1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự lựa chọn! Làm việc ở TB hay HN!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi orchid81, 18/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orchid81

    orchid81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sự lựa chọn! Làm việc ở TB hay HN!

    [red] Sự lựa chọn! Làm việc ở TB hay HN![/red]
    Tôi nêu ra bình trọn này để các bạn tham gia, phân tích những lợi thế và bất lợi khi các bạn lựa chọn nơi công tác.
    Tôi thấy thành viên của Box TB đa số là đang học tập hoặc làm việc tại Hà nội. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ về Thái Bình công tác để ổn định cuộc sống và xây dựng quê hương không? Còn những người con quê lúa TB có bao giờ các bạn thấy chán mảnh đất đồng lúa quê mình và muốn chạy theo tiếng gọi nơi thị thành không?
    Xin các bạn tham gia, trao đổi vấn đề này tại đây!
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Sau khi ra trường, nơi tôi làm việc có thể là bất kì nơi đâu, Hn, TB hay là một nơi nào đó....làm việc ở đâu không quan trọng, cái quan trọng là làm ở đó, cơ hội phats triển của bạn đến đâu, khả năng của bạn được sử dụng như thế nào,cơ hội học hỏi nâng cao của bạn khi làm việc trong môi trường đó....
    Thái Bình hay Hà Nội, mỗi nơi sẽ có những ưu thế riêng, có nhiều khi chẳng cứ ở Hn đã là tốt, nhưg có những việc thì môi trươngf tốt nhất cho bạn là Hn.
    Thị thành mãi rồi cũng mệt mỏi vì cuộc sống quá ồn ào và vội vã, nhưng đồng quê dù yên bình, thanh thản nhưng cũng dễ dẫn đến nhàm chán. Nói chung là biết tự hài lòng với những gì mình có, chứ còn cứ đứng núi này trông núi nọ thì chẳng bao giờ có thể đạt được cái gì trọn vẹn
    Với riêng tôi, hiện tại, tôi đang có công việc ở Hn, vậy sẽ chẳng dại gì tôi bỏ Hn để đi đến một nơi mà tôi ko biết, tôi sẽ làm gì ở nơi đó. Còn nếu như sau này, khi tôi tốt nghiệp và ko làm ở đây nữa, trong khi về TB, tôi có một nơi làm việc tốt, vậy thì tại sao lại không về??
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái này tuỳ thuộc vào cách suy nghĩ của từng người,nhưng theo kinh nghiệm của người đi trước làm việc ở thủ đô bao giờ cũng khoái hơn.Ở đó có nhiều điều kiện phát triển hơn ở Thái Bình.Đó là điều khó có ai phủ định được.
  4. thuyduong8180

    thuyduong8180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý rằng ở Hà nội có nhiều cớ hội phát triển hơn về nghề nghiệp và kiến thức.
    Nhưng cuộc sống thì thật sự là rất vất vả. Tôi thấy nhiều người rõ ràng về quê có rất nhiều điều kiện để phát triển trong khi đó họ sống ở trên HN phải đương đầu với trăm nghìn khó khăn như thuê nhà cửa, xa gia đình, ăn uống không đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng....
    Tại sao?
    Các bạn hãy xem xét ý kiến của tôi: Suy cho cùng các bạn ở HN cũng chỉ để kiếm tiền mua 1 căn nhà để sau này con cái ăn ở học hành cho tiện. Thế nhưng thực tế cho thấy phần lớn người TB mua nhà trên HN lại không làm việc ở HN, họ đều công tác tại TB sau đó chuyển công tác hay tự tích luỹ tiền để mua nhà.
    Còn nếu bạn thu nhập bình quân 2,5 - 3 triệu ở HN thì cũng khó tích cóp được để mua nhà. Vì mỗi tháng bạn sẽ mất khoảng 5 trăm đến 1 triệu tiền thuê nhà, điện nước... Với mức thu nhập như vậy bạn khó lòng có tích luỹ và có thể suốt đời đi thuê nhà.
    Anb cư thì mới Lập nghiệp được phải không các bạn
    Về quê thì sướng hơn cả về sinh hoạt, khí hậu, gia đình!
  5. orchid81

    orchid81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, tôi có một chị Học ĐH Y Thái bình, vừa tốt nghiệp và chuẩn bị nên Hà nội xin việc và đi học tiếp còn một ông anh thì đang là việc tốt ở Hà nội nhưng đang muốn về TB làm việc.
    Em muốn mọi người cùng bàn luận tham gia vào vấn đề này. Hãy cho họ những lời khuyên và phân tích để họ có thẻ có những quyết định đúng đắn nhé.
    size=4]
    P_Lan
    [/size=4]
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    He he, sáng nay tớ vừa mới gặp ông anh này của đồng chí đấy, he he, chẳng ngờ là người quen cũ, thế là ngồi buôn chuyện mất một lúc trong khi sêp vẫn kè kè bên cạnh he he. Còn cái chuyện làm ở đâu thì phải do chính bản t hân họ tự nhận thức, xem xét và quyết định chứ? Họ đã đi làm, có nghĩa là không còn bé nữa. Họ, chính họ chứ không phải ai khác nên tự quyết định những vấn đề như thế
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Thế em gừng ra trường rồi có về TB không để anh còn biết mà về theo ???
    ppt136 is number one !
  8. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đang học ở Thái Bình mà lên Hà Nội thì không có gì là khó hiểu(Tất nhiên cũng phải quen biết và cơ to mới có thể vào làm các bệnh viên lớn như BM hay VĐ....còn nếu làm các công ty tư thì đơn giản hơn).Có những sinh viên từ ttrường Y Thái Bình đã thi xin học bổng để sang bên Mỹ học rồi nếu thuận tiện thì ở luôn làm việc bên đó.Cái đó tuỳ thuộc vào con người,đất lành thì chim đậu thôi.
    Bác xác định cho em mấy chữ "làm việc tốt ở Hà nội ".Nếu đang làm việc tốt mà lại xin về thì hơi vô lý mà có phải muốn về là được đâu,lại phải quen biết chạy chọt nữa chứ.
  9. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai sẽ là của mình.

Chia sẻ trang này