1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự mất tích của con người, phải chăng là bàn tay của người ngoài hành tinh???

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi firedragon, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firedragon

    firedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sự mất tích của con người, phải chăng là bàn tay của người ngoài hành tinh???

    Chào các bác, hôm nay chúng ta lại trở về với sự kiện người ngoài hành tinh có mặt trên trái đất của chúng ta. Hôm trước em đã bàn loạn với các bác về sự kiện người ngoài hành tinh giúp đỡ cho trái đất trong sự tiến hóa hàng ngàn năm. Hôm nay sẽ là một vấn đề khác.
    Chúng ta đã từng nghe nhiều về những sự kiện mất tích của con người mà không hề có bất kỳ lý do gì để lý giải. Các nhà khoa học của chúng ta đã phải rất điên đầu trong khi ngành điều tra về các vụ mất tích thường gặp thì lại an phận với giả thuyết là người mất tích đã bị giết và phi tang.
    Tất nhiên nếu không có những sự kiện bất bình thường xảy ra thì chúng ta cũng không thể nào nghi ngờ được.
    Đây là đơn cử của một vài trong số những hiện tượng bất thường đã xảy ra ngay tại trái đất của chúng ta:
    Năm 1886, một trung đoàn lớn của USA đã mất tích trong khu rừng rậm AMAZON không hề có lý do. Ban chỉ huy đã đưa ra một giả thuyết là những người này đã bị phục kích trong rừng và bị tiêu diệt toàn bộ. Tuy nhiên người ta vẫn còn hoài nghi vì trước đó không hề nhận được một tín hiệu cầu cứu nào cả. Sau đó một vài năm sự kiện này tưởng chừng đi vào dĩ vãng nếu như không có sự xuất hiện của một nhóm lính Mỹ trong tình trạng tâm thần bất ổn tại một thàn phố nhỏ thuộc một nơi hoàn toàn cách xa khu rừng mà họ đã mất tích vài năm trước(cụ thể năm họ xuất hiện lại là vào năm 1906). Sau đó một vài năm, một số lính Mỹ khác cũng được tìm ra với tình trạng tương tự. Một điều lạ là không một ai trong số đó nhớ được những gì mình đã trải qua.
    Trước đó, vào năm 1857, một bà hiệu trưởng của một trường đại học Mexico cũng mất tích một cách kỳ lạ trên đường về nhà. Sau đó bà ta cũng được tìm thấy tại một thành phố khác của Mexico vào năm 1866. Bà này cho biết đang trên đường đi làm về thì bỗng nhiên thấy trên đầu có một lỗ hổng tối đen, sau đó thì bà ta không biết có chuyện gì đã xãy ra với mình.
    Trên đây chỉ là một số hiện tượng xảy ra trong số rất rất nhiều trường hợp khác mà chúng ta không thể giải thích được. Tuy nhiên vì điều kiện không cho phép nên tôi không thể nói rõ tên cũa những người đó được. Các bạn cũng biết là các trường hợp này xảy ra và nằm rải rác ở rất nhiều nơi khác nhau trên trái đất. Vả lại vì tư liệu không còn mới nên không cho phép tôi nói đúng tên của các nhân vật đó được, mặc dù trong tư liệu đã ghi rất rõ trường hợp của từng người.
    Bây giờ chúng ta hãy trở về với chủ đề chính. Các nhà khoa học lúc đầu đã đưa ra ý kiến là những người này đã bị dĩa bay UFO, tức người ngoài hành tinh bắt cóc. Tuy nhiên hiện tượng này có vẻ không hợp lý vì cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thể biết được có người ngoài hành tinh hay không. Vào năm 1949, một nhóm bác học Mỹ đã đưa ra một ý kiến có vẻ thuyết phục hơn, đó là thuyết về "vòng xoáy của thời gian". Người ta suy luận rằng thời gian luân chuyển theo một tần số nhất định, tuy nhiên trong một số trường hợp hy hữu, trong vòng thời gian sẽ xuất hiện "cơn lốc thời gian".Cơn lốc này không xuất hiện cố định mà chỉ có mặt tại một số nơi khác nhau. Trong thời gian xuất hiện đó, vô tình "nó" đã mang theo một số hay rất nhiều người đi vào vòng xoáy đó và "quẳng" họ vào một môi trưòng thời gian khác. Cho đến thời gian đó, ngành khoa học vẫn chưa phát triển hoàn toàn cho nên khi giả thuyết này được đưa ra, nó đã gây nên một làn sóng trong giới khoa học. Bởi vì cho đến hiện tại vẫn chưa có ai hoàn toàn giải thích được hiện tượng này nên thuyết "vòng xoáy thời gian" đã hoàn toàn rơi vào sự quên lãng. Tuy nhiên hôm nay chúng ta lại đem vấn đề này ra bàn luận thêm một lần nữa thử xem !!! Hy vọng là sẽ có thêm một điều bí ẩn của khoa học được mở rộng khám phá.

