1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự lãng mạn sau hôn nhân?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu anh muốn nói tới sự lãng mạn thế nào? Các bác trai rất chi là phức tạp. Lúc mới yêu thì tặng hoa, thì thầm "lãng mạn" lắm, đến khi yêu lâu rùi các cô thích được lãng mạn như hồi đầu thì lại "già rồi, lãng mạn gì nữa".
    Túm lại, anh cứ lãng mạn đi, sẽ được nhận lại sự lãng mạn. Quy luật là thế mà. Chứ chẳng lẽ anh cứ phải thấy cô nào ngồi thẫn thờ ngắm lá rơi mới...chịu tìm hiểu người ta, hihihi. Để hiểu phụ nữ, cần cả một đời đấy anh ạ ;-)
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Giờ mới đọc kỹ lại bài của bạn !
    Nói chung đàn ông chỉ cần tinh ý một chút cũng đều biết cái chuyện nhỏ mà bạn nêu ra, nhưng vấn đề là do người chồng miễn cưỡng hay muốn làm điều này . Vì theo Tôi thấy thực tế rất nhhiều đàn ông ko có những hành động kiểu như thế, chỉ trừ phi đến những ngày 8-3, thì mới cuống cuồng theo phong trào.
    Xét cho cùng một cách toàn diện thì do đất nước ta bản chất vẫn là một nước nông nghiệp (đang cố gắng tiến lên công nghiệp) nên mọi cách suy nghĩ, sinh hoạt vẫn bao trùm vẫn dân dã, bình dị . Cái này thì thế hệ cha, chú, bác, anh của Tớ đều vậy cho nên chả có gì mà phải buồn các bạn gái ạ .
    Chỉ buồn một số các cô gái đi học ở Tây, quan hệ với Tây (cả ******** nữa) về chối bỏ (trong tư tưởng) trai Việt thôi, cái này Tôi đã từng biết .
    Tóm lại để làm cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn trong khả năng thì cả 2 phải "thoả hiệp" với nhau thôi.
    Rất mong ông nào đã đang và sắp làm chồng lưu ý lời của những bạn gái viết trong topic này ! HẾT !
  3. muathu05

    muathu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng em mỗi người một cơ quan, lương lĩnh hàng tháng tầm tầm như nhau lương CBCNV nên chỉ đủ tiêu nếu biết tiết kiệm. Trong nhà còn có bà nội chồng và bố chồng. Buổi trưa em lo cơm nước cho cả nhà còn chồng em ăn trưa ở cơ quan vì cách nhà khá xa. Chiều hết giờ em đi đón con, đợi anh ấy về đến nhà mới cùng nhau đi chợ, anh ấy lo cơm nước, em lo ăn uống và tắm giặt cho con. Tối con xem ti vi cùng ông, hai vợ chồng cùng tắm giặt và phơi quần áo. Mỗi tháng 2 lần cả nhà về bên ngoại (cách 50km), 2 tối thứ 7 hai vợ chồng đưa con ra quán uống nước. Hai mẹ con uống sữa chua, bố uống caffe sau đó đi lòng vòng và về trước 9h để bé ngủ. Trong lúc cùng nhau xem các chương trình giải trí vợ chồng em sẽ chọn đáp án để xem ai đúng nhiều hơn, ai thua sẽ phải mời người kia ăn kem hoặc cái gì đó mà người thắng thích. Em cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, cảm thấy thật may mắn khi có anh ấy. Chỉ có cái em thích hoa nhưng anh ấy không mua tặng bao giờ trừ các ngày lễ hay ngày kỷ niệm gì đó. Không biết như vậy cuộc sống vợ chồng của em có được gọi là lãng mạn không?
     
    Yêu anh, yêu anh, suốt đời yêu anh!
  4. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử đi, rồi sẽ biết. Hihi!! Nghĩ đến chuyện của tớ, tớ điên tiết mất một thời gian dài mới lấy lại thăng bằng một ít. Trước kia, cứ nghĩ đơn giản "hai vợ chồng đồng tâm hiệp sức", nhưng thực tế đâu có đơn giản như thế, còn trăm mối bà giằng khác, lúc không có tiền thì chẳng sao, lúc có một ít thì nay người này ới may người kia ới, trong khi mình thì nhất nhất một mực vì chồng vì con. Nhưng đàn ông họ không nghĩ như thế đâu bạn ạ (mỗi người có một mục đích riêng, mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng) , nhưng họ chỉ toàn nghĩ đến lợi ích riêng của họ thôi, chẳng coi mình là cái gì cả, cứ như là một công cụ sản xuất ấy. Đôi khi nghĩ thấy tình cảm của mình bị người ta phụ, cảm thấy cay lắm. Nhưng biết làm sao được, chấp nhận thôi, cần đếch gì. Ngày trước thì hai đứa tớ tuy không phải là lãng mạn hình thức kiểu anh tặng hoa cho em, nhưng hai đứa luôn luôn hướng về nhau, ước mơ cùng nhau xây đắp một ngôi nhà đẹp, có những đứa con ngoan, xinh xắn.....Bây giờ thì thôi rồi, bạn ạ! anh nghĩ đường anh, em nghĩ đường em, tình cảm cứ thế mà lạnh nhạt dần, chẳng còn gì gọi là lãng mạn nữa! Sau này sẽ ra sao thì mình chưa rõ.
  5. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là tiền không phải là yếu tố chủ yếu để làm nên 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng rất quan trọng đấy. Hầu hết nguyên nhân gây nên việc cãi cọ nhau trong gia đình đều xuất phát từ lý do tài chính. Tôi có mấy đứa bạn gái lấy chồng hết rồi. Đứa nào ở với bố mẹ nhà gái thì bảo mọi thứ vẫn bình thường, không thay đổi gì, đã thế còn giục mình "lấy chồng đi". Kô có gì thay đổi là phải. Đã có bố mẹ lo cho hết rồi, từ nấu nướng đến chăm con, chúng nó có phải làm gì đâu mà chẳng thấy cuộc đời sao đơn giản thế. Biết vậy lấy chồng sớm hơn nữa. Đứa nào ở với bố mẹ chồng mới thấy gia đình chẳng dễ dàng gì; biết thế đừng lấy chồng vội. Ở nhà chồng không hợp, mẹ chồng khó tính, hay xét nét nhưng đố đứa nào dám nói xấu gia đình chồng. Chẳng hiểu tại sao lấy chồng xong chúng nó lại học được tật xấu thế - "bệnh sỹ", toàn thấy nói tốt về bố mẹ chồng. Đố cô nào dám hở ra 1 lời với ai, nhất là với mẹ mình vì sợ mẹ buồn (và kinh nghiệm từ 1 lần nói với mẹ, mẹ chẳng nói được gì chỉ ngồi khóc). Đến khi hết chịu nổi mới dám nói ra với 1 ai đó thật thân.
    Chẳng biết phải làm thế nào bây giờ? Tôi rất yêu người yêu hiện tại của tôi nhưng chúng tôi chưa có khả năng ra ở riêng nên đành lòng vậy, cầm lòng vậy chờ thêm 2 năm nữa rồi tính. Tôi Canh Thân nhưng sinh năm 1981 nên mới 25 tuổi nhỉ, tính thế đúng không cả nhà?

Chia sẻ trang này