1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự lười nhác trong con người! Làm sao để chiến thắng?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi advance, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sự lười nhác trong con người! Làm sao để chiến thắng?

    Sáng sớm đối với những người lười thường không có. Họ có bình minh từ 8, 9, ... thậm chí đến 11 hay 12h. Rồi chơi bời, rượu chè, cờ bạc, ...Họ bị rủ rê, thậm chí là người rủ rê. Họ sống chung với cái lười và để nó lôi kéo. Họ không lao động, sống ỷ lại và sống không có ý nghĩa. Đôi lúc họ cũng biết, họ cảm thấy cần phải thay đổi nhưng họ không làm được. Sáng sáng, khi nghe tiếng chuông báo thức, họ với tay tắt đồng hồ rồi lại ngủ tiếp. Cái đồng hồ mà họ đặt cả với những quyết tâm lớn lao vào đêm hôm trước. Ngày lại ngày như vậy. Sáng nào cũng bỏ tiết. Có mặt ở lớp lúc giữa tiết 3, tiết 4. Rồi đến tiết 5, họ lại rủ nhau đi chơi games, đi chat. Họ biết mình sai, biết mình đang tuột dốc nhưng họ không biết làm gì để dừng lại. Họ không có mục tiêu ở phía trước. Đó trở thành bệnh của họ. Họ không có đủ quyết tâm để chiến thắng. Họ chỉ có quyết tâm vào những thời điểm nhất định. Họ không đủ bản lĩnh. Họ cũng muốn vượt qua.

    adv

    Được sửa chữa bởi - paladin vào 24/02/2002 09:17
  2. du_khach

    du_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    qua hoi hot!
  3. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là nên coi xem chính họ có muốn thay đổi không vì nếu muốn thì họ nên tự tìm lối thoát.và cố thực hiện nó bằng được .
    bad

Chia sẻ trang này