1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự lựa chọn khó khăn...

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi trum_mafia, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buon_nhu_con_buom

    Buon_nhu_con_buom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    nhưng muốn có sự nghiệp.....thì trước nó là 1 tình cảm lớn.
    .....giống như bác hồ ấy.Nếu ko có tình cảm yêu thương dân đất nước thì làm sao Bác giám ra đi nào.??? nói chung 2 vấn đè nỳa phải xong song
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thì đã bảo là hai cái kết hợp mà lại,cái này sẽ là động lực để thúc đẩy cái kia phát triển,thế là được cả chì lẫn chài sướng thế còn gì ,bỏ một cái là không xong đâu,
    ví dụ chú tâm vào học hành nhé nhưng mà cái đầu nó lại cứ vơ vẩn cô người yêu thì học làm sao được ,thế nhưng mà chú tâm vào yêu nhé thì việc học khỏi cần bàn rồi ,đấy cứ điều hoà giữa hai cái thôi chú em ạ .mà không học đi là sau này sẽ hối hận đấy nhưng nếu mà không yêu thì sau này kiếm được cô nào phù hợp hơn thì sao
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    là con trai là phải có chí
    mà đã có chí là sẽ làm được hết những điều mình muốn à
    mà có khi yêu lài là động lực thúc đẩy việc học thì sao
    sao lại dằn vặt giữa 2 cái đấy thế
    đơn giản thui mà
  4. Cac_ban_oi

    Cac_ban_oi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    sao thành viên Buồn như con **** kô thấy nói tục gì mà bị treo nick vậy....
    vậy thì em di trước làm ví dụ đi.
  5. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Yêu => cần nghĩ đến tương lai => cần Học => đảm bảo cho tình yêu có một tương lai đẹp
    YÊU MÌNH RĂNG
  6. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà chú cảm thấy là chú ko giữ được người yêu thì cứ gửi cho anh anh giữ hộ cho..Bao giờ chú học xong anh trả lại cho chú...Thích thế còn gì nữa
  7. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Bó tay.
    YÊU MÌNH RĂNG
  8. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ là con người nghiêng về vật chất đâu . Nhưng cái gì cũng phải sống đúng với thực tế. Có những tình yêu trong nhà trường làm cho đôi bạn học tập tốt đó quả là rất hay . Nhưng cũng có nhừng tình yêu làm cho kém đi thì rõ ràng là chán hết chỗ nói rồi .
    Theo tôi cứ tôn thờ chủ nghĩa độc thân là hay nhất .
  9. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Em nói thế này có biết là làm bao nhiêu con tim tan nát không em ?
  10. tra_lipton_87

    tra_lipton_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, không nên yêu bây giờ vì yêu bây giờ mất hết hồn nhiên đấy...

Chia sẻ trang này