1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự mặc cảm của người con trai !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Maxryan, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    ừ, ko lùn lắm so với ng VIệt nam, lần sau bác cho em cái tiêu chuẩn vào nhé. hix, yêu người cao quá cũng khổ các bác ạ, đi thằng nào cao đầu cứ ngước lên nói chuyện (chứ chả lẽ ngước xuống nói với kiến???)--> mỏi cả cổ, mà cứ sole, đi cũng... ngượng. hô hô. thế các cụ ngày xưa có câu chả sai: môn đăng hộ đối. nhả????
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải lạc quan lên một chút. Người ta mới nhìn mình một tí mà đã cụp đuôi cun cút cun cút như con cún bị mắng thì sau này làm ăn được cái gì. Tớ toàn đi với những người cao đây này, những ai mà sắp pờ soi tớ tớ cho nó ăn bánh bơ hết, kệ nó luôn, sợ gì bố con thằng nào. Bọn nó nhìn chán rồi cũng phải quay đi, nói chán thì cũng đau cổ họng.
  3. NAMNGOC

    NAMNGOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    1.65 ???
    Không phải lùn , quá lùn !!!
  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Người lùn cũng có cái lợi đấy chứ. Khi đứng nói chuyện với người cao thì người lùn vênh mặt lên, còn người cao phải cúi mặt xuống. Tư thế đã nói lên con người rồi . Các pác thông cảm, iem là người lùn nên biện hộ một tí cho đỡ tủi thân. Còn khi đi chơi thì người lùn đừng có đi trước người cao, le te chạy trước bị đạp như con gián thì khổ thân, mà lỡ bị đạp phải thì cũng đừng chê người cao là đứa không có mắt . Lùn quá phải chịu thiệt thòi chút xíu. Hic.. . Đọc được mấy lời động viên cũng đỡ tủi thân .
  5. Maxryan

    Maxryan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alias nói chí phải lùn đâu phải là tội đâu
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    lùn hơn 1,2m có nhiều cái lợi....đi chơi 1 số nơi được giảm hơn 50%....như water park...giảm 60%...hè hè....đi xe bus miễn phí nữa chứ....
    thiệt thòi về mặt hình thể chắc chắn sẽ được bù đắp bởi 1 yếu tố khác....chả việc gì phải bùn...
  7. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    công nhận là sẽ được bù đắp bởi các thứ khác nhưng mừ bro ạ, khi lấy vợ tớ sợ là bác phải đắp bù cũng vất vả đấy. ko buồn lúc này nhưng buồn dài dài về sau. Về hậu vận là ko hạnh phúc. Em là em cứ chọn bác cao mà iu(đang có thằng...1m79.keke-->thế mới to miệng). ơ mà dạo này công nghệ hiện đại roài, chụp ảnh vợ chồng so le ko nhìn ra kìa--> an ủi các bác" chàng trai chân ngắn".
  8. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    tớ cao có mét 62 này ẻm tớ cao mét 56 đẹp đôi chán hờ hờ
  9. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thế thì kiếm ai cao từ 1.65 trở xuống mà yêu. Vào đây ca thán làm gì. Gái VN 1.6, điện nước đầy đủ là body good lắm rồi, đừng tham lam quá.
    Lùn thì cố mà bù lấy cái khác, thế thôi. Không cần than trách hay tự an ủi.
  10. suongdem01

    suongdem01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có người nói như vầy nè, "Chiều cao được tính từ đầu tới trời" với bề ngoài nhỏ thó. Nhưng những chiến công của ông không nhỏ chút nào đâu nhé. Tớ không nói thì các bạn cũng đoán ra rùi phải không Nguoi ấy đích thị là vị tướng lừng danh mà cả thế giới biết đến Napoleon.

Chia sẻ trang này