1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự lừa dối......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi AloneHeart, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AloneHeart

    AloneHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sự lừa dối......


    Các bạn ơi, có phải con trai tất cả đều nói dối không? Tại sao con trai cứ phải kiếm ra một cái cớ mà không bao giơ dám nói thật nhỉ? ví đụ như Người ấy nói dối là có việc và đi, để lai bạn một mình.. cũng chẳng đến đón hay đi cùng với một cái cớ là bận hay có hẹn công việc. Nhưng thực chất lại bận đi chơi hay đi xem đá bóng, với bạn bè... Con trai là như vậy à... Luôn kiếm một cái cớ để nói dối.... cho mình. Nếu biết " người ấy" nói dối.... mà bạn biết rất rõ thì bạn sẽ làm gì ? Bạn hãy đóng góp ý kiến cho mình đi.... Biết đâu đến lúc nào đó mình sẽ cần..... Hi`
    Thank!.....
    Người khôn yêu thành dại
    Kẻ dại yêu thành khôn...!

    Được AloneHeart sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 15:04

    Được AloneHeart sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 15:07

    Được AloneHeart sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 08:13
  2. Quang_Thai

    Quang_Thai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ê đừng có nói con trai như thế nha, tui cũng là con trai đó.
    Tran Quang Thai
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sự lừa dối dành cho người thân là tội lớn, nhưng sự lừa dối mang lại hạnh phúc cho người mình yêu là cần thiết và lừa dối kẻ thù là tất nhiên. Thế sự lừa dối mà bạn đang hứng chịu là dạng nào?
    Tuan Son
  4. milanfog

    milanfog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ thế thật sao? Nói dối đều có cách nói của nó cả . MÌnh nghĩ đôi khi phái nữ cũng nên thông cảm cho nhũng lời nói dôi đáng yêu đó chứ...Thật ra bạn của bạn nói riêng và các bạn trai nói chung cũng không như thế. Họ chỉ nói dối khi cần thiết mà nhất là nếu bạn là người quan trọng nhất thì chắc chăn điều đó thật sự ít xẩy ra.
    Mong bạn đừng buồn nhé. Chúc bạn gặp nhiều may măn
  5. AloneHeart

    AloneHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ vậy sao? Mình chang hưng chiu sự lừa dối nào cả mình chỉ thấy con trai hay noi dối kiểu như vậy nên mình nói thôi... Nhưng noi gì thì nói dối vãn la không tốt.. có thể ban nói cũng có phần đúng có những cái nói dối lai mang lai niền vui cho những người mình yêu quý. Nhưng đây mình nói là con trai có nên phải nói dối bạn gái như vậy không? Có lẽ con trai nên nói thẳng mình đi chơi con hơn nói co việc hay có hẹn.. như vậy. Thế chác chắn bạn gái biết sẽ buồn có thể còn giân nữa. .. Bạn nghĩ sao?
  6. AloneHeart

    AloneHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  7. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    [r36)]cláp cláp cláp
    Anh Sơn nói hay quá em rất tán thành với anh "sự lừa dối mang lại hạnh phúc cho người mình yêu là cần thiết và lừa dối kẻ thù là tất nhiên"
    ~~~June~~~
  8. AloneHeart

    AloneHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  9. olipai

    olipai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    LUA DOI THI THAT LA KO TOT ROI CON GI NUA . CO PHAI DOI NHAU LA TOT CHO NHAU DAU .
    BAN THAN MEN ! BAN DUG BUON NHU VAY NUA NHE NEU MUC DO NOI DOI CHI O MUC NHE THI BAN DUNG NEN BUOPN LAM GI . SAO MINH KO TIM CACH SDE BAN TRAI MINH THANH THAT VOI MINH HON NHI . VA CO THE TRONG MOI CUOC VUI ANH AY SE NHO TOI MINH . MINH NEN TIM HIEU THEM . OK
    CHUC VUIIII.....
  10. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chán bỏ xừ.....

Chia sẻ trang này