1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự lựa chọn khó khăn...

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi trum_mafia, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trum_mafia

    trum_mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sự lựa chọn khó khăn...

    Mình muốn xin lời khuyên của các bạn !!! Bạn làm gì nếu phải lựa chọn 1 là : Yêu và 2 là : Học ??? Ko thể vừa học vừa yêu được, cuối cấp rùi làm vậy ko ổn. Nhưng biết làm sao được ?? ko yêu thì tiếc mà yêu thì trượt mất !! Mà nếu thi xong, bị " bé " khác " xách" mất thì tiếc hùi hụi....Có ai kíu tui ko ????
  2. EmptyHeart

    EmptyHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Học thì vẫn học còn yêu thì tất nhiên vẫn yêu chứ.Phải biết phối hợp chứ.Yêu để mà có thêm tinh thần học tập cho tốt,thêm niềm tin thi đậu.Cố gắng lên.
  3. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Nhóc con hỏi thật ngớ ngẩn .Học chứ yêu lúc nào chả được... Ê thế nhóc" fall" với tên nào rùi hả ,chẹp chẹp sao lại đúng lúc này nhỉ , ngu rồi
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    phải rồi có ai cấm vừa học vừa yêu đâu ,biết đâu yêu vào lại là động lực cho việc học thì sao (biết đâu thôi đấy nhé )
  5. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là con trai thì tôi sẽ chọn sự nghệp đầu tiên rồi . Mà muốn có sự nghiệp thì trước hết chúng ta phải học .
    Vâng đa phần con gái bây giờ đều thích các chàng trai có học thức . Có học thức thì ứng xử trong mọi việc đều rất ok . Bạn cứ thử nghĩ xem làm sao có thể tin tưởng 1 ông suốt ngày ra quán nước ngồi , vô công chả có nghề ngỗng gì cả .
    Người ta cứ nói tình yêu là trên hết . Nhưng tình yêu không phải là tất cả . Sẽ lấy cái gì bỏ vào mồm khi chỉ có tình yêu ? Hiện nay nguyên nhân dẫn đến cãi nhau của các đôi vợ chồng là vấn đề tài chính . Cãi nhau rồi có khi dẫn đến bỏ nhau . Vâng đó chính là kết cục của 1 tình yêu ko có sự nghiệp
  6. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, em litte devil nói chí lý ... con gái chia tay đứa này thì có đứa khác chứ nghề ngỗng mà ko có thì chỉ có nước đi làm mấy cái việc chân tay... sự nghiệp là trên hết ...!!!
  7. anaughtyboy

    anaughtyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chà bạn little_devil_C4 nói hay quá cứ như nhà phê bình vậy! Tuy có hơi thực dụng nhưng cũng phù hợp với quan điểm với tui!
    Đúng là con trai thì phải chọn sự nghiệp đầu tiên, nhưng cũng có ít người vừa tạo dựng sự nghiệp cho mình vẫn vừa yêu <---- đây là số rất ít chỉ đếm trên đầu ngón tay)!
    Nhưng cũng có người vì mải mê tạo dựng đến khi có 1 sự nghiệp vững vàng thì mới bắt đầu tạo dựng gia đình, nhưng lúc này chọn người " trăm năm với mình cũng rất khó vì những người đến với họ hầu hết là những người vụ lợi!!
    Nhưng là con trai thì hãy nhớ đến câu này : " TRÁI TIM CÓ NÓNG ĐẾN MẤY THÌ CÁI ĐẦU VẪN CỨ PHẢI LẠNH" <--------- nhưng cũng đừng lạnh quá!
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo khi yêu thì phải yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh(em mafia ạ).Dù là con gái hay con trai hiện tại sự nghiệp vẫn phải đưa lên hàng đầu.Giờ hết cái thời một túp lểu tranh hai trái tim vàng rồi ...Nói thì bảo thực dụng chứ không có sự nghiệp công việc ổn định nó khinh cho ...Nhưng dĩ nhiên là cũng phải có tình yêu biết đâu nó làm cho con người ta cố gắng cho sự nghiệp phấn đấu nhiều hơn cho tương lai,Nhất là khi gặp được một tình yêu đích thực chẳng hạn nó sẽ là một động lực cực mạnh đấy .Dĩ nhiên là yêu trong sáng rồi
  9. xinh_gai_nhat_ngo_quyen

    xinh_gai_nhat_ngo_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng là học hành phải đuợc ưu tiên hành đầu, cứ lo học đã rùi yêu đương thoải mái...
  10. tra_dilmah_87

    tra_dilmah_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ là bạn nên học đi dã , nếu cô ấy thật sự yêu bạn thì có thể chờ bạn và cũng phải lo cho sự nghiệp của bạn nữa chứ ....Tớ cũng có người yêu nên tớ hiểu chứ, nói chia tay một thời gian thì cũng khó thật nhưng 17 tuổi thì còn quá trẻ để nói chuyện tình yêu, thế nên cứ bảo lên đại học yêu thoải mái.

Chia sẻ trang này