của bạn mẹ Tớ, nói chung xét một cách toàn diện thì hình như cả phụ huynh hai bên đều thấy được và ủng hộ. Nhưng mà Tớ chưa có ý định tìm hiểu !Hiện nay Tớ đang đấu tranh tư tưởng !  Tớ tuy khá ngang tàng, phong cách phủi (bình dân) nhưng thích người vợ (người yêu, người tình...) sau này cũng phải "hoa hoè hoa sói" một tí. Vì Tớ ko phải là người tồi tệ đến mức ko thể làm cho cuộc sống vợ chồng thêm thi vịÝ tớ muốn hỏi là nếu một người vợ không lãng mạn thì có thể cải tạo được ko ?
  8. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa có ý định tìm hiểu !
    Hiện nay Tớ đang đấu tranh tư tưởng !
    -- Chần chờ gì nữa bạn ,,Cho người ta 1 cơ hội cũng nghĩa là tạo cho mình 1 cơ hội mà .. Nhanh nhanh để mà còn cơ hội để thực hiện sự lãng mạn của bạn chứ
    - nếu một người vợ không lãng mạn thì có thể cải tạo được ko ? - -- Còn gái thường mong chờ romantic của người đàn ông .. ..Phải nhấn mạnh là thích nữa đằng khắc ( đấy là mình nghĩ thế )
    Nếu được sư lãng mạn của bạn quan tâm ( đúng lúc nữa nhé)
    chắc là cô ấy sẽ còn lãng mạn hơn nhiều .
    Thôi đi ăn trưa ko biết có sự lãng mạn nào chờ ở bữa trưa ko nhỉ ..hi hi ..
  9. dhlv

    dhlv Guest

       Tớ đang đấu tranh tư tưởng là vì có nên "thả neo" lại hay ko vì Tớ theo chủ nghĩa xê dịch nên thích lang thang đó đây, ham vui vào các hội nhóm. Với lại là con một bất đắc dĩ (thằng em bị chết) nên mới phải lăn tăn. Chứ nếu ko cũng chả phải nghĩ => cũng do hoàn cảnh thôi   Tớ thích là sự lãng mạn của người con gái đó là vốn có (tự nhiên) chứ ko phải là thích anh chàng nào đó rồi thì mới bày đặt này nọ, huặc theo phong trào, huặc bị ép chết phải quan tâm. "Thôi đi ăn trưa ko biết có sự lãng mạn nào chờ ở bữa trưa ko nhỉ ..hi hi"Đọc câu này của bạn thấy bạn cũng đang "đợi chờ trong cơn mưa" đây Nào bây giờ đến cánh đàn ông tâm sự cái nhỉ ? Đề nghị anh em cho ý kiến để topic thêm sôi động !
  10. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
       Tớ đang đấu tranh tư tưởng là vì có nên <STRONG>"thả neo"</STRONG> lại hay ko vì Tớ theo chủ nghĩa xê dịch nên thích lang thang đó đây, ham vui vào các hội nhóm. Với lại là con một bất đắc dĩ (thằng em bị chết) nên mới phải lăn tăn. Chứ nếu ko cũng chả phải nghĩ => cũng do hoàn cảnh thôi
       Tớ thích là sự lãng mạn của người con gái đó là vốn có (tự nhiên) chứ ko phải là thích anh chàng nào đó rồi thì mới bày đặt này nọ, huặc theo phong trào, huặc bị ép chết phải quan tâm.
    <FONT color=deeppink>"Thôi đi ăn trưa ko biết có sự lãng mạn nào chờ ở bữa trưa ko nhỉ ..hi hi"</FONT>
    Đọc câu này của bạn thấy bạn cũng đang "đợi chờ trong cơn mưa" đây images/Smileys/8.gif">
    <FONT color=blue
    .......................................
    [B]Tớ đang đấu tranh tư tưởng là vì có nên <STRONG>"thả neo"[/B] --- HÃY THỬ XEM BẠN SẼ BIẾT NGAY MÀ
    - [I]Tớ thích là sự lãng mạn của người con gái đó là vốn có (tự nhiên) [I]chứ ko phải là thích anh chàng nào đó rồi thì mới bày đặt này nọ, huặc theo phong trào, huặc bị ép chết phải quan tâm[/I] -- Nếu gọi là ép thì còn gì là Romantic nữa nhỉ ????
    Cái này khác với câu hỏi bạn hỏi đó nha " Có thể cải tạo lãng mạn của bạn gái .." ýh ,,,,,,,,

Chia sẻ trang này