    Tình yêu là gì mà sao ta không hiểu?
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không kể nốt đi , tớ nhớ là bài báo hay sách nay nói về 1 hiện tượng lỗ hổng thời gian không gian gì đấy cơ mà , có liên quan đến UFO đâu nhỉ , bài báo dẫn chứng nhiều hiện tượng mất tích ở nơi này sau đó suất hiện ở 1 nơi hoàn toàn khác về thời gian và không gian . Nhưng theo quan điểm của tớ , sẽ không tin bất cứ chuyện gì khi chưa có những luận điểm khoa học , dù gì giả thiết cũng là giả thiết mà thôi mới lại những hiện tượng đó co ai bít đâu mà chứng thực , thôi thì đọc cho nó giật mình .. hì hì

    Life after death
  3. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    thế còn ở hiện tại sao các hiện tượng đó không xảy ra nữa hoặc không được nói đến ?nói chung là rất khó tin
    Hùng
  4. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    tình cờ thấy được bài này mời các bác xem chuyện xảy ra chưa lâu không biết có phải tin lá cải không ?
    Đột nhiên mặt đất rung chuyển, nhà cửa, cây cối nghiêng ngả như động đất. Những sinh vật thật lạ sử dụng các loại máy bay quay tròn trên những nóc nhà trong làng. Ở ngay khoảng đất trước nhà, ??ohọ??? đáp xuống và mở cửa khoang máy ra ngoài. Lúc đó, nỗi sợ hãi và khiếp đảm khiến em hoảng loạn. Nhưng khi bình tâm, em nhớ lại tất cả...
    Đó là lời kể của em gái 13 tuổi Theodona về cuộc gặp gỡ với người ngoài trái đất trong hai trận cuồng phong xảy ra năm 1998 ở một làng nhỏ thuộc ngoại ô thành phố Shoumen (Bulgaria). Theo lời các cụ già trong làng, đó là hai trận cuồng phong kỳ lạ chưa từng có. Đất đá rung chuyển, nhưng không phải động đất, bởi động đất phải xảy ra trên một vùng rộng lớn chứ không phải chỉ trong phạm vi làng. Tuy nhiên, không ai trong làng nhìn thấy gì khác lạ cả. Ngoại trừ Theodona...
    Theo sự mô tả của bé gái này, các nhà khoa học phỏng đoán, đó phải là cuộc viếng thăm của những cư dân ngoài trái đất, khi họ sử dụng phi thuyền dạng đĩa bay, có tốc độ rất lớn tương đương tốc độ ánh sáng (300.000 km/s) đáp xuống làng. Theodona kể rằng, "đám người lạ có nhiều hình thù khác nhau, có người giống như người Bulgaria với vóc dáng rất đẹp như thiên thần trong các truyện cổ tích, nhưng không ít người diện mạo dữ dằn như quỷ...".
    Nhà khoa học vũ trụ Nga Valentin Phomenko đã sang Bulgaria tìm hiểu về "chuyện của cô học trò nhỏ vùng Shoumen". Sau một thời gian nghiên cứu, ông kết luận: "Bé gái Theodona thật sự có năng lực giao tiếp và nhìn rõ những các sinh vật lạ từ bên ngoài vũ trụ, trong khi những người khác ở Shoumen đã không có khả năng này". Theo Phomanko, điều đó có liên quan đến một năng lực đặc biệt, giúp Theodona đi vào thế giới thế giới 4 chiều đầy bí ẩn, vì vậy em đã nhìn thấy những hình ảnh mà người khác không thấy được".
    Theo các nhà khoa học, não bộ của con người không thể tưởng tượng được không gian bốn chiều. Điều đó được giải thích như sau: Bạn hãy tưởng tượng các sinh vật ở không gian hai chiều. Chúng sống trên một mặt phẳng và không biết gì về sự hiện hữu của không gian ba chiều. Vì vậy, mọi di chuyển của chúng sẽ bị giới hạn trên mặt phẳng ấy và không thể tiến vào chiều thứ ba như chúng ta. Nếu một quả cầu lọt vào thế giới đó, các sinh vật hai chiều mới đầu sẽ nhìn một điểm sáng, rồi đến các hình tròn to dần lên, đến mức cực đại, rồi các hình tròn nhỏ dần, thu lại thành một điểm rồi biến mất. Kết quả là, chúng chỉ nhìn thấy những đường tròn mà không hiểu ??otoàn bộ câu chuyện về qủa cầu??? ra sao cả!
    Nhưng đôi khi, sinh vật hai chiều cũng có thể đạt tới điều kỳ bí. Ví dụ chúng muốn vượt qua khoảng cách từ A tới B trên mặt phẳng. Theo lẽ thường, thời gian cần thiết lên tới cả chục năm. Nhưng vì một biến cố nào đó, mặt phẳng kia bị cong lại trong không gian ba chiều, khiến điểm A và B trở nên gần nhau, thậm chí trùng lên nhau. Khi đó, điều kỳ diệu đã đến với chúng: khoảng cách chục năm sẽ đạt được chỉ trong phút chốc!
    Phomeko giải thích, không gian ba chiều nằm trong cái nôi của không gian bốn chiều. Nếu ai có khả năng xâm nhập vào chiều không gian thứ tư, thì đối với anh ta, khoảng cách hàng vạn dặm, thậm chí hàng vạn năm ánh sáng không có ý nghĩa gì. Anh ta vượt qua trong phút chốc bằng cách đi qua khe hở của chiều thứ 4 này. "Khe hở" đó là biên giới ngăn cách hai thế giới, thế giới của không gian ba chiều và không gian bốn chiều. Đó chính là cơ hội để những sinh vật cấp thấp xâm nhập vào chiều thứ tư, như bé gái Theodona.
    Hùng
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đấy vẫn chỉ là một giả thuyết .
    Những người ngoài hành tinh nếu như đã thâm nhập được vào không gian 4 chiều thì cần gì di chuyển bằng tốc độ ánh sáng ? Nếu đấy là điều kiện để di chuyển từ không gian 3 chiều sang kg 4 chiều thì hẳn họ phải có một kỹ thuật cao siêu để khắc phục sự giãn nở thời gian khi di chuyển với vận tốc gần bằng ánh sáng . Mà đã phát triển đến cái mức ấy thì không rõ cơ thể họ tiến hoá thế nào nhỉ ? Ngoài lề một chút , em đã từng đọc một bài báo nói rằng con người đang tiến hoá chậm lại , đang dần tỏ ra không tương hợp với sự phát triển của khoa học kt và tương lai con người sẽ tuyệt chủng một cách rất " êm " và từ từ bởi chính sự phát triển khoa học kỹ thuật của mình , cụ thể là chính khoa học sẽ dần thay thế con người bằng những loài khác có khả năng thích ứng cao hơn và phân hoá ở các môi trường sông chuyên biệt hơn . Sẽ có một loại người cá ở dưới biển , v.v... , cứ như thế đến một ngày sẽ không còn con người nữa . Có khi những người ngoài hành tinh kia cũng phát triển theo kiểu ấy nên mới có lắm loại hình dáng như bé gái nhìn thấy chứ . Hay là cái cô tóc vàng đẹp như thiên thần kia là tù binh người trái đất bị họ bắt nhỉ ? Hay biết đâu cô ta bị bắt để làm vợ tướng công trên con tàu ?
    Không biết mấy ông bà ấy đang làm cái wái gì trên tàu của họ nhỉ . À nhưng với họ thì mình không thể đặt câu hỏi " đang làm gì " đuợc . Họ có ở cùng chiều không gian với mình đâu cơ chứ .
    Càng nghĩ càng thấy vũ trụ lắm thứ wá . Có thể mình sẽ chẳng còn là mình nữa nếu theo đuổi một cuộc du hành trong chiều thứ tư .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  6. firedragon

    firedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Thật sự ra nguyên lý về lỗ hổng thời gian vào thời điểm bắt gặp những người mất tích vẫn chưa được đề cập đến. Mãi đến khi các nhà khoa học đặt ra nguyên lý này thì người ta mới biết đến hiện tượng về lỗ hổng thời gian. Vì lý do này nên trong thời gian đầu người ta vẫn còn hoài nghi về việc liệu người ngoài hành tinh có đến "bắt cóc" người trái đất để nghiên cứu. Tuy nhiên đến khi lỗ hổng thời gian được đặt ra thì trong giới khoa học lại đặt ra một câu hỏi:"liệu lỗ hổng thời gian là sự thật hay chỉ là một giả thuyết?" Cũng chính vì không một ai có thể giải đáp về nguyên lý này cho nên chính bản thân nó đã bị tiêu diệt ngay khi còn trong trứng nước. Chính vì giả thuyết này được đưa ra đã làm nguội bớt những dư luận về việc người trái đất bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Mặc dù vậy nhưng vì không hề có một bằng chứng cụ thể về sự có mặt của nó nên giả thuyết này đã không được công nhận....
    Although the past was beautiful and dreammy, but you can't life in the past. You must acept the trurth and let the past sleep in you mind!
  7. LikeMU

    LikeMU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác cho rằng người ngoài hành tinh đã qiúp chúng ta thì tại sao hiện nay họ không xuất hiện để giúp chúng ta nữa.

  8. firedragon

    firedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ đây chính là lý do mà lục địa Atlantic, lục địa được coi là phồn thịnh nhất thế giới và chứa đựng nhiều bí ẩn của thế giới chìm xuống đáy đại dương không hề có một dấu tích nào cả......
    Although the past was beautiful and dreammy, but you can't life in the past. You must acept the trurth and let the past sleep in you mind!

Chia sẻ trang này