1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự mặc cảm của người con trai !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Maxryan, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Maxryan

    Maxryan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sự mặc cảm của người con trai !!!!!!!

    Wen một người bạn trai lùn hơn mình bộ mấy bạn nữ cảm thấy quê lắm à. Nhưng điều đó còn tệ hơn khi phải nhờ đến sự "tác động"[/size=4] của đám bạn nữ chơi chung bạn gái ấy mới phát hiện ra bạn trai mình lùn hơn mình dù đã wen nhau hơn một năm
  2. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0

    hê hê, đó chả phải chứng tỏ cô ấy yêu bạn nên mới ko để ý đến ngoại hình của bạn sao??? ờ thì con gái ai chả có chút sĩ diện, muốn khoe ng yêu trước mặt bạn bè, mà da đen ko bằng xấu trai, xấu trai ko bằng gai mắt (thằng hay titoe), gai mắt ko bằng thấp lùn.... hix... thông cảm với bro. (à riêng em thì em chỉ yêu ai cao hơn em thôi, sau này sinh con....hê hê)
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cải thiện giống nòi
    chắc 90% chị em thời nay đòi hỏi cái tiêu chuẩn chiều cao này....khổ cho anh em nào...ko được cao lắm......em may mắn....ko thấp lắm...đủ dùng...mà chắc gì người iu bác đã wê vì yêu bác...1 người thấp hơn mình...quan trọng bác suy nghĩ chín chắn....luôn là người mạnh mẽ trong mắt cô ấy....bác đừng suy nghĩ nhiều...mau già...xấu...lúc đó có khi người iu bác wê bác thật đấy.....
    (hỏi nhỏ...bác cao bao nhiêu thế.... )
  4. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    vậy thì bác nào cao khoảng 1m6 trở xuống thì phải tìm các em thấp hơn mình à???
    Nhưng tui thấy đa số con gái Việt Nam là tầm 1m50 --> 1m60 mà
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cái anh Thiều, chiều cao lùn xủn...nhưng mà tiền thì hổng có lùn tí nào, nên chị hoa hậu Hà Kiều Anh yêu say yêu đắm thấy chưa ( chị ta nói dzị trên báo ). Còn nữa, nhiều anh chiều cao khiêm tốn, miễn đô la ào ào thì sợ gì không có vợ đẹp , người mẫu hoa hậu bám như đĩa ...JOKING .
    Mà cô ý áy náy chút cũng nên thông cảm cho cô chứ. Miễn là chỉ chút xíu thôi. Còn một khi người ta đã chấp nhận đến với bạn rùi thì hẳn chiều cao cũng không quan trọng với her lém đâu...
    btw, show off chút, chồng Chop tới 1.80 lận , made in việt nam 100%
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    thì vẫn đầy em cao lêu nghêu đấy thôi.....giờ tầm 14-18 tủi cao hơn 1m65 ko hiếm....trẻ con dạo này lớn nhanh thật....
  7. halfblood_prince

    halfblood_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Chiều cao của người đàn ông tính từ đầu người đó tới trời!
    Nếu chỉ vì chiều cao mà người ta ko yêu bạn thì người ta cũng ko xứng đáng được bạn yêu!
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0

    Nếu "người đàn ông" đó có cái trí, cái tài của Napoleon thì có thể thoải mái nói câu đó.
    Để yêu ta cần: gặp ---- quen----- thích------ yêu. Một chặng đường dài, nói chung là con gái ít nhiều gì cũng chú ý hình thức, v Ngang ngang 1 chút, ăn gian 1 chút còn được, nhưng chênh vênh quá, kể ra cũng ngại.
    Yêu là quyền của cả 2 phía, là sự lựa chọn cá nhân, mỗi người có những tiêu chuẩn khác nhau, chả có gì xứng đáng với ko xứng đáng cả./
    <!--Sign_End-->
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 02/10/2005
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0

    Nói chung con người ai cũng thế thôi ,bản thân đâu phải là thánh .Suốt ngày nghe những lời chê bai người yêu mình ( mà người ta lại nói đúng) ,thì kiểu gì cũng có hơi chạnh lòng một chút bạn ạ.Thông cảm cho người ấy đi bạn nhé.
    Nhưng con gái mà yêu thật lòng rồi thì vấn đề hình thức là chuyện cực nhỏ ,đa phần đề nhìn thấy điểm đáng yêu của người ấy thôi
    Quan trọng nữa là người con trai phải luôn luôn tự tin vào mình.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 02/10/2005
  10. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0

    hê hê, đồng ý với cậu đấy. caoquá là 1 ... khó khăn ... rất khó khăn. nhiều lúc mình tự ti ghê, chả lẽ lại đi dép 10 phân. hix.

Chia sẻ trang này