1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự mặc cảm của người con trai !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Maxryan, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng thích những người cao ráo , theo sở thích cái đẹp thôi ...Nhưng có phải lúc nào cũng có được đâu nào ...Thế nên cũng không có gì phải lo lắng về chiều cao của mình làm gì ,đằng nào chả có người không cao thì thấp dành cho mình :D
  2. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    hic, nhiều tiền hay hơn các bác ạ, em cao 1,76 mà tán họ có đổ đâu, tiền nhiều thì cái gì cũng dễ xử lý.
  3. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    quá đúng!
    Bên cạnh tiền cần thêm cả một cái mồm dẻo nữa (hic hic cả hai cái này đều không có)
  4. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
  5. ngay_pha_le

    ngay_pha_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dời ạ, cao quá cũng khổ. hồi trước tớ có quen anh kia cao hơn tớ cả 20cm, mỗi lần vừa đi vừa nói chuyện thì mỏi cả cổ .
    Khi thích ai đó rồi thì chiều cao không thành vấn đề.
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Mặc cảm ha. EX của tớ 1m75; tớ đi đôi guốc 10cm thì trông vừa vừa... Có sao đâu. Thôi thì chịu khó...ngồi nhiều hơn đứng vậy.
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Ông thế là nhất rồi còn gì , lăn tăn à...thế thì để Tôi đến thay thế cho, tôi đội ơn ông suốt đời. Tôi cao 1m76 nhìn phong độ, ở HN mỗi tội hơi "ngờ u ngu" nên chả có "ma nữ" nào ngó ngàng cả. Ông phải biết cô ấy yêu mến ông ở đặc điểm nào chứ : thông minh ! biết quan tâm ! mạnh mẽ...và quan trọng nhất là ko bao giờ thèm chơi trò "ai là triệu phú" của anh gì gì thường nói "Vâng ! chín phẩy năm" mà chỉ muốn chơi trò "ai là tỉ phú"  [​IMG]Lời cuối :  ông biết "Chú Cuội" có vợ là diễn viên Chiều Xuân ko ?@lampcho1308 : cái con đó có khác gì con "ấy" cao cấp.
  8. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Napoleon nói " chiều cao của người đàn ông tính từ đầu đến trời". Em nghĩ câu nói này của ông cũng hơi cùn, chắc bản thân ông cũng muốn cao bỏ xừ nhưng ko được đành phải nói ra chống chế, nhưng ít ra người ta còn là vĩ nhân. Bây giờ bác nào ở VN lùn cũng nói câu này, mà đâu nghĩ lại : mình làm sao so sánh với Napo mà nói câu này, đâm ra lại thành cái trò cười. Nói chung lùn là một yếu điểm rồi, phải chịu thôi, cố gắng những cái khác để bù đắp vậy. Em nhiều khi cũng xấu hổ lắm ấy, nhưng xấu hổ mãi cũng chán, đành cười vậy.
  9. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Ui giời , sống ở đời ,gì mà phải lăn tăn mấy cái đấy , cao được thì tốt , không cao được cũng đâu phải là xấu , .^_^ cứ sống vô tư đi bác , lăn tăn làm gì cho nó mệt óc . ^_^ , càng đau khổ , càng dằn vặt càng chả giải quyết vấn đề gì cả , thế he . ^_^ Have fun !!
  10. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, những bạn gái nào ko coi trọng chiều cao mà có chiều cao hơn m7 nhỉ, cho anh em cải thiện cái, chứ cứ như thế này thì con vua thì lại làm vua, con lùn thì vẫn y nguyên là lùn.

Chia sẻ trang